1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn em chia tay trong hoà bình :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meocon86, 20/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tạo cho mình nhiều công việc để bớt thời gian bên nhau đi , rồi tìm cách rút dần dần .........tiến tới là ít hỏi han này nọ ..........rồi cuối cùng là CHÚNG TA K HỢP NHAU .................
  2. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần vào cái box này đọc đủ mọi chuyện , nhìn đủ mọi thể loại . Chán chả muốn yêu ai . Hình như bi giờ ko có tình yêu thì fải , gọi là tìm hiểu xem hợp ko để kết đôi , chán rồi bỏ , đến tuổi cần cưới thì úp thế thôi !!
  3. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta buồn thì lên mạng mong tìm một chốn để giải tỏa mọi ưu tư đời thường. Như chuyện em HaMy bên box tâm sự, có thể không phải bài người ta viết nhưng người ta cảm cái tâm sự ấy thì cũng không nên quá khắt khe vậy. Mình nghĩ khi đã tham gia mạng thì cũng nên có con mắt nhìn nhận nó thoáng và nhân văn hơn.
    Còn chuyện em Mèo này mình nghĩ nếu có chỉ là nạn nhân, không nên bôi bác nhau để được cái lợi gì. Ngoài đời chuyện thị phi chưa đủ hay sao?
    To Mèo nhóc: hình như chuyện của em đã tự giải quyết xong rồi hả
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Chưa ạ, khổ thân em quá
    Hai ngày nay em đi lang thang tốn mất gần 100k tiền xăng rồi, muốn yên thân mà không được.
    Đang trong gian đoạn chán chường như này thì tự dưng người yêu cũ của anh ta gọi đến mắng rủa em, đại khái là anh ý yêu tao chứ ko yêu mày, mày ngu vì ko chịu tìm hiểu xem ng ta đã chia tay chưa mà đã đồng ý cho ng ta yêu rồi (xưng mày tao). Nói chung đứa đấy rất bức xúc, tra tấn em mấy ngày nay rồi, em đã nói em ko liên quan nữa, em ko muốn tìm hiểu sự thật, cũng ko muốn tiếp tục, nhưng nó dường như vẫn chưa hả giận và cứ tiếp tục đe doạ em, thậm chí là tìm đánh
    Về phía người kia thì họ tỏ ra chân thành và rất yêu em, cũng giải thích rõ ràng và "nghe thì có vẻ hợp lý". Sở dĩ em cho vào ngoặc kép vì em chưa xác minh câu chuyện từ miệng hai người và cũng ko muốn tìm hiểu làm gì. Em chỉ muốn được yên thân thôi
    Các anh chị bảo em phải làm gì tiếp bây h?
  5. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Lý do quá chính đáng để em "rút lui trong hòa bình" mà. Em nên tỏ ra serious và cần time để estimate lại tình cảm mà (sozzi A-V kiểu này )
    Thực ra chuyện tình cảm cũng khó nói, người ngoài nói thì dễ nhưng người trong cuộc luôn cảm thấy khó khăn và day dứt, trước mắt chỉ có tạm thời xa nhau 1 thời gian thôi.
    Mà có người khác rồi thì càng dễ hơn đấy
  6. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên xưng thế nào cho hợp lẽ. Thôi gọi là chị cho lễ độ vậy. Nếu người yêu chị là típ người mong manh dễ vỡ thì chị thử dùng phương pháp này xem sao : khi yêu người ta thường cố gắng làm cho mình thật đáng yêu trong mắt người yêu thì bây giờ muốn chia tay chị cứ làm ngược lại. Thế là xong!
  7. chewuct

    chewuct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ku này liệt vào "ly thuỷ tinh mỏng"! Chấm hết!
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà fức tạp nhỉ ?
    Khi ghen tuông thật ghê ghớm ! Sợ quá !
  9. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    bạn này giống hệt mình, đang yêu đương tự nhiên muốn sống 1 mình và quyết chia tay = đc
    hồi đó, tớ cứ cách dần lặng dần, ban đầu bạn í cũng hỏi han lắm, xong mình cứ bảo là bận học, bận việc gia đình này nọ thì cũng bớt, cũng tự hiểu rùi đến lúc tìm mình hỏi là yêu nũa hay thôi thì lúc đó chia tay thôi, cũng khổ ngta cứ hỏi mình là đã làm j sai để mình phải thế, mà sự thật thì đúng là chỉ vì muốn sống 1m, ko muốn có ny nữa nên mới chia tay. haizzz... mình chả làm j sai mà cũng thấy có lỗi ghê gớm...
  10. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    em tán thành ý kiến bác này, lên hoà bình... nước chảy mạnh... không đồng ý chia tay... em doạ nhảy xuống cho nước cuốn trôi em đi hoạc em đẩy anh ta xuống cũng được...

Chia sẻ trang này