1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhờ các bác tư vấn hộ - khá gấp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hellinheaven, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Bảo làm nhanh không làm. Người ta đi thanh thản như thế chứng tỏ bạn chả để lại được ấn tượng gì. Nhan sắc không, tính cách không, trình độ dân trí không, cách tiếp cận rất không không. Thôi lỡ rồi, để lần sau đi, tán anh khác.
  2. mrkim2006

    mrkim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái cô này. Bảo cô là nếu thấy "đúng" vote 5* cho anh chứ có bảo cô khi nào "quên" thì vote đâu. Đợi khi nào cô quên thằng ku đấy thì chắc cô cũng quên anh lâu rồi (trừ phi anh là đối tượng tiếp theo của cô )
    Mà cô cũng ko nên tự ti lăn tăn cái chuyện xinh mí cả xấu. Xinh mà vô duyên cũng chả bằng xấu mà ngoan ngoãn duyên dáng đáng iu, hẹ hẹ.
    Thôi chúc cô sớm gông đc 1 thằng. Anh chả mơ sao siếc của cô nữa. hic hic
  3. hellinheaven

    hellinheaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đi thanh thản hay ko thì chưa chắc . Nói vậy chứ chuyện cũng chưa có gì, mà thật ra em cũng chỉ cảm vậy thôi, nếu đựơc thì tiến.
    Nhưng chị nói đúng "cách tiếp cận rất ko ko". Còn lại thì... hehe, chưa rõ đâu bà chị .
    Anyway, cảm ơn bà chị đã góp ý. Em vẫn tin là còn cơ hội.
    @ MrKim: ấy, anh đừng nói thế, em đã hứa là sẽ làm, cơ mà lần này anh đúng là khó lấy sao lắm. Mà thấy ông anh post bài "ế vợ, khó tính ở box TBTY, thế đã kiếm được em nào chưa thế? Cần em giới thiệu ko? coi như là trả công tư vấn!
  4. hellinheaven

    hellinheaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có tình hình mới, em định tự lực cánh sinh, nhưng có lẽ cần 1 cú hích , nên vào hỏi ý các bác xem nên thế nào.
    Chẳng là anh ấy đã về lại và vẫn tiếp tục tham gia dự án của tụi em, nhưng mà nói thật là em với anh ấy giờ ít gặp nhau lắm, nói ko phải chứ giờ em toàn làm việc với sếp trực tiếp của anh ấy thôi. Hôm trước, em có gửi email cho anh ấy tài liệu theo yêu cầu công việc, nhân tiện "đính kèm" lời khai về nói dối hôm nọ và có viết thêm là "vì vậy nên có gì em làm chưa được thì anh chỉ em với". Sau bữa đó, em có xuống chỗ anh ấy, đáng lẽ gặp sếp anh ấy là đủ, cơ mà bữa đó anh ấy cũng ra , chả nói với nhau tiếng nào, chỉ gật đầu chào 1 cái thôi.
    Mà em ko biết thế nào, tự dưng hôm trước sếp anh ấy hỏi em "Em có bạn trai chưa?" - note là anh đó thì có vợ con rùi - nên em trả lời thật tình là chưa. Anh đó hỏi tiếp "em thấy X chỗ anh thế nào? Nó đựơc lắm đấy, hiền, giỏi và chưa có bồ nữa. Anh thấy 2 đứa được lắm đó, chịu không thì anh giới thiệu cho". , nói thật là em bất ngờ đến đỏ cả mặt, chỉ cười trừ thôi (Trong bụng thì cứ gọi là... ). Nhưng mà anh đó còn nói thêm "Nó hiền quá, nên em phải chủ động vào" . hic, làm em muốn ngã ngửa, chả phải cái email của em là "bật đèn xanh" rùi sao, là chủ động rùi sao, vậy mà bảo em chủ động thêm thì....
    Nói thật với các bác, mấy bữa nay em cứ đoán già đoán non, ko biết có phải sếp anh ấy biết chuyện cái email nên mới nói em như thế ko, hì hì, mà hơn nữa, em có nên chủ động ko? Liệu những gì sếp anh ấy nói có thể là do anh ấy ...
    Hì, nói thật là em cũng có hỏi anh kia là "sao anh lại gt em với anh X vậy?" Anh đó có nói là "vì anh thấy 2 đứa giống nhau, cùng tốt nghiệp 1 trường, lại nhà gần nhau". Ececec... em có nên chủ động ko các bác? con bạn em thì cứ bảo là "kệ đi", nhưng em nghĩ, "kệ đi" lỡ he nhát quá thì ... vả lại, có người nói thế thì sao mình ko tranh thủ nhờ vả phát (em vẫn chưa nói là "vậy thì anh gt anh X cho em ha" - đại loại thế - bữa đó chỉ cười trừ thôi).
    Các bác thấy thế nào ạ? Em là em... nóng ruột lắm rùi. Hix, ko chừng lần này em yêu thật...
  5. hellinheaven

    hellinheaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có tình hình mới, em định tự lực cánh sinh, nhưng có lẽ cần 1 cú hích , nên vào hỏi ý các bác xem nên thế nào.
    Chẳng là anh ấy đã về lại và vẫn tiếp tục tham gia dự án của tụi em, nhưng mà nói thật là em với anh ấy giờ ít gặp nhau lắm, nói ko phải chứ giờ em toàn làm việc với sếp trực tiếp của anh ấy thôi. Hôm trước, em có gửi email cho anh ấy tài liệu theo yêu cầu công việc, nhân tiện "đính kèm" lời khai về nói dối hôm nọ và có viết thêm là "vì vậy nên có gì em làm chưa được thì anh chỉ em với". Sau bữa đó, em có xuống chỗ anh ấy, đáng lẽ gặp sếp anh ấy là đủ, cơ mà bữa đó anh ấy cũng ra , chả nói với nhau tiếng nào, chỉ gật đầu chào 1 cái thôi.
    Mà em ko biết thế nào, tự dưng hôm trước sếp anh ấy hỏi em "Em có bạn trai chưa?" - note là anh đó thì có vợ con rùi - nên em trả lời thật tình là chưa. Anh đó hỏi tiếp "em thấy X chỗ anh thế nào? Nó đựơc lắm đấy, hiền, giỏi và chưa có bồ nữa. Anh thấy 2 đứa được lắm đó, chịu không thì anh giới thiệu cho". , nói thật là em bất ngờ đến đỏ cả mặt, chỉ cười trừ thôi (Trong bụng thì cứ gọi là... ). Nhưng mà anh đó còn nói thêm "Nó hiền quá, nên em phải chủ động vào" . hic, làm em muốn ngã ngửa, chả phải cái email của em là "bật đèn xanh" rùi sao, là chủ động rùi sao, vậy mà bảo em chủ động thêm thì....
    Nói thật với các bác, mấy bữa nay em cứ đoán già đoán non, ko biết có phải sếp anh ấy biết chuyện cái email nên mới nói em như thế ko, hì hì, mà hơn nữa, em có nên chủ động ko? Liệu những gì sếp anh ấy nói có thể là do anh ấy ...
    Hì, nói thật là em cũng có hỏi anh kia là "sao anh lại gt em với anh X vậy?" Anh đó có nói là "vì anh thấy 2 đứa giống nhau, cùng tốt nghiệp 1 trường, lại nhà gần nhau". Ececec... em có nên chủ động ko các bác? con bạn em thì cứ bảo là "kệ đi", nhưng em nghĩ, "kệ đi" lỡ he nhát quá thì ... vả lại, có người nói thế thì sao mình ko tranh thủ nhờ vả phát (em vẫn chưa nói là "vậy thì anh gt anh X cho em ha" - đại loại thế - bữa đó chỉ cười trừ thôi).
    Các bác thấy thế nào ạ? Em là em... nóng ruột lắm rùi. Hix, ko chừng lần này em yêu thật...
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    gái cưa zai 90% là thành công
    chỉ trường hợp bạn xấu wúa thui
  7. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    gái cưa zai 90% là thành công
    chỉ trường hợp bạn xấu wúa thui
  8. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Được sếp của anh chàng đó xúc tác thì hay quá còn gì mạnh dạn lên, cứ thử rủ anh ta di uống cafe lấy cớ là công việc muốn hỏi xem sao
  9. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Được sếp của anh chàng đó xúc tác thì hay quá còn gì mạnh dạn lên, cứ thử rủ anh ta di uống cafe lấy cớ là công việc muốn hỏi xem sao
  10. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Tăng cường liên lạc và gặp mặt thôi
    Xem động thái đối phương thế nào rồi từ từ tính tiếp chị ạ

Chia sẻ trang này