1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn ca nan giải này, nên làm gì đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badmantrust, 21/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Theo em :
    - Nếu bác chưa xxx với chị nhà thì may ra còn có hi vọng.
    - Nếu rồi thì cơ hội giảm xuống 50%. Đối phương đem tim phổi ra thề thốt thì đi luôn. Em cũng từng bị cướp đơn giản như thế.
    Bác đang đi chữa 1 cánh tay gần chết. Có khả năng cứu được, nhưng có hoạt động đc như xưa ko ?
  2. badmantrust

    badmantrust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác các thím, thấy vững tâm hơn để chiến đấu tiếp.
    Hôm cô ấy thừa nhận có tình cảm mới -> đau lắm. Nhưng mình cũng thẳng thắn nhận lỗi về mình đã kô quyết đoán trong chuyện xác định tương lai nên nàng mới như thế. "E kô có lỗi gì cả, lỗi tại a".
    Trước đấy cũng đã đề cập đến chuyên cưới xin nhưng chưa quyết liệt, sau vụ 2h sáng, quyết liệt hơn, xác định nàng đồng ý cuối năm nay cưới (năm nay tốt cho tuổi cả hai người). Nàng nói "yes". Còn dự định cho honeymoon và bộ ảnh cưới ở 3 nước (VN và hai nước hai đứa đang học).
    Đúng là 3t dài kinh khủng, đếm ngược từng giờ. Hàng ngày vẫn liên lạc với nàng, thăm hỏi, động viên, nhưng ko đả động đến chuyện cưới xin (vì nàng nói cần thời gian để suy nghĩ -> ko muốn gây áp lực cho nàng), không đả động đến kẻ t3 luôn. Chỉ khẳng định sẽ sang ngay sau khi khóa học kết thúc 1 ngày, lập kế hoạch cho chuyến du lịch của hai đứa. Nàng chỉ nghe và "OK a"
    Cách đây 2 tuần: "a ieu ngủ ngon nhé, love a", cách 1 tuần "a iu ngủ ngon nhé", tuần này "a ngủ ngon nhé".
    Lần này đi lành ít, dữ nhiều, tuy nhiên mình phải cho nàng biết mình iêu và cần nàng thế nào, kèm theo cả kế hoạch cưới xin cụ thể. Vấn đề là xử lý tình huống trong thời ở bên nàng như thế nào? kẻ thứ t3 chắc chắn sẽ quấy rối, nàng sẽ bị kẹt trong tình huống này. Có bác tư vấn cuộc gặp tay 3 -> nếu nàng đồng ý có khi đó là một tín hiệu tốt, ngược lại thì coi như toi.
    Nói chung lần này quyết tâm có thừa, nhưng phải nghĩ trước các tình huống để react cho hợp lý, control được cảm xúc. Người trong cuộc đôi khi nghĩ ngu và làm ngu lắm.
    Mong các bác, các thím cứ mở mắt cho e.
    Được badmantrust sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 25/09/2009

Chia sẻ trang này