1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác phân tích chuyện tình củm dĩ vãng của em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi znhanu, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. znhanu

    znhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác phân tích chuyện tình củm dĩ vãng của em với!

    Tôi và anh ta quen nhau qua mạng, rồi sau đó nói chuyện qua điện thoại, cảm thấy nói chuyện rất hợp nhau. Đến hẹn lại lên, chúng tôi gặp nhau ngoài đời. Ngay từ buổi gặp đầu tiên tôi đã cảm thấy chúng tôi thuộc về nhau. Sau 6 buổi hò hẹn đi chơi anh ta bắt đầu tỏ tình và tôi đã đồng ý vì tôi trót yêu anh ta quá rồi. Những ngày đầu mới gặp nhau anh ta và tôi hay tâm sự, có nhiều chuyện để nói nhưng sau khi nhận lời yêu rồi thì anh ta không tâm sự bằng lời nói nữa và bằng hành động.Yêu nhau mới chỉ được hơn 2 tháng mà mỗi buổi đi chơi anh ta đều tiến thêm một bước trong tình cảm 2 đứa từ nắm tay, khoác vai, ôm eo, rồi kiss xy. Anh ta làm vậy cứ tự nhiên không hỏi ý kiến tôi gì cả. Tôi cũng chiều theo cảm xúc, chiều theo anh ta. Tôi thực sự quá nghi ngờ tình cảm của anh ta nhưng vẫn an ủi mình rằng anh ta làm vậy là chuyện bình thường khi yêu, nên tôi đã quên đi và chấp nhận anh cho đến một ngày.... anh ta rủ tôi đi chơi cả ngày và đến trưa thì anh ta bảo vào nhà nghỉ để nghỉ trưa. Tôi vẫn cứ tin anh sẽ không dám làm gì tôi đâu nhưng tôi đã lầm. Anh ta đã đòi hỏi tôi phải làm chuyện ấy, tôi đã phản ứng quyết liệt và không có chuyện gì xảy ra cả. Ngay sau đó, tôi đã nói chuyện với anh về chuyện đó, rằng tôi chưa sẵn sàng, rằng tôi muốn là một cô dâu trong trắng. Anh ta bảo rằng tôi không tin tưởng anh ta, còn nói câu này làm tôi thực sự đau lòng " anh không thể đợi được đến đêm tân hôn, anh chỉ sợ trồng cây đến ngày ăn quả thì lại có người khác cướp mất, anh muốn khi yêu nhau chúng ta trao cái lần đầu tiên cho nhau là cái quí giá nhất" Anh ta nói vậy chứng tỏ anh ta cũng ko tin tưởng tôi, thật ích kỉ. Không chỉ đây là lần đầu tiên anh ta đòi hỏi chuyện đó mà cũng một vài lần trước đó anh ta cũng có ý định này nhưng dĩ nhiên tôi không thể đồng ý. Chiều hôm đó tôi và anh ta vẫn đi chơi với nhau. Hôm sau đó tôi có nói chuyện với anh ta bóng gió rằng tôi sẽ chỉ tiếp tục yêu anh nếu... anh tôn trọng tôi và không làm chuyện như thế nữa nhưng anh ta đã rất tức giận. Tôi đã suy nghĩ trong 2 ngày, không nhắn tin trả lời anh ta. Đến hôm thứ 3 thì anh ta mới chịu nt xin lỗi, và tôi đã quyết định hẹn gặp anh ta hôm sau vẫn rất bình thường như ko có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau đó, tôi đã gặp anh và nói lời chia tay bất ngờ với anh. Anh ta còn cười như thể tôi nói đùa. Chỉ khi trở về anh ta mới tin đó là sự thật. Tôi yêu anh ta là mối tình đầu. Thực sự tôi nhìn tình yêu hơi màu hồng và không nghĩ nó lại cay đắng với mình ngay ở mối tình đầu thế này. Có phải tôi đã yêu phải một gã sở khanh không? Bề ngoài anh ta rất hiền lành, phúc hậu, nói chung là được mọi mặt .... ngoại trừ cái khoản kia. Có lẽ anh ta chỉ số ham muốn TD hơi cao chăng? Dù lí do gì tôi cũng không thể tiếp tục mối quan hệ này được nên đã chia tay. Cái mà tôi băn khoăn là cái kiểu chia tay bất ngờ như vậy có ác quá không? và tôi chưa cho anh ta cơ hội sửa sai. Giờ nghĩ lại tôi rất đau lòng. Chuyện này chỉ cách đây 1 tháng thôi. Có những lúc tôi quên hết những khuyết điểm của anh ta, và dằn vặt mình , tiếc nuối. Tôi đang rối lòng, mong mọi người giúp tôi phân tích chuyện tình này của mình với, chỉ cho tôi biết tôi quyết định thế đúng hay sai? Xin gửi lời cảm ơn tri ân tất cả mọi người!
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    chắc là có ham muốn TD cao quá rồi ! chứ mới yêu thì chưa phát triển nhanh như ông ý đâu ! với lại khi chia tay ông ý có phản ứng j` ko ? hay cũng im luôn , mà những thằng nói cái câu " anh không thể đợi được đến đêm tân hôn, anh chỉ sợ trồng cây đến ngày ăn quả thì lại có người khác cướp mất, anh muốn khi yêu nhau chúng ta trao cái lần đầu tiên cho nhau là cái quí giá nhất" thì cũng chả có thiện chí j` trong việc yêu đương đâu ! chưa yêu đc bao lâu đã tính chuyện đưa con gái nhà ng` ta "lên thớt" rồi thì ......
    lượn đi cho nc nó trong
  3. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em đã thoát khỏi một tên vớ vẩn. Một quyết định sáng suốt! Mong các bạn gái khác cũng như vậy :D.
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu yêu xong cứ sợ đầu tư rồi thằng khác cướp mất thành quả (là cái trinh) ý mà, thì chẳng tử tế gì. Cô bỏ đi là đúng rồi, lăn tăn làm gì.
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ku này hơi nóng vội, ăn ko được hàng lại biện luận rất ngu, em gái chủ topic này nên chia tay thằng này vì cái tội nó ... ngu và quá thiếu kiên nhẫn.
    Mối tình đầu của 1 cô gái thì con trai ko dễ xơi đến thế đâu, khổ thật, đằng nào chả chiến được mà lại nói năng theo cái kiểu ngu xuẩn thế: "Em ko tin anh... yêu là tin tưởng...trao cho nhau tất cả... blah blah blah... ''
    Nếu thằng ku này sau hôm vào nhà nghỉ thấy gái chống cự quyết liệt mà biết dừng lại ko cố đấm ăn "xôi" và chân thành xin lỗi gái theo kiểu: sr, anh quá yêu em và đã ko kiềm chế được mình, anh xl và rất muốn tôn trọng các quyết định của em, chỉ là anh cũng yêu em và đã muốn tíên xa hơn và đã ích kỷ ko nghĩ đến cảm nhận của em...bla bla bla...." thì sao nhỉ???????? Thử 1 lần ko được thì thử lần 2 lần 3... bao giờ được thì thôi thì gái này khó thoát!
    Dù sao đây cũng là 1 bài học cảnh giác cho các cô gái và bài học Biết Nhẫn Nại của các con Gà Cồ.
    @Chủ topic: Cảm giác tiếc nuối 1 mối tình là bình thường em ạ. Em làm thế là đúng rồi, còn chuyện này sẽ đi đến đâu thì ko biết được, tùy sự chân thành và nhiệt tình của ku kia đến đâu hay hắn có khéo nói để vuốt ve cảm xúc của em hay ko. Cuộc sống còn dài và chắc chắn đây là mối tình đầu nhưng ko phải là cuối cùng của em đâu.
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Đàn bà cho ******** để nhận lấy tình yêu, đàn ông thì ngược lại, cho tình yêu để nhận lấy ********
  7. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    tránh xa những chú như vậy đi bạn,cho nó xong là nó té đấy
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn
    cạn ly nào
    CHUẨN
  9. anycall

    anycall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bạn làm như vậy là hoàn toàn đúng đắn. Nếu anh ta yêu bạn thật lòng thì đã không đưa bạn vào nhà nghỉ và nói những câu như "trồng cây" với "hái quả".
    Quên hắn đi bởi đời còn dài giai còn nhiều.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Moon dạo này tình trường ác nhỉ?
    @chủ topic: Hơ! Loại đó mà bác còn tiếc???

Chia sẻ trang này