1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Em đã đọc hết câu chuyện của chị từ những dòng đầu cho đến tận cuối, ko bỏ qua 1 chữ nào hết, em nhỏ hơn chị 3 tuổi, chắc chẳng có đủ kinh nghiệm để đưa ra lời khuyên hay lời nhận xét, nhưng em vẫn muốn được đọc đoạn cuối của câu chuyện, và muốn gửi đến chị 1 chút tình cảm có thể là an ủi cũng được, mà động viên cũng được, hãy cố lên chị nhé!
    Nóng lòng chờ phần cuối của câu chuyện!

  2. ntt_1511

    ntt_1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì vậy nhỉ?định nghĩa về nó có lẽ sẽ ko bao giờ hết cả!mọi vui buồn,khổ đau đến tận cùng đều có!Câu chuyện tình yêu của bạn có lẽ là câu chuyện tình yêu phức tạp nhất mà tôi đã từng nghe!1 lời khuyên cho 1 người con gái như bạn thật khó khăn,bạn khác nhiều so với những người con gái khác.bạn có quá nhiều ưu điểm,có quá nhiều lợi thế để người khác có thể khuyên bạn!Bạn biết ko?thường thì con trai hay sợ gần và yêu những người con gái như vậy,họ sợ họ ko đủ khả năng để giữ người con gái họ yêu,nếu họ yêu thì họ luôn lo lắng và ko được tự tin,nhiều khi họ ko chịu nổi áp lực đó nên kết quả luôn luôn là sự chia li,sự giải phóng dễ dàng nhất mà họ có thể làm được.mặc dù có đau khổ,có nuối tiếc nhưng với họ có lẽ vậy sẽ tốt hơn!Theo tôi bạn ko nên nuôi mãi những kỉ niệm tình yêu mà bạn đã có,hãy cố gắng lên rồi tình yêu đích thực sẽ đến với bạn.sẽ còn có nhiều người đàn ông bản lĩnh biết cố gắng gìn giữ tình yêu mà bạn dành cho!
  3. bin_xinh_dep

    bin_xinh_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tintin hay quá, hu hu T_T
    tintin đâu rồi, kể tiếp đi!!!
  4. ntt_1511

    ntt_1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    thế sao bin_xinh_dep không kể chuyện gì hay về bin đi! như vậy có đỡ buồn hơn không nhỉ?
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ chị tintin kể tiếp câu chuyện
  6. ntt_1511

    ntt_1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    như thế cơ à?bướng bỉnh thì được nhưng đừng ngang tàn nhé!sợ lắm..
  7. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn.
    -----------
    Tôi xin tạm dừng mạch câu chuyện ở đây, để nói thêm một chút về những gì xảy ra thời gian trước đó. Bởi vì phải có những chi tiết này, các bạn mới tường tận được sự phức tạp trong mối quan hệ này của tôi. Thật sự, từ sau khi chia tay H., tôi kô dưới 3 lần viết những tâm sự này lên mạng nhờ xin ý kiến - nhưng tôi không tiện, mà cũng kô muốn làm phiền mọi người, tôi chỉ viết ngắn gọn...; cho nên những lời khuyên nhận được cũng khó áp dụng (cho nên tôi mới còn lần này viết hết nỗi lòng lên đây).
    ...
    Thời điểm H. mới vô lớp tôi học, là thời điểm tôi rất nổi tiếng trong trường (sau này tôi mới biết điều đó - chứ thời điểm đó chính tôi lại kô biết). Bởi vì ngay đầu năm đó, tôi đã được thầy hiệu trưởng tuyên dương dưới buổi chào cờ đầu tiên: tôi mới đoạt giải I cuộc thi vẽ tranh toàn quốc mà tôi tham dự trong hè. Rồi tôi còn ở trong đội tuyển cờ vua của trường đi thi giải thành phố. H biết hết, để ý hết - nhưng nguyên cả năm đó H và tôi kô chơi với nhau, kô trò chuyện. Sau này quen thân H. đem ra hỏi tôi mới bật cười, tôi tham dự mấy cái đó năm lớp 8, mà tới lớp 10 (2 năm sau), H mới hỏi!!! Những hành động của H luôn luôn kín đáo, nội tâm...
    Thật ra H. là người yếu đuối. Lý do H. chuyển qua lớp của tôi, kô phải chỉ vì H. học giỏi mà tự dưng được chuyển, mà vì H. xin ban giám hiệu. Lý do là năm lớp 7, H. thích một cô bạn, rất yêu mến cô bé đó - nhưng lại không được đáp lại, và H chuyển sang lớp tôi để hoàn toàn chấm dứt. H là người dứt khoát vậy đó, nặng tình mà rất quyết liệt. Tôi biết điều này, bởi vì học xong lớp 8, chính tôi bị chuyển xuống lớp cũ của H - thật tình cờ và cũng thật duyên phận. Lý do tôi bị chuyển rất buồn cười: năm lớp 8 H chuyển vào tôi không lo học mà đi chơi nhiều quá nên kết quả thấp lè tè (tôi không phải người siêng học cho lắm, tôi chỉ học khi nào mình thấy thích thú) - mà lớp chuyên Toán thì tụi học sinh đứa nào cũng học như điên.
    Tình cờ làm sao, tôi ngồi kế cô bé mà H. thích, và tôi hiểu ngay tại sao H. phải quyết tâm như vậy. Cô bé đó rất xinh, rất yểu điệu, luôn làm cho người ta phải xiêu lòng (tôi là con gái mà còn thấy xiêu lòng). Oái oăm hơn nữa, tôi và cô bé đó trở thành bạn thân. Và cũng kô hiểu vì sao, suốt cả năm lớp 9, giờ ra chơi nào H. cũng qua lớp của tôi, nghĩa là lớp cũ của H, ngồi nói chuyện với tôi (dĩ nhiên đôi khi cũng có cô bé kia tham gia). Cả năm đó con gái trong 2 lớp cũ và mới của tôi xôn xao tìm hiểu xem H. thích ai trong lớp cũ mà giờ ra chơi nào cũng về (trong khi năm trước, học lớp 8 thì H. không hề về lớp cũ). Có người nói H. thích tôi, tôi chuyển lớp nên về thăm tôi, có người nói H. còn thích cô bé kia, có người nói H. về lớp cũ vì muốn làm quen bạn gái khác. Còn khi chính tôi hỏi H., H. chỉ trả lời đơn giản là có nhiều bạn cũ ở lớp cũ thì về chơi. Cho tới bây giờ, tôi nghĩ: H về lớp cũ 1 phần vì bạn gái cũ, 1 phần vì tôi - tiện cả đôi đường. Bởi vì chơi với H cho tới giờ, tôi nhận ra cho tới tận trước khi chính thức ngỏ lời với tôi, H. vẫn còn chút tình cảm với bạn gái kia. ^^
    Cô bạn đó cũng là một lý do để tôi và H thân thiết với nhau hơn tất cả những đứa bạn khác. Tôi thực sự cũng mến cô bạn này (nó rất dễ yêu), nó cũng mến tôi - tâm sự với tôi đủ chuyện, kể cả chuyện kô thích H., bởi vì mẫu con gái yểu điệu như nó chỉ thích những anh hầm hố bặm trợn và lớn hơn, chứ kô thích dạng con trai trắng trẻo hiền lành như H. Và H. thì cũng qua tôi biết thêm tin tức về cô bạn này.
    ...
    Thời điểm đầu cấp 3, tôi và H. thân thiết vô cùng. H. đi đâu cũng rủ tôi theo, dù đi với những đám bạn tôi quen hay kô quen. H hát rất hay và rất điển trai, nên hay được mời đi biểu diễn, đi thi ca nhạc cho trường mới, trường cũ, và thậm chí cả trường ĐH của chị H. Những lần như vậy, H. đều rủ tôi theo. Thậm chí cho dù nếu gia đình H. có theo ủng hộ H. trong buổi đó, thì H. cũng đi riêng trước với tôi - rồi về với tôi, chỉ khi nào tôi chán bỏ về trước thì H. mới về với gia đình. H. hỏi ý kiến tôi từ bộ quần áo tới kiểu tóc tới mùi dầu thơm. Khi H. lên hát, có bao nhiêu bạn gái mang hoa lên cho H., H. sáng rực dưới ánh đèn sân khấu thế nào; thì khi hát xong H cũng chỉ xuống đứng gần tôi nói chuyện với tôi, tiễn tôi ra tận cửa nếu tôi về trước.
    Thực sự về phía mình, tôi lúc đó cũng bị H. cuốn hút. Nhưng tôi cũng cảm thấy e dè, tôi thấy H. bay **** lãng mạn quá; còn tôi nghiêm chỉnh thực tiễn. Tôi không thích cái kiểu con trai thích học văn ghét học toán, thích đi thi hát hơn thích ngồi computer, và được con gái chủ động tiếp cận thay vì phải ráo riết chiều chuộng các bạn gái, như H. Tôi không nói quá, nhưng thời phim HQ mới du nhập VN, cả trường tôi gọi H. là Jang Don Kun. Tôi cũng hát hay (một chút tôi sẽ tặng các bạn 1 bài tôi hát tự record), cũng xinh xắn, cũng nổi tiếng - nhưng thôi không thích đi theo con đường nghệ thuật. Tại vì từ nhỏ tôi đã có một ít nổi tiếng, đã có cơ hội gặp người nổi tiếng - và tôi tự cảm thấy không thích thế giới nghệ sĩ - có cảm giác họ sống lãng mạn quá sức, nên tôi cố tình né con đường văn nghệ.
    H. chịu ảnh hưởng của tôi rất nhiều, hình như vậy; mặc dù tôi kô bao giờ cố tình tạo ảnh hưởng lên H., hoặc mong muốn H. làm theo ý mình. Tiêu biểu cho chuyện này, là năm lớp 9 chuyển cấp, H. hỏi tôi nộp đơn thi trường nào, tôi nói, và H. cũng nộp đơn y như tôi. Tôi thi 3 trường A, B, C, H cũng thi A, B, C kô thiếu trường nào. Tôi với H còn đi nộp hồ sơ chung, đi thi chung (_ _). (Bởi vậy dĩ nhiên là học cấp 3 chung). Tôi viết truyện ngắn gởi báo, được đăng. H cũng muốn viết truyện gởi báo, H. đưa tôi đọc và góp ý - tại H. nhờ tôi góp ý, mà tôi thì viết văn chuyên nghiệp từ nhỏ (báo đăng hoài - chỉ có điều lên cấp 3 tôi tự ý kô muốn viết nữa), nên tôi sửa một vài chỗ, là truyện của H được đăng. Thậm chí sau này khi tôi ra nước ngoài, H. phải nộp đơn xin vô ĐH, H. cũng hỏi tôi nên nộp đơn ĐH nào. H. thì muốn vô báo chí, mà tôi học về kinh tế, thực sự tôi không muốn bắt H phải nghe ý kiến của mình, nhưng tự thấy tôi đang là bạn gái của H, tôi chỉ nói "tuỳ H, nhưng T muốn thấy sau này tụi mình kô có nhiều khác biệt trong sự nghiệp, để vẫn hiểu nhau và gần nhau trong trao đổi như xưa" - thế là H. nộp đơn học luôn trường ĐH đúng với ngành tôi đang học. (Dĩ nhiên bây giờ chúng tôi làm việc chung một ngành, dù ở 2 phương trời khác nhau - nhưng điều đó thật vô nghĩa) (_ _).
    Từ trước yêu nhau, lúc chỉ là bạn, H. đã rất quyến luyến và sợ mất tôi. Khi đi ăn tiệc chung, H bao giờ cũng ngồi cạnh tôi, gắp đồ ăn cho tôi. Khi có bạn gái nào cố tình bạo gan lả lơi với H trong buổi kâraoke chung nào đó (tôi thấy nhưng lờ đi - tôi có nhận mình là gì của H. đâu); tôi thấy H gạt đi, ra dấu tôi đang ngồi đây, H kô giỡn với bạn ấy vậy được (tôi tình cờ liếc thấy, H. cũng kô biết tôi thấy). Trước lúc H chính thức tỏ tình với tôi, tôi có cô bạn thân rất mến H., bạn hỏi ý tôi có nên bày tỏ với H kô vì bạn thấy H. có ý với tôi. Tôi biết H có ý, nhưng vì tôi cũng biết mình sắp ra đi, tôi nói với bạn thành thật rằng cứ thử nói với H xem, bởi vì dù sao tôi sắp biến khỏi cuộc đời của H (tôi hoàn toàn kô nghĩ H. sẽ tỏ tình với tôi ngay cả khi H thích tôi, vì không có tương lai). Tôi khuyên bạn thật tình, vì ngay khi đó tôi cũng không có ý gì xa xôi với H. Cô bạn hẹn với H một bữa rồi về khóc với tôi, kể là khi cô ấy hỏi sao tôi sắp ra đi rồi mà còn vương vấn, H chỉ trầm ngâm rồi nói một câu. Nguyên văn thế này "Người như X. H đã và sẽ gặp nhiều sau này, nhưng người như T, thì chắc cả đời H. chỉ gặp 1 lần". H kô bao giờ ngờ là cô bạn tôi kể lại cho tôi :(, mà tôi cũng chưa bao giờ hỏi lại H. tình huống này (bởi vì sau đó tôi và H xa nhau, kô có cơ hội trao đổi nhiều nữa) - nhưng cũng một phần vì câu nói đó của H, mà tôi chưa quên được H., tôi cứ thương đến H. :(
    Mà cũng không chỉ một lần như vậy, từ lớp 9-10, đã có không biết bao lần tôi bị mất những cô bạn thân oan uổng như vậy, bởi vì họ tỏ tình với H, hỏi thẳng H. là họ thua tôi chỗ nào - thì H kể lại là H. cứ vô tư trả lời "Nhiều chứ!". Tôi những khi đó còn bật cười, tưởng H. nói giỡn, vì những lúc đó tôi tưởng H chỉ coi tôi là bạn, như tôi cũng chỉ coi H. là bạn. Rồi khi yêu nhau, trước lúc ra đi 2 ngày, tôi buột miệng nói với H "Vậy là H sắp mất T rồi" - vậy mà H. giận tôi đến mức không thèm nói với tôi lời nào, khi tôi hỏi H. mới nói tôi nói gì kỳ quá H kô chịu được. Trước khi tôi ra đi, H còn đeo vào tay tôi chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đơn giản và tầm thường nhưng là chứa cả tình yêu ngây thơ, khi H. say đắm nói "H. đính hôn T rồi đó nha!"... Và ngay cả khi đã chia tay, bạn tôi về VN chơi đòi coi mấy tấm hình tôi gởi cho H, bạn kể "H kô cho, nói là sợ chưa hỏi ý T., sau này T biết sẽ giận H."...
    Bởi thế, khi đột nhiên mới tháng trước H. còn hỏi ý tôi nên học ngành nào để chúng tôi sau này vẫn hiểu nhau; tháng sau đã nói lời chia tay - tôi choáng váng, đau lòng và giận dữ vô cùng. Tôi lỡ yêu H nhiều lắm, tôi dự định một tương lai rất đẹp với H, như lời đính hôn ngây thơ H dành cho tôi... Nhưng sự thật tôi chưa bao giờ tự tin vào tình yêu của H. dành cho tôi (vì thấy quá nhiều bạn gái quanh H., vì những ưu điểm quá sáng chói của H.), nên khi đó tôi cứ ngỡ H. thay đổi, thậm chí tôi nghĩ H coi tôi là trò chơi !!!
    Cho tới tận bây giờ, viết những dòng này, tôi vẫn nghĩ H. coi tôi là trò chơi.
    (_ _)
  8. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn đã bỏ thời gian cho tôi...
    Bài này tôi record vài ngày trước, lúc vừa có quyết định rất buồn.
    Minh Tuyết đã hát hay hơn nhiều.
    Quán vắng một mình.
  9. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    nãy giờ vẫn nghe bài hát của bạn..cảm giác có đoạn giọng hát run lên vì đau..........tớ hiểu cảm giác đau đớn khi chia tay như thế nào, rất hiểu....mong bạn sớm tìm được niềm tin sống!
  10. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Xin nói thật nhé, sau khi đọc những gì bạn viết tôi thấy là cả hai bạn đều yêu cái "tôi" của mình nhất nên kết cuộc có như vậy cũng là đúng thôi! Tính tôi là vậy hay nói thẳng mong bạn đừng giận!

Chia sẻ trang này