1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn gấp, trước 8h tối nay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vxyNNS, 27/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Nhờ các bác tư vấn gấp, trước 8h tối nay

    Vâng, lại là em với Cáo đây. Em đang vội nên không post lại vào topic kia. Sơ qua tình hình:
    Sau khi Cáo đi về, em đi chơi với Cáo thêm vài lần nữa, đã Cầm nã thủ, chỉ 1 lần nắm được bàn tay, còn toàn từ cẳng tay trở lên.
    Đêm Noel đi chơi với Cáo đến 12h đêm

    Hôm nay Cáo đi dự tiệc cưới của bạn về, em định rủ đi cafe vì có chuyện buồn. Cáo từ chối, bảo mệt. Cũng chả sao, em dự tính rồi. Nhưng sau đó có đoạn này em đang hơi rối:
    Gà: Sao nghe giọng ngậm ngùi thế ? Thèm lấy chồng rồi à ?
    Cáo: Ừ, ai chả thèm
    Gà: Sao có người còn bảo học MBA nữa cơ mà :P
    Cáo: Cái đó thì khác, có liên quan gì đâu
    Em: Ừ, cũng tốt. Con gái lớn muốn lấy chồng rồi...

    Sau đó nói thêm 1, 2 câu nữa rồi thôi. Nghe giọng Cáo có vẻ cũng hơi tâm trạng. Em muốn tối nay làm gì đó cho Cáo vui lên.
    Lựa chọn đầu tiên là đến rủ Cáo đi dạo cho khuây khỏa. Tuy vậy xác suất thất bại không thấp vì Cáo đi liền 2 ngày, sơ mệt nên từ chối
    Lựa chọn thứ 2 là mua cái gì đó linh tinh tặng hoặc ăn cùng Cáo cho vui.
    Các bác cho em ý kiến với ạ, cố gắng trước 8h tối nay hộ em. Em định giờ đó qua nhà Cáo. Muôn hơn khéo Cáo ngủ béng mất.
  2. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này tỉnh táo chút đê! Em ý đã bật đèn xanh như vậy rồi thì tiến công ào ạt luôn đi chứ còn đợi điếc gì nữa! hôm nay hun luôn đi! Chẹp chẹp!
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hic, hôm Noel mấy lần em suýt nhịn không nổi, định chụt cho 1 cái rồi đấy chứ. Sau nghĩ lại, sợ hơi nhanh nên lại thôi.
    Nhưng hôm nay thì thế nào bác, chả nhẽ vào đè nghiến ra mà hôn thì...
  4. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    nhanh quái gì nữa! bác càng để lâu thì càng tụt hết cảm hứng đấy! Bác phải lựa thời cơ tuỳ theo hoàn cảnh! Theo em bác bỏ lỡ cơ hội đêm Noel là em thấy phí thay cho bác! Chẹp! Tóm lại là tuỳ cơ mà chụt!
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Bác nói y ông anh em. Lão cứ nghe em kể 1 câu là lại đệm 1 câu Ngu vào. Lão bảo hôm đó lẽ ra 1 là khi đi xe phải kéo tay để Cáo ôm mình, 2 là phải chụt...
    Mà thôi, tạm cho qua vụ ấy. Bác tư vấn tối nay đi, sắp đến giờ G rồi
  6. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Em tư vấn đến thế rồi mà bác ko thủng sao? Tuỳ cơ mà ứng biến! Không quà cáp gì hết, chỉ tâm sự làm sao cho em ý trút bầu tâm sự với bác. Rồi nếu lên cao trào thì
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Vậng, đó chính là ý định của em bác ạ. Nhưng bác nhìn lại hộ em, em đang dụ Cáo khỏi hang mà Thế mới hỏi mua cái gì linh tinh kéo Cáo ra thôi.
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Cứ đến nhà nó chơi bt` thôi . Trêu gẹo sao cho nó vui là đc . Ngu thế (J/K)
  9. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn!
  10. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Toàn bác ế chê 1 chú không ế là ngu

Chia sẻ trang này