1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn ca nan giải này, nên làm gì đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badmantrust, 21/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì em cũng hơi giống anh đấy. Em và người yêu cũng xa nhau mấy năm. Cũng có say nắng. Nhưng rồi cũng quay về. Lúc em nói với anh ấy rằng em đã thích người khác rồi, và thật sự rất xin lỗi ( trước đó cũng bóng gió tùm lum ), thì anh ấy nói là anh ấy vẫn yêu em, anh ấy tin không ai yêu em bằng anh ấy ( hị hị câu này sau này em mới ngộ được ) và anh ấy sẽ làm đủ mọi cách để có em như trước. Sau đó thôi thì gọi điện liên tục, có khi chỉ để nghe em im lặng mà thôi. Em thì đương nhiên trong lòng lúc đó không còn muốn quay lại nữa, cho dù là em có đến với cái người kia hay không, nhưng anh ấy vẫn coi như bình thường. Vẫn gọi điện nói mấy chuyện linh tinh, hỏi thăm em, rồi bàn về kế hoạch tương lai. YM thì chờ em liên tục, gần như là mất ăn mất ngủ vì em nên em thấy thương lắm. Lại còn làm thơ tặng em ( ôi sến quá ), viết email nói về những điều 2 đứa đã làm khi còn ở bên nhau, đủ thứ cả, nói chung là toàn tâm toàn ý hướng đến em. Lúc nào em gạt đi thì anh ấy lại nói những lời yêu thương, làm em khóc rất nhiều. Sau này quay trở lại, anh ấy tuyệt đối không bao giờ nhắc về chuyện đó nữa cả, thậm chí là qua đó còn hiểu và yêu nhau nhiều hơn
    Em nghĩ có khi bây giờ chị ấy cũng đang tương tự như em. Tiến cũng dở mà lùi cũng không xong. Dù gì cũng đã lỡ nói ra mất rồi, nên không thể quay về như chưa có gì được, lỡ mà sau này anh lại chì chiết chị ấy thì khổ. Quan trọng là ở anh thôi.
    Bản thân em thì em luôn mong người yêu em chững chạc, biết bao dung em, biết hiểu em nghĩ gì, cần gì, dù là ở xa đi chăng nữa. Em tin, tình cảm qua đường đó không thể bằng bao nhiêu kỉ niệm mà 2 người đã trải qua suốt bấy nhiêu năm trời. Nhưng mà em cũng mong anh, sau khi chị ấy quay lại rồi, tuyệt đối đừng lơ là nữa. Qua chuyện này mà biết trân trọng nhau hơn, hả :D

  2. badmantrust

    badmantrust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Đã làm tất cả những điều đó!
    Nhưng có cảm giác nàng càng ngày càng xa. Cũng có thể đã "nhỡ" nói rồi, khó trở lại bình thường như trước.
    Mong các thím, cậu, mợ,.. tư vấn thêm, tớ còn cơ hội không?
    Cần làm gì khi sang gặp nàng? Giải quyết với kẻ thứ 3 kia như thế nào? (hay kệ nó, việc ta ta cứ làm)? Làm thế nào để check được tình cảm thực của nàng đây?...
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả mấy khi dám tư vấn vì trình lùn nhưng mà bạn chủ topic làm tớ bực mình quá nên vào ném đá phát.
    1. Tớ khẳng định bạn với bạn gái bạn chẳng có gì là ko hợp tuổi hết. Về tuổi hoàn toàn bt. Ko hợp ko khắc -> bình hòa. Về mệnh thì bạn mệnh Thổ, bg bạn mệnh Thủy. Thổ khắc Thủy, nhưng chồng khắc vợ là thuận lý nên ko sao cả. Tóm theo tớ là ko có vấn đề gì. Mà thực sự có vấn đề gì thì cũng giải quyết được.
    2. Tớ đoán bạn gái bạn là người nói ra câu Cứ yêu nhưng không xác định gì cả đúng không? Vì nếu là bạn nói ra câu đó thì thôi chả ai cần tư vấn cho nhọc xác nữa.. :D
    Khi một cô gái đã 26, 27t nói ra câu đó thì có nghĩa là cô ấy muốn thử bạn xem bạn có quyết tâm đến với cô ấy không (tức là quyết liệt cưới ý) hoặc là cô ý cũng không muốn tiến xa nhưng vì vẫn còn tình cảm với bạn mà chả có anh nào dòm ngó xung quanh nên cứ thế cái đã. Có anh khác tính tiếp. Nhưng dù là thế nào, mà phản ứng của bạn là ok thì coi như từ lúc đó bạn đã hầu như chẳng còn 1 cơ hội nào rồi mà có thể chính cô ấy cũng ko nhận ra.
    3. Khi cô ấy vội vã nói với bạn:"Mẹ anh đi xem, nếu thấy hợp thì cưới luôn." tức là trong lòng cô ấy đã bối rối, sợ rằng nếu ko lấy luôn thì chẳng còn lý do gì để cô ấy ở lại với bạn nữa. Nói câu đó có nghĩa là: "Nếu anh không trói em lại bây giờ, em không thể cưỡng lại tình cảm mới đâu." Hy vọng bạn có thể hiểu ẩn ý của câu này.
    4. Qua vài điểm kể trên, tớ nghĩ cơ hội của bạn là vài phần trăm, mà chủ yếu phụ thuộc vào thanh niên kia. Nếu thanh niên kia quyết liệt yêu cô ấy và hứa hẹn giời biển thì bạn ko có mấy cơ hội đâu. Còn nếu thanh niên kia cũng chỉ vớ va vớ vỉn thì bạn còn cơ hội khi cô ấy cũng thất vọng về anh kia và bạn đang đứng đợi cô ấy với chiếc nhẫn cầu hôn. :D
    5. Tớ ko biết bạn cần phải làm gì, vì tớ ko giỏi việc này. Cái này nhường bạn khác giúp bạn.
    6. Tớ nói thế này bạn đừng tự ái nhé. Nhưng phụ nữ có xu hướng thích đàn ông quyết liệt một chút. Có thể quyết định đúng, có thể quyết định sai nhưng phải dứt khoát. Chứ cứ nhùng nhằng thiếu quyết đoán thì con gái ko cảm thấy có thể dựa dẫm được.. Có yêu cũng chưa hẳn đã thích lấy.
    Gud luck!
  4. MuaCoKho

    MuaCoKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác nói siêu chuẩn, vote bác . Đàn ông là phải quyết đoán
  5. badmantrust

    badmantrust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hự, trúng đầu rồi, tỉnh ra nhiều. Thank thím nhiều.
    Thừa nhận giai đoạn đầu nửa chừng xuân, nhưng đoạn sau này quyết liệt, rõ ràng và có kế hoạch. Tuy nhiên đúng không ai học chữ được chữ ngờ. Thế nên lần này khăn gói sang ở bên nàng dài dài, có câu trả lời rõ ràng rồi mới về. Muộn còn hơn không.
    Mong các bác ném tiếp cho bất tỉnh luôn ạ.
  6. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0

    mình cũng có giống ý bạn bà già nhưng bổ xung 1 chút cho bạn, mình thấy t/y của bạn "hiền" quá. Bạn yêu nhưng chỉ là yêu ko có mục đích j mà cô gái đã 27t tuổi rồi chả lẽ cứ yêu mãi nên cô ấy mới nói là nếu gặp ai thì ....và vì bạn là người ko quyết đoán nên chỉ sau vài tháng xa nhau nên cô ấy đã " say nắng" có nghiã là đã có ng t3 tấn công cô ấy ng này đã đem đến 1 luồng gió mới ( tấn công mạnh mẽ đến tận 2h ) mình tin là 2h sáng thì chưa có j xảy ra nhưng mưa dầm thấm lâu cô ấy tuy ko nói nhưng đã có 1 sự so sánh giữa bạn và ng kia. cô ấy ko muốn lừa dối bạn nhưng đã nói để đếm ngc t/c của mình là để xem bạn có dám quyết tâm cưới ko? vì nếu bạn ko quyết tâm thì t/c sẽ tỉ lệ nghịch với thời gian 2 ng xa nhau.còn 3t nữa ko dám chắc điều j sẽ xảy ra, nhưng nếu bạn gặp cô ấy thì hãy nói đến t/c 2 ng đã có , đã vun đắp trong 2 năm qua và nói đến tương lai và dự định cho đám cưới. Bạn tin là t/c kia của cô ấy chỉ là nhất thời, 1 cô gái thông minh sẽ ko đánh đổi t/c của mình trong suốt 2 năm qua vì 1 ng mới quen biết, chỉ có điều bạn hãy mạnh mẽ lên, quyết đoán hơn. Mặt khác , nếu có thể bạn hãy gặp a chàng kia và nói về mối quan hệ của bạn và cô ấy về khó khăn tại sao mà 2 ng chưa kết hôn, nói để cho anh ta hiểu. Nếu có thể hơn nữa thì bạn hẹn cả 3 ng gặp nhau và nói về dự định kết hôn của bạn vào cuối năm...
    3t đối với ng khác là 1 thoi gian ngắn nhưng với bạn chắc là dài như là 3 năm, vì cái j cũng có thể xảy ra. bạn hãy cứ quan tâm cô ấy như bt, ko trách móc, giận j cả cứ bt thôi. mình nghĩ cơ hội của bạn vẫn là hơn a chàng kia, vì nếu cô ấy cố tình lừa dối bạn thì đã ko kể với bạn về ng t3 đâu mà lẳng lặng rut lui hoặc vẫn bt với bạn . chúc may mắn !
  7. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Cũng như một số bác lính xa nhà ngày xưa, ví dụ bác book vé máy bay sang đó 2 tuần thì cứ nói với cô ấy là 10 ngày thôi, đến trước 2 ngày và về sau 2 ngày. Biết đâu có nhiều chuyện hay ho phải chứng kiến!
    Thám tử tư 844
    -----------------
    BÍ MẬT - KỊP THỜI - CHÍNH XÁC - KHOA HỌC - KHÁCH QUAN
    ---------------------------------------------------------------------------
    Add: #54, 95/8, Chua Boc - Dong Da - Ha noi
    Tel: (84-4)3564.2117/0904.774.844
    Y!m: thamtutu844
    Website: http://www.thamtutu844.com/
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, đến giờ chơi trò thám tử. Bác cần tư vấn nghiệp vụ cứ hỏi bác ở trên
  9. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tôi là ném đá cái mà người ta đang muốn ném! Nghĩa là bác cứ đến bên nàng của bác, cứ chăm sóc và lơ la lê hết mọi chuyện cũ đi; nàng càng hối hận thì bác càng lờ đi. Bác càng chứng tỏ hơn người kia bao nhiêu thì bác càng thắng (sau này nói lại sau ). Giờ k phải lúc ngồi đoán già đoán non, bác cũng biết là mọi người tư vấn cũng chỉ là cái nhìn khách quan, quan trọng nhất vẫn là bác. Cố hết sức rồi, làm hết cách rồi mà nàng vẫn lắc đầu thì để nàng ra đi thôi. Khi đó người ân hận k phải là bác mà là nàng!
    P/S: em cá xiền với bác là bác chưa bỏ được đâu. Lý trí của bác thì ném đá tình cảm lắm rồi, nhưng "thầy" bảo còn hợp nên bác còn mệt nhiều!
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Bạn badmantrust sờ lên đầu coi sừng dài mấy cm rùi

Chia sẻ trang này