1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn giúp, tránh sai lầm đáng tiếc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongkiet28, 04/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả các bác, để đỡ mất thời gian mình xin tóm tắt tình hình như sau.

    1) Gà và cáo gặp nhau hồi Tết, do gia đình hai bên cũng biết nhau khá lâu rồi nên cũng muốn “cho chúng gặp nhau xem có duyên gì hay không” (gà trích nguyên văn lời các cụ). Sau hôm đấy gà cũng có số đt, có rủ cáo đi xem phim chung với 1 đám em của gà, khi đi xem phim ngồi cạnh nhau nói chuyện khá vui.

    2) Sau đó gà lên tp đi làm, cáo cũng lên tp đi học, gà rủ cáo đi café rock chung với mấy người bạn của gà, cáo cũng ok, cáo nói không có xe nên gà qua chở cáo, đi tầm khoảng 1 tiếng thì gà bảo khá trễ rồi để gà đưa cáo về, trên đường đi về cũng chém gió linh tinh.

    3) 1 lần gần đến sn gà, gà rủ cáo đi Lotte vì gà cũng đang muốn mua mấy thứ, bữa đó cáo mới đi về quê cáo cùng phòng cũng mệt nên đi loăng quăng một hồi cáo rủ đi ăn ốc, kêu cáo cùng phòng nằm nhà 1 mình cũng buồn nên rủ đi luôn. Gà ok, tới nơi thì có cáo cùng phòng và 1 gà bạn của cáo này. Sau khi xong, cả đám khá thất vọng vì quán không ngon như bạn cáo quảng cáo, gà mời cả bọn đi café vì chầu ốc bạn cáo nằng nặc trả. Quán café nhạc sống này gà có đến vài lần, khách thường hát nhạc trữ tình khá hay. Đến lúc về gà bảo để gà đưa cáo về, cáo cùng phòng kêu thôi để cáo đưa hộ vì 2 đứa chung nhà mà. Gà ok dặn 2 đứa đi về cẩn thận. Trên đường gà về nhà cáo nhắn:”về đến nhà thì điện cho cáo”. Gà về đến nơi cũng nhắn đã về tới rồi thì cáo nhắn “cám ơn vì buổi tối, bla bla..”. Gà nhân tiện rủ cáo cuối tuần đi sn gà cùng đám bạn gà thì cáo bảo cuối tuần bắt đầu đi làm thêm rồi, làm cả tuần luôn hẹn gà đi café riêng, gà ok.

    4) Tối đó gà tới trước nhà cáo alo cáo ra, cáo ra đưa cho gà cái hộp nhỏ bảo là “mừng sn anh”. Bữa đó cáo diện váy vủng, trang điểm khá xinh nên gà cũng bột miệng:”hôm nay trông cáo xinh quá”. Vô quán café ngồi chém đủ thứ linh tinh, thấy cáo cũng hay cười khá thoải mái, gà nhân tiện thấy cáo mới sơn móng tay cũng cầm tay luôn nói mấy câu blab la, thấy cáo không phản ứng gì xong gà lại thả ra nói chuyện khác. Khoảng 1 tiếng sau gà rủ đi billiard nhưng cáo bảo thôi thế là lượn phố một hồi rồi vào trung tâm thương mại, lúc này thấy cáo có vẻ không vui lắm nến gà cũng đi một hồi rồi đưa cáo về. Trên đường về gà nghĩ khúc sau hình như mình sai chỗ nào đó làm cho không khí kém vui. Về đến nhà
    gà nhắn cho cáo:”cám ơn em vì buổi tối rất vui, món quà cũng rất cute” (cái móc chìa khóa các bác ạ, gà thấy cũng không đẹp nhưng cứ nói thế), cáo rep:”uh,g9.”

    5) Từ đó khoảng hơn tuần thì đến 8-3 gà nhắn tin chúc mừng rù cáo đi shushi, cáo bảo tối đi làm nên gà ok hẹn em dịp khác, cũng không đến nhà tặng quà hay hoa lá cành gì cả. Hơn tuần sau, gà về quê có việc gia đình thì sáng CN cáo nt hỏi gà đang làm gì, bữa nay rảnh tính rủ gà đi shushi nè, gà bảo tối gà mới lên tp, cáo bảo tối cáo đi làm rồi nên lại hẹn dịp khác.

    6) Sau đó thường cứ khoảng 1 tuần gà rủ cáo đi nhưng vì 1 vài lí do nên không đi được (có lần cáo đi cắm trại với trường, có lần bố mẹ cáo lên thăm). Lễ giỗ Tổ vừa rồi, do cv cũng bận lại mưa bão nên gà cũng không manh động gì. Hôm qua nhân học buổi tối ra trễ liền nhắn:”hi cáo, e sao rồi, vẫn bình yên sau cơn bão chứ. Hôm nay a học ra trễ, rủ e đi ăn ốc nè”. Ko thấy rep, gà đi ăn rồi ghé vào quán café rock hồi xưa, vừa vào thì giật mình, không dám chắc hoàn toàn nhưng gà có thể khẳng định trên 90% là cáo, đang làm phục vụ ở đó (gà cảm thấy hơi lạ, vì lần trước gà hỏi cáo làm ở đâu thì cáo nói làm trong trung tâm, cũng không nói rõ nên gà không hỏi thêm. Hôm giỗ tổ ở nhà, mẹ gà cũng bla bla hỏi 2 đứa có tiến triển gì chưa, rằng ba cáo mới khoe là cáo đi làm thêm, phụ bán trái cây, tháng cũng dc…, ý là rất tự hào về cáo; gà bảo cũng chưa có gì bạn bè thôi).
    Gà vào quán, ngồi một chỗ, kêu mấy chai bia, thỉnh thoảng nhìn cáo (gà cảm nhận là không sai, mặc dù trang điểm đậm), cáo thường tránh và đứng ở góc xa. Một hồi gà về, lúc đầu tính ở lại xem thế nào, nếu là cáo thì hỏi chuyện luôn nhưng nghĩ một hồi thì thôi, về nhà ko nt, dt gì cả.

    Tóm tắt: - Gà 84, hình thức bt, tính trầm, chém gió không hay lắm, đi làm thu nhập khá trên 2x/t, năng tích cóp nên cũng có nhà riêng ở tp (cấp 4, bé xíu), đàn ca sáo nhị, thể thao đều biết nhưng không xuất sắc, kinh nghiệm tình trường chưa nhiều.
    - Cáo 92, sv, đi làm thêm, hình thức theo gà là xinh, tính tình có vẻ cá tính, đã không thích là thôi không nể nang.

    Theo nhận xét của gà thì tất cả chỉ mới bắt đầu chưa là gì cả, có điều tg gần đây gà cảm nhận là cáo có vẻ xa xa, thường 1 tuần gà chỉ nt hoặc dt 1-2 lần rủ đi chơi, có khi ko rủ.

    Túm cái váy lại, nhờ các bác vẽ đường chỉ lối thêm, gà tối qua gặp cáo (tình cờ ở quán theo cảm nhận của gà) về nằm cũng hơi suy nghĩ rồi.
  2. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em đang tính tối nay quay lại quán đấy ngồi lấy tờ giấy viết:"chào em, xin lỗi vì sự đường đột của anh, vì trông em rất giống một người anh quen. Nghe có vẻ giống film nhưng thật sự là như vậy, nếu em không phiền, có thể cho anh số đt dc ko, có dịp mời em uống cafe nói chuyện..." rồi nhờ người đưa em nó. Mong các bác cho ý kiến
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn biết có phải cáo hay không thì có thể hỏi quản lý hoặc các phục vụ khác, không cần phải viết giấy, không hay chút nào.
    Mà bạn phải xác định mục đích của việc xác định có phải cáo hay không. Nếu là cáo thì sao? Không phải cáo thì sao? Rồi sao đó thế nào?
    --> chỗ kém vui là ở đây, đáng lẽ sau khi đi cafe nói chuyện cầm tay thế kia, nên ra chỗ nào thoáng mát hoặc đẹp đẹp để nói chuyện tiếp, rất có thể có cơ hội để hôn; tự nhiên rủ cáo đi bida làm gì, cáo có biết đánh không mà rủ vào đó? cậu rủ như thế bao nhiêu cảm xúc lâng lâng của buổi cafe bay hết rồi nên cáo k vui là phải.
    Hiện giờ tình hình đang trở về trước vụ bida, nên phải vài buổi lâng lâng nữa (cafe, xem phim, đi dạo..) để tạo lại cảm xúc cho cáo.
    À nếu đi chơi hẹn đi hẹn lại kiểu này nhiều quá (>3 lần) sẽ gây ức chế, dẫn đến chán, xem việc đi chơi là một cái gì đó lấp chỗ vào thời gian trống, là nghĩa vụ chứ không phải là 1 dịp để có thời gian vui vẻ. Vậy nên bạn cần phải biết chính xác lúc nào cáo đi được để rủ là được.
    Ca này khá sáng, gà chưa phạm nhiều sai lầm cơ bản, chỉ vài buổi đúng chuẩn nữa là xong thôi. Cố lên nhé.
  4. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ muốn biết nếu là cáo thì ít tới quán đó lại thôi, gặp nhiều cũng ko hay. Giờ mình nghĩ lại, cũng ko cần phải hỏi, cáo có làm ở đó hay ko cũng ko quan trọng, sau này có nói chuyện cũng ko nhắc tới chuyện đó nữa
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cái khoản thu nhập 2x là cũng rất thuyết phục, chú cũng là hàng tuổi trẻ tài cao. Tiền nhiều mà không kiếm được hàng đẹp thì đúng là bất công cho chú.
    Cái viết như film kia chú nên cho vào thùng rác: mà chú phải dùng đầu óc để nghĩ xem con cáo chú thuộc tuyp người gì, chưa biết em nó thích gu mà trình bày văn chương sến ra là em nó tát cho vỡ alo, nhất là cái thể loại 9x. cáo mà bị dị ứng với sến, dẫn tới nókết luận chú là dạng chớm thần kinh thì không thuốc nào chữa nổi
    Tiền nhiều dùng xây dựng đẳng cấp cho mình.Nhà đẹp, xe ngon, hàng xịn... chiều chiều lượn phố, lúc nào cũng có 5 ,7 người đẹp sẵn sàng bỏ thời gian hầu thú vui điền viên... đấy mới là cái đích chú vươn tới trong cuộc đời
    Hiện tại, gái đang bật đèn đỏ với chú. Chú không nên vượt đèn đỏ, vì kiểu gì thì cũng tuýt còi. Chú nên dừng lại, tham gia một số hoạt động văn hóa khác, lúc nào thời cơ đến ta kiếm một lý do tao nhả nào đó mời gái đi chơi thưởng thức thú vui cuộc đời.
    Tiền nhiều chú có thể đánh vào cái đồn khác của địch đó chính là các bậc phụ mẫu những người rất có trách nhiệm tìm người lo lắng cho cuộc sống chi tiêu của gái trong tương lai!
  6. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tư vấn giúp, em quyết định lại ngãng ra một tg, lo công việc tiếp
  7. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới cty em nó cho đi biển các bác ạ, có nên rủ cáo đi ko các bác, với tính chất bạn bè thôi. Có điều nếu rủ phải rủ từ bây giờ để đăng ký, khi mà tình hình em thấy chưa có đèn xanh.
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì không, k phải có việc gì bác cũng ới em nó đi cả, tốt nhất đi biển có quà gì hay hay làm kỷ niệm thì làm quả đem về tặng gái, vừa ý nghĩa mà trong thời gian đi nghĩ mát bác lại đỡ căng thẳng, tình hình đèn đỏ mà bật cho nhanh thì cháy [:D]
  9. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác giovotinh, em cũng nghĩ không nên rủ, mục đích mọi chuyện là cả 2 phải vui vẻ, giờ em nó không vui ta không nên quấy quả nữa, vụ mua món gì đó em sẽ tiếp thu :)
  10. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Phụ huynh của em ở nhà lại gọi điện lên hỏi thăm tình hình, bảo có thường xuyên gọi điện hỏi thăm, nhắn tin sáng, tối cho em ý hay không :(. Em thì vẫn chờ đợi thời điểm thích hợp, án binh bất động

Chia sẻ trang này