1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác phân tích giúp em câu chuyện này, "chuyện tình tay ba" chăng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi snooker90, 19/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện có 3 nhân vật: Em, cáo và người yêu cũ của cáo. Tính ra thì em và cáo đã chính thức yêu được 5 tháng, còn cáo và người yêu cũ yêu nhau 4 năm, mới chia tay 8 tháng nay (khoảng 2-3 tháng trước khi tụi em chính thức)

    Cụ thể thế này các bác ah:
    - Cáo và người yêu cũ yêu nhau được 4 năm (2 người cùng quê, học cùng nhau thời sinh viên). Tình yêu của họ cụ thể thế nào em không rõ, chỉ biết đó là tình đầu của cáo và trong lúc còn yêu nhau, người yêu cũ của cáo khá lăng nhăng, họ đã nhiều lần chia tay nhưng rồi lại quay lại với nhau. Lần cuối cùng cáo giận giả bộ chia tay thì cậu ta liền chạy theo người khác (là người yêu hiện tại) --> chia tay thật.
    - Trong giai đoạn cuối của mối tình trên thì cáo lên trên này xin việc (cậu kia thì làm dưới quê) và tụi em gặp nhau. Khi đó thì cáo nói với em là chưa có người yêu, rồi trong thời gian tìm hiểu thì cũng có kể về cậu kia (nhưng kể đó là bạn thân - nên khi đó em coi đó là một vệ tinh của cáo) và bật đèn xanh cho em. Sau 6 tháng kể từ lúc quen biết, sau hàng loạt các chiêu giữ mối của cáo (chắc là thời gian để cáo suy nghĩ xem nên chọn ai giữa em và cậu kia) thì cuối cùng cáo đã chọn em.
    - Khi đã chính thức cáo vẫn liên lạc với cậu kia như bình thường (nhắn tin, hỏi thăm, động viên, tâm sự...) dù cả 2 đều đã có người mới. Lúc đầu em cứ nghĩ đó là bạn thân của cáo thì thôi cho qua, nhưng sau một thời gian thân thiết + biết tính cách của cáo thì em khẳng định đó là người yêu cũ (cáo cũng đã thú nhận điều đó). Vậy nên em yêu cầu cáo chấm dứt liên lạc với cậu ta, và cáo đã đồng ý. Nhưng cậu ta thì không như thế, vẫn níu kéo, vẫn nhắn tin, gọi điện và hiện tại thì mối quan hệ của 2 người đó chỉ qua di động, không gặp nhau (thật ra vẫn có gặp, nhưng rất ít) tuy nhiên cáo lại giấu em chuyện đó (xóa hết dấu tích trên di động).
    - Có lần cãi nhau vì chuyện không trung thực ở trên (giấu em liên lạc với cậu kia), em nói với cáo là nên xa nhau một thời gian, chờ đến khi cáo có thể hoàn toàn để lại quá khứ sau lưng thì mình tiếp tục. Lúc đó cậu kia gọi đến, thế là cáo thông báo đã là người tự do. Rồi hôm sau cáo chủ động làm lành với em, bảo là sẽ đổi số, nhờ em chặn số cậu ta. Em không đồng ý thế (vì em nghĩ nếu cáo muốn thì mấy cách đó chỉ là tạm thời, không giải quyết được gì) nhưng cũng cảm thấy tin tưởng cáo hơn 1 chút và tụi em đã làm hòa trở lại. Tuy nhiên cáo không cho cậu kia biết chuyện này, vẫn để cậu ta nghĩ tụi em chia tay. Và sau hôm đó cậu ta gọi điện cho cáo liên tục, rủ cáo đi chơi nhưng cáo không đồng ý.
    - Nhưng rồi một lần định bất giờ đến phòng trọ của cáo, tình cờ em biết được cáo đang nói chuyện với cậu kia (qua điện thoại), nội dung là vẫn còn tình cảm với cậu ta, dù không yêu em nhưng đến tuối rồi muốn kiếm một chỗ dựa tin tưởng được nên đã chọn em và khuyên cậu ta nên đi lấy vợ, đừng liên lạc với cáo nữa. Nghe đến đây em shock, lẳng lặng bỏ về (đến giờ cáo vẫn không biết em biết chuyện này)
    - Tuy nhiên đối với em thì cáo tỏ ra là một người yêu đúng nghĩa, rất quan tâm, lo lắng, động viên khi em gặp khó khăn. Nhìn chung em đánh giá cáo là người biết nghĩ, nhưng lý trí chưa đủ lớn để làm theo, mà vẫn hành động nhiều theo cảm tính.
    - Cáo là mối tình đầu của em, thế nên em không muốn nó có một kết thúc buồn. Em nghĩ cáo hiện tại đang trong giai đoạn muốn để lại quá khứ để nghiêm túc đến với em (vì sự thực thì cáo cũng chưa làm gì có lỗi với em) thế nhưng vẫn còn tình cảm với người xưa, nên chưa làm được. Thế nhưng những gì cuốn hút em ngày trước giờ không còn nữa, trước em thấy cáo "thật thà", "ngây thơ" nên em yêu, nhưng giờ em có cảm giác cáo không trung thực, giả tạo với em. Giờ ấn tượng với em về cáo chỉ còn sự quan tâm thật lòng với em (em nghĩ vậy). Cứ đà này em nghĩ sớm muộn tụi em cũng chia tay. Mong các bác ném đá, tư vấn giúp em cứu vãn tình hình hiện nay[r2)][r2)]
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chú muốn kiếm vợ hay chú muốn tìm tình yêu?
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh đã định viết một bài dài cho chú, nhưng thôi, bởi có phân tích, bình giảng kiểu gì thì cuối cùng anh cũng sẽ kết luận: Tại thời điểm này, gái này chỉ nên để "mua vui cũng được một vài trống canh".
    Thân ái!
  4. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ em muốn hiểu rõ về con người cáo, chứ chưa xác định là có lấy cáo hay không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác cứ phân tích giúp em để em phong phú thêm kinh nghiệm về gái vốn ít ỏi của em với [r2)]. Thú thật với các bác là em muốn chia tay, nhưng 1 là tình đầu của em nên em không muốn kết thúc như thế, 2 là do hoàn cảnh em vẫn phải gặp cáo hằng ngày nên nếu chia tay em thấy rất khó xử. Mong các bác chỉ cho em con đường sáng với
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bây giờ anh đi ngủ đã, mai rảnh anh lên lớp một thể.
  6. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em có một số thắc mắc về cáo này như sau:
    - Cáo này có chung thủy không? : Nếu có thì sao khi đang có người yêu (lúc mới gặp em) lại vẫn à ơi em? Nếu không thì sao có những lúc có thể quay về với cậu kia (điển hình như vụ cậu ta rủ đi chơi lúc cãi nhau với em) thì lại không đi? Hay cáo này là người tham lam, muốn cả 2 (vì em thì hợp để cáo lập gia đình, còn cậu kia thì cáo hợp về tính tình hơn)
    - Cáo quan tâm em vì cái gì nếu không yêu? Chẳng lẽ chỉ vì mỗi muốn lấy em?
  7. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sn 90 mà đã lo cưới xin rồi hay sao :)) nếu ko phải thì thứ lỗi nhá ^^
    Tôi cũng ko thể biết nhiều để tư vấn tâm lý gái cho bạn được rõ, nhìn chung thì có thể gái thuộc tuýp người hay quan tâm đến người khác, lo lắng cho người khác hết mình (loại này gặp nhiều), với tất cả mọi người chứ ko riêng gì bạn hay người yêu cũ.
    nên bạn hãy có đánh giá khách quan hơn, có thể xem lại quá khứ, khi 2 người mới quen biết, cáo có quan tâm thế hay ko, hay nhìn cách đối xử của cô ấy với bạn bè mình... thời gian 2 bạn quen nhau khá lâu, nên có thể tự giải thích được nhiều điều đấy.
    chúc bạn có lựa chọn đúng đắn :D nếu 90 thì như SH nói, "gái này mua vui cũng được một vài trống canh"
  8. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hj. 90 không phải là năm sinh của em, còn cáo thì năm nay cũng 25 rồi
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thế nếu người yêu bạn 1 lòng với bạn, quyết tâm dứt bỏ người yêu cũ thì bạn có quên được những gì người yêu đã làm trong thời gian vừa rồi không?
    ví dụ như: - Nhưng rồi một lần định bất giờ đến phòng trọ của cáo, tình cờ em biết được cáo đang nói chuyện với cậu kia (qua điện thoại), nội dung là vẫn còn tình cảm với cậu ta, dù không yêu em nhưng đến tuối rồi muốn kiếm một chỗ dựa tin tưởng được nên đã chọn em và khuyên cậu ta nên đi lấy vợ, đừng liên lạc với cáo nữa. Nghe đến đây em shock, lẳng lặng bỏ về (đến giờ cáo vẫn không biết em biết chuyện này)

    - Cáo này có chung thủy không? : Nếu có thì sao khi đang có người yêu (lúc mới gặp em) lại vẫn à ơi em? Nếu không thì sao có những lúc có thể quay về với cậu kia (điển hình như vụ cậu ta rủ đi chơi lúc cãi nhau với em) thì lại không đi? Hay cáo này là người tham lam, muốn cả 2 (vì em thì hợp để cáo lập gia đình, còn cậu kia thì cáo hợp về tính tình hơn)

    Em ý là người nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn. Lúc mới gặp bạn có thể đã xác định chia tay người yêu nhưng chưa dứt khoát. Nhận thấy bạn là người mà em ý có thể tin tưởng được nên muốn giữ hàng. Những lúc có thể quay lại với người yêu cũ nhưng không vì em ý không muốn mất bạn, mất một người có thể lấy làm chồng vì 1 thằng người yêu cũ lăng nhăng....Nói chung, em ý là người khôn ngoan, có suy nghĩ trong mọi lựa chọn, lý trí chứ không hời hợt bồng bột đâu.

    Cáo quan tâm em vì cái gì nếu không yêu? Chẳng lẽ chỉ vì mỗi muốn lấy em?
    Có cả yêu, yêu mới quan tâm được, có muốn lấy nữa. Có lẽ em ý làm theo câu " chồng là người đến đúng lúc nhất" mặc dù không phải là "người mìnnh yêu nhất".

    Nếu bạn thực sự yêu em ý thì nên suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, nhưng có lẽ những người yêu lần đầu tiên thường không thông cảm cho những người đã từng có người yêu. Cái thứ tình cảm với người yêu cũ nó khó nói lắm, không phải là yêu nhưng đôi khi là day dứt :)
  10. fragments

    fragments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Theo lý thuyết kinh điển của mothoidaxa thì cứ giữ nó làm người yêu, tiết kiệm được kha khá tiền đấy!

Chia sẻ trang này