1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác phan tích diễn biến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sevens, 30/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Nhờ các bác phan tích diễn biến

    Hỏi các bác tư vấn trường hợp này , xem diễn biến tâm lý của em này thế nào ạ

    Tình hình là em có quen một em cùng lớp; hay nói chuyện linh tinh.
    Gần đây em cũng đang tiếp cận thì có một vài điểm thế này :

    - Nói chuyện khá nhiệt tình vui vẻ
    - Em thỉnh thoảng có món gì ăn SMS hỏi em ý là có thik ăn ko anh mang ra thì lần nào cũng reply lại là thik ăn .
    - Một vài lần hay nhờ em mấy việc linh tinh như là : mượn máy nghe nhạc, copy nhạc vào điện thoại hộ?.

    Em thì đợt này cũng bắt đầu tỏ ra quan tâm đến em ý nhiều hơn. (chắc là em ý cũng biết rồi ạ ). Nhắn tin thì cũng reply lại. Kiểu như :

    +hôm nay em mặc áo mới nhớ ,trông hay thế ?
    Reply : hic áo này em mặc lâu rồi mà , huhu

    +đang làm gì đấy
    Reply : em đang đi mua mấy thứ linh tinh. Hôm nay CN a ko đi đâu à .

    . . .
    Nhưng mà có một điều là em rủ đi đâu nhất định ko đi. Y_Y ? Hôm nọ em rủ đi ăn chè thì hỏi han đủ kiểu là có những ai đi. Em bảo là anh rủ em đi thôi , anh có chuyện cần nhờ em . Reply lại là : có chuyện cần nhờ em ạ , vag thế thì tý nữa đi nhá.

    Đấy nói có chuyện nhờ thì mới đồng ý đi ? Xong hôm đấy đi ăn uống cứ hỏi là thế có chuyện gì cần nhờ. Giúp được em giúp ngay. Em bảo là ko có chuyện gì đâu. :D Nếu thế sao lừa được em ra đây. Thế ko có chuyện gì thì anh ko rủ em đi ăn chè được à. Em ý bảo : ẹc thê lần sau đừng hòng lừa được em nữa nhớ. Em bảo : lần sau thì anh lại lừa kiểu khác. :) quả này có gà ko các bác . . .

    Em đang chưa hiểu lắm.

    Các bác tư vấn xem trường hợp này như nào. Các bước tiếp theo nên dư lào ạ ?Em gà các bác đừng ném đá em tội nghiệp.
  2. funtwo

    funtwo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Theo em tình hình của bác là chưa thể kết luận được gì nên không cần phân tích diễn biến làm gì cho mệt. Chị này vẫn coi bác là bạn, chưa có ý định tiến xa hơn. Cứ từ từ thôi bác ạ. Em xếp gạch hóng tiếp
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    chờ ý kiến các cao thủ nhé :D
    Ko phân tích diễn tiến thì các bác cũng chỉ dùm cách để tới với ạ :)
  4. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    - Nếu hỏi câu này quả này có gà ko các bác . . <<<< bạn làm đúng rồi gà gì , cứ thế tiếp tục phát huy
    - Nếu hỏi diễn biến cục diện trận đấu : Gà + cáo đang lừa lừa thịt lẫn nhau , cố gắng tỉnh táo trong giai đoạn này , về sau sẽ sướng .
    - Nếu hỏi xem nó đang nghĩ gì : Nó nghĩ : Ờ thằng này cũng được , nhưng chưa phải đối tượng tao thích nhất . Xem đủ trình , thịt ngon ko để tao chén .
    ============================
    Nếu là tớ , bỏ mẹ mấy cái lươn lẹo mánh mung cưa cẩm đi , đời yêu mấy tí mà toàn phải giở chiêu bài với nhau cho mệt ..... nhờ bạn nhờ .
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Thanks bác
  6. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    À bác cho gà hỏi thêm là vậy với tình hình như vậy trung thu này có thể tặng quà được ko ạ ( rẻ tiền và ko nặng về vật chất )
    P.s : Em gà thì em mới hỏi ạ . Các bác xin ném đá nhẹ tay ...
  7. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Thóc đe... đâu mà đãi gà rừng.
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Không thịt được ở ngoài hang thì thịt ở trong " hang " , càng đỡ lục tốn .
    Quí em nó thì hôm rằm tặng cho em nó quà trung thu hoặc rủ nó đi chơi . Tính toán làm gì . Bạn bè với nhau gái nó cũng chưa nghĩ gì đâu.
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tình hình tiến triển đến đâu cậu tự biết chứ ( Giai đoạn cầm tay, xem phim ,ôm , hôn , sờ mó , vòng 1 , vòng 3 .....) , nói vài câu ko chi tiết mình ko phán bừa được .
    Mua quà làm j cho tốn tiền , để dành vỗ béo chau chuốt cãi mã đi lừa gái .... nhể . ^_^ .
    Nói chung làm cái gì cho con đấy nó thoải mái suốt buổi đi chơi là đuợc , quà chỉ là phuơng tiện để anh em chúng ta thực hiện ý đồ xấu xa thôi , có cũng đuợc ko cũng xong ....
    Được langxang sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 01/10/2009
  10. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là em nó biết em quan tâm rồi ạ !! nên là nếu rủ đi chơi thì nghĩ ngay :D

Chia sẻ trang này