1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn cho một chuyện tế nhị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi concua81, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. concua81

    concua81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác tư vấn cho một chuyện tế nhị

    Thời gian vừa qua tôi và bạn gái có một số trục trặc vì vậy mà không liên hệ với nhau trong một thời gian dài. Ngày hôm kia thì tôi quyết định chấm dứt hản mối quan hệ đó và nhắn tin cho cô ấy và cô ấy có nói cô ấy vừa bị ngã. Sau đấy thì tôi được biết không phải chỉ bị ngã bình thường mà cô ấy vừa bị tai nạn xe máy , tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng bị chấn thương kha khá (rách chân, rách tay, bêu đầu), đang phải nghỉ ở nhà 1 vài tuần

    Sau khi biết tin tôi thực sự áy náy vì đã đưa ra lời chia tay vào thời điểm này. Mặc dù tình cảm của tôi dành cho cô ấy vẫn còn nhiều nhưng chuyện của chúng tôi không còn hy vọng gì nữa do hai bên không hoà hợp được với nhau về một số quan điểm cơ bản.

    Tôi nên cư xử thế nào cho phải với bạn gái đây. Liệu có nên tiếp tục đến chăm sóc cô ấy hay chỉ hỏi thăm qua điện thoại. Xin các bác giúp cho ý kiến. Chuyện nghiêm túc. Tks
  2. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nên đến thăm, vì ông là một thằng đàn ông, nên phải sống đúng như một thằng đàn ông chứ. Cứ coi như một người bạn trai thì cũng còn đến thăm nữa là.
  3. nhoccon_1980

    nhoccon_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hôm mình với bạn trai chia tay, lúc về mình có 1 đề nghị nhờ anh ấy đưa về, nhưng khi nửa đường mình nói anh ấy cứ về đi không cần đưa mình về. Anh ấy cũng vẫn đi theo mình, dù không nhìn lại nhưng mình biết anh ấy đi theo. Khi mình vào nhà thì nhận được tin nhắn. Hôm đó mình mà bị ngã hay làm sao thì tốt hơn.
    Bạn nên đến thăm cô ấy chứ nhỉ?
  4. concua81

    concua81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã góp ý. Tôi đang có cảm giác rất xấu hổ vì nghe người ta nói bị ngã, không tìm hiểu gì thêm mà vẫn đưa ra những quyết định không hay.
    Tôi cũng không ngại đến thăm, kể cả việc chăm sóc cũng không ngại nhưng chỉ muốn cư xử sao cho sự có mặt của mình không làm người ta khó chịu hay hiểu lầm. Dù sao thì chiều nay tôi cũng sẽ đến thăm
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Đến đi.
  6. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    đến đi , bạn bè o đựoc đến thăm nhau sao ?
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Không yêu nữa thì vẫn là bạn mà. Bạn hãy đến thăm người yêu cũ của bạn đi.
  8. tuangg

    tuangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ,đúng rồi đó bạn,hơn nữa mình còn là thằng đàn ông
  9. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ trước hồi học cấp 2.
    Tôi có ngồi cùng bàn với một cô bé, xinh lắm, theo những gì tôi còn nhớ kiểu xinh của cô ấy giống Hàn Quốc bây giờ, pha chút lạnh lùng. Tình cảm trẻ con lúc bấy giờ là cứ ra chơi lại nhìn cô bé ấy, mà lúc đó cô ấy kiêu thế, cứ ngoảnh mặt đi. Bọn trong lớp trêu thế nào cũng ko ngượng. Nhưng rồi nhìn mãi cũng chán, ko thèm nhìn nữa thì cô ấy lại quay ra nhìn mình. Bon trong lớp lúc đó còn chế hai đứa với nhau nhưng tôi ko quan tâm. Sau đó ít lâu gia đình cô ấy có tai nạn thảm lắm, ba bố con cô ấy( bố, chị gái và cô ấy) đi về quê bị tai nạn giao thông, bố và chị gái chết, cô ấy cũng bị thương nặng. Tôi cũng áy náy nhớ lại lúc cô ấy quay qua nhìn mình thì mình lại ngoảnh đi. Cô ấy nằm viện hơn tháng ròi lại đi học lại dược, cũng vào thăm vài lần. Nhưng hồi học cấp 2, biết gì dâu, ngay cả bây giừ cũng chả biết gì nữa mà
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Hix, có thế mà bác cũng phải hỏi. Đến thăm hỏi đi chứ, nhưng đừng quá vồn vã là đc để tránh hiểu nhầm và khó xử. Ko yêu thì vẫn có thể làm bạn đc cơ mà.

Chia sẻ trang này