1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    H là Libra phải không tintin82au?
  2. chanbome483

    chanbome483 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào Tintin,
    Anh đã đọc hết câu chuyện của em từ đầu đến cuối. Hình như đến tân lúc này câu chuyện của em vẫn chưa có hồi kết và em vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vậy nên anh xin góp ý đôi điều.
    Anh thấy em lúc nào cũng băn khoăn về tình cảm của H, nhưng mà qua câu chuyện thì anh thấy một điều rất rõ ràng la H rất yêu em và em đối với H cũng vậy, chẳng còn gì phải nghi ngờ. Vậy tại sao H lại luôn lảng tránh em mỗi khi em định đề cập đến chuyên nghiêm túc về tương lai của 2 người? Nhiều năm rồi điều này vẫn không thay đổi mà H cũng chẳng chịu rời xa em.
  3. chanbome483

    chanbome483 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đọc hết câu chuyện của em từ đầu đến cuối. Hình như đến tân lúc này câu chuyện của em vẫn chưa có hồi kết và em vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vậy nên anh xin góp ý đôi điều.
    Anh thấy em lúc nào cũng băn khoăn về tình cảm của H, nhưng mà qua câu chuyện thì anh thấy một điều rất rõ ràng la H rất yêu em và em đối với H cũng vậy, chẳng còn gì phải nghi ngờ. Vậy tại sao H lại luôn lảng tránh em mỗi khi em định đề cập đến chuyên nghiêm túc về tương lai của 2 người? Nhiều năm rồi điều này vẫn không thay đổi mà H cũng chẳng chịu rời xa em.
    Hai người có những bất lợi về khỏang cách, thêm vào đó là những khó khăn của gia đình H, nhưng với tình yêu mãnh liệt như vậy và tình hình đất nước mở cửa như hiện nay thì tụi em vẫn có thể đến với nhau được dù ở Việt Nam hay ở Úc. Vậy thì điều gì ngăn cản 2 người đến với nhau? Anh nghĩ đến 1 giả thiết va em có thể kiểm tra lại nó Nó có vẽ hơi trần trụi nhưng hòan tòan có thể xảy ra: khả năng đàn ông của H có vấn đề. H biết rằng không thể mang lại hạnh phúc cho em nên luôn lảng tránh chuyện tương lai. H lại quá yêu em nên không thể xa em. H cũng không đủ dũng cảm để thú nhận với em. Tuy vậy em có thể tự minh kiểm tra! Nếu giả thiết này đúng thì cuộc tình của em hòan toàn bế tắc rồi. Em phải chấm dứt nó thôi. Còn nếu giả thiết này sai thì câu chuyện này có lẽ nằm ngoài sự hiểu biết của anh.
    Cuối cùng chúc em may mắn và hạnh phúc.
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    ROFLMAO!
    So much so for manhood.
    Sense and sensibility của men, oops, của 1 man.
  5. June05

    June05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi 1 câu rất nghiêm túc, trong trường hợp của tintin nếu muốn thì phải kiểm tra bằng cách nào ạ?
  6. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    @buck:...
    Óai, giờ mới nhìn lại chữ ký của mình...
    Hic, mình thay đổi nó hồi nào nhỉ?...
    Câu này là câu đã viết cho AP huhuhu.
    (Hay là AP vào tự sửa đây...?) Bần thần hết cả người...
    @tomochut: Hic... Bản chất 2 người này cứ là thế đấy... Chán đời chưa!
    Nhưng chả biết giải thích thế nào là đúng...
    @Hairy: Hì...
    Cười 1 trận thích nhé...
    Làm tớ hết hồn... Cứ tưởng H đã học được chiêu mò vào đây, reg cái nick Libra ra hù ma tớ (lạy hồn)...
    Lại còn Laugh My ...*** off nữa. Hic. Thế bảo T bi giờ làm gì?
    @chanbome483:...
    ... <im luôn>...
    @ June5: Đồng ý với bạn June ạ. Câu hỏi nghiêm túc: anh bảo thử là thử thế nào?
  7. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị tintin bớt kiêu hãnh đi một chút, dẹp cái lòng kiêu hãnh của con gái đi một chút... thì đỡ tội nghiệp anh H.
    Đọc đến đoạn giữa giữa lúc chị bắt đầu yêu anh X thì em thấy ghét anh H rồi, con trai gì mà tình cảm không mạnh mẽ gì hết. Nhưng đọc đến đoạn cuối này thì thấy tội anh H quá đi. Chị đừng yêu anh AP gì đó, rồi anh ấy sẽ ghen tuông khủng khiếp, sẽ không để chị tiếp tục, dù chỉ là tình bạn với anh H.
    Nói chung anh H rất tội nghiệp. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình nên không đủ tự tin để đến với chị. Hay chị cứ nói thẳng với anh ấy đi, nói rằng chị muốn đi cùng anh ấy đến hết cuộc đời, muốn ở bên anh ấy để sẻ chia cuộc sống, anh ấy sẽ không từ chối đâu. Mà thôi, đừng nói gì, cứ ôm anh ấy hôn đại đi, đừng hôn nhè nhẹ, mà passionately như chị đã mơ ấy.
    Chúc chị hạnh phúc! Quyết định nhanh đi chị ơi, 8 năm rồi.
  8. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em thành thực cảm ơn lời góp ý của anh ạ...
    Hix hix... Thôi thì em năm nay cũng trên 18 tuổi (lâu rùi, hi), cho nên mấy cái chuyện này em cứ là bàn tới luôn, ngại jì... ^^/
    Em cũng có đặt câu hỏi ấy ra rùi ạ.
    Nhưng mà cũng không có cơ sở lắm.
    Thử thì em ...chưa dám thử, chẳng biết thử kiểu nào, mà cũng không hẳn là muốn thử trong giai đọan chưa đâu vào đâu. Nhưng em căn cứ vào những biểu hiện khác.
    Chơi với nhau từ nhỏ, H khá là "open" khi trao đổi mấy chuyện ******** với em, dù chỉ là kiểu đùa đùa của 2 người bạn, nhưng cũng khá bạo. Tóm lại là chẳng khác gì một anh chàng bình thường, rất thích bàn và tán mấy cái chuyện "mặn" này.
    Thậm chí có lúc H bị bịnh quai bị, anh chàng lo lắng đến nỗi gọi điện qua cho em, nói năng loanh quanh một hồi rồi lí nhí thú thật: H sợ bị ..."vô sinh" quá. Đấy là năm lớp 10 cơ - nghe mà em buồn cười quá nhưng không dám cười...
    Rồi lúc 2 đứa mới yêu nhau, lúc lần đầu em về chơi, hai đứa có ghé qua nhà đứa bạn ăn trưa. Ăn xong con bạn cho 2 đứa mượn cái phòng "tâm sự" (nhà nó rộng thênh thang). Trong cái phòng lại có sẵn cái giường...
    (Hix, em biết các anh chị các bạn lại đang nghĩ đen tối rồi, nhưng em cứ kể tiếp).
    Thật ra thì H ăn xong bò lên phòng này ngủ trước, chờ hòai kô thấy H đâu bạn em bảo em lên kiếm. Khi lên vào phòng thì thấy H đã nằm sẵn trên giường, hé mắt nhìn.
    Hai đứa lúc ấy 18 tuổi, ngại ơi là ngại. Em cũng không biết sao, bảo thôi dậy nói chuyện. H trái lại vẫn nằm ỳ ra, còn nhờ em kéo rèm lại vì căn phòng sáng quá. Kéo xong thì H mời mọc "T lại đây nằm nè"...
    Trên giưòng có mỗi 1 cái gối, vừa gối chung, thì H đã ôm lấy hôn. H bắt đầu hôn dịu dàng rồi sâu dần, cảm nhận rõ sự đam mê dâng lên dần trong H. Phải nói là 2 đứa hôn "không biết gì luôn", thậm chí phải đẩy H ra để thở. Đẩy ra thì tình cờ thấy áo hai đứa bị tốc lên (tại lăn qua lăn lại thôi). Riêng áo H rộng nên tốc lên khá là ...cao.
    Thật sự lớn lên trong môi trường gia giáo, mà tuổi thì còn nhỏ, em cũng ngại ngùng lắm. Rồi lại ở nhà đứa bạn. Thế là dùng tay kéo áo xuống cho H, và chỉnh lại áo của mình.
    H thấy thế thì có vẻ hơi hụt hẫng, tự dưng nằm quay ra... Nằm quay ra thì cho nằm quay ra, em cũng nhắm mắt ngẫm nghĩ (thật ra là buồn, vì ngày hôm sau đó lại sẽ bay về Úc). Nhưng chưa đầy 1 phút H lại quờ quạng tay ra sau lưng, hỏi: "T đâu rồi?". Bùôn cười quá, trả lời "Đây nè". Thì H cầm tay kéo chòang qua ôm lấy người H - rõ là con nít.
    Bay về Úc, cú phone đầu về cho H, H đã trách : Những phút thân thiết T dành cho H ít quá... Trách lại H: ai bảo cả 3 tuần đầu lạnh lùng? H im rồi lại trách tiếp: Mà T hình như "kềm chế" giỏi ghê! Cũng may lúc đó T làm H tỉnh lại... Cười chọc H: "Kềm chế" giỏi gì? Mà H nói lúc nào? Thì H im, lảng qua chuyện khác...
    Sau đó vài tháng thì H đòi chia tay. Lý do là xa xôi quá, yêu mà chẳng được gì.
    Rồi gần một năm sau thì viết thư, rên rỉ : Bây giờ mà có ai yêu H, H thề sẽ yêu sống chết, yêu hết mình... Nhưng lòng tự ái của con nhỏ lúc đó còn tổn thương, không thèm trả lời gì.
    Gần nhất là ngày đầu tiên về VN, H đòi massage cho. Mà nhìn cái vẻ của H là sắp sửa làm thật, mà H cũng nhất định bắt phải "cởi áo" mới chịu massage cho... (Lý do em kể chi tiết đó ra là vậy đấy, hix hix, chẳng lẽ nói thẳng : Đây là chi tiết chứng tỏ "tính manly" của H...).
    Thêm một lần khác là sau khi ngỏ ý làm partner trong công việc, H đã đùa hỏi một câu : "Will you be my s*x partner" - làm con nhỏ im re không dám nói gì, còn H thì cười, rồi cũng không đùa nữa.
    ....
    Tóm lại là cũng có nghĩ đến chi tiết tế nhị và ...trắng trợn này. Nhưng cũng có phản chứng.
    Em còn trộm nghĩ H ...gay nữa cơ. Hix hix...
    Nhưng mà nếu là gay thì cứ nói thẳng là gay - 2 đứa làm bạn không tốt à? Việc gì cứ hành hạ em như thế? Và nếu là gay thì bám theo em 7 năm kiểu ấy đâu có lợi ích gì cho H... (Cái kiểu email 2 ngày 1 lần, giả thư nặc danh v.v... thì chả có gay nào làm với 1 girl cả - nhất là khi đó girl đó mắng mỏ xa lánh).
    ---------
    Tóm lại là hòan toàn bó tay.com với H.
    Không thể hiểu nổi!
  9. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Vậy chứ sao lúc chị hôn anh ấy, anh ấy lại bỏ về nhỉ? Sao lúc ấy chị không để anh ấy làm thật luôn đi, khỏi phải nói chuyện dài dòng???
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Bảo cậu là không việc gì phải khai báo hết như thế.
    Nếu người ta thực quan tâm tới chuyện của cậu thì lẽ ra người ta cũng có thể thấy được chuyện bản lĩnh đàn ông thời nay của H qua những gì cậu viết.

Chia sẻ trang này