1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn về mâu thuẫn với gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vohinh84930, 10/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản là có nhiều người mong được như bạn mà không được :(
  2. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đa số con gái sống tình cảm hơn con trai. Quả thật sống gò bó dưới sự áp đặt của gia đình làm mình thấy mệt mỏi, căng thẳng và ức chế nhiều hơn [r23)][r23)]
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em không lo. Em cứ cố cày tiền, âm mưu để dành tiền thuê nhà ở riêng. Nên nhớ là kế hoạch dài hạn, chừng 1-2 năm nữa mới chuyển chỗ, và khi chuyển là dứt điểm, không quay về nữa (quay về để chăm sóc chứ không phải là dọn ngược về nhà). Trong 1-2 năm đó, em chuyên chú...không đi chơi, thể nào các cụ cũng sợ em ế. Lúc ấy sẽ ý nhị cho phép em đi chơi in ít, lúc ấy em nói thẳng là Bố mẹ ngày xưa cạn nghĩ quá, con nghĩ chả phải chuyện này mà nhiều chuyện khác bố mẹ cũng cạn nghĩ, mất đến 1-2 năm mới nhận ra, con thì không có cả đời để cứ mỗi lần bố mẹ cạn nghĩ là lại tốn của con 1-2 năm đâu. Bây giờ bố mẹ khuyến khích đi chơi thì con cảm ơn nhưng không cần nữa, vì tháng sau con dọn ra ở riêng rồi. Nhà con đã ký hợp đồng từ tháng trước. 2 tuần trước con cũng đã sắm sanh máy giặt tủ lạnh ti vi xong cả rồi. Hôm nay con báo cho bố mẹ biết là tháng sau con dọn ra ngoài. Thôi, giờ con vào phòng đi ngủ đây ạ.

    "Thù" lớn thì từ từ 1-2 năm giả cũng được em ạ, đùng đùng cãi nhau với các cụ làm gì. Các cụ lần đầu tiên làm cha làm mẹ, lo sợ đủ điều cho con cũng chỉ vì thiếu kinh nghiệm sống thôi. Em phải châm chước cho ý tốt của các cụ chứ.
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Về muộn dần dần là giải pháp thứ 2. Giải pháp thứ 1 là ngồi nói chuyện nghiêm túc, trình bày lý do ABC theo đúng lý thuyết bác ạ. Sau khi về muộn dần dần, bác thỉnh thoảng về muộn đột xuất hơn 1 chút, để các cụ quen dần. Cuối cùng là đâu vào đấy :D!
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Cái công việc ổn định này bố mẹ bác cũng lo cho bác phải không ạ?
  6. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ở cơ quan nhà nước thì có thể xin nghỉ phép được bác nhỉ?
    Vậy thì xin nghỉ phép ở cơ quan...sau đó không cho bố mẹ biết ...
    Hic....đi chơi đâu đó suốt thời gian nghỉ...nhưng cũng không liên lạc với ai trong gia đình trong khoảng 1 tuần ( nhưng mờ phải liên lạc với đứa bạn thân thường xuyên, bảo nó đến khuyên ông bà cụ cho, đừng để ông bà cụ lo lắng quá lại ốm ra thì teo. [:D]
    Sau 1 tuần đó thì gọi điện về nhà là con đang mạnh khoẻ và sống rất tốt...[:D]
    Nhưng đặc biết là không được nói là mình đang ở đâu? [:D]
    Hết nghỉ phép thì xách va ly trở về nhà [:D]
    Bắt đầu đi làm lại bình thường..bố mẹ lại thay đổi cách nghĩ ngay.
    Nhưng mờ trong lúc đi nghỉ thì cứ tác động vào là"bố mẹ đừng có lo lắng cho con,, con vẫn sống tốt, còn vui vẻ nữa "[:D]
    Chúc bác sớm tìm ra lối thoát nhé :D [:D]
  7. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Con với cái, bố mẹ nuôi ăn nuôi học bao nhiều năm, giờ quan tâm chăm lo, lo lắng nó bị sa ngã trong xã hội đầy cạm bẫy này thì nó lại giở quẻ ra cãi.

    Đẻ con gái công nhận nhọc các bác nhỉ?

    Cùng một công đẻ, sao bố mẹ bạn không đẻ con giai đi cho đỡ khổ.
  8. thuna_hn

    thuna_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất chia sẻ với bạn. Suốt từ nhỏ tôi luôn cố gắng làm vừa lòng bố mẹ tôi và người lớn nói chung. Tôi thương bố mẹ và biết công lao bố mẹ. Mọi việc nhất nhất theo ý mẹ mặc dù gượng ép vô cùng. Bao nhiêu năm trôi qua rồi tôi chợt thấy mình hình như sống ko phải là mình nữa, chỉ như con rối hay sao ý.... Rồi chấp nhận cả là việc bị chỉ trích từ mọi phía, tôi chuyển ra thuê nhà ở, khi ở riêng rồi tôi thấy lẽ ra tôi phải làm việc này từ cả ....chục năm trước mới phải. Bố mẹ tôi, trộm vía, còn rất khỏe, nên tôi muốn tranh thủ thời gian được là chính tôi.

    Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc mọi chuyện kỹ càng để tránh làm tổn thương bố mẹ, và nhớ là thuê nhà riêng để ở là bạn đối đầu với muôn vàn thiếu thốn, khó khăn. Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ôi cứ đi chơi nhiều vào, rồi dần các cụ chán không nói nữa đâu :))

    Mềnh được cái đi chơi lắm nhưng toàn ngồi nhà bạn bè, cách nhà 1-2km nên các cụ chả nói gì.

Chia sẻ trang này