1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác phân tích giúp em câu chuyện này, "chuyện tình tay ba" chăng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi snooker90, 19/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    ôi xời! k có kinh nghiệm thì liên quan gì tới việc đã đã hay chưa!
    gớm k! đọc báo 24h đầy ra đấy! rồi nhưng vẫn giả vờ chưa được mà!
  2. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lạ ở chỗ là yêu nhau 4 năm mà lại không có kinh nghiệm. Nhưng chắc cũng là giả vờ thôi.
    Nhưng sự quan tâm của cáo vẫn thật khó hiểu. Không biết con gái các em quan tâm đến người khác giới thế nào? Nhưng trong trường hợp này, nghĩ đi nghĩ lại đều không thấy cáo có nét gì là đóng kịch cả. Không chỉ để ý qua vụ ốm lần này mà còn qua các hành động của cáo từ trước đến giờ nữa.
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chú này sao nói mãi mà đần thế, quan tâm giả vờ hay thật lòng thì quan trọng làm đếch ji, quan trọng là những ji chú nhìn nhận ra bản chất thật mới là vấn đề, như tình cờ nghe gái nói về mình với thằng kia, biết gái vẫn còn muốn lăng nhăng với thằng kia là hiểu rồi, còn chờ đến khi nào mới rõ nữa, chờ bắt quả tang e nó đang ngậm củ cải của thằng kia trong nhà nghỉ mới tin ah
    Như anh này, ngày xưa yêu em nào cũng là quan tâm thật lòng hết, chỉ đến lúc...chán mới hết thật lòng thôi, vì đơn giản rằng những sự thể hiện đó nó như là bản năng rồi, diễn viên đóng phim còn thua a
    A nói thế thôi chứ e nó 25 là cũng máu lấy chồng rồi, chú thấy đc thì cưới cho xong, có điều lúc nào đẻ con thì nhớ đi xét nghiệm ADN nhé, bạn anh kể vừa đi xét nghiệm tại HN cho con nó hết 5tr thôi, 2 tuần có kết quả
  4. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Kon người dù trong bất kỳ việc j cũng cần có sĩ diện và lòng tự trọng
    1.Gái thật thà đoan trang hiền thục hay lăn g loàn đĩ thõa nó là bản chất và co quá trình hình thành và định hình dần dần từ tấm bé
    2.Nếu nó là loại 1==> ta ko phải ngợi
    3.Nó đong đưa,lươn lẹo...mà ta vẫn chỉ vì cái tôi, vì muốn giữ mối tình của mình là có sĩ diện nhưng ko có tự trọng... vì mình có pải là fọt lốp của nó éo đâu mà nó trân trọng như mình
    4.Mối tình đầu thằng DOG nào chẳng muốn mãi mãi, cũng sướng, cũng quằn quoại đau đớn nhưng lại ngu si, non nớt
    NÓ KO YÊU MÌNH MÀ MÌNH LẠI MUỐN LÀM THÙNG RÁC CHO NÓ THÌ NHỤC LẮM, RÁC THÌ MÃI LÀ RÁC RƯỞI MÀ THÔI...==> cứ ăn, cứ fang...kệ nó, sao pải ngợi nhiều
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tuy tôi là người cực kỳ đểnh đoảng, thuộc dạng đặc biệt vụng về và vô tâm, nhưng tôi có thể khẳng định với bạn là có rất nhiều bạn nữ (dĩ nhiên là cả nam!) có khả năng siêu phàm trong việc quan sát và cư xử. ^:)^

    VD nếu 1 bạn nữ lần đầu tiên rửa chén ở nhà người lạ thì vẫn có khả năng rửa chén, úp chén, lau chén, cất chén, lau rửa bồn rửa chén, dọn rác (do rửa chén) đúng cách, đúng chỗ, đúng như những gì gia đình đó vẫn làm trong bao nhiêu năm khi không có mặt bạn nữ đó. VD này áp dụng cho mọi việc nhỏ nhặt và lớn lao của cuộc sống. ^:)^

    Nhiều người "ghê" lắm, cái gì họ cũng chú ý quan sát và vun vén rất là khéo. ^:)^

    Ba cái vụ chăm sóc người bệnh thì có gì quá đáng đâu. Người hay thú vật bệnh thì họ cũng xắn tay áo lên chăm được hết! ^:)^
  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa a! cái chuyện quan tâm hay chăm sóc gì gì đấy thì chuyện nhỏ mà a! đâu cần phải yêu!nó xuất phát từ tấm lòng thoi! chỉ với những tiểu thư lá ngọc cành vàng k đụng chân đụng tay làm việc nhà bao giờ thì khác! chứ cái chuyện quan tâm hay chăm sóc là chuyện k thể đem ra xét duyệt ở đây được! như e này! đã là bạn bè hoạc quen thân! gặp khó khăn e giúp! nhiệt tình là đằng khác ấy chứ ;;)! đầy phụ huynh hiểu nhầm![r23)]
  7. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tình hình mới nhất là em đã quyết định chia tay cáo sau khi nói rõ tất cả những suy nghĩ của em về cáo. Và tình hình hiện tại là cáo hết sức van xin, níu kéo và suy sụp (cáo ốm nghỉ ở nhà mấy ngày nay). Và dạo này hay nhắn cho em là cảm thấy cuộc sống không có gì níu kéo, hay nghĩ đến cái chết. Em thì biết cáo yếu đuối nhưng không nghĩ là yếu đuối đến mức như thế. Có lẽ phần nhiều là lấy cái chết ra để doạ em. Chính vì vậy làm một chút tình cảm cuối cùng của em cũng tan biến, giờ nó chỉ còn là sự thương hại. Tuy nhiên tính mạng không thể đùa được, mà cáo lại hay ở một mình, không ai thân thích nên em cũng lo lo, chẳng may cáo lại có hành động mù quáng thì em ân hận lắm. Các bác tư vấn giúp em cách giải quyết trong trường hợp này với!!
  8. nqtuanhoian

    nqtuanhoian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Trường hợp của bạn giống tôi ngày trước nè...

    Quan trọng là bạn nên xác định có tiến tới với cô ấy hay ko, còn chuyện mù quáng của cáo kia thì bác yên tâm. Cáo này thuộc dạng rất lí trí, sẽ ko ngẻo sớm đc vì một người mới "yêu" có vài tháng như bạn đâu mà lo;))..Hành động của cáo bi h, giống như trẻ con bị giựt đồ chơi mà thôi.

    Thú thật với bạn, tui vào TVTY này 4-5 năm rùi, và toàn coi cọp thôi, hôm nay đọc trường hợp của bác, tui mới log-in còm men đó.

    Còn tui, tui mất gần 2 năm dằn vặt, vật vã sau mối tình với một con cáo như bé cáo nhà bác...

    Bác dính vào tình yêu với cáo này, sớm muộn bác cũng sẽ đâu khổ, vì bác ko phải là người "chủ động" trong cuộc chơi với cáo này..
  9. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế là không được rồi ;;). Chuyện yêu và chuyện cho này chả họ hàng gì với nhau hết. Nhưng mà e cũng tán thành là bác chủ top hiền lành quá để gái nó qua mặt. Như nhà e là trả về nơi sản xuất lâu rôi. Chẹp
  10. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    --> Kinh nghiệm của bác songhahs chính là bài học quý giá cho chủ thớt [r24)] Kiếu j cũng phải sút nhưng .... "mua vui cũng được một vài trống canh" !

Chia sẻ trang này