1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác phân tích hộ vụ này !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manvn1122, 05/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    em thấy ko có j để tư vấn cả/?
    1) Bé gái này tâm lý ra sao?Sống tình cảm
    chuyện với người yêu cũ có thể đoán được gì ?Chắc là Tình đầu dự báo .....................
    dạo trước thì ng mà em ui cũng thế....cứ mỗi lần đi chơi là thấy nó thế nào ấy.hỏi ra thì bit nó đang nhớ đến kỷ niệm với mối tình đầu.cũng chính vì thấy nó cứ bun bun thế mà em đã ui nó từ khi nào ko hay.
    chứ mới đầu thì xác định chỉ wa đường thôi.
    còn tư vấn ở đây là em nghĩ tư vấn làm sao để bé đó thik bác thật lòng thôi...hi
  2. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chính e cũng thấy khó hiểu ,e muốn nhờ các bác tư vấn sao để bé này yêu thật lòng e ,bé này e nghĩ chắc thằng trước thịt nó xong rồi chạy hay sao ấy ?
  3. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    oài hình như em cũng không hiều bác muốn hỏi gì lúc đầu lắm.
    để người ta thích bác thật lòng thì bác cứ chân thành trưởc rồi từ từ chờ thời gian qua thôi.
    sao lại đi hỏi câu này nhỉ? em đọc đek biết trả lời sao ko biết những người khác nghĩ sao?
  4. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    e cứ nghĩ bé đó làm gái ,nhưng mà đi chuyến thì ít quá nên pịa chuyện gạt e........hỵ..hỵ e đa nghi số 1 mong các bác bỏ qua
  5. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    bác vậy thì men quá rồi,mới chia tay người thì khó chấp nhận một tình yêu mới.hãy cho em nó thời gian để có thể quên người yêu cũ thì em ấy mới đến với bác.
  6. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Từ từ rồi biết anh ạ, có rối thì vào forum nhờ gỡ chứ ai lại nhờ mọi người đoán hoàn cảnh gia đình của đối tượng bao giờ
    Nóng vội cũng không có ích gì đâu
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thế này .
    1, Đầu tiên cậu thấy nó mặc quần đùi đi bộ , nghĩ nó là gái phục vụ quán nhậu , cậu vẫn đủ gan làm quen mấy em kiểu đó , ======> cậu cũng không phải dạng ngoan hiền nhút nhát .
    2, T6 cậu nghĩ nó là ******* ,cậu rủ nó đi qua đêm , ngủ chung phòng , chứng tỏ cậu đã sẵn có ý chấm mút . Vậy mà vào phòng cậu không làm được gì , chỉ sờ cái vòng 1 . Đã nghĩ nó là ******* , sờ mó cái vòng 1 của nó rồi dừng lại ======> nó chưa chửi cho là may , lại còn bày trò xin lỗi nó rất sến , kiểu áp dụng cho mấy em tơ .
    3, Sau khi giở trò nai tơ , lại còn thêm bước mủi lòng , nhắn tin kêu muốn gắn bó . Vậy là thứ 6 nghĩ nó là gái , tối t7 sờ vòng 1 nó xong lại nghĩ là rau sạch . Giờ lại ngây thơ lên đây tư vấn tình yêu của nó là gì . Đã đủ gan rủ gái đi đường , đủ cao thượng để chỉ sờ vòng 1 , đủ lãng mạn để nhắn tin khi thấy em buồn , vậy còn cần dự đoán hay báo cáo gì . Cứ thế mà làm , tuần sau rủ đi Đà Lạt , nhớ sờ vòng 3 , sau 3 lần đi thế là hoàn thiện bước công thành .
  8. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tự sướng à, em này chuẩn bị chăn được anh nhiều xe rồi
  9. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thế này .
    1, Đầu tiên cậu thấy nó mặc quần đùi đi bộ , nghĩ nó là gái phục vụ quán nhậu , cậu vẫn đủ gan làm quen mấy em kiểu đó , ======> cậu cũng không phải dạng ngoan hiền nhút nhát .
    2, T6 cậu nghĩ nó là ******* ,cậu rủ nó đi qua đêm , ngủ chung phòng , chứng tỏ cậu đã sẵn có ý chấm mút . Vậy mà vào phòng cậu không làm được gì , chỉ sờ cái vòng 1 . Đã nghĩ nó là ******* , sờ mó cái vòng 1 của nó rồi dừng lại ======> nó chưa chửi cho là may , lại còn bày trò xin lỗi nó rất sến , kiểu áp dụng cho mấy em tơ .
    3, Sau khi giở trò nai tơ , lại còn thêm bước mủi lòng , nhắn tin kêu muốn gắn bó . Vậy là thứ 6 nghĩ nó là gái , tối t7 sờ vòng 1 nó xong lại nghĩ là rau sạch . Giờ lại ngây thơ lên đây tư vấn tình yêu của nó là gì . Đã đủ gan rủ gái đi đường , đủ cao thượng để chỉ sờ vòng 1 , đủ lãng mạn để nhắn tin khi thấy em buồn , vậy còn cần dự đoán hay báo cáo gì . Cứ thế mà làm , tuần sau rủ đi Đà Lạt , nhớ sờ vòng 3 , sau 3 lần đi thế là hoàn thiện bước công thành .
    [/quote]
    Không cần chỉnh đã chuẩn!!!!
    @ chủ thớt: bem thôi chứ còn gì nữa, sốt ruột!!!! Hay ông định lên đây khoe chiến tích ah???

Chia sẻ trang này