1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nói là để người ta ra đi mà bài nào cũng thấy chữ H to đùng như thế kia, hơi khó hiểu đấy nhỉ. Không nghĩ về người ta thì làm sao mà viết được nhiều như thế
    Buck
  2. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    @June05: Thì mình cũng thấy ý anh ấy nói là chân thành mà (nên mới tình thật tường thuật hết mấy chi tiết "tế nhị" kia đó chứ). Hic, yêu jì mà hành hạ nhau quá, lại không thấy rõ tương lai - mà mình thì là con gái, mình cũng sợ chứ. Không đòi hỏi gì ở H, chỉ mong H khẳng định lại tình cảm, thì một là cả hai không làm khổ nhau nữa, hai là quyết tâm gian khó gì cũng cùng nắm tay vượt qua... Chỉ đơn giản thế thôi...
    @chanbome483: Dạ cám ơn anh lắm... Thật sự là anh nói thế em cũng ... , nhưng em tình thiệt là chẳng biết "tìm hiểu" khía cạnh này thế nào là ổn. Mà tạm thời em cứ kể hết diễn biến từ hôm đó đến nay lên đây đã... Khi nào em thật sự bí quá thì sẽ đành xin làm phiền anh nhé. ^^/
    @ goldfish911 : Hu hu, anh cứ trách lầm em. Em hỏi vậy rùi mà. Ngay từ đầu em đã hỏi "H còn tình cảm với T kô"... Chỉ có "có" và "không" thôi. Và H đã tạt cho gáo nước đầu tiên (có lẽ Không). Cho nên chắc lần sau em sợ không dám hỏi kiểu đó nữa.
    Tụi em chỉ xưng "anh em" đúng được ...vài lần (hic). Chủ yếu là qua thư từ H và em vẫn xưng tên, chỉ có mấy câu "quan trọng" cuối thư mới ghi kiểu "anh yêu em" thôi. Sau chia tay thì ...thôi luôn. :( Đổi thì không ngượng, cơ mà có phải là gì mới đổi chứ ạ, là bạn thì sao lại đổi hix hix...
    Dạ, mấy cái anh nói thì đúng là Đúng hết. Nhưng mà sau này có một vài chi tiết, hix, nói ra thì nghe tệ, nhưng làm em có cảm giác sợ H đang lợi dụng tình cảm của em...
    Nhưng em cám ơn anh trai Cá Vàng nhiều nhá. Anh tốt ghê cơ (thế nào năm mới cũng phát tài hihi) ^^/
    @Trai_Nuoi_De: Hic, tiếng yêu H có nói bao giờ đâu bạn? Chỉ nói đúng 1 lần duy nhất thôi mà... Rồi sau đó chia tay là không bao giờ lặp lại nữa. :((
    T thật ra đâu có ngại cho H biết T nghĩ gì. Bằng chứng là mấy cái email gởi H T nói hết mọi đau khổ buồn nhớ tiếc nuối mong mỏi đó chứ... Còn cái topic này thì hơi bị chi tiết quá, mà H thì không khẳng định tình cảm với T, nên cũng ngại mà. Mình là con gái mà :).
    Nhưng đang cố gắng lắm... Còn chuyện xa xôi hơn chưa dám nghĩ. :( H còn không khẳng định yêu mình, thì xa xôi hơn thế nào được.
    Thanks bạn.
  3. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hix. Thì tại đang kể chuyện về H mà...
    Chưa xong muh.
    Nếu lúc ấy mà H bỏ về, thì bi giờ đã chẳng còn chuyện để mà nghĩ & kể tiếp.
  4. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã quan tâm đến T...
    Nhờ topic này T đã lấy lại thăng bằng!
    Chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và nhiều niềm vui nhé.

  5. zealousrose

    zealousrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng thấy H manly ở chỗ nào, cứ dùng dà dùng dằng, đủng đà đủng đỉnh, hờ hờ hững hững... ghét cái kiểu như thế.
    Mà tintin nữa, tại sao lại cứ phải như thế nhỉ? dứt khoát đi chứ
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    AP là đây đúng không ??? http://www8.ttvnol.com/profile.aspx?id=161806
  7. chanbome483

    chanbome483 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chao TinTin,
    Tranh thủ chút giờ nghỉ trưa vào lại topic của em.
    Anh nghĩ em đã sống tự lập từ năm 16 tuổi, lại tự mình gây dựng được 1 Doanh Nghiep như vậy hẳn là em phải có bản lĩnh khá và con mắt tinh đời chứ! Vậy mà hết 8 năm rồi chưa xác định được 1 chuyện tình cảm. Nói thì nói vậy thôi chứ khi đụng chuyện gì, thì nguời ngòai thường là sáng suốt hơn người trong cuộc.
    Cuộc gặp lại của em va H trong khach sạn trong lần cuối cùng em trở về Viêtnam dưới cái nhìn của anh thì rất không bình thường. Nói ngắn gọn nhé, 2 người một đàn ông và 1 đàn bà gặp lại nhau sau bao năm tháng xa cách, nhớ nhung trong 1 phòng khách sạn mà lại chỉ nói chuyện suông như vậy!? Ở cái tuôi 24 thì đàn ông họ sôi sục lắm, nhiều ham muốn lắm. Họ chỉ dừng lại khi gặp phải sự phản đối ( quyết liệt họăc nhẹ nhàng nhưng cương quyết) của ngừơi kia. Không phải anh là người thô lỗ đâu, mà đó là tâm lý của số đông đàn ông đó. Khi câu chuyện đã đến mức độ này thì em phải nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía, kể cả những khía cạnh rất trần tục.
    Kết luận và quyết định cuối cùng là thuộc về em. Chúc em sáng suốt.
  8. nguyenhoan_na

    nguyenhoan_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    năm mới xuân sang thêm môt tuổi
    chọn láy cánh hoa ep vào vở
    năm mới xuân sang quên chuyện cũ
    cho hồn thanh thản chốn xuân xanh
  9. victory78

    victory78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái này em phải tự quyết định thôi.
  10. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thật sự, tôi không hiểu H...
    =====
    Hôm sau buổi sáng thức dậy tôi đi cắt tóc nguyên buổi sáng (cũng dậy trễ), đang ngồi ở hiệu thì H nhắn tin hỏi dậy chưa, nhắc trưa gặp. Bắt đầu từ buổi sáng hôm đó P và K đã liên lạc được với tôi và hỏi thăm, mời đi tiệc chiều đó (nghĩ lại buồn cười, tôi bỏ hết việc về ăn cưới tụi nó, mà tới bây giờ vẫn chẳng được nhận thiệp mời - thân quá rồi nhiều khi hình thức không cần thiết nữa). P nhắc tôi, X kiếm và hỏi thăm T quá trời... Tôi đành ậm ừ cho qua. Và AP cũng kiếm tôi...
    Buổi trưa vừa cắt tóc về thì đúng giờ gặp H. H lên khách sạn, mang theo cả quần áo tối đi dự tiệc. Rồi H dắt tôi đi ăn. Ăn xong đi lấy đầm dự tiệc của tôi. Rồi H dắt tôi đi trang điểm, người trang điểm là chị hai H, shop cũng của mẹ H giúp chị kinh doanh. (H chán nản nói với tôi: kinh doanh kiểu gì, mà đi trễ về sớm, năm bữa mười ngày lại đóng shop đi chơi, bạn bè ăn chơi suốt ngày tụ tập, tháng nào cũng lỗ, và kết quả là mẹ H luôn phải chịu tiền thuê shop mặc dù shop dựng lên với tiêu chí cho chị H làm lại cuộc đời và chịu mọi trách nhiệm). Chị H đẹp, vẫn đẹp so với người đàn bà 2 con, và rất sành điệu. Chị vừa trang điểm cho tôi vừa hỏi "T về kỳ này có đi chung với ai không?" - Tôi trả lời thành thật "Dạ không chị, suốt ngày em đi với H có ai dám đi chung nữa"... Trả lời mà chán ngắt, bực mình, chua xót! H cũng không nói gì, thực ra thì khi đến cửa hàng là H đã tỏ ra lãnh đạm (H tâm sự với tôi giữa H và chị hai không hợp nhau, và vì những chuyện đã qua, H rất giận chị và không ít lần 2 chị em lớn tiếng với nhau).
    Chị H trang điểm cho tôi theo trường phái "ấn tượng" mà chị thích, khá đậm. Mặc dù tôi thì ngược lại, thích cái đẹp tự nhiên (nói các bạn không tin, chứ 24 tuổi mà ngay bây giờ tôi chẳng có cây son nào trong nhà :) ). Tuy nhiên, tôi là người dễ tính và phóng khoáng, một bữa khác biệt cũng không sao. Nhìn vào gương tôi thấy mình khá lạ lẫm, không nghĩ là cách trang điểm của chị H làm tôi đẹp hơn - nhưng H sau đó thì cứ tấm tắc suốt....
    P lại gọi, nhắc giờ đến. Rồi nó tần ngần nói: X vẫn gọi nó từ trưa, nhất định xin cái địa chỉ khách sạn của T. P nói T đi shop chưa về đâu, thì X bảo kệ cứ đứng trong đại sảnh chờ nhất định T phải ra... Tôi hoảng quá hỏi rồi sao (buổi sáng tôi có nói sơ với P chiều tôi với H sẽ đi suốt với nhau). P nói thì P cũng hoảng, phải nói tránh là T đi trang điểm rồi đến thẳng tiệc, X mới thôi... Tội nghiệp P, bạn tôi, đám cưới nó trong vòng 2 tiếng nữa mà nó phải đi báo với tôi cái chuyện nhảm nhít này. Và tội nghiệp X... Trong khi quay qua H thì mặt H rất lạnh, và có chút thoả mãn trong đó...
    2 đứa đi taxi về khách sạn. H nhờ tôi ủi đồ... H có vẻ rất thích tôi giúp H chuyện này, trước đó cứ nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần. Còn H thì ...đi tắm. Tôi lôi quần áo hai đứa, nữ trang sẽ mang đi tiệc ra bày trên giường, ủi áo cho H và thấy cái không gian này sao giống một cặp vợ chồng quá ! Không hiểu sao, tôi không hẳn là thoải mái trong suy nghĩ này. Có lẽ ai đó nói đúng, yêu trong dằn vặt cũng dễ gây nghiện, có khi nào tôi với H đã nghiện mất cảm giác dằn vặt hơn là hạnh phúc khi có nhau không?
    H tắm khá nhanh (dù sao chúng tôi cũng đã trễ), bước ra chỉ quấn ngang cái khăn lông trắng. Nói chung là nhìn vậy tôi cảm thấy khá ngượng nghịu nếu không nói năng gì đó (chẳng hiểu sao tôi lại ngượng, tôi đã trải qua bao nhiêu lần cặp bồ, ở nước ngoài, đâu có phải xa lạ gì với những tình huống thế này). Cho nên tôi giả bộ chọc : "Aaa, tụt xuống nè!"... H cũng hơi nhích ra tránh (nhưng cách thì không dứt khoát), cười cười "Ờ giỡn đi, ở trong kô có mặc gì đâu đó...".
    Và hai đứa thoải mái hơn. Tôi bảo H mặc đồ đi trong khi tôi thay đồ.
    Dĩ nhiên tôi cầm váy của mình vào phòng tắm, vẫn còn đầy hơi nước, và gài cửa lại. (Ô kìa chính tôi cũng tạo ra khoảng cách ?), còn nghe tiếng H chọc vọng vào "Xong chưa H vô coi nha"...
    Bước ra thì H đang vuốt gel. H nhìn lướt tôi từ đầu xuống chân rất nhanh, rồi bước lại giúp tôi chỉnh lại đầm - nghĩa là rất giống phim... Đầm của tôi hở nguyên mảng lưng, và chỉ được giữ trên mình bằng ...vài sợi dây - H đến và buộc lại dùm những sợi dây đó, nghe hơi thở của H rất gần - tôi không biết lúc giúp tôi chỉnh áo H có nhìn sâu vào những khe hở của quần áo không, nhưng tôi cũng chẳng dám nhìn H. Hình như, giữa chúng tôi luôn có sự đam mê đè nén (vì có bao giờ chúng được bay bổng đâu, H với tôi, dù 24 tuổi và trải nghiệm trong cuộc sống, thì riêng đối với nhau vẫn dừng lại ở tuổi 17 ngượng ngùng 1 nụ hôn đầu...). Lúc đó, tôi cảm giác nếu tôi ôm H và hôn thì mọi thứ sẽ nổ tung ra... Cảm thấy H cũng đang chờ đợi điều đó, khi H buộc dây áo và chỉ dám thở nhè nhẹ, không nói lời nào, cũng không dám nhìn thẳng mắt tôi. Có lẽ cũng phải nói thêm là tôi biết H rất tôn trọng tôi... Ngày xưa, yêu nhau cả tháng rồi đột nhiên H hỏi "mai cho H dựa vào T nhé?" - tôi ngạc nhiên và dĩ nhiên đồng ý, thì hôm sau H lại còn hỏi lại lần nữa, tôi ừ thì H ngả luôn đầu vào ngực. Nằm yên và tôi thì run lên, nửa vì yêu thương, nửa vì xúc động trước sự tôn trọng của H. Thậm chí, ngay cả nụ hôn đầu, H cũng chỉ dám hôn thật nhiều lên má của tôi, và tôi phải quay sang ôm đầu H chạm môi mình vào môi anh, thì anh mới dám tự tin tiếp tục một nụ hôn thật sự (và sau đó thì chính tôi cũng chấm dứt nụ hôn đó, khi môi H vẫn còn đam mê chưa rời mặt mình).
    Cho nên tôi biết, nếu tôi không tỏ thái độ gì, thì H sẽ chẳng dám làm gì hết. Nhưng tôi cũng không làm gì hết.
    Bởi vì tôi ...tiếc cái công trang điểm của chị H ^_^ (!). Đùa thôi, chứ tôi tiếc cái công H dắt tôi đi trang điểm, H muốn đi bên cạnh tôi thật lộng lẫy. Và chúng tôi không có thời gian nữa, đám cưới đứa bạn thân và chúng tôi đã trễ 1 tíêng.
    H tự dưng thở dài buông một câu:
    - Đêm nay H chỉ làm nền cho T thôi... T lộng lẫy quá!
    Tôi ngồi trên giường và nhìn H đang sửa lại quần áo trước mặt: H mặc sơ mi lụa màu đỏ bordeaux, quần tây đen sọc chìm cắt rất khéo - tóm lại là một bộ vía rất đẹp và lịch sự, mà H sửa soạn lên thì dĩ nhiên rất đẹp trai - nên chính tôi ngạc nhiên khi thấy H "tôn vinh" mình như thế. Bởi vì tôi nghĩ nếu tôi là một đứa con gái lạ trong buổi tiệc tối nay, nhìn thấy H từ xa cũng sẽ bị hút hồn đến mức không dám làm quen - mà tại sao H còn thở dài bảo tối nay chỉ làm nền cho tôi?.. Hay trong mắt hai đứa con nít chúng tôi, đối phương luôn là một hình ảnh quá kiêu kỳ lộng lẫy ngoài tầm tay của mình? Và vì thế chúng tôi luôn thiếu tự tin, luôn co mình vào vỏ ốc, luôn ngại ngùng xa cách với nhau?
    Tôi khoác tay H bước vào thang máy và ra khỏi khách sạn, ai cũng nhìn theo 2 đứa, chắc tại giống phim quá, kể từ cách ăn mặc đến phong cách. Còn tôi thì tự hỏi: X, tối nay, nhìn thấy tôi đi với H thế này, sẽ nghĩ gì?

Chia sẻ trang này