1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn gấp, trước 8h tối nay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vxyNNS, 27/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Nhìn lại, hóa ra là bác ju Cám ơn bác Em tính để dịp 31/12 này lại rủ Cáo đi chơi vậy.
    Haizzz. đường còn dài quá...
    @larry: Dù trong lòng có rối ra sao chăng nữa thì ngoài mặt vẫn phải tỉnh bơ, nên em lườm Cáo, không nói gì rồi đi, không kỳ kèo nhiều. Sau đó phóng về trường học tiếp cho nó đỡ rối quá lên.
    Được vxynns sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 28/12/2009
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    bài của thằng này ghê gớm thật
    p/s : Chủ topix cứ bình tĩnh , tán gái thì đừng có xoắn lên như thế . Ko có bản lĩnh thì ít ra cũng CỐ tỏ ra mình có 1 chút chứ
    Theo tớ thì cậu quan tâm hỏi han , nhưng đừng gặng hỏi làm sao làm sao . Giống kiểu đàn bà lắm . Đầu tiên cứ nói chuyện bt` , đến 1 giai đoạn nào đấy nó thấy thoải mái rùi là nó phun cả 1 tràng vào mặt ngay , gật đầu thôi còn mỏi cổ nữa ấy chứ
    [/quote]
    Nghe nói gái Bắc Giang xinh xắn, ngoan ngoãn, khéo chiều chồng, hôm nào đẹp giời giới thiệu cho em 1 em nào .
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    @Ju : Hn thiếu gì gái mà fải về tận BG gthiệu hả ku ?
  4. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống như bất động sản vậy. Chỗ ngon, bổ, rẻ ở HN hết rồi, phải đi khai phá vùng đất mới bác ạ! Giúp em luôn với!
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hic, một đêm thao thức
    Hôm qua theo tư vấn, em nhắn 1 cái tin đại loại thể hiện thái độ của mình. Không gay gắt nhưng đủ để Cáo biết mình cũng khó chịu vì cách Cáo đối xử.
    Em định sẽ không liên lạc gì với Cáo, đến 31/12 sẽ gọi rủ đi chơi như hôm Noel, các bác thấy có ổn không ạ ?
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mua j cho ng ta ăn ý chứ đừng rủ đi chơi nữa
    mua mang đến gọi điện thoại
    ng ta ra nhận
    nói dăm 3 câu rồi mình về
    trước khi nổ máy kèm theo 1 nụ cười tưoi rói nữa
    ng iu em ngày xưa cưa em kỉu đó đó, suốt ngày bị đấm ô mai với hạt dẻ rồi sữa chua vào mồm
    giờ chả có ai đấm kỉu đó nữa cũng nhớ phết
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    hic, sang giai đoạn khác rồi mà chưa kịp update
    thôi kệ nhé
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Ấy, kệ là kệ thế nào Em đang rầu hết cả ruột đây...Nghĩ đến 3 ngày không nhắn tin không gọi điện không gặp mặt là sốt hết cả ruột. Nhỡ có thằng nào thật thì...
    Tâm trạng chờ đợi mòn mỏi của những kẻ cầm cưa xưa nay sao mà giống nhau thế không biết
  9. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, có mỗi đứa con gái mà không vượt qua được thì làm trò trống gì?
    Chỉ cần hỏi:
    1. Anh có cơ hội yêu em không? (Em thích anh không?)
    2. (Nếu trả lời có) Đi chơi không?
    3. (Nếu trả lời không) Thôi anh đi chơi đây, đi theo không?
    --------
    Hết phim. Sao phải lụy tình?
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chẹp...kể mà lúc nào cũng thẳng được thế thì tốt...
    Hôm nay gặp Cáo ở trường, đi với đám bạn. Dằn lòng bơ đi...Thấy thật là khổ, may mà đống bài ngập đầu làm em tạm vơi đi nỗi buồn

Chia sẻ trang này