1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn giúp em, em ko biết phải làm như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pageup392, 27/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pageup392

    pageup392 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay cũng 21 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai, ngoại hình cũng ko phải đẹp mà cũng ko gọi là xấu, em là dân thể hình nên body nói chung là ko mập cũng ko gầy, có cơ bắp. Cách đây gần 2 tháng em mới gặp 1 cô gái, người đó nhỏ hơn em 2 tuổi, cũng là sinh viên như em phục vụ quán cafe làm thêm để kiếm tiền, vô tình em gặp cô ấy và cũng có tình cảm. Ngoại hình cô ấy cũng khá và cũng khá nhiều vệ tinh, lúc đầu xin sđt em ko biết xin thế nào nên nhờ 1 người bạn giúp, nó giả vờ làm rớt điện thoại và mượn điện thoại cô ấy nhá sang để tìm, lúc đầu thì không chịu nhưng nài nỉ mãi cô ấy cũng chịu nhá sang, thế là có sđt và bắt đầu cưa cẩm từ đây, đến một ngày em ngỏ lời thì cô ấy bảo là ko muốn nghĩ đến chuyện tình cảm vào lúc này và không muốn ai đặt niềm tin quá nhiều vào cô ấy. trước lúc đó thì đêm nào em cũng đợi tới 10h và đi bộ về chung nhưng cô ấy ko cho em biết chỗ ở, sau đợt em tỏ tình thì cô ấy chủ động pm em, vẫn chat chit trên facebook bình thường nhưng ko còn sms nữa, cũng ko có những buổi đi làm về chung, em thì hay kể cho cô ấy về cuộc đời em, những cái em thích và cả tuổi thơ của em nữa. Từ đó đến giờ cứ khoảng 1 tuần thì em ghé quán uống cafe 2 lần, chỉ ngồi ngắm cô ấy thôi chứ ko trực tiếp nói chuyện như hồi trước nữa. Cô ấy hay kể cho em về hoàn cảnh của cô ấy, nhà nghèo anh ruột phải từ bỏ giấc mơ đại học của mình và nhường cho người em là cô ấy. Em đến với cô ấy bằng tất cả sự chân thành và cô ấy cũng biết điều đó, đến hôm nay cô ấy bảo buồn và ko khỏe, cô ấy nói là lười đi xét nghiệm, em hỏi thì cô ấy nói bị ung thư, bác sĩ nói lâu rồi mà ko quan tâm, cô ấy ko cho ai biết cả, đến hôm nay cô ấy nói với em như thế, em phải làm sao đây mọi người, ai hiểu cho nỗi lòng em phải làm gì cho người mình yêu đây
  2. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Thành thực xin chia buồn với bác, em mới 20 thôi nhưng em may mắn hơn bác ở cái chuyện tình cảm. giờ đọc những dòng này em không định viết gì,, vì em thật sự không biết là chia sẻ được gì, khi bác gặp hoàn cảnh này.
    Chỉ chúc cho em gái ấy may mắn vượt qua.
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Giới thiệu với chú gà tí. Anh chạp tuổi băm cao 171 cm, nặng 70kg bó dì chuẩn, Nhiều anh già bảo thằng cha Quách ngọc Ngoan gì đó đẹp zai gần dống anh nhưng không đểu bằng anh, học vấn rất ổn. Đang độc thân, gái đá cũng nhiều mà đá gái cũng nhiều.
    Chú mới 21 xuân, nên chắc còn phải quần quại lăn lộn nhều nữa.
    Vào vấn đề của chú.
    Ừ thì màn xin số điện thoại gọi là tạm chấp nhận được, nhưng cái khoản nài nỉ là hổng có tốt.
    Thôi thì cho chú 6 điểm về khoản mặt dày vẫn tiếp tục công tác cò cưa sau khi thất bại, Gọi là trên mức gà một tý.
    Ừ thì chú đến với người ta bằng tất cả sự chân thành, chú gà nào cung chiêm chiếp bài ca như vậy mà vẫn đi cả tảng.
    "Từ đó đến giờ cứ khoảng 1 tuần thì em ghé quán uống cafe 2 lần, chỉ ngồi ngắm cô ấy thôi chứ ko trực tiếp nói chuyện như hồi trước nữa"
    cái này là hổng có tốt đâu nhé, phí thời gian vào chuyện ngu ngốc, sự chân thành của chú có vẻ giả tạo và gì nhể "không biết nữa"
    Nó kể gia cảnh của nó cho chú tức là có sự tin tưởng gì đó nơi chú
    Về cái chuyện ung thư có thể là đòn gió để xem với sự chân thành của chú thì chú có lướt nhẹ không.
    Về mặt khoa học thì lứa tuổi nàykhả năng ung thư là không nhiều. Nếu bị ung thư thật thì nó chẳng nhảy xếch lên ấy chứ. Chú Quan sát xem người ngợm nó có vấn đề gì không, sắc mặt, tâm trạng. VVVV để đoán xem nó có bệnh không đã.
    Hôm nào hỏi han tình hình bệnh tật nó thế nào và bảo đưa nó đi xét nghiệm. Nếu nó không đi thì chú giả vờ phũ phắn luôn kèm theo lời nhắn bye bye "Một người không biêt quý trọng bản thân mình thì làm sao quý trọng người khác đựoc dù là bạn bè". Nếu nó kết chú thì nò sẽ alo, không thì tịt. Nếu đi thì găm theo vài củ để tiêu. Mọi thứ cần phải lạnh lùng quyết đoán.
    Những gì chú thể hiện ướt át giống hàn xỏng quá
    Hết kịch bản, nếu có gì mới up lên anh xoạn tiếp tập hai cho.
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    1 chú Gà đi vào giọ. Chia buồn cùng gia quyến.
    Tỉnh lại đi cưng!!
    @Súp huynh, k phải đòn gió mới hài huynh ạ. Thanh niên bh dễ tin qúa. Chẹp. Vài lần dư lày là bắt đầu nghi ngờ tất cả cho xem. Oan nghiệt.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    1 chú Gà đi vào giọ. Chia buồn cùng gia quyến.
    Tỉnh lại đi cưng!!
    @Súp huynh, k phải đòn gió mới hài huynh ạ. Thanh niên bh dễ tin qúa. Chẹp. Vài lần dư lày là bắt đầu nghi ngờ tất cả cho xem. Oan nghiệt.
  5. bily28

    bily28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Bạn hay gọi ngay cho chị Thanh Tâm nhé 19006674, với kinh nghiệm của mình Chị Thanh Tâm sẽ luôn giúp bạn có sự lựa chọn tốt nhất. Hoặc bạn có thể truy cập http://tuvanthanhtam.comđể được tư vấn Online
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    chú @bily28 ném đá hội nghị à? Vicodo đâu chém chết nó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    ~o)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh hỏi thật, cô ấy lừa chú, hay là chú định lừa bọn anh ?
  9. pageup392

    pageup392 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em ít có cơ hội chat với cô ấy quá các bác à, lúc trước thì cô ấy hay online sau 1 thời gian em áp dụng bài bơ thì lại ít thấy onl như trước nữa, mà em cũng chẳng biết là có lừa em hay ko, thấy vẫn bt
  10. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Chú còn là thằng đàn ông không thế. Cô gái của chú sắp "ra đi" rồi mà chú không tìm cách cho em nó được nếm mùi vị của tình yêu và ******** à. Sao chú tàn nhẫn thế. Lần sau gặp thì ôm thật chặt hoặc đè ra hôn thật say mê nhé. Đừng để một cô gái xuân ra đi trong sự ngây thơ. Just f*ck her!

Chia sẻ trang này