1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bảy năm nay, tôi một mình bước trên con đường xứ lạ - luôn tự kiêu hãnh mình chưa bao giờ khuất phục điều gì. Trải qua biết bao giông tố của cuộc sống (du học sinh một thân một mình, lại là con gái, tin tôi đi, không dễ sống chút nào đâu các bạn ạ), tôi vẫn có thể tự đứng vững trên đôi chân mình... Chỉ riêng một góc nhỏ của trái tim đổ vỡ này - thì có lẽ mười năm sau sẽ phải thừa nhận nơi đây đã đem lại cho tôi những lời khuyên tốt nhất của tuổi 20 - và hy vọng tôi đủ nghị lực để tự đánh thức mình!
    Các anh, chị, các bạn ai cũng thật tốt. Các bạn, xin phép cho TT được gọi tất cả tạm thời bằng "các bạn" để cho gọn, có thể chỉ tình cờ bỏ chút thời gian ít nhiều chia sẻ với tôi mà không nghĩ ngợi mấy- nhưng có lẽ các bạn không biết đã giúp cho con bé xa nhà này nhiều như thế nào đâu. Các bạn kéo tôi ra khỏi cơn mộng bảy năm, các bạn cho tôi niềm tin để tìm lại mình. Nếu không, tôi sẽ chẳng biết mình còn vương mắc trong giấc mơ dại dột đến bao giờ... Tôi xin viết bài này như lời tri ân chung cho mọi người - bởi vì những lời cám ơn riêng lẻ sẽ quá khách sáo và trùng lặp...
    Thật tiếc - câu chuyện của tôi được bắt đầu đẹp như trên phim, trên sách; thế mà tôi, chúng tôi lại để nó kết thúc gãy đổ thế này!
    Đôi khi, tôi tự hỏi mình có sai không khi quyết định ra đi....
    Có câu hỏi dành cho tôi: nếu mọi việc vẫn tốt đẹp, tôi có chấp nhận hy sinh không? Câu trả lời của riêng tôi là có. Chỉ cần một chân tình thôi, tôi sẵn sàng đổi hết những gì mình đang có trong tay; mà đúng hơn đã không dưới ba lần tôi chuẩn bị cho việc đánh đổi. Tiếc thay, ý trời lại vẫn giữ tôi ở con đường lúc đầu tôi bước đi... Có những thứ, thậm chí khi mình muốn bỏ cũng không thể bỏ được. Bởi vì cũng may phước là tôi chưa mất trí đến độ đó, nên tôi vẫn đau đớn nhận ra được cái gì xứng đáng và không xứng đáng để hy sinh - một phần nhờ vào các bạn. Mà các bạn cũng còn ...dịu dàng quá; các anh chị ơi, cứ mắng em cho nặng lời vào - cho em tỉnh hồn ra ! ^^
    Thật ra, có lẽ tôi sống nặng tình quá. Có lẽ nếu muốn hạnh phúc, người ta phải tàn nhẫn và lạnh lùng hơn một chút. Tôi không ngờ mình trả qua bao nhiêu phong ba, mà trái tim vẫn mềm nhũn thế này. :)
    Dù sao, tôi cũng quyết tâm! Mong lần này là cuối cùng, bởi vì những gì đọng lại trong tôi bây giờ chỉ là tiếc cho một thời ngốc dại chân thật đã trôi qua theo quy luật tàn nhẫn của cuộc sống - chứ không còn là vấn vương xót xa nữa. Chỉ là tiếc cho lời hứa ngây thơ của tôi khi xưa trên sân bay, nay đã thực sự tan vào gió. Chỉ là tiếc sau này có tình cờ lướt qua nhau trên đường, có lẽ tôi sẽ phải làm ngơ.
    Tôi không biết tương lai gần có lúc nào tôi lại yếu lòng không; nhưng nếu điều đó xảy ra, có lẽ tôi đã có những người bạn mới rất chân thành để xin những lời khuyên trước khi bị cuốn vào giấc mơ cũ... Mà cũng cầu trời khấn phật cho tất cả trôi đi nhẹ nhàng...
    Có lẽ những lời khuyên chân thành từ các bạn cũng đã đủ cho tôi tỉnh giấc, tôi xin phép sẽ e*** thread của mình sau 1 tuần nữa (E*** bài thôi, topic này vẫn để đây bít đâu sau này có jì buồn còn có chỗ nhào vô để tỉnh lại). Hãy cho tất cả trôi vào khói mây, nhưng hôm kia tôi lại một lần nữa delete tất cả những dòng thư ảo trên internet... Tôi là người không sợ đối diện với quá khứ của mình, nhưng tôi cũng chẳng muốn sau này H hay X hay A hay B tình cờ đọc được những mảnh ký ức cũ kỹ có một phần cuộc sống của họ trong đó - sẽ chẳng tốt đẹp gì cho ai. Dù câu chuyện tôi có giống như trong phim Hàn Quốc, thì thật sự khi tôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên đến những dòng kết thúc, trong tôi chỉ là nỗi đau, chỉ thấy nhảm nhí đáng tiếc... Đúng là y chang Scarlett trong Cuốn theo chiều gió của Tây phương, cứ mãi mơ tưởng một hình bóng Ashley; hoặc cô nàng Vương Ngữ Yên ôm mộng với gã bội bạc Mộ Dung Phục! Nghĩ vừa buồn cười vừa tội nghiệp vừa đáng tiếc cho mình!
    Mà thôi, cầu chúc cho người đó luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Vì từ đây sẽ không còn tôi luôn dõi theo bước chân của anh!
    Cầu chúc cho chút buồn vương sót lại của tôi sẽ mau cuốn theo cùng cuộc sống còn rất đẹp trước mắt.
    Cầu chúc niềm vui cho tất cả! Cho dù sau này tôi có là ai, thì cũng không quên đã có giây phút này trong đời nhờ các bạn đưa cánh tay ra đỡ tôi dậy trên đường...
    Chúc 1 ngày 8/3 hạnh phúc cho các bạn nữ nhé ^^/
    ^^
    TT
    P.s Các anh/chị/ bạn cho TT vài ngày để trả lời PM nhé... Bi giờ đi ngủ thôi hihi..
    Được tintin82au sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 07/03/2006
  2. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    quên, click lầm ^^
    Được tintin82au sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 07/03/2006
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    hí hí, bác nè vừa thấy nhời mới uống nc là khẩu hiệu liền, hé hé, cho em ké với em đùa ý m
  5. PiTi

    PiTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em gái,
    8 năm đau khổ là quá đủ rồi, đủ để thấy em là con người thật sâu sắc, thật nặng tình.
    Cái anh chàng H đó không xứng đáng với tình cảm của em.
    Nhưng tình yêu mà, thật là khó nói. Con người mà, thật ích kỷ. Chỉ khi nào thấy cái gì thuộc sở hữu của mình tuột khỏi tầm tay thì người ta mới cảm thấy nuối tiếc, mới tìm cách giằng lại. Còn khi nó vẫn đang là của mình thì lại coi thường và rẻ rúm.
    Cái anh chàng H đó, ích kỷ lắm. Có thể anh ta cũng yêu em, nhưng anh ta yêu bản thân nhiều hơn.
    Và anh ta cũng quá tự tin rằng em vẫn còn có tình cảm với anh ta nên mới cư sử như vậy.
    Nếu số phận cho em làm vợ anh ta thì em sẽ phải sống trong đau khổ trong suốt cuộc đời chứ không phải 8 năm kia đâu. Vì em là người sống nội tâm, mà cuộc sống gia đình thì thật phức tạp, nó không đơn thuần là tình cảm giữa 2 người nữa mà kéo theo bao nhiêu mối quan hệ, cơm áo gạo tiền,..
    Thời gian trôi nhanh lắm, tuổi xuân cũng qua nhanh, 24 tuổi không phải là sớm nhưng cũng chưa muộn để lật sang một trang khác của cuộc đời.
    Hãy làm lại từ đầu em nhé.
    Đến khi có gia đình, có con, nghĩ lại chuyện này có lẽ em sẽ cảm thấy nực cười, em sẽ tiếc cho những giọt nước mắt đã rơi vì những điều vô nghĩa.
    Vài lời của người đi trước, mong rằng có thể củng cố thêm nghị lực cho em.
    Chúc em vui.
  6. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    cư Xử
  7. ha_vi

    ha_vi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    đã ko biết bao nhiêu ngày theo dõi từng chi tiêt câu chuyện của bạn, tôi ko khỏi bân khuân , tôi ko giỏ như bạn ,tình cảm cũng ko đc đẹp như bạn lắm,nhưng thật sự tôi có một hoàn cảnh rát giống bạn,hiện tôi cũng đang làm viêc ở nước ngoài ,với tôi TH như H của T vậy,còn Q như X của TT .nhưng tình cảm mà tôi và TH có đc chỉ 4 năm .tôi cũng đã nhiều lần định viết lên đây tất cả đễ dc tất cả những lời khuyên ,tôi phải làm gì đây,phải quyết định thế nào........nhưng từ khi về VN và dc đọc những gì của T. đọc dc tất cả những lời khuyên tôi cũng có thể tìm ra dc câu trả lời cho câu chuyện của mình . có lẽ 10 ngày nửa khi tôi trở lại với đất người tôi sẽ chính thức nói với anh những gì bây giờ tôi nghĩ ,tôi sẽ ko bao giờ liên lạc với anh nửa ,đã 4 năm rồi còn gì,và tôi sẽ ko bao giờ làm cho Q phải buồn gì tôi ...cám ơn TT và cám ơn tất cả các bạn ............(từ trước đến nay cưa 1 lần nào tôi có can đảm đễ nói với TH lời chia tay.......)
  8. darkhorse

    darkhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tình cờ lướt web thấy nói về bài nhật ký tình yêu của Trang, vào google search thấy bài này đọc mất 6 h liền, đọc xong là 7 h sáng roài.
    Câu chuyện rất hay, em gái Trang này viết cũng rất tốt cuốn hút, lần đầu tiên một câu chuyện trên net làm tôi thích thú.
    Mà em gái này nặng tình thật, fải anh anh vứt nó đi luôn cho nhẹ, có chi mà fải consider nhiều thế nhỉ. Nhiều khi fải coi mọi thứ bé như con nghé, hihi, cho đời nó nhẹ nhàng.
    Anyway thanks for your share!
    Wish you success and happy!
    Cho anh cai nick cua em, rat vui duoc lam quen.
  9. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hic, trên web lại có cả "nhật ký tình yêu của Trang" à? :(...
    Nói thật em kô muốn xóa topic này chút nào, vì muốn mỗi lần mình nhìn lại, mình sẽ cứng rắn và trưởng thành hơn. Nhưng phần khác, cũng mong muốn nó chỉ tồn tại ở riêng box này của TTVNOL...
    Sorry làm anh thức cả đêm... Tội lỗi thật ! ^^
    Vứt thì em đã vứt rồi; nhưng dù sao nghĩ lại cũng chua xót quá đi: 10 năm! Cái này chẳng biết là lỗi tại ai, hay tại hoàn cảnh, thậm chí kô biết có phải tại lỗi của T kô??? Chỉ tiếc trời sinh mình là người nặng tình quá, phải chi sống hời hợt hơn tí chắc đã tốt :)
    Tuy nhiên, những gì qua rồi trong chuyện này kô thể trở lại được - càng cố gắng sẽ càng thất vọng mà thôi... Thôi thì cũng đành tự ru mình với một giấc mơ về ngày mai yên bình hơn!
    Một bài thơ rất cũ nhé, kỷ niệm ^^. Sẽ không bao giờ làm bài thơ nào về cuộc tình này nữa!
    MỘT NGÀY
    Một ngaỳ,
    Bỗng nghe gió dạo ngang hồn ***g lộng
    Gởi một tiếng ru:
    Ru giữa thinh không
    Ru rằng cuộc tình naò, em sao mãi hoài mong?


    Một ngaỳ,
    Xưng tội với lòng: trong em chưa từng yên cơn sóng
    ...Xôn xao...
    ...Lao đao...
    Chao đảo tháng ngày xanh biếc chờ trông
    Đếm mùa lá đổi, gọi những xa xưa hãy ghé về thăm


    Cho đến một ngày
    Có lúc giật mình thấy dòng thư cũ mực phai màu sắc thắm
    Đã ngổn ngang -
    Xếp dư hương vào sâu thẳm.
    Nén chặt dưới tim trầm.
    Để không còn tìm anh trong đêm mộng - từng giấc khuya ...

    Khuya,
    vẫn bão tố âm thầm!



    Chờ
    đến
    một Ngày
    Hoài mong em không còn là vô vọng

    Cho tình yêu kia
    Tái sinh theo sợi nắng ửng hồng

    Cho dại khờ xưa
    Không còn là lầm lỗi lớn mênh mông

    Cho tình đã mất
    Ta còn ngóng trông...

    T @ 2/11/04 Aust
  10. darkhorse

    darkhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    àh, thì lướt net thấy bài này :
    http://www.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/3/106184.vip
    Em gái sửng sốt quá àh, nhưng của một cô bạn Trang khác, mà chỉ là câu chuyện chắc không có thật (anh nghĩ thế ) yên tâm nha.
    Rất vui khi thấy em gái đã lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Chúc em hạnh phúc.
    Mà em có năng khiếu viết thật đấy, hãy phát huy nghe.
    Câu chuyện của em cho anh cảm thấy cuộc sống này thật nhiều gia vị. Cả ngày hôm nay anh nhâm nhi với nó. .

Chia sẻ trang này