1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn em chia tay trong hoà bình :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meocon86, 20/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Em này dễ yêu dễ bỏ nhỉ. Vừa thấy trước chia tay 1 anh, bây giờ lại thêm anh nữa.
  2. omaixinh1

    omaixinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn gặp rắc rối khi cảm thấy mình có tình cảm với hai người một lúc không? Yêu hai người! Đây là điều tốt hay điều xấu? Có thật có thể yêu một lúc hai người không hay tôi chỉ ảo tưởng?
    Tôi đang có người yêu, yêu lâu lắm rồi và anh ấy là người tốt. Nhưng tôi bất ngờ gặp người con trai khác, một người tốt bụng nhân hậu để rồi từ tình cảm quý mến tôi yêu lúc nào không biết. Và hôm nay vô tình ngồi trong quán cafe, giai điệu bài hát Torn between two lovers (Giữa hai người tình) vang lên, tôi cảm thấy những tâm sự của mình như được bài hát nói dùm, bao trăn trở và lo lắng của tôi như tìm được sự đồng cảm...Tôi thấy bình tĩnh hơn để suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình, để suy xét cho con tim mình không còn chệch nhịp.
    Giữa hai người tình - (Lời dịch bài hát: Torn between two lovers )
    Có khi cô gái cần phải nói những gì đang nằm trong tâm trí
    Dù cho nàng biết sẽ làm đau đớn biết bao
    Trước khi em nói một lời khác để em kể anh nghe, em yêu anh
    cho em ôm anh vào lòng nói anh biết điều này cho thật êm dịu
    Mới vừa có một người
    Em đang cần và em đang yêu
    Nhưng không có nghĩa em yêu anh ít hơn
    Và chàng biết chàng không thể chiếm hữu em và chàng không bao giờ sẽ
    Bên trong em chỉ có một chổ rỗng này mà chỉ có chàng rót đầy được
    [Điệp khúc:]
    Giằng co giữa hai người yêu, sao em khờ dại thế
    Yêu thương cả hai anh làm tan rã mọi quy luật
    Giằng co giữa hai người yêu, sao em khờ dại thế
    Yêu thương cả hai anh làm tan rã mọi quy luật
    Đừng nghĩ em không yêu anh nữa
    Chỉ vì em có người yêu khác
    Anh là tình yêu trung thực đầu tiên của em
    và tất cả những gì em từng nói
    em thề chúng vẫn là thật
    vì không ai khác
    có được cái phần của em, em đã cho anh
    [Điệp khúc]
    Làm sao em dám than vãn nếu anh ngoảnh đi bỏ rời xa em
    Nhưng với những cảm giác thấy được trong em, xin anh đừng bỏ em đi
    [Điệp khúc]
    Giằng co giữa hai người yêu.
    Sao em khờ dại thế
    Yêu thương cả hai anh làm tan rã mọi quy luật


    Bài hát: Torn between two lovers
    Sáng tác: Mary MacGregor
    There are times when a woman has to say what''s on her mind
    Even though she knows how much it''s gonna hurt
    Before I say another word let me tell you, I love you
    Let me hold you close and say these words as gently as I can
    There''s been another man
    that I''ve needed and I''ve loved
    But that doesn''t mean I love you less
    And he knows he can''t possess me and he knows he never will
    There''s just this empty place inside of me that only he can fill
    [Chorus:]
    Torn between two lovers, feelin'' like a fool
    Lovin'' both of you is breakin'' all the rules
    Torn between two lovers, feelin'' like a fool
    Lovin'' you both is breakin'' all the rules
    You mustn''t think you''ve failed me
    Just because there''s someone else
    You were the first real love I ever had
    And all the things I ever said
    I swear they still are true
    For no one else
    can have the part of me I gave to you
    [Chorus]
    I couldn''t really blame you if you turned and walked away
    But with everything I feel inside, I''m asking you to stay
    [Chorus]
    Torn between two lovers
    [Fade]
    Feelin'' like a fool
    Lovin'' both of you is breakin'' all the rule
  3. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Ra bến xe Hà Đông bắt 1 chuyến xe về Hoà Bình 18k/1 người, tiền ai nấy trả. Thế là đủ hiểu nhá, từ nay mỗi người 1 đường. Xe lên đến Hoà Bình thì cũng là lúc nói ra lời chia tay, ở trên xe cũng được mà ko thì bảo lơ xe nó cho xuống cầu hoà bình đứng trên cầu, giữa TP Hoà Bình trước con đập đang cuồn cuộn xả lũ mà nói lời chia tay. Thế là giải quyết được vấn đề chia tay trong hoà bình nhé, chỉ mất có 18k thôi.
    Thực ra tại sao khi chia tay người ta phải dày vò nhau, hay trù ẻo nhau, thậm chí mắng chửi nhau, như thế cũng không mang tình yêu quay lại, mà chỉ làm cả 2 người cùng bẽ mặt, nhìn thẳng vào thực tế là em và anh không thể ở bên nhanh, là những người yêu nhau, mặc dù một trong hai phía vẫn còn tình cảm đi chăng nữa, tình cảm là thứ không thể gượng ép mà. Như một câu hát trong bài dĩ vãng cuộc tình mà ca sĩ Tuấn Hưng thể hiện : " Tại sao không thể tha thứ cho nhau mười lần..."
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    lần đầu gặp trường hợp này, khó phết nhỉ. Nói chia tay cũng khó đấy, cái chính là nói thế nào để chàng chỉ "sứt" chứ chưa "vỡ". Chắc "chị nhà" mạnh mẽ lắm nên "anh nhà" mới yếu liễu thế . Để em đọc thêm sách đã rồi hiến kế sau nhé
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Uh, muốn bỏ cũng đâu phải chuyện đơn giản. Chị ngày trước này, chán lắm rùi.... Nhưng mà phải đợi đến khi ra trường, mỗi người 1 nơi thì bỏ mới dễ.
    Vậy nên, nếu em có dịp đi xa 1 tg, thì trước khi đi hãy nói lời chia tay một cách nhẹ nhàng nhất. Trong tg đó ko liên lạc lại.
    Còn nếu ko có dịp đi xa, thì đừng tỏ vẻ mặn nồng. Điện thoại nghe 1 lúc, chủ động cắt, chat 1 luc thì thôi, ít đi chơi bời với họ, mà có đi thì cũng sớm đòi về.
    Thằng Chí Phèo nào khi có cảm giác bị đá chả doạ này doạ nọ. Mặc kệ thôi, cứ sống bình thường, miễn đừng chửi nó thế này thế khác, nó lại lên cơn liều...
    Mà nhớ nhé, con gái hay mủi lòng, nên 1 khi đã quyết bỏ thì đừng có đem lòng thương hại vào giữa 2 ng, nó lại ăn dưa bở đấy!
  6. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, easy come easy go. Em mèo yêu nhanh như sao xẹt thì cũng bỏ nhanh như điện xẹt. Các cô/chú/anh/chị vào đây tư vấn cho thừa hơi, mèo nhở. Hay là em muốn gián tiếp thông báo với mọi người là em đây giờ đã free.
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Anh John _Lenon ơi, nếu anh thích chàng John thì nên học lại cho kĩ cách đánh vần tên chàng ấy đi ạ, còn nếu ko thì đừng lấy họ làm idol của mình nhé. Anh với em chả gặp nhau ngày nào, chả chung bát chung đũa chung giường sao anh nói như đi guốc trong bụng em thế? Ở đời sợ nhất là người ko biết nhưng cứ nghĩ là mình biết, ko hiểu nhưng cố tình ra vẻ am hiểu, ngay cả cuộc sống ảo trên mạng cũng vậy, trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đa thông mất rồi. Vả lại em chỉ muốn ai có kinh nghiệm trong chuyện này tư vấn cho em thôi, em ko tự hạ thấp mình đến mức phải đi chứng tỏ cho mọi ng đâu, hữu xạ tự nhiên hương, thơm hay thối người đời tự đánh giá, to mồm chốn tạp nham mà làm gì
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cách này em đã "bị" áp dụng rồi, nhưng bi giờ chả đc đi đâu nên khó quá SS ơi, tự dưng thấy thương ng ta quá cơ
  9. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có dám xưng anh không. Vì tuổi anh còn khá thấp, cứ gọi chị cho nó có lẽ nghĩa, vì xét về đường tinh yêu / td thì chị còn hơn em mấy năm kinh nghiệm.
    Về cái nick, chị thông cảm, em lập hồi em còn hôi sữa, vả lại hồi đó em biết em sai, nhưng thằng khỉ gió nào đó nó lấy nick chuẩn trước rồi, nên em tạm fake thế này, hi vọng lừa được em nào thỏ non, chứ cáo già như chị thì múa rìu qua mặt thợ thế nào được ạh.
    Còn như chị nỏi, hữu xạ tự nhiên hương. Quả thật đúng thế, như chị thì còn quá hữa xạ ấy chứ. Mặc dù em không có cơ hội diện kiến một người con gái đức hạnh như chị...nhưng qua những người từng gặp chị..từng biết chị..và cả cách hành văn trên một số box như giáo dục giới tính, hay tư vấn tình yêu..thì chị đúng là master ấy chứ. Như thế sao bảo không hữa xạ tự nhiên hương.
    Đó là khách quan, còn chủ quan thì sao nhỉ. Lẽ ra muốn chủ quan thì phải tận mắt diện kiến mới nên nhận xét này nọ. Với lại chẳng ai có đủ tư cách nhận xét lẫn nhau, chị nhở. Nhưng mà em là..rất ghét cái loại người thích vòng vèo như này. Bỏ là bỏ, yêu là yêu. Trươc sau như một. Chán không yêu thì nói thẳng ra, sợ anh này xúc động, anh kia xúc đậy mà phải nói chữ ra thì chuối cả nải. Hay là sợ mang tiếng xấu, ăn ốc đổ vỏ ạ.
    p/s: Nói vậy thôi, tự đấy lòng mình, tôi vẫn có những cái ngưỡng mộ chị meonhoc lắm. Có những cái ủng hộ, có những cái phản đối. Và ủng hộ thì thường là nhiều hơn. Nếu mà bài này hơi phê phán gay gắt tí thì chị cũng cười bỏ qua nhé.
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Miệng lưỡi khôn lường ra phết, nhưng vẫn cứ 1 ruộc chụp mũ thôi em ơi. Công nhận TTVN lắm đàn ông đái ngồi thật. Anyway, vẫn mong các bác chỉ giáo

Chia sẻ trang này