1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác phân tích hộ vụ này !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manvn1122, 05/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác phân tích hộ vụ này !

    Để khỏi phải viết dài dòng ,dọc xong mệt ,ko hiểu gì hết ,e xin phép viết ngắn gọn.

    Chiều t 5 về ,đang chạy SHi ,thấy bé mặc short đi bộ ,chạy lại chở dùm ,xin số dtdd

    Nhắn tin hỏi han ,sau đó sắp xếp cuộc hẹn sau hơn 1 tuần ,hẹn sáng t6 ,thông tin có được bé đi làm,ngày 6 tiếng 9h-15h or 15h-22h ,20 tuổi

    Sau khi hẹn t6 ,t7 nhắn tin đi chơi lễ ở Vũng tàu ,bé chịu đi ,chiều t7 đi tơí trưa chủ nhật về.nội dung "E đi oto dc chứ ,ko bi say xe chứ ?đi chơi VT với a dc ko ,e rảnh thì đi ,ko rảnh thì thôi " Bé "e chỉ rảnh từ 15h t7 tới 15h chủ nhật"

    Lên đường đi VT ,tối ngủ lại khách sạn ,nữa đêm quay ra Hôn bé ,sờ vòng 1,kèm lời xin lỗi ,bé thông cảm . Thông tin có được "bé vừa chia tay với người yêu ,hôm bữa gặp bé đi bộ là bé qua nhà người yêu ,vì bé vẫn còn các mối quan hệ với chú ,dì ,bác ,cháu ,ba ,me người yêu"

    Sáng chủ nhật sau khi dạo biển ,xong về ,nhận thấy bé đang rất buồn chuyện gì đó .Tối về nhắn tin

    A : " A bệnh rồi ,tại tối qua e quyến rũ wa mà a ko làm gì được nên bệnh rồi ..hehe..a giỡn thôi ,a trúng gió ,chắc tại sỗ mũi mấy hôm nay"
    Bé "pota ,a uong thuoc chưa"
    A "Lúc gặp e a thấy mến e lắm .A muon xin loi chuyen hom wa .a ko có ý xúc phạm e ,a có thể quen e lâu dài được ko?"
    Bé "e hiểu mà ,ko sao đâu ,chuyện quen lâu dài thì ko thể vì e còn hình bóng của người yêu cũ ,với lại e ko có nhiều thời gian ở bên cạnh anh đâu"
    A : "uh .nhiều lúc a cũng thấy e rất buồn.,chuyện đó từ từ tính ,ko cần nhiều thời gian sau,gặp e a vui rồi .A sẽ cố gắng làm e vui ko"
    Bé : "cám ơn a"

    Nhờ các bác tư vấn giúp
    1) Bé gái này tâm lý ra sao?chuyện với người yêu cũ có thể đoán được gì ? dự báo ?

    2) Nội dung tin nhắn của A có được ko? có chỗ nào chưa được.Đường đi nước bước tiếp theo

    Mong nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các bác dưới các góc nhìn khác nhau để cùng tìm hiểu ạ.
  2. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác có SHi, có ô tô này. có đủ bản lĩnh quen gái đang chạy bộ trên đường lấy số đt.
    Sau đấy rủ được gái đi chơi qua đêm với bác, đêm thì ngủ chung phòng. Bác còn biết hôn rồi sờ vòng 1 gì gì đó. Cháu ngưỡng ********* mộ bác dần rồi.
    Nếu chuyện của bác là thật thì cháu nghĩ chắc bác đủ lọc lõi và từng trải để tự đưa ra cho mình câu trả lời.
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    bác này lên đây xâu-hàng
  4. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thật 100% ,lạ ở đây là Bé gái đó ,chi tiết đã kể hết nhưng chưa kể nhận định
    Gặp lúc mặc short đi bộ "tưởng làm phục vụ quán nhậu"
    Gặp t6 tưởng làm *******
    Gặp t7 bán hàng như lời bé nói là thật ,nhưng mới làm 5 tháng ,trước đó chỉ ở nhà ăn chơi .
    Được manvn1122 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 05/04/2009
  5. fantasy200424

    fantasy200424 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    h bác chỉ việc nhả thêm 1 chút mật là xong!!!!!
  6. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bác chuẩn bị Cáo chăn, gì mà dễ quá thế nhỉ.
  7. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    quả thật là dễ quá.........hay tại trình độ tán mình cao?????Nhưng ko thể là dẻo miệng rồi ? doán mãi ko ra ,mong các bác giúp
  8. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    uhm vụ đi VT với bác thì hình như hơi dễ dàng quá. mà em này cũng có vẻ chắc chắn biết mình đang làm gì.
    có thể người ta đang buồn nên kiếm người đi chơi cho dzui tí thôi, còn lại thì không care
    uhm uhm đúng là lối sống hơi dễ dàng quá, bác cứ từ từ tìm hiểu rồi biết, cũng không vội gì bác nhỉ
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ chú ý 2 cái vàng vàng, có bạn nào như mình hông?
    Dù sao cũng reply tránh xì phem:
    1) Xờ xịt rồi, đi VT rồi còn gì mà hỏi??? Phỏng em nó nói dối thì bác hông chén nữa đấy?
    2) Nhắn tin giờ chỉ làm choè thôi, như bác với em í là cứ nhào vô mà hành động
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua câu chuyện em phải nói là bác quá coi thường anh em trên này ... hoặc em có chút nghi ngờ về " khả năng" của bác trong đêm ở VT

Chia sẻ trang này