1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhờ các bác tư vấn hộ - khá gấp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hellinheaven, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hellinheaven

    hellinheaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    nhờ các bác tư vấn hộ - khá gấp!

    Trước tiên là em giới thiệu sơ cho các bác tí để dễ tư vấn hộ em.
    Em là "gà công nghiệp", chưa ra khỏi chuồng bao giờ, cũng chưa biết yêu đương là gì, cũng chả bao giờ để ý xem có ai cưa cẩm mình hay ko, nhưng quan trọng là chưa cưa cẩm ai bao giờ.
    Chuyện là thế này:
    Em mới đi làm ở 1 công ty (em mới tốt nghiệp ạ)! Sếp có giao cho em việc tiếp một "phái đoàn" trong thời gian gần đây. Thấy em gà mờ quá, mấy anh chị công ty kia mới hỏi em mới ra trường à, học trường nào, etc. Em trả lời thật là em học trường X, ai ngờ... tất cả mọi người mà em đang phải làm việc cũng là cựu sinh viên trường em, mà lại cùng khoa với em mới chết! Nhưng em ko dám nói là em mới TN (vì em phải tiếp chuyện với toàn "sếp", và cũng ko dám nói thật em học chuyên ngành nào - em làm trái chuyên ngành ạ!), em nói là em học trên 1 khóa, ngành A.
    Coi như xong, cơ mà giờ em cảm thấy mến một anh trong công ty kia mới khổ, giỏi trong công việc, tử tế và có vẻ hiền. Em không biết làm thế nào để thân với anh ấy được, em có dịp gặp anh ấy mấy lần rồi, cơ mà chỉ 1 lần duy nhất là 2 người - là hôm thứ 2 em và anh ấy làm việc chung thôi - còn lại là toàn chung với "phái đoàn" của 1 hay cả 2 công ty. Mà rất dở là trong công việc, em lại khá vụng về và lóng ngóng , anh ấy thì giỏi nên cũng có nhắc nhở em là phải chịu khó hỏi sếp chứ sao lại hết ko biết cái này đến ko biết cái kia , (cơ mà công ty em có "truyền thống" tự học ạ), làm em xấu hổ đến độ muốn chui vào kẽ nứt ấy. Hic, em thấy mình tạo ấn tượng ko tốt lắm cho người ta. Hôm nọ em làm việc với anh ấy và 1 anh khác - đã có gia đình - thì cả 2 người kệ em xoay xở bữa trưa, chả thèm rủ em đi ăn chung . Nhìn chung là em thấy mến anh ấy nhưng thấy có vẻ anh ấy chả chú ý gì đến mình cả, hic. Hơn nữa em lại nói dối nữa, nếu anh ấy phát hiện ra thì.. mà cái này cũng dễ lắm, hôm kia em có gặp 1 anh cùng khóa anh ấy - là bạn của nhỏ bạn em - anh đó có bảo "trông em quen quen", em chỉ dám nói là mình học cùng trường, cùng khoa, tốt nghiệp cùng đợt nên có thể trông quen thế thôi. hic, ông kia mà nhớ ra, nói lại thì...
    Túm lại là, giờ em phải làm sao bây giờ? Em hối hận vì mình đã nói dối và thể hiện kém quá. À, mà em có 1 cái duy nhất là địa chỉ mail của anh ấy, nhưng ko thể lấy cái đó mà kết thân được, vì em cũng ko biết nói gì trong mail. Hic...
    Các cao thủ chỉ giáo cho em với, khẻo mai mốt công ty em và công ty anh ấy xong hợp đồng thì... hic, chả biết em có gặp được anh ấy nữa không.
  2. Spinky

    Spinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    HaHa,kể ra chuyện tình bà chị cũng nan giải ghê(gọi là bà chị vì thằng em vẫn chưa tốt nghiệp,vẫn đang mài đũng trong trường ĐH).Nói chung là đến giờ mọi chuyện vẫn chưa đến đâu cả đúng không. Nếu muốn cải thiện tình hình thì bà chị phải chủ động lên chứ cứ ngồi chờ thì chả dc cái gì đâu.Cách tốt nhất là bảo nhỏ bạn nhờ ông bạn học khoá trên làm cầu nối cho.Còn cái chuyện bà chị lo mình nói dối thì cứ an tâm đi,ko lo đâu.Ông ấy chắc chả nhớ lúc đầu bà chị nói thế nào đâu mà.
  3. hellinheaven

    hellinheaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hic, có bao nhiêu bác vào coi mà chỉ có 1 ý kiến giúp tớ thế này à? .
    Tớ đã bảo là tớ "gà" lắm, trước giờ chả biết cưa giai như thế nào, ko khéo anh ý chạy mất thì...
    vả lại, cái ông anh khoá trên làm cùng công ty anh đó, tớ đang mong là ko nhớ ra tớ là ai để vụ nói dối của tớ ko bị phát hiện, làm sao tớ dám nhờ vả.
    Hic, các bác các chú các anh chị có nhiều kinh nghiệm "chiến trường" chỉ cho tớ vài chiêu với!
  4. mrkim2006

    mrkim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    NHìn chung trong công việc giai thường mặc định là gái thì kém hơn họ (mặc dù ko phải lúc nào cũng vậy, cá nhân anh cũng từng rất phục 1 số đồng nghiệp hay đồng môn là nữ giới) , nên em có thể hiện dôn dốt tý thì giai nó càng khoái thôi.
    Chỉ có điều anh thấy cái đoạn ko rủ đi ăn chung, để mặc 1 mình em xoay sở thế kia thì giai này ko đc ga- lăng lắm
    Muôn thử xem là do hắn vô tâm hay do ứng xử kém thì hôm nào trong TH tương tự em cứ hỏi thẳng "thế các ânh ko mời em đi ăn cơm cùng à?" xem họ nói thế nào? Việc đối tác đi ăn trưa cùng nhau là chuyện hết sức tự nhiên, trong lúc ăn nói chuyện vui vẻ, ăn xong yêu cầu share tiền đàng hoàng. Mạnh dạn, tự tin vậy nó mới nể , he he
  5. hellinheaven

    hellinheaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em bận nên ko vô đây được, trước hết là cảm ơn MrKim đã góp ý. Ttình hình có 1 vài thay đổi, nhờ mọi người góp ý tiếp hộ em cái!
    Em đã biết tại sao anh ấy không rủ em đi ăn cơm hôm nọ, hóa ra là buổi trưa he toàn về nhà ăn cơm. À, chắc chắn 1 điều là he chưa vợ (cái này thì em tò mò lắm,cơ mà có lẽ chưa đến lúc điều tra, để từ từ ).
    Nói chung là cũng chưa có tiến triển gì cả, từ dạo ấy em gặp he được thêm khoảng 3 lần. Mấy lần gặp em rút ra vài nhận xét về he như sau:
    1 - có vẻ hiền --> "gà" giống em thì phải, nhưng vì em "gà" nên có thể đoán sai. Nhưng mà anh ấy (từ giờ trở đi ghi là "he") thật sự giỏi và chăm chú vào việc lắm. khoảng 60% là chưa có bồ , cái này cũng chưa rõ, cần điều tra thêm.
    2- có vẻ tốt tính. Hôm nọ có anh bị trặc chân ko đi xe về được, he xung phong chở anh kia về nhà, dù nhà he cách nhà anh kia rất xa (em nghe mọi người nói thế), chở anh kia về xong he phải quay lại để lấy xe he về nhà; và trong nhóm có mấy anh khác nữa chứ ko phải mình he.
    3 - hình như cũng ko có ác cảm với em lắm thì phải , hôm nọ làm em bất ngờ khi đề nghị xách cặp hộ (hôm ấy em phải xách tới 2 cái cặp cơ), dù nó nhẹ hều và trước giờ em không bao giờ để con trai giúp cái gì mà em có thể làm được, nhưng em vẫn để cho xách . Lúc về còn hỏi em số đt, tất nhiên là vì công việc thui, nhưng đúng lúc em muốn hỏi xin he số đt (Tạm thời chưa biết phải làm gì với số đt của he). Chiều hôm ấy he có nhắn em về công việc, em nhắn lại , tưởng xong là thôi, nhưng rất bất ngờ khi he nhắn lại "cảm ơn em". Em cũng biết là mình ko được ăn dưa bở, nhất là he và em cũng mới gặp nhau chưa đến chục lần, nhưng mà bữa đó em vui lắm.
    Mà phải nói thêm là cái anh bạn "trông em quen quen" ấy hiện cũng đang làm chung cty với anh đó, chung dự án luôn.
    Vụ nói dối, hic, giờ em muốn nói thật lắm rùi, thật ra cũng chẳng khác nhau nhiều, việc ra trường đi làm trước 1 năm hay mới ra thì cũng ko khác mấy, thế mà bữa đó lỡ dại em nói dối, giờ vẫn còn ân hận. Em đang băn khoăn ko biết có nên nhắn cho he là em thật sự ko phải như thế, làm bộ nhờ he góp ý cách nói thật với mọi người bên chỗ cty của he, ko biết có nên ko? Mấy đứa bạn em nói là mày nên bật đèn xanh đèn đỏ gì đó, cơ mà em chả biết bật thế nào cả , em hỏi có nên nhắn tin ko thì đứa bảo có, đứa bảo ko, em cũng chả biết đâu mà lần.
    Chuyện tình cảm, thật ra em cũng biết là để nó tự nhiên, cơ mà dạo này bố mẹ em hình như sốt ruột vì thấy "mày chả biết yêu là thế quái nào, bằng mày, tao qua chục mối tình rồi ấy". Chán kinh! Vả lại, em cũng ko muốn mất cơ hội làm quen, kết bạn với 1 người mà em mến. .
    Giúp em nhá, cách nào có hiệu quả, em xin vote cho 1 - 5 sao luôn (tuỳ yêu cầu - nếu ai thích 1 sao thì em xin vote 1 sao ).
    Chúc mọi người tuần mới vui vẻ!
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đọc bài bạn này mới hiểu gái hay nói dối vớ vẩn như thế nào. Nói dối xong thì mà người ta cao cơ hơn thì lại dằn vặt nghĩ ngợi thế nào. Thế cho nên khi gái nói dối cách tốt nhất là giả vờ tin, đừng có vẻ "á à, đừng tưởng anh là gà nhé, anh biết tỏng rồi" như thế sẽ rất xúc phạm gái.
    Thực ra tớ thấy chuyện nói dối năm kinh nghiệm làm vịêc cũng khá phổ biến. Vì ngày xưa tớ cũng nói dối thế. Nói dối hơn tủôi hơn năm thứ nhất là vì mình mới ra trường ngô nga ngô nghê, trông mặt mũi non choẹt chả biết cái gì, nâng cấp tủôi lên cho tự tin; thứ hai là do trong tâm lý nghĩ rằng đối tác sẽ không hài lòng khi phải làm việc với một người ít kinh nghiệm.
    Nhưng với chuyện cưa giai thì chẳng có gì quan trọng. Bạn không cần thiết phải thú thật, nếu có nói thật thì cũng trong hoàn cảnh câu chuyện đang tự nhiên, đừng để vịêc "đi làm thêm một năm ấy" quan trọng hoá. Nếu tớ là đồng chí kia cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Nếu nói thật đựơc, cứ nói cười cười là "thực ra em mới ra trường, nhưng sợ bên anh chê em ít kinh nghiệm nên em phải nói là đi làm 1năm rồi, chứ đúng ra là em cũng ít kinh nghiệm thật".
    Còn chuyện cưa giai thế nào thì cũng nhiều topic rồi, em thử hỏi lại chị Critical Section xem sao, chị ấy có cực nhiều kinh nghiệm đong giai, cả thất bại lẫn thành công, hehe Nhưng phải nói thật với em là cưa giai hơi khó, nếu không khéo hoặc nếu giai đã nghĩ sẵn trong đầu rằng "She''s not my type" thì nghỉ đi cho khoẻ, cưa kiểu gì cũng không đổ đâu.
  7. hellinheaven

    hellinheaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh(?) thì em mới hiểu con trai hay áp đặt suy nghĩ thế nào. Thật ra không phải em nói dối và thấy người ta cao cơ hơn thì mới dằn vặt. Đơn giản là em làm bên tư vấn, bên anh đó thuê bên em thiết kế mà em ko nói dối thì có mà chết à (đấy là suy nghĩ nông cạn lúc đầu của em) - nhưng sau này, khi tiếp xúc bên đó mới nhận ra mọi người rất thân thiện và bỏ qua mấy cái ngớ ngẩn của em --> cảm thấy cắn rứt lương tâm thôi.
    Anyway, em ngẫm ra 1 điều rằng, có lẽ cũng ko cần phải cưa cẩm gì nữa, cứ để tự nhiên vậy.
    Cảm ơn anh đã nói cho biết thêm về boy (or man) nhé!
    Được hellinheaven sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 07/05/2007
  8. mrkim2006

    mrkim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Quên vụ dối trá đi em. Chả ý nghĩa mie gì đâu.
    Đèn xanh đèn đỏ thì đơn giản thôi mà. Gái chỉ cần lượn qua lượn lại lúng liếng 1 tý thì giai naò mà chả thích, he he. Với giai mà nhát 1 tý thì có mất tgian hơn
    Chính cái vụ nhờ giúp đỡ kia mà xong thì em nên rủ ku em đấy đi cafe cám ơn thì hơi bị đẹp. Vừa kín đáo lịch sự, vừa tạo mối quan hệ thân mật và tạo thói quen cu em kia chủ động giúp đỡ em, tiếp theo là tấn công em, he he. Xanh đỏ là ở chỗ ấy đấy. 10 năm trc đây có 1 em gái áp dung chiêu này với anh đấy, tiếc là hồi đấy hơi bị ngốc Nếu ko thì giờ này chắc đang lo giặt tã cho đứa thứ 3, thứ 4 chứ chả phải online để "cô đơn trên mạng" roài. Hy vọng chú kia cũng ko quá ngốc
    PS: À,nhớ vote sao cho anh nhé
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn hơi sai lầm ở chỗ không nói thật. Mới làm hay trái ngành có gì mà phải dấu.
    Bây giờ bạn không biết gì hay có biết về công việc, bạn cứ hỏi anh ấy (nhưng đừng hỏi điều ngớ ngẩn quá nhé)-> để tạo điều kiện thân cận.lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Bạn đừng hỏi quá nhiều nhé. Hỏi nhiều quá người ta lại đánh giá bạn không biết gì và khó chịu vì bạn làm phiền quá nhiều
    Tạm thời cứ thể đã
  10. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    jờ nói thật cũng chưa mụn đâu em ạh
    cố lên nào. dũng cảm thừa nhận tội lỗi và chân thành thì chẳng có thèng nào thoát đc đâu em ạh. Cố lên em nhé, rùi sẽ kết thân đc thôi. Vào YM chít với anh kia và nói hết sự thật và rồi thì ko phải lăn tăn nữa, COn trai chẳng chấp cái chuyện nhỏ nhặt đó đâu. Nếu mà nóa vẫn ko có tiến triển gì thì lúc đó lại lên đây anh bầy kế tiếp cho em nhá . Hãy tự tin mà cho ng ta biết em là ai đi

Chia sẻ trang này