1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    TT vô cùng cám ơn tất cả góp ý của các anh chị, và các bạn. Mọi người tốt quá ^^/ - Thực sự những lời khuyên đều đã giúp rất nhiều...
    TT xin một ngày để chiêm nghiệm và suy nghĩ... Viết ra hết rồi nên hiện tại trong lòng rất thanh thản.
    Chúc tất cả 1 ngày vui!
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì muốn viết vài dòng sau khi đọc xong cái tâm sự này nên chị đã login => rồi mới nhận ra rằng phải đến vài tháng rồi ko sờ đến nick TTVN.
    Chị ko định khuyên bảo gì em đâu, em là người trong cuộc, với cả đọc những gì em viết thì chị biết em thừa thông minh và bản lĩnh để đưa ra những quyết định đúng cho bản thân. Chị chỉ định chia sẻ suy nghĩ của mình sau khi đọc xong câu chuyện của em:
    Em sai quá em ơi!!!!
    Một con người như thế mà em lại để đến giờ mới nói câu dứt khoát. Hics...Chị ghét nhất trên đời là mấy cái anh chàng chẳng có tính quyết đoán, dứt khoát gì cả. Hics...có mỗi việc yêu hay ko mà ậm ừ đến 7 năm ko nói nổi, rồi cứ giam lỏng con nhà người ta, chắc thêm vài năm nữa rồi đổ thừa cho hoàn cảnh, xong rồi ngồi khóc như phim Hàn Quốc để nói lời chia tay chính thức với em (cho dù chưa chính thức thừa nhận một tình yêu đúng nghĩa), để rồi đi...lấy vợ, hics...
    Thời buổi bi giờ có phải cái thời tên bay đạn lạc nữa đâu em ơi, kể cả em ở Úc thì em vẫn có ý định về nếu người ta yêu em thực lòng kia mà. Em còn làm được, huống hồ một người đàn ông em định trao cuộc đời mình chẳng có ý kiến gì thì đúng là...ko hợp với em tẹo nào.
    Nói chung trong chuyện này phải là 2 người cùng quyết tâm.
    Chị mong em vượt qua chuyện này, đúng là thật đáng buồn với 1 chuyện tình kéo dài đến 7 năm mà có nhiều tình huống....dở hơi hơn phim Hàn Quốc.
    Với bản lĩnh của em chắc là cũng cắt được thôi, với cả làm việc công ty thế kia mà ko dứt khoát được chuyện tình cảm thì....làm ăn gì nữa. Dù sao cũng cho chị chọc vui một câu....rất thật:
    Có chú H. và chú X. trước mặt chị thì chị trói chú H., cho chú X đấm cho một trận vì cái tội có người con gái tuyệt vời như thế mà ko biết giữ, đến lúc sang tay người khác rồi lại sớ rớ định cướp lại, đáng đánh lắm!
    Chúc em nhanh chóng vượt qua chuyện này nhé!
    Nothing ever perfect!!!
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 06/03/2006
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Tintin thân!
    Mình đã theo dõi topic này từ ngày đầu tiên bạn viết. Cũng đã có một vài lời dành cho bạn trong những trang trước nhưng đó là do mình chưa thật sự hiểu câu chuyện này.
    Nhưng giờ đây sau khi bạn đã đặt dấu chấm cho câu chuyện kể của bạn thì mình cũng lại xin được nói với bạn vài điều.
    Mình không hiểu bạn yêu H vì điều gì. Vì sự quan tâm của H tới bạn, vì những món quà H gửi tặng bạn vì bạn nhầm tưởng rằng như vậy là H cũng cần có bạn. Có thể H cũng cần đến bạn, rất cần. Nhưng liệu với một người con trai mà ngay cả điều anh ta cần nhất cũng ko dám nói thẳng để nắm bắt cơ hội như thế thì bạn có thật hạnh phúc khi ở bên H. Mình thấy H của bạn là một kẻ yếu hèn, ở đây phải dùng từ "hèn" vì là người đàn ông, là trụ cột cho một gia đình trong tương lai mà ko có tính quyết đoán thì rồi sẽ ko thể là chỗ dựa cho bạn. Liệu khi bạn ở bên H, bạn sẽ được tựa vào vai H tin tưởng, lấy H làm điểm tựa để bạn vượt qua tất cả khó khăn, hay ngược lại bạn sẽ phải gánh vác thêm sự lo lắng cho H. MÌnh có cảm giác rằng bạn không thật sự yêu H, mà chỉ là rung động đầu đời mà rung động này đã in sâu vào trong tâm hồn bạn. MÌnh thấy bạn đang quen với sự hiện diện của H hơn là tình yêu.
    Tintin thân, bạn nói rằng đang chờ mail của H. H đã nói rằng sẽ gửi mail để bạn biết H đang muốn gì. Vậy tại sao hứa với bạn rồi mà lại ko gửi. Mình nghĩ rằng cho dù bận chuyện gì, nhưng nếu đã liên quan đến tình cảm, mà đặc biệt nếu H thương bạn thật lòng thì H sẽ ko thể vì đi làm về mệt ko thể ngồi viết nổi một lá thư để trả lời những câu hỏi của bạn. Bạn nói rằng bạn đang nghĩ rằng H đùa cợt với tình cảm của bạn? Mình thì thấy H đang làm tổn thương bạn chứ ko phải đang yêu bạn. Và cậu ta ko xứng đáng với tình yêu mà bạn đã dành cho cậu ta.
    Mình ko có ý khuyên bạn điều gì. Vì trong chuyện tình cảm, chỉ có người trong cuộc mới biết mình cần làm gì. Tình cảm khó nói, bạn ạ.
    Mình mong bạn sẽ kết thúc topic này bằng những nụ cười. Hãy cố gắng nhìn thẳng vào sự thật và tìm cho mình một hạnh phúc thật sự.
    Thân ái.
  4. sadweed1981

    sadweed1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào TinTin, mình cũng như các bạn khác là đã theo dõi topic của bạn từ những ngày đầu tiên, và luôn chờ đợi cho đến những dòng cuối cùng. Những ngày đầu thì cảm giác của tôi là chuyện tình cảm của các bạn thật lãng mạn, nhưng càng về sau thì mình thấy đó dường như không còn phải là tình yêu nữa, đó chỉ là những kỷ niệm và nuối tiếc những gì mình không đạt được mà thôi mình thấy cậu bạn H của bạn thật là 1 con người ích kỷ. Cậu ta không thể cho ******** yêu nhưng cũng không muốn bạn yêu ai cả. Ý kiến của mình sau khi đọc toàn bộ câu chuyện của bạn thì cũng không khác gì nhiều so với những người trước đã chia sẻ với bạn. Có lẽ chúng mình, những người đã theo dõi câu chuyện của bạn, đều thật tiếc cho bạn, bạn đã lãng phí quá nhiều thời gian cho cái gọi là "tình yêu" đó. Thật sự mình rất khâm phục và ngưỡng mộ bạn, bởi những gì bạn đã làm được trong học tập, trong cuộc sống và xã hội, mà mình (hơn bạn 1 tuổi) dù có mơ cũng không thể làm được. Nhưng bạn đã quá huyễn hoặc câu chuyện của mình mất rồi, và theo mình thì dù cái email của cậu H đó có làm thoả mong ước của bạn đi nữa thì tôi nghĩ rằng bạn cũng không nên tiếp tục lằng nhằng với anh chàng này nũa, có lẽ đó lại là sự khởi đầu cho 7 năm đau khổ và dằn vặt tiếp theo của bạn thì sao. Tôi hi vọng bạn có đủ bản lĩnh để kết thúc câu chuyện này, và tôi rất muốn gặp lại bạn ở những topic mới với nhiều niềm vui mới. Chúc T luôn vui vẻ Chào.
  5. Huyen_thuyen

    Huyen_thuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình đã muốn nói với T rất nhiều sau khi đọc những dòng tâm sự của T từ những ngày đầu tiên. Thậm chí mình còn in ra và đem cho 1 số người bạn của mình đọc và bọn mình đều có chung 1 kết luận là H không xứng đáng với tình cảm của T, và càng về sau mình càng thấy điều đó là đúng đắn. Tuy nhiên ở đây cũng đã có rất nhiều ý kiến sâu sắc, đặc biệt là ý kiến của những người đã có kinh nghiệm, đã lập gia đình nên mình cũng không muốn nói thêm nhiều nữa. Chỉ mong rằng ngày mai lên đây sẽ đọc được những suy nghĩ và chiêm nghiệm đúng đắn của T, và tiếp theo là những ngày vui vẻ của T như những khi bạn không bị vướng bận trong chuyện tình cảm với H. Một người như bạn thật xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn và mình mong sẽ được thấy điều đó dù bạn quyết định thế nào!
    Chúc vui!
  6. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có đủ kinh nghiệm và hiểu biết để khuyên em và cũng không có niềm tin để cho em. Nhưng đúng là quên cậu ta đi, và em sẽ hạnh phúc.
    Chúc em luôn vui vẻ.
  7. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ...Bây giờ chỉ muốn nói lại chính câu TT viết vài bữa trước..
    "Nên tôi viết hết câu chuyện lên đây, chỉ mong các bạn nói với tôi rằng:
    Tôi đã hành động đúng rồi.
    Cố gắng lên.
    Tôi không có gì phải hối tiếc.
    Rồi tất cả sẽ qua...
    Và nỗi đau sẽ nguôi, niềm vui sẽ về.
    "
    Lần này phải quyết tâm, quyết tâm thật sự!
    Ai cũng ủng hộ mình phải không? TT cũng nghĩ vậy, nhưng mọi người nói thêm cho TT vài câu đi - trong lòng vẫn còn bàng hoàng...
    Tháng 6 này TT chắc sẽ về TPHCM chơi (vì công việc thôi - nhất quyết rồi mà); nếu được có thể mời các anh / chị /bạn đi uống nước với TT kô? TT rất biết ơn...
    Nếu được thì cho TT xin yahoo ID để liên lạc qua PM nha (cũng chẳng mấy khi vào ttvnol). Chúc mọi người vui nhé. (Đừng ai buồn như TT) ^^
  8. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    TT, bạn đã hành động đúng rồi.
    Cố gắng lên.
    Bạn không có gì phải hối tiếc.
    Rồi tất cả sẽ qua...
    Và nỗi đau sẽ nguôi, niềm vui sẽ về.
    --------------------------------------------------
    Vui lên nhé.
    , cười lên, tớ chụp cho kiểu ảnh.
  9. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, cố lên, chị làm đúng rùi, tất cả sẽ qua thôi...Tặng chị cái gì bây giờ nhỉ, bài hát ở trang trước là để chị dành cho anh ta. Còn để em coi nào. Đây rùi...

    Được ai****eru_T sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 07/03/2006
  10. sleeping_walker

    sleeping_walker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
              Có người bạn từng bảo với SW rằng, trong tình yêu bao giờ cũng có một người "điều khiển" người còn lại, một người phải nhượng bộ một người.
              Anh ta biết rằng mỗi lần TT nói không liên lạc nhưng khi anh ta chỉ cần viết vài dòng gửi TT là mọi chuyện lại như chưa hề xảy ra, vì thế những lời dứt khoát của TT - hình như chưa bao giờ có giá trị nào với anh ta. Vả lại TT cũng là một người lãng mạn, tin vào những gì trong sáng nhất mà TT được biết từ trước ngày ra đi nhưng trong 7 năm qua, xa nhau, TT nào chứng kiến hay hiểu thêm được gì về anh ta ngoài những gì anh ta nói với TT và liệu thực sự 2 người hiểu được bao nhiêu về nhau ngoài hình ảnh của một mối tình học trò thơ mộng ? Không phải cái gì cũng nói với nhau, cái gì cũng kể là 2 người có thể hiểu nhau và biết hết về nhau đâu.
              Mọi người cũng góp ý nhiều và rất hợp tình hợp lý rồi. Thiển nghĩ TT chỉ cần có đủ sức mạnh để vượt qua được khúc quanh này và làm đúng như mong muốn, dứt cái sợi dây vô hình ràng buộc bao năm qua để sống một cuộc sống mới. Tình đầu bao giờ cũng khó quên nhưng không phải là không thể đặt một dấu chấm hết. Bởi TT mới là người hiểu hơn ai hết bản thân mình có thể làm gì với cái cảnh mập mờ đã qua gần hết tuổi thanh xuân - cái tuổi đáng lẽ phải được hưởng hạnh phúc trong tình yêu.
    Có thể không nhiều, chỉ là một vài lời góp . Will keep in touch to know how are you.
     All the best [​IMG]
     

Chia sẻ trang này