1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác phân tích giúp em câu chuyện này, "chuyện tình tay ba" chăng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi snooker90, 19/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn giờ khá giống vs chuyện của mình ^^. Chỉ khác là mình là người iu đầu của gái. Rùi khi bọn mình cãi nhau thì có 1 con gà chen vào vỗ về an ủi + thêm tính tình chín chắn hơn mình tí ==> gái xiêu lòng . Về ct vs mình nhưng vẫn còn tc nên ko dứt khoát đc. Vẫn đi chơi vẫn gặp mình vẫn liên lạc bt. Mình nghĩ gái của bạn và của mình bây h cùng 1 suy nghĩ và đg lựa chọn đấy bạn àh. Nếu bạn còn tc vs gái và sẵn sàng bỏ wa mọi chuyện thì cứ tới đi. Nếu gái của bạn đàng wàng thì nhất định trong khoảng time nào đó nó sẽ tự tl cho bạn bik mà ko cần bạn fải nói jì đâu. 1 bên là tc nhìu năm vs 1 bên mới gặp thì dù có tc ntn cũng khó lòng lắm bạn àh. Trừ khi nào bạn hơn thằng người yêu cũ của gái về mọi mặt. Còn nếu ngang ngang thì nó sẽ có sự chọn lựa đấy. Chúc ban sớm giải quyết đc mọi chuyện nhé![:D]
  2. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đúng là cáo có suy nghĩ trong lựa chọn, biết đâu tốt cho mình hơn. Tuy nhiên phần nhiều vẫn hành động theo cảm tính. Bằng chứng là cáo có nhiều cách để chấm dứt mối quan hệ với cậu kia (ví dụ cậu kia gọi thì trả lời xã giao, không trả lời, không chủ động liên lạc với cậu ta - nhưng thực tế thì cáo lại nói chuyện như bạn thân, thậm trí nói vẫn còn tình cảm. Thử hỏi nếu thế thì cậu kia làm sao từ bỏ được). Đôi khi phải biết hi sinh để đạt mục đích chứ! Nếu thời gian (đã chia tay 1 năm) mà vẫn chưa đủ để cáo bình thường với cậu ta trở lại thì chắc tình cảm của cáo với người cũ là khá lớn. Cáo như thế làm em mất đi động lực để "chiến đấu" với gia đình (gia đình em phản đối vì cáo chưa có nghề nghiệp ổn định), phấn đấu vì tương lai 2 đứa.
    Còn nếu cáo biết suy nghĩ trong mọi hành động, thì việc cáo nói với cậu kia như vậy chứng tỏ cáo thật ghê gớm, chưa hi vọng hoàn toàn vào việc lấy em nên vẫn giữ mối với cậu kia. Nếu đúng thế thì việc chia tay chỉ còn là thời gian thôi. Em thì em vẫn mong chỉ là cáo chưa đủ bản lĩnh để hành động theo lý trí của mình [r23)][r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em nghĩ thì trừ cái khoản gallant (sẵn sàng chi tiền cho gái), lãng mạn (em thì mấy hành động lãng mạn như đội mưa tặng quà, tổ chức SN trong ánh nến ... em chịu), và tính cậu ta hợp với cáo hơn em (kiểu như 1 bên công tử + 1 bên tiểu thư ấy) thì còn lại mọi mặt em chỉ có bằng hoặc hơn cậu ta. Nói chung em là type người phù hợp để lấy làm chồng, còn cậu ta hợp để yêu hơn (đây là đánh giá khách quan chứ không phải chỉ riêng với mỗi cáo)
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Như đã hứa, bây giờ anh sẽ trở lại chuyện của chú.

    Trong suốt cuộc đời đong đẽo của anh thì một trong số kiểu gái mà anh kỵ nhất đó là gái mới chia tay sau một thời gian yêu đương quá lâu. Như thế nào là lâu? Anh tạm xét ở mốc 3 năm trở lên.

    Gái của chú nằm ở hạng mục này. Hạng mục dành cho các chú thích giang tay nghĩa hiệp, cứu vớt, vỗ về và làm bù nhìn - đặc biệt trong giai đoạn gái mới bị đá đít, khả năng này càng cao.
    Chú cứ nghĩ mà xem, 4 năm quấn quýt bên nhau, chúng nó có biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu sóng gió, chuyện phang phệt anh không xét nhưng kể cả chuyện phang phệt chúng nó cũng đã quá quen mùi nhau, thậm chí những thói quen như hắt hơi xong thì thằng cũ sẽ oánh bao nhiêu phát rắm gái nó cũng nằm lòng mà chờ đợi....

    Anh nói là có cơ sở, có ex của anh ( yêu nhau 3 năm ) đêm tân hôn ngủ với chồng giật mình thon thót vì cứ tỉnh ra là ngó lại mặt chồng xem rốt cuộc mình đang ngủ với ai. Cái sự ám ảnh này không thể dùng lý trí để điều chỉnh được, bản thân nó không có lỗi, nó cũng thực lòng muốn quên. Và quan tâm, hy sinh, chịu đựng...chồng mới là tất cả những gì gái muốn bù đắp lại. Đến đây thì chú đã hiểu những thứ mà gái nó đang mang lại cho chú xuất phát từ đâu, và từ điều gì rồi chứ?

    Có một lý do nữa mà anh ủng hộ chú sút em này là thái độ vòng vo, dây dưa và lấp liếm mối quan hệ với thằng bồ cũ. Cáo chết 3 năm quay đầu về núi, ân tình của gái với cu kia vẫn nặng lắm, khả năng nếu lấy được chú thì sau một thời gian nữa, tại nhà nghỉ abc sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ, đối thoại song phương trên tinh thần hữu nghị, lâu lâu làm tí đỡ nhớ...giữa vợ chú với thằng công tử nửa mùa kia.

    Sút....!!!
  4. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh.
  5. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Cái loại gái thích lợi dụng lòng tốt của zai này cách xử lí đơn giản thối chú , làm theo các bước sau :

    Lôi ra chỗ vắng vẻ

    ôm

    hôn

    kích thích

    sờ xọang ...

    thịt

    bỏ

    xong

    Anh phân tích cho chú nghe lại từ đầu . Cái cảm giác ban đầu của chú là 9 xác , gái loại này sẽ luôn xuất cái trò câu giờ để lựa chọn con gà mà nó ưng ý nhất . Và khả năng rất lớn là lúc gặp chú nó cũng chưa chia tay với thằng kia như chú nghĩ đâu .

    về sau thằng kia đá nó rồi , đó là khi nó quyết định quen với chú . Mọi khi anh còn phải phân tích cho mấy con gà khác hiểu động cơ , nguyên nhân gái nó làm vậy , nhưng chắc chú thì biết rồi chứ nhỉ ?

    Đơn giản là cần phải có gà dự phòng để khi đói rét còn có mà ăn , thế thôi

    Gái còn nhiều lắm chú , dẫn em nó đi nhà nghỉ lẹ lẹ rồi còn cho em nó
    đi lấy chồng . Em tới tuổi ế rồi :))
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thích thì phệt, còn nếu không bức xúc lắm thì sút. Con này muốn tiến xa cần đầu tư một thời gian kha khá dài, và tương lai vẽ ra không lấy gì làm tươi sáng lắm.

    Tuy nhiên, phệt cũng xong đạp cũng tội, cũng là con người mà đối xử với nhau chỉ nghĩ tới chuyện hếp sếch rồi té. Nó sai thì đã đành, vì nó sai mà mình cũng sai thì chắc chắn không hợp lý rồi. Muốn giải quyết sinh lý thì thiếu gì cách. Thôi anh vốt cho cái phiếu đạp. Phang làm éo gì, khi không lại rước của nợ vào nguời.
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    sút đy a ạ! bản thân e là con gái đây e còn k chấp nhận kiểu đó! riêng cái kiểu còn loằng sờ ngoằng với ex thì k ăn thua! gì thì gì chứ!
    Kim đâm vào thịt thì đau! chứ thịt đâm vào thịt là nhớ nhau suốt đời đấy!
    Nhưng dù sao thì bọn e cũng chỉ là ng ngoài cuộc góp ý thế thôi! chưa tiếp xúc cũng chưa thể hiểu rõ được! hay nghe bằng cả 2 tai rồi hãy quyết định chính xác nhé! chúc a khoẻ và thành đạt! :)
  8. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chaj! Hôm qua em đã định nói lời chia tay với cáo các bác ah. Nhưng có một sự việc làm em không nói được. Chả là dạo này người không khoẻ lắm, hôm qua lại làm việc gắng sức nên em bị choáng, được mọi người đưa đi cấp cứu. Trong lúc mơ mơ màng màng thấy cáo tất tưởi chạy theo, rồi khi tỉnh tỉnh thấy cáo chăm em từng tý một, pha trò để em cười.... em lại thấy thương cáo. Sự thật là dù biết cáo như thế, nhưng khi để ý, qua ánh mắt cử chỉ em không thấy có gì là giả dối cả. Nói chung e ko nghĩ cáo không có tình cảm với em. Em định nói hết nhưng suy nghĩ của em với cáo, rồi cho cáo tự quyết định chia tay hay tiếp tục tìm hiểu 2 năm nữa sẽ tính chuyện cưới xin (thời gian để xem cáo có thể ''quên'' cậu kia không)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @SH thanks bác. Em định vote cho bác mà chẳng hiểu sao ko được
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nếu bài bản thì lúc cáo chăm sóc cần phải giẫy, gạt phứt cái tay của cáo ra. Nó sẽ thắc mắc, suy tư, rồi lúc đó mới chơi bài ngửa. Như thế mới biết nó thật hay dối lòng.
    Còn quan sát ánh mắt cử chỉ không ăn thua. Người bệnh thì ai chăm sóc cũng ân cần, v.v...

    Hoặc là ca này cứ chén đi, chỉ lúc sắp chén mới biết lòng gái. Cứ giả vờ như anh mót lắm rồi, cho anh làm vài tí. Nó yêu thì nó cho, còn không yêu thì ôi thôi, đủ thứ lý do lý chấu. Quan trọng hơn hết là nó chưa sẵn sàng, nó chưa quên tình cũ. Chúc chủ thớt sớm phát hiện ra "sự thật". Hy vọng nó không mất lòng [r2)]
  10. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện chén thì em làm lâu rồi bác ah. Lúc đầu không cho nhưng phản ứng cũng không quyết liệt lắm, có một cái nực cười là dám nói em là người đầu tiên (hồi đó e mới nghi ngờ chứ chưa khẳng định là cáo đã từng yêu). Nhưng mà em không tin (nhìn bên ngoài + không có cái ngại ngùng cuả lần đầu tiên + có vẻ trước em cũng đã từng ở NN). Chỉ lạ là trong chuyện này cáo có vẻ không có kinh nghiệm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ah mà cáo rất muốn tăng cường mối quan hệ giữa em với gia đình, họ hàng cáo. Mới chính thức được 1 tuần đã đòi đưa em về ra mắt, dưới quê có tụ tập gì là cũng rủ em về.

Chia sẻ trang này