1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn em chia tay trong hoà bình :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meocon86, 20/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác tư vấn em chia tay trong hoà bình :(

    Em không muốn yêu nữa, lý do đơn giản chỉ là : muốn ở một mình. Nhưng người yêu em mong manh dễ vỡ, rất dễ xúc động trong những trường hợp nhạy cảm hay quá khích, nếu em đột ngột làm cú chia tay thì e là chàng ý sẽ shock nặng và có thể xảy ra án mạng. Giờ em ko biết làm gì để rút quân êm thấm đây hhuhuhu . Em mới không nói gì có hai ngày mà anh ý bảo em là "em đểu lắm, rồi em sẽ bị quả báo " . Kiểu này ko biết chia tay thật dứt khoát thì hậu quả đến đâu nữa
    Các cao thủ giúp đỡ em với
  2. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    thằng cu người yêu đấy nam tính và đàn ông kinh người! bạn gái sợ người yêu mỏng manh dễ vỡ ! anh nghĩ e gửi cho nó cái link topic này là cách nhanh nhất!
  3. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thấy avatar của mèo nhóc định nhẩy vào ai dè
    Không còn yêu thì cứ từ từ tỏ thái độ là xong. Gì chứ con trai nó quên nhanh lắm . Nhưng mà bác giai nào mà yếu đuối mong manh thì e rằng không biết có qua được không?
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    lại chuẩn bị có 1 phát 2 mạng rồi .
    bây giờ nhiều anh em có tính gà mái quá .
    mắng chị em cứ như 2 đứa con gái tranh nhau bó rau .
    hay thế mới là teen nhỉ ?
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mèo nhóc thật chứ còn gì.
    Mà con trai lại dễ đổ vỡ thì yếu đuối giống con gái quá. Hóa ra mẫu người yêu của mèo là thế à ? Thế thảo nào mà ngày trước mình thi trượt.
  6. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi!cứ từ từ !Đừng vội vàng gì cả .
    Bình tĩnh nhá.
    nói thế này này:em thế nào rồi cũng bị quả báo thôi.Nếu anh không muốn bị thì đừng có bám theo em nhá..Không thì mất mạng như chơi.
  7. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    huhu.sao giống mình thế nhưng mình cắt đứt liên lạc:ko nghe phone,đến nhà thì chuồn rùi lâu lâu nói người ta hiểu
  8. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    cả 2 thẳng thắn nhìn vào mắt nhau nói lời chia tay. Tạm thời shock 1 chút nhưng qua ngay thôi. Vấn đề thời gian như kiểu chia tay này nó ko âm ỷ shock, cảm giác thoải mái về tư tưởng hơn nhiều.
  9. Tripper

    Tripper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    - Đầu tiên bạn phải cách ly xa cách dần dần , ko thể hiện sự quan tâm đến người ta nữa
    - Chia tay 1 cách nhẹ nhàng ko nên trách móc đổ lỗi chê bai nhau vì thế ấy vì thế nọ thế chai
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Vừa chia tay xong
    Mình nói . Cũng đau . Nhưng sự thật là thế .
    Thương zai lắm nhưng chẳng biết làm thế nào khác cả
    Thấy mình độc ác quá

Chia sẻ trang này