1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn về mâu thuẫn với gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vohinh84930, 10/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi làm 2 năm nay nhưng vẫn được các cụ "quan tâm" quá mức, lại còn theo cái kiểu phong kiến ngày xưa (như đi làm xong là phải về nhà ngay, không đi đêm đi hôm nhiều - đêm hôm ở đây là từ 19h-22h[r23)][r23)]; đi hát karaoke với bạn bè thì được ca là dễ sa ngã .v..v). Tự nhận thấy tình hình này nếu còn tiếp diễn thì không ổn. Đã nói bóng gió, nói thẳng với các cụ từ lâu nhưng không ăn thua (bố mẹ em khá là bảo thủ, lại theo quan điểm "khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già")
    Mong các bác tư vấn giúp em là:
    - Em nên làm thế nào để các cụ hiểu được em hơn.
    - Nếu em muốn ra ở riêng thì phải làm thế nào (đã nói nhưng không được đồng ý, còn lấy bệnh tật của tuổi già ra để gây áp lực tâm lý với em:-ss:-ss và em cũng không muốn đồng nghiệp biết chuyện riêng của gia đình - em làm cách nhà có 2km)
  2. meoindex

    meoindex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nếu đang ở HN thì bịa lý do là Cty cử vào SG làm việc.

    -> Vào SG mà sống.
  3. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Em đang có việc làm ổn định tại 1 cơ quan nhà nước mà lại vì việc này xin nghỉ thì .........:-ss:-ss
  4. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Công nhận. Ngày trước bố mẹ em cũng giống bác bh đấy. Cũng quan tâm quá mức, thường thì ko đi tối mấy. Bh thì lại khác rồi. Bác thử làm theo cách này xem: Đầu tiên là thuyết phục, cố gắng nói rõ quan điểm của mình, Đã đi làm rồi, đủ để chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình,con muốn được tự lập,con bh cũng ko còn nhỏ nữa, ko phải cái tuổi đi học,chơi bời đàn đúm gì nữa,xin bố mẹ hiểu suy nghĩ thoáng 1 chút. Rồi cứ thế mà tiến hành, trước khi đi thì xin phép 1 câu rồi vác xe đi thôi, Cứ làm như thế vài bữa, Thỉnh thoảng đi làm về, tan sở thì đi đâu về muộn 1 chút-> gọi điện xin phép bố mẹ( cũng đừng quá muộn)Mât thời gian đầu chắc bác và bố mẹ cũng có to tiếng đấy, Cố gắng biểu hiện sự trưởng thành, ko cần sự quan tâm quá mức của bố mẹ nhu thế, Nó cũng chỉ làm hạn chế sự phát triển của con cái mà
    Tóm lại là bác phải thay đối cái suy nghĩ lúc nào cũng sợ bố mẹ mắng vì đi chơi tối rồi ko dám đi===> Đi vài lần là quen thôi, nhưng mà vui chơi phải lành mạnh,đừng để lại tiếng xấu gi rồi đến tai bmẹ là được. Khi đó bác sẽ tạo đc niềm tin với bố mẹ. Mình tin là dù bmẹ có bảo thủ hay phong kiến đi nữa cũng ko thể mãi mãi suy nghĩ nthế đc. Chúc bác sớm được giải phóng cả tinh thần lẫn thể xác
  5. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại em đang ở giai đoạn này bác ah. Và tình hình này đã kéo dài tầm 2-3 tháng nay làm em thấy mệt mỏi. Lúc đầu mình mẹ em thể hiện quan điểm, sau đó đến bố em, 2 tuần nay là kéo cả các cô bác họ hàng xuống khuyên em [r23)][r23)] Thật sự thì em mất niểm tin vào việc thay đổi quan niệm của bố mẹ lâu rồi =((=((
  6. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cho các cụ xem cái quảng cáo sữa gì ấy mà có câu : "Mẹ yêu con, mẹ để con ra khỏi vòng tay mẹ...".
  7. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Gà què ăn quẩn cối xay,
    Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cứ đi nhiều vào, các cụ chửi mãi cũng chán thôi mà! :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hoặc kiếm anh nào độc thân ở riêng mà cưới, rồi tha anh đấy đi chơi cùng.
  9. tuannaff

    tuannaff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    các cụ nhà bác lo cho bạn thế cũng dễ hiểu vì tình hình xã hội bây giờ phức tạp, tệ nạn nhiều, trong đó rất nhiều vụ án phát sinh từ nhậu, karaoke, đi chơi khuya (bạn có thể là nạn nhân hoặc thậm chí cả là thủ phạm nữa).
    Mà theo mình đoán thì bạn là con trai út hoặc duy nhất, nên càng được lo lắng nhiều hơn. Tất nhiên, giờ xã hội đổi mới, thanh niên ko thích bị can thiệp nhiều với cs riêng. Các bỏ ra ở riêng theo mình là tối kiến, chỉ càng chứng tỏ bạn chưa trưởng thành, sẽ càng khiến các cụ lo hơn. Bạn nghĩ sao nếu bạn ra riêng rồi, các khoảng 10 cây nhưng các cú vẫn lo lắng quá nên vẫn sang thăm đều mà sức khoẻ yếu đi etc...?
    Trường hợp này mình nghĩ các giải quyết tốt nhất là thông qua đối thoại, tránh to tiếng (nếu xung đột căng thẳng quá bạn ra ngoài đi dạo 1 chút, vừa thư giãn vừa suy nghĩ về các ý kiến phản biện theo hướng tích cực), không xử sự kiểu trẻ con (tức bỏ nhà đi mấy ngày ko liên lạc, đập phá, tự làm đau bản thân etc...). Sẽ đến lúc bạn thực sự trưởng thành và các cụ sẽ nhận ra điều đó. Khi ấy, đi hay ở bạn sẽ tự quyết định mà ko phải đắn đo nữa vì bạn đã tự hiểu mỗi quyết định của mình sẽ có ảnh hưởng như thế nào đề mình và những người xung quanh :)

    Còn nếu bạn là con gái? mình ko có kinh nghiệm lắm, tuy nhiên mình nghĩ bạn cũng có thể tham khảo ít nhiều ý kiến của mình. Goodluck :P
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Dám bỏ nhà đi bụi 1 tuần xem sao. Bố mẹ về thay đổi 360 độ.

Chia sẻ trang này