1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn ca nan giải này, nên làm gì đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badmantrust, 21/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ là say nắng thôi ạ. Thứ 1 về tâm lý đã xác định không lấy được nhau rồi nên khó mà gắn bó lắm. Thứ 2 là ở xa nhau, không quan tâm được nhiều. Cho dù anh đã cố gắng gọi điện nhắn tin, nhưng vẫn không thể bằng 1 lúc ngồi bên cạnh, lắng nghe, hỏi han và làm vui người ta được. Con gái mà, cần lắm những lúc được nắm lấy đôi bàn tay người mình yêu, ngả đầu vào và thế là chả cần phải nói gì hết cũng đủ vui rồi. Ông bà ta có câu, nhất cự ly nhì tốc độ mà.
    Giờ anh sang bên ấy, cố gắng kéo lại cho bằng được, em tin là ok thôi. Nhưng cái khó là sau khi anh về thì mọi chuyện nó sẽ như thế nào đây. Vì rằng vấn đề ở đây không phải là ở người thứ 3 ( ko có anh đó thì có anh khác thôi ), mà vấn đề là ở chính 2 người kìa. Yêu nhau mà tin tưởng vào tương lai thì mới được. Tốt nhất là anh làm công tác tư tưởng với chị ấy và cưới luôn đi thôi

  2. badmantrust

    badmantrust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thanks toyotomi, hi vọng cũng chỉ là say nắng.
    Mình cũng nói thẳng rối, nếu e đồng y, cuối năm nay về nước cưới. Cách đây 1 tháng (sau cái vụ 2h sáng) nàng cũng nhiệt tình chuyện cưới xin lắm, nhưng càng ngày càng nhạt dần (có lẽ do thời gian chờ đợi??), và luôn miệng nói "e sợ sẽ làm a tổn thương "
    Mình muống sang ngay, nhưng khoá học còn tới 3 tuần nữa. Có cảm giác nàng ko còn muốn nghe điện thoại của mình nữa. Không biết nên làm gì trong 3 tuần này? có nên tiếp tục thường xuyên gọi điện, hay giảm dần cho nàng có thời gian bình yên để suy nghĩ? nàng nói e cũng không biết mình bây giờ muốn gì nữa?
    Mong các bác tư vấn thêm....
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Con gái sn 83, 27t rồi, chẳng có thời gian để mà đắn đo suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Khi cô ấy đã nói :"sợ anh tổn thương" thì bạn nên chuẩn bị tinh thần cho sự tổn thương đi
    Thực sự ko hiểu tại sao, một ng 33t, một ng 27t mà có thể chấp nhận cái kiểu yêu chỉ để yêu mà k cưới như thế
    Tình cảm of hai bạn, thiếu một thứ quan trọng là NIỀM TIN, cộng với việc hai ng lớn tuổi rồi mà yêu đương như trẻ con, chả ai lại đi đếm ngược tình yêu of mình rồi thông báo là : tình cảm em dành cho anh còn 100/70/50% như thế cả
    Tóm lại, còn nước còn tát, sang rồi đối mặt mà jải quyết vđ, nhưng nói thật, qua những lời bạn kể, chính tớ cũng có rất ít niềm tin vào cái tình yêu này
  4. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    cái anh này, em thật, bỏ cụ nó đi anh ạ. yêu thì yêu, chạ yêu thì thôi loại gái làm hàng dư lày lấy về chả biết nó cho anh ra ruộng chiêm lúc nào.
    gì mà thỉnh thoảng lại ngã giá với mặc cả tỉ lệ % tình củm với người tình như thách thức nhau thế? định chơi trò " đuổi hình bắt chữ " với nhau à?
    giải tán quốc hội đi anh giai, Đảng khuyến khích đấy.
  5. jameblunt

    jameblunt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác k biết một thống kê là 99,99% con gái đi du học đều thay người yêu mà lý do thì chẳng ai giải thích đc. Còn vài bác bảo 2h chưa làm ăn gì thì toàn ngồi nhà phán linh tinh. E đảm bảo là chưa làm ăn gì quá (vào hôm đó, còn hôm sau e k biết), việc đi đến 2h vào cuối tuân là quá bình thường ở nước ngoài. Nhưng thiển ý của e là bác 33t rồi, k trẻ gì nữa; bảo mẹ bác xem tuổi nào hợp rồi xúc tiến dần đi, đằng nào chẳng phải xem tuổi, còn vụ này bỏ qua coi như lấy kinh nghiệm
  6. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ hỏi nhõn câu : chốt lại 77_83 có hợp nhau không ạ ?
    Mà giải tán đê, bà này mê tín thế có lấy nhau khéo sau này lại bảo : thầy nói số em fải có bồ mới thọ được. Em xin lỗi anh nhé, em chỉ yêu bồ khoảng 30,01 % thôi. Còn lại em xin được giao cả cho anh.
    Số với chả má. Vớ vẩn.
  7. catgirl87

    catgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai thì em k bít, chứ con gái đúng là rất hay bị tư tuởng bởi bói hợp tuổi hay k? Rồi thì thực tế chuyện của bác cũng nửa nọ, nửa kia nên cũng khó cho tương lai lắm. 1 là đã muốn thì tốt nhất là cưới liền tay, k chờ đợi gì cả, còn nếu k thì phải bỏ thôi.
  8. badmantrust

    badmantrust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cái này nghe nói nhiều, nên ngày nàng lên đường mình cũng rất lo, nên mình thường xuyên gọi điện, chat, thư từ, thế nhưng...
  9. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà ngoại tình rất khác với đàn ông ngoại tình. Đàn ông thường muốn giấu diếm vì muốn có cả 2 ( hoặc cả 3 ), chỉ khi nào vỡ lở ra rồi thì mới thừa nhận. Còn đàn bà khi ngoại tình, thường có xu hướng cảm thấy tội lỗi với người yêu hiện tại của mình, nên cô ta sẽ nói với anh ấy mọi chuyện. Sau khi nói xong, cảm thấy ko còn xứng đáng nữa, nên tình cảm từ đó mà phai nhạt dần. Âu cũng chỉ là 1 hiện tượng tâm lý thôi. Bác chủ topic nên bình tĩnh tự tin và quyết thắng. Cứ dịu dàng mềm mỏng, cần nhất là ko được bỏ cuộc. Nếu muốn cô ấy quay về thì bác phải chứng tỏ rằng bác xứng đáng hơn bất kỳ cái thằng ất ơ nào đó, và xứng đáng đạp trên cái mớ mê tín dị đoan đó để cô ấy quay về với bác. Làm được vậy thì cô ấy mới phục bác được.
    Trước em cũng trót say nắng 1 anh. Người iu lúc đó ở xa nên ko cứu kịp. Em cũng thú nhận hết chứ không giấu gì. Nhưng lúc đó người iu đã rất đàn ông, đã chứng minh cho em thấy anh ấy là No.1, thế nên em quay về. hị hị. Bi giờ chia tay rồi nhưng vẫn rất phục anh í
    bác chủ thớt cứ cố lên ạ.

  10. badmantrust

    badmantrust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài tháng, nàng nói bóng gió, nếu e có ngoại tình, chỉ trong tư tưởng thôi, a có tha thứ không? Câu trả lời là "không", ngoại tình kiểu gì chả giống nhau!
    Nhưng bây giờ dính phải, mình lại ko thấy giận cô ấy gì cả, vẫn iêu.
    Lúc toyotomi say nắng, cần nhất ở người iêu điều gì?

Chia sẻ trang này