1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn gấp, trước 8h tối nay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vxyNNS, 27/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    hahaha! em này thông minh thế!
  2. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Ôi, thật là hết sức đau khổ. Biết thế tối nay em không đi nữa cho xong
    Em phi như bay đến nhà Cáo, định mua bịch bỏng ngọt cho nó dễ khai thác, Mọi hôm gần nhà Cáo có ông bán bỏng ngọt dạo, hôm nay trời lạnh, lão lẩn đi đâu mất làm em lại phải vòng lại rạp tháng Tám mua 3 bịch.
    Đến nơi, gọi điện thì Cáo đang tấm. Ô hô ai tai, lại chờ thêm 30 phút nữa hắn mới ra.
    Nói chung thái độ hết sức thiếu thân thiện, khác hẳn hôm Noel. Em cũng bình thường, hỏi thăm. Cáo bảo đang bực mình vì một thằng điên. Em cứ nghĩ là mình, mới cười bảo thằng nào. Cáo bảo không nói được, rồi sau đó còn lẩm bẩm 1, 2 câu là con trai gì mà lật lọng. Em mới biết là không phải Cáo ám chỉ mình.
    Vừa ăn bỏng vừa hỏi chuyện cụ thể, Cáo nhất quyết không nói, lại còn dùng dằng đòi vào nhà xem phim. 2 lần Cáo quay đi, 1 lần em gọi lại, 1 lần kéo tay lại. Lần này chống cự khỏe thật...Đến lần thứ 3 em phát chán, cho đi luôn.
    Quả là không hiểu nổi thế nào. Giờ em đang lo, không biết cái thằng kia có phải là thằng Cáo để ý không. Để Cáo tức thế này thì đúng là quan hệ cũng phải kha khá, phải không ạ ?
    Nhưng nếu Cáo không thích em, thì tại sao lại đi chơi Noel ?
    Hôm đó Cáo hẹn đi chơi với bạn, em biết thế nên chả rủ nữa. Tầm 11h đêm phóng đến nhà Cáo, bảo có quà. Lúc Cáo xuống thì rủ đi, ai dè đi thật, Thế là phóng đến Nhà thờ, đi lang thang đến 12h về. Một điều lưu ý là trừ đi chơi xa, Cáo đi đâu cũng 10h là có mặt ở nhà rồi.
    Ôi, em giờ rối như tơ vò, không biết đằng nào mà lần nữa
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    câu truyện đã rõ như ban ngày: Gái đang coi pác như trò vui chơi qua đường thôi Chắc đang giận dỗi thằng người iu đấy mà
  4. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm! Tình hình thế này là tốt rồi! Tiến triển hết sức thuận lợi đấy! Theo em, Cáo này đang để ý đến một anh nhưng không được anh ý quan tâm lắm! Vì vậy nên khi được bác quan tâm thì em ý đã siêu siêu một phần. Bằng chứng cụ thể là đồng ý đi chơi với bác tối Noel. Giờ bác cứ từ từ tìm cách hỏi han để Cáo chia sẻ tâm sự với bác. Chân thành và tích cực, mỗi khi Cáo cần là phải có mặt.
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Cáo đã chia tay người yêu cách đây khoảng 2-3 tháng. Chuyện này rất ít người biết. Em vô tình có được thông tin này qua một lần nói chuyện với bạn thân của Cáo.
    Chuyện với anh zai nào đó kia thì em không chắc chắn lắm. Tư tưởng là kiểu gì cũng chiến nên không để tâm tìm hiểu. Lần này Cáo đi ăn cưới một bạn cùng với cả tổ của Cáo. Có thể người làm Cáo như thế này là 1 bác nào đó trong tổ của Cáo ?
    Còn 1 chi tiết là mặc dù bảo hôm nay mệt nhưng rõ ràng đến giờ Cáo vẫn đang online chơi game. Xem ra việc từ chối em hôm nay là do đang bực rồi
  6. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Kệ đi! giờ đi ngủ mai lại tiếp tục tuỳ cơ ứng biến!
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Khi Gái gặp chuyện buồn hay cáu giận, bác chỉ có thể chia sẻ khi bác gợi mở khéo léo và Gái tự phun ra, bác chỉ việc ngồi nghe thôi. Còn gặp trường hợp Gái không muốn nói thì cách xử lý tốt nhất là kệ mợ nó đấy, khi nào Gái hết cơn hâm thì ta chiến tiếp . Cố quá là thành quá cố. Thế nên bây giờ bác mặc kệ Gái đê, mấy hôm nữa hãy hỏi thăm. Mà tích cực khai thác bạn thân Gái đi chứ, có tay trong để làm gì ?
    Mà hạn chế hành động theo cảm hứng, như kiểu lúc buồn buồn lại rủ Gái đi chơi. Khi nào yêu rồi thì bác hãy hành xử như thế. Còn những hành động kiểu như phóng đến nhà gái nửa đêm chỉ nói anh nhớ em xong đi về thì không thể không có, nhưng không khuyến khích lạm dụng. Dùng như vitamin thôi .
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Haizzz, vẫn biết là muốn Cáo tâm sự thì phải khéo nên em cũng không ép. Có điều hôm nay quả là...
    Về thông tin của Cáo thì em không thể hỏi bạn thân Cáo, đơn giản vì chuyện em cưa Cáo là chuyện bí mật, em không thích ai biết khi chưa đâu vào đâu. Bản thân Cáo cũng có vẻ giấu. Bằng chứng là mặc dù em đi chơi với Cáo kha khá nhưng chưa bao giờ bạn Cáo biết cả. Thậm chí gặp nhau ở trường cũng chỉ nhìn rồi đi, không chào 1 câu nào.
    Được vxynns sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 28/12/2009
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Cứ theo cái title của em mà làm .
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    bài của thằng này ghê gớm thật
    p/s : Chủ topix cứ bình tĩnh , tán gái thì đừng có xoắn lên như thế . Ko có bản lĩnh thì ít ra cũng CỐ tỏ ra mình có 1 chút chứ
    Theo tớ thì cậu quan tâm hỏi han , nhưng đừng gặng hỏi làm sao làm sao . Giống kiểu đàn bà lắm . Đầu tiên cứ nói chuyện bt` , đến 1 giai đoạn nào đấy nó thấy thoải mái rùi là nó phun cả 1 tràng vào mặt ngay , gật đầu thôi còn mỏi cổ nữa ấy chứ

Chia sẻ trang này