1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn giùm về tình yêu bị nguội lạnh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matien01, 04/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Sơ qua về em và gái : chúng em học chung lớp thời cấp 3 và hồi đấy chỉ chơi với nhau ở mức độ bạn bè trong lớp bình thường, e cũng kô có ấn tượng gì nhiều về gái ngoài việc gái ngoan,trầm lặng và học giỏi, em cũng ngoan,trầm tính và học khá nhưng có lẽ thua gái vì em lười còn về trí thông minh thì chưa chắc........lên đại học thì thôi em quên hẳn gái........Sau 4 năm đại học thì gái vẫn như vậy không có gì thay đổi ( ngoan,trầm lặng,học giỏi có được kết quả rất tốt nhưng kiến thức về mặt xã hội cuộc sống thì rất ít vì suốt 4 năm đấy theo em tìm hiểu thì gái chỉ biết học không thôi, ngoài học và mẹ gái ra gái không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả......à em nói thêm là nhà gái chỉ còn me thôi còn bố gái đã mất từ khi còn nhỏ,hoàn cảnh gia đình ở mức trung bình không nghèo nhưng cũng không khá giả ) ........... Còn em thì ôi thôi do lên Đại học ăn chơi game gủng cờ bạc rượu chè nên đường học có gặp trục trặc bị chậm so với bạn bè mất 2 năm ( tức là e sẽ ra trường sau gái 3 năm ) ........

    Em với gái bắt đầu yêu nhau trước khi gái ra trường 4,5 tháng...Hồi đấy là lúc về họp lớp cấp 3 em gặp lại gái,thấy trông gái cũng xinh xắn trắng trẻo hơn ngày trước với lại nghe nói gái sắp tốt nghiệp bằng giỏi hẳn hoi nên cũng có chút ấn tượng ( ấn tượng thui nhé ạ chứ chưa hẳn là thích hẳn ) ,em thì quãng thời gian qua cũng đã tán tỉnh chơi bời vài em nhưng các em đấy toàn thuộc hạng gái ăn chơi thôi chứ không phải dạng gái ngoan hiền nên em cũng chỉ chơi bời vậy chứ chả xác định gì cả cứ lông bông thế...............Rồi hôm đi họp lớp ( hôm đấy gái không có mặt ) bọn bạn bè với e có trêu đùa rồi thách đố nhau , bọn nó thách em tán được gái còn em thì haoai thách anh àh anh chỉ cần 2 tuần là tán đổ gái ( to mồm cho vui thế thôi ạ
    [:D]) ........Hồi đó đang là tết thế là em về nhắn tin chúc mừng ,tán tỉnh kiểu đùa đùa hài hước với gái và vẫn giữ liên lạc....rồi đến hôm Valentine 14-2 có 1 đứa em gái gửi cho em cái tin nhắn mà 1 thằng đang tán tỉnh nó gửi cho nó ( kiểu là dạng tin nhắn tỏ tỉnh hài hước,hơi sến 1 tý thông qua tin nhắn )........em thấy hay hay nên copy paste gửi cho gái kiểu nửa đùa nửa thật chả có hy vọng gì to tát........ai ngờ em nó nhắn lại là ĐỒNG Ý .........Em cũng không ngờ em nó đổ em nhanh thế ( sau này theo như bọn bạn nhận định là vì em nó kết và cũng có cảm tình ấn tượng với em từ trước rồi ) , em thì lúc đấy tặc lưỡi thui đã chót tỏ tình roài thì yêu vì mình cũng đang cần kiếm 1 em ngoan hiền để bồi dưỡng sau này có gì còn lấy vợ với lại để đưa mình vào quy củ chứ không h mải chơi quá......Thế là abc xyz thêm 1 số hành động nữa và em với gái chính thức yêu nhau ra mắt tuyên bố với cả lớp ( bọn nó cũng bất ngờ và nể phục em vãi vì đúng là em tán đổ gái chỉ trong vòng có hơn 2 tuần ).........

    Thế roài em với gái yêu nhau.....sau khi yêu khoảng 1 tháng em có thú nhận 1 phần về tình trạng học tập của mình thì em nó cũng tỏ ra bình thường và động viên chia sẻ,khuyên nhủ em nhiều ( hình như trước khi nhận lời em yêu em nó cũng có biết sơ qua về tình trạng của em nên cũng không bị bất ngờ lắm ) rồi sau khoảng 6 tháng em thú nhận hết và bảo em nó chia tay thì lúc này em nó khóc ( kiểu nước mắt cứ chảy ra nhưng kô khóc thành tiếng ế ạ... em trông cũng thương thương và áy náy quá nên bảo em nó là mình chia tay nhưng em nó không chịu )........Quãng thời gian sau thì em với gái lại yêu nhau hơn và đúng là ban đầu e không có yêu gái lắm nhưng dần dần càng ngày em càng thấy mình có tình cảm với gái nhiều hơn......Cho đến khoảng hơn 1 năm sau khi gái bắt đầu xin được việc và đi làm ở 1 Ngân hàng lớn ( còn em thì vẫn đang đi học ) thế nên do bận rộn công việc và không ở gần nhau ( 1 tháng bọn em mới gặp nhau 1,2 lần ) nên tình cảm của bọn em bị nguội lạnh dần ( nguội lạnh ở đây phần lớn là do tính cách ạ cộng với thêm các nguyên nhân trên )...........H em đang rất bí không biết là nên duy trì yêu tiếp hay là chia tay hay là vẫn yêu nhưng yêu kiểu hờ hững không nồng nhiệt xem thái độ gái thế nào đồng thời tìm hiểu thêm 1 số mối quan hệ khác........các bác nhận định hộ tình trạng mối quan hệ của bọn em với ạ.có thank vote nhiệt tình
    :)
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cứ duy trì đi, vì bạn cũng thèm thuồng được duy trì đấy thôi. Có bỏ được đâu.

    Bạn hờ hững hay nồng nhiệt thì không cần xét tới, vì chính cô kia hờ hững với bạn rồi, nên cô ấy không quan tâm xem bạn thế nào đâu.

    Bạn cứ tìm hiểu thêm 1 số cô khác đi. Dẫu gì bạn cũng đang còn đi học đến 2-3 năm nữa. Học hành thì đã không lo rồi, nhưng giữa "game gủng" với "gái gú" thì nên chọn "gái gú", vì trong game chỉ có tăng level, tăng ít hoặc tăng nhiều, còn với "gái gú" thì thỉnh thoảng sẽ bị các cô khinh bỉ, chê bai, cười nhạo...Và chính từ những kinh nghiệm đáng quý đó mà bạn sẽ nhận thức tốt hơn về bản thân, trưởng thành hơn 1 tí, so với khi chơi game.
  3. duongnt97

    duongnt97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    mợ An dạo này bậy thế, khuyên mem gái gú mới sợ :-ss
  4. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Nói chung anh thấy chú chủ topic còn trẻ con quá. Học giỏi học bình thường đâu ghê gớm gì, cuộc sống còn rất nhiều điều. Anh đảm bảo chú sẽ thành công hơn em kia xa. Học giỏi mà rù rù như thế thì ra đời làm được việc cái kít.

    Nghĩ cái gì to tát hơn đi.
  5. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng là hiện h em cũng suy nghĩ và mong muốn để duy trì.....những chỗ bác bôi đỏ đúng là có thể khẳng định là lúc đầu e không có yêu gái mà chỉ tán tỉnh trêu ghẹo linh tinh theo bản năng của đàn ông thôi nhưng cơ mà kể cũng lạ cứ do duyên số hay sao ấy em thề là ban đầu không bao h em nghĩ là em sẽ yêu gái nhiều như thế này....đúng là em muốn duy trì và nên theo cách này là tốt nhất cho em vì h bỏ,chia tay hẳn thì đúng là vì em yêu gái rồi nên là em sẽ có đau....nhưng nói thật hiện h em muốn duy trì theo kiểu 2 bên yêu nhau nồng nhiệt chứ không phải theo kiểu hờ hững ( căn bản là tại cái tôi của em cao với lại do cái tính của em nên em không muốn mình phải thể hiện ra là lụy vì gái , và từ trước đến nay từ lúc yêu nhau đến h toàn gái phải chịu lép vế trước em chứ không có bao h em chịu lép vế trước gái cả.....tình cảm của bọn em duy trì được và trải qua những lần xung đột đều là gái chịu lép vế trước em cả ( à nói thêm là gái thì ngoan hiền,trầm lắng nhưng kiến thức xã hội ít và tính cách thì hơi cổ hủ ,bảo thủ - giống với mẫu người phụ nữ Việt Nam ngày trước ấy ạ ) ,nhưng những lần xung đột đấy khi tranh luận thì gái đều đuối lý trước em cả ( vì em mồm mép ăn nói được - có thể em sai nhưng mà em vẫn lái nó tranh luận làm cho gái đuối lý không tranh luận được với em từ đó mà phải chịu lép vế trước em,tranh luận lý lẽ hợp lý hẳn hoi ý nhé ạ chứ hok phải em tranh luận cùn:D ) ......Gái theo em đánh giá là mẫu người phụ nữ biết chịu đựng,ngoan hiền,chịu thương chịu khó,có ý chí và khả năng nhưng khô khan,bảo thủ hay vô tâm,vô tính sống không được tình cảm cho lắm và không biết cách thể hiện tình cảm của mình .......Em thì em có suy nghĩ hơi ích kỷ 1 tý là em muốn gái phải thể hiện ra là gái yêu em hơn là em yêu gái nhưng cơ mà gái không làm cho hoặc là không biết thể hiện ra để cho em cảm nhận được điều đó 1 cách rõ ràng nên em cũng không thể tỏ ra quan tâm,chăm sóc,yêu thương gái quá nhiều được ( những người phụ nữ nào biết hy sinh,chịu thiệt vì em thì em sẽ rất trân trọng và hy sinh vì họ nhưng em muốn người phụ nữ đấy phải hy sinh trước vì em chứ em không mong muốn và cũng không muốn em phải hy sinh trước vì họ ) .Không biết thế nào chứ em nghĩ thế đấy ạ và hiện h là em thấy gái chưa đáp ứng được hoàn toàn điều đó cho em mặc dù gái cũng đã đáp ứng được 1 phần nhưng nó còn quá rời rạc và em cảm nhận là chưa toàn tâm toàn ý so với những gì em quan tâm,chăm sóc lo lắng cho gái,tình cảm mà em cho đi em cảm nhận là chưa nhận lại được 1 cách xứng đáng thế nên từ đó em tỏ ra ít quan tâm,chăm sóc lo lắng cho gái hơn ( gái thì vẫn đều đều như vậy ) thế nên tình cảm của bọn em càng ngày càng nhạt.........thật tiến thoái lưỡng nan chả biết làm sao bây h chia tay hẳn thì không dứt khoát được vì vẫn còn tình cảm mà cứ kiểu 2 bên cứ giữ kẽ ,vô tâm với nhau thế này thì đúng là càng ngày càng nhạt yêu kiểu này chán chết haizz........
  6. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Chú là trai nên chú cần chủ động. Muốn hâm nóng thì quá dễ. Nguyên tắc của hâm nóng là 2 người phải thường xuyên tiếp xúc với nhau, mới cảm thấy gần gũi nhau. Chẳng hạn có thể đi chơi cùng nhau, cà phê cà pháo, vào rạp xem phim, đi du lịch giá rẻ cùng nhau khi có điều kiện, học hành cùng nhau ( có thể đăng ký khóa ngoại ngữ nào đấy), đưa đón nhau.

    Chẳng thiếu gì hành động cụ thể, chứ chú là trai mà cứ ngồi kêu gào thế thì ai giúp chú
  7. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    À không hẳn là em tự ti về việc đấy mà hiện h em vẫn còn đang phải đi học còn gái đã đi làm với 1 mức lương cũng cao nên em cũng cảm thấy hơi lệch pha chứ em không tự ti về khả năng của mình so với gái ( vấn đề này thì hiên h có thể kéo lại 1 phần vì là gia đình em cũng có chút điều kiện nên có thể lấy làm bình phong nhưng về lâu dài thì chắc là không ổn ).....Với gái thì em cũng xác định để làm Gấu sau này nên em cũng đang cố gắng làm sao để gái vừa phải yêu vừa phải tôn trọng và nể em ( vấn đề này hơi khó vì em đã lãng phí mất 1 khoảng thời gian của cuộc đời và em với gái lại bằng tuổi nên khả năng cao là gái sẽ thành công trước em) .Điều mà có điểm tốt của em trong mắt gái hiện h em nghĩ là tính cách của em ,1 phần ngoại hình em có nhỉnh hơn so với gái và điều kiện,hoàn cảnh gia đình.....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em và gái hơi cách xa về địa lý bác ạ ,em thì vẫn học tiếp trên Hà nội còn gái thì đã về tỉnh làm thế nên 1 tháng bọn em chỉ gặp nhau được 1,2 lần lúc em về cuối tuần hoặc ngày nghỉ thôi (gái thì rất ít khi lên hà nội với em toàn lên vì công việc chứ rất ít khi chủ động lên chỉ để chơi với em - khoản này em liệt vào khoản gái vô tâm và không biết thể hiện tình cảm )
  8. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu không nên lăn tăn nhiều đến hoàn cảnh gia đình rồi thu nhập này kia. Vì tự nhiên chú lại gây áp lực cho chính bản thân chú. Nghĩ xa hơn, chú đang đi học thật nhưng sẽ đi làm, còn quá nhiều thời gian để phấn đấu. Nếu giờ mà chú cứ ngồi im thế thì khả năng em kia cho chú bay sẽ cao. Em kia đi làm, tiếp xúc với 1 thế giới khác, mới mẻ hơn. Rồi nhiều đối tượng thấy em nó như thế thì cũng tấn công.
  9. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thế h em sẽ càng phải quan tâm,chăm sóc,săn đón đến gái nhiều hơn nữa trong khi mà gái vẫn vô tâm với em vậy sao ạ ? Em thì không vấn đề có thể quan tâm,chăm sóc gái hết mức cũng được vì em cũng có tình cảm với gái rồi ( 2 đứa đã đều về ra mắt gia đình 2 bên ăn cơm ăn nước vài bữa và chơi bời nhiều rồi ,gia đình 2 bên thì đều ủng hộ và quý mến,bạn bè 2 đứa thì hầu như đều là bạn bè chung từ hồi cấp 3 cả - lên đại học thì em nó không chơi bời ở đâu cả chỉ có đi học nên cũng kô có bạn bè mấy) nhưng hiện h em sợ quan tâm,chăm sóc và chiều gái quá thì gái sẽ hư ,gái sẽ nghĩ em lụy vì gái như thế sợ không tốt ( em nghe các cụ bảo cái giống đàn bà càng được chiều chuộng nhiều thì càng hư mà :D ) .... Mà mấy hôm nay em đang hơi bực gái vì ngày trước gái có đeo 1 cái nhẫn ở ngón giữa ,về sau yêu em em trêu trêu thế là gái đeo sang ngón áp út ,mấy hôm nay không hiểu tại sao tự nhiên em thấy gái tháo cái nhẫn đấy ra không đeo nữa và ngày trước thì để anh avatar điện thoại là ảnh của em nhưng h thì không thấy để nữa chuyển qua cái ảnh cảnh vật (Em thấy vậy nhưng em kệ cũng không hỏi han gì ) .Hôm trước mùng 2-9 me gái mời em sang nhà ăn cơm ,lúc ăn với dọn dẹp xong hết mẹ với chị gái đi ngủ ,có em với gái ngồi chơi thì gái bảo đưa cái nhẫn trả lại cho mẹ rồi ( ngày trước là mẹ cho gái cái nhẫn đấy ) vì đeo chật tay ,em cũng chỉ bảo là vậy àh và không hỏi gì thêm nữa ...........Không biết là gái có ý gì với những hành động như vậy ( trêu tức em chăng )......... Mọi lần mà có những hàng động kiểu như vậy là em bực và hỏi luôn làm cho ra nhẽ và nếu gái không có lý do hợp lý thì giận nhau chiến tranh lạnh là chắc chắn luôn nhưng lần này em không hỏi kệ gái........không biết gái muốn gì đây?
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Không đáp ứng đc thì bỏ, chẳng cần đợi ng ta bỏ mình. Còn bạn thì đã thấy k đáp ứng đc + cô kia lơ là bạn, mà bạn vẫn phải băn khoăn là có nên bỏ hay không. Điều này làm tôi nghi ngờ nhận định của bạn.

    2/ Có 2 trường hợp:
    - Cô này ngu ngơ thật nên đuối lý trước bạn. Cô này thuộc dạng cơm hẩm cháo thiu nên bập đc vào bạn là sướng rồi, phải lụy để giữ bạn.
    - Cô này biết làm cho bạn tưởng bở là bạn khôn hơn cô ấy, làm bạn tưởng bở là cô ấy lụy.

    3/ Dựa trên thực tế là cô này đang muốn bỏ bạn + bạn vẫn muốn duy trì, tôi suy ra rằng: Bạn nhận định tình hình sai ở 2 phương diện 1/ và 2/, cụ thể là:
    - Cô kia đúng là đáp ứng đc mong muốn của bạn, và
    - Cô kia khôn khéo hơn nên không hạ nhục bạn mà bồi bổ cái tự kiêu trong lòng bạn, làm bạn sảng khoái.

    Kết luận:

    1/ Phần quyết định mqh này nằm trong tay cô kia. Cô ấy mà chọn bạn thì sẽ yêu chiều + vờ lụy bạn cho bạn sướng. Cô ấy muốn bỏ thì bạn không giữ được.
    2/ Còn về cái mqh riêng tư khác của bạn, đó là tùy bạn, cô kia dĩ nhiên không can thiệp.

Chia sẻ trang này