1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi H: H tính đi đám cưới bao nhiêu. Tôi hỏi vì thực sự tôi chưa đi đám cưới nào với tư cách bạn bè ở VN. Ngày xưa tôi đi ăn cưới toàn ké ba mẹ anh chị, chẳng bao giờ "phong bì". H trả lời: thông thường đi một người thì 200, nhưng H đi 500, bạn thân mà. Tôi tủm tỉm cười. H nói thêm nghe rất tội: tại H không có tiền, chứ với 2 đứa này nếu H giàu thì còn đi nhiều hơn cho tụi nó.
    Khi chúng tôi đến tiệc thì hầu như khách đã đến hết rồi (khi tôi ký vào tờ lụa cho khách thì thấy chi chít chữ ký chẳng còn mảng nào trống), nhưng may mắn là cô dâu chú rể vẫn còn đang đứng dưới sảnh đón những người cuối cùng. P ôm tôi rất chặt, và chú rể cũng ôm nữa . P còn kéo tôi ra cười cười "Vậy bi giờ T với H là sao?"... Tôi cũng buồn cười, bảo :"Biết chết liền". K thì sỗ sàng hơn, nó vỗ vai H: "Hai vợ chồng mày tối nay coi chừng bị đánh ghen". H chỉ cười hề hề.
    Dù không ai nói, nhưng tôi cảm nhận không khí buổi tiệc cưới của 2 đứa bạn thân, so với đám hỏi tụi nó, đối với tôi và H khác xa một trời một vực! Đám cưới này tôi và H khoác tay nhau đi chung, đứa nào cũng rạng rỡ và vui vẻ, bình yên và ấm áp. Còn đám hỏi của P, tôi nhớ ngày đó tôi còn post lên đây những xót xa choáng váng, và P thì kể chuyện H uống say một bữa quên đường về - và lúc đó chúng tôi tưởng không còn có nhau trong đời nữa!
    X vì lý do gì đó, vẫn chưa đến. (Tôi không thích điểm này ở X: luôn luôn trễ hẹn. Thật ra tôi không khó khăn trong chuyện giờ giấc, nhưng ngay cả những dịp quan trọng X vẫn trễ hẹn). Khi vào bàn, thì cái bàn bạn cũ của chúng tôi chỉ còn đúng 2 chỗ, và tôi với H lại ngồi gần nhau. Bạn bè cũ không ai hiểu lắm chuyện tôi và H, hoặc là đã quá hiểu, nên không dám chọc cũng chẳng dám hỏi thăm, chỉ hỏi thăm riêng tôi và bảo hôm nay nhìn tôi lạ quá.
    Một lát sau thì X đến, đi chung với 1 anh chàng bạn cũ khác của chúng tôi.
    X thấy tôi ngồi cạnh H, hơi chựng lại, nhưng rồi cũng bình thản. X bước ngay đến tôi, nắm tay tôi ân cần : "Em, về hồi nào sao không nói anh ra đón?"... Lạy chúa, tôi thề lúc đó tôi không biết mình phải cư xử kiểu gì, bởi vì tôi có cảm giác H, và cả bàn đang "theo dõi" phim tình cảm éo le trực tiếp của tôi và X (và H). Tôi ấp úng: "T cũng vừa về thôi, đi mua sắm trang điểm cũng không có thời gian nên gặp X ở đây luôn...". X kéo tôi dậy "Em ra đây với anh chút đi"... Từ lúc vào bàn tiệc X chưa chào hỏi ai gì, dĩ nhiên không thèm hỏi han gì H.
    Tôi để X kéo đi, đầu óc quay cuồng, giữa biển người và giữa những cảm xúc lẫn lộn. Ra một góc khuất, X nói gì đó, và tôi cũng không nghe kịp, không nhớ (tôi vẫn hoang mang rối bời). Nhưng tôi ôm lấy X - cho đến giờ phút này, tôi vẫn là người yêu của X. Tôi không muốn X cảm thấy bị phũ phàng suốt buổi tiệc, mặc dù tôi đã biết sau khi buổi tiệc kết thúc điều gì sẽ xảy ra. Hình như X cảm thấy hài lòng vì cái ôm đó, X muốn hôn tôi - nhưng tôi tránh và nói "Tối nay tụi mình nói chuyện, bi giờ vào tiệc đi mọi người chờ kìa".
    H chẳng có ý gì "trả chỗ" cho X. Và tôi thì cũng chẳng có ý kiếm chỗ ngồi gần X, mặc dù bạn bè thấy H ỳ ra như vậy thì nhích hẳn ra 2 chỗ gần nhau riêng biệt đối diện phía bên kia bàn cho tôi và X.. Tôi sợ. Nhưng cũng không hiểu sao, X ngồi riêng với cậu bạn kia. Cũng không tỏ thái độ gì... Có lẽ, X tin tôi? Có lẽ, X tin hành động ngày xưa, khi đau đớn quá vì H, tôi rủ X đi chơi, X khen cái vòng tay tôi đẹp, và tôi tháo ngay vất xuống hồ sen trước mắt X ngỡ ngàng, X hỏi và tôi trả lời tôi không muốn dính dáng gì đến H nữa. Mà cũng đúng, X đến sau, đâu biết tôi đi chung với H từ sáng trưa chiều và hôm qua?
    P với K đến bàn mời rượu, P nó vẫn đá lông nheo với tôi. Con khỉ này, nó còn kín đáo vỗ vỗ vai tôi kiểu như nói "Chúc may mắn" - còn tôi chỉ biết gượng cười.
    Tiệc cưới tàn, cả đám rủ nhau đi uống cà phê. Khi đến, tôi và H đi chung taxi, vì H gởi xe ở khách sạn của tôi từ trưa. Bây giờ tình huống mới thật sự bối rối.
    H thấy tôi bối rối, H hiểu ngay. H chủ động nói một bạn nam chở H, không biết X có nghe ngóng được H xem H đến bằng cách nào không. Nhưng X ân cần hỏi tôi đến bằng gì, tôi nói taxi vì mặc đầm. X nói vậy bây giờ X gởi xe ở đây đi taxi với tôi đến quán cafe.
    Nhưng X không kêu taxi ngay. Chờ bạn bè đi trước hết rồi X nắm tay tôi nói muốn đi bộ nói chuyện một khúc. Tôi vẫn để X nắm tay.... Rối bời.
    Đến quán cafe, lần này X ngồi kế tôi. Còn H thì biến đi đâu mất. Mà theo lời của bạn bè thì H đến gặp ngay người quen kéo vào bàn... Không có H kế bên, dù thực sự muốn dối lòng, tôi cũng không thể phủ nhận cảm giác trống trải. Và tôi tự bực bội vì điều đó: vì sao, vì sao, vì sao tôi mãi luôn hạnh phúc khi ở gần H và trống trải khi không có H??? Tôi cứ tưởng tôi đã vượt qua hết những cảm giác này từ lâu rồi chứ????
    Mọi người thấy tôi ngồi với X thì hỏi thăm, và thật khó xử. Bạn bè lại rủ nhau đi chơi xa chung một chuyến nhân dịp tôi về. Và tôi nói tôi sẽ đi. H trở về bàn, lần này không được ngồi kế tôi, và cũng chẳng nhìn ngó gì đến X. H cũng bảo H sẽ đi. Còn tôi thật sự không tập trung vào buổi nói chuyện.
    Tôi chủ động đòi về trước, X nói sẽ đưa tôi về khách sạn. Và mọi người cũng phải về theo.
    Điều khó khăn nhất lúc này là làm sao lấy được chìa khoá phòng! Chìa khoá phòng tôi trong túi của H. Và H còn để một mớ quần áo vất lung tung trên giường tôi trên khách sạn, kể cả hồ sơ giấy tờ làm việc, H cũng cần về lấy mấy cái đó.
    Tôi không hiểu H có biết tình cảnh của hai đứa tôi không, nhưng H tỉnh queo. Còn X thì cứ bám sát bên tôi, thật không moi ra được phút nào chạy riêng lại H đòi chìa khoá. Tôi tranh thủ đòi vào toilet và bấm phone gọi H, thoả thuận H phóng ngay về khách sạn gom đồ và gởi chìa ở tiếp tân cho tôi.
    Tôi cố tình chờ H đi trước mười phút rồi mới kêu taxi về cùng X. X thì còn muốn về khách sạn sớm hơn để nói chuyện riêng với tôi.
    Về đến ngay đại sảnh khách sạn thì tôi xanh mặt: cả H và Q (một bạn trai khác trong nhóm) đang đứng chờ tôi. Tôi trợn mắt hết hồn rủa thầm trong đầu: H làm trò gì thế này? Tôi thực sự không muốn X cảm giác bị thua kém H hay cảm thấy phũ phàng vì tôi bỏ X về với H. Dù sao, điều này không đúng. Tôi không yêu X ngay khi tôi chia tay với H, chứ không phải vì về đây thấy H tôi bỏ X...
    Tôi làm ngơ như không thấy H và Q (không biết X có thấy không - nhưng chắc có, 2 người kia đứng ỳ ra trước cửa khách sạn sáng choang đèn). Nhưng kế hoạch làm ngơ đổ bể, khi mà Q chạy đến, đưa tôi cái chìa khoá nói : "H đưa T nè". Lạy hồn, may mà X không hỏi đưa gì. Tôi cũng chẳng nói năng gì thêm với H và Q, vì hoang mang cực độ (X đang nghĩ gì, tôi sẽ làm gì, bây giờ chuyện này lại có thêm cả Q biết). Q và H sau đó ra về, mà tôi cũng không nói gì.
    Tôi và X vào trong, tôi nói mình vào restaurant của khách sạn nói chuyện... X ngạc nhiên vì X muốn lên phòng tôi cho yên tĩnh, nhưng X cũng chiều tôi.
    Và tôi nói, tôi xin lỗi X, mọi lỗi đều xuất phát từ tôi, nhưng chúng ta không tiếp tục được. Chính xác hơn là tôi không tíêp tục được.
    X sựng người... Hai tay nắm chặt lại, thấy rõ gân nổi lên, và X như đang run lên... Nhưng nét mặt X thì bình thản lắm... Chỉ có điều X không nói một lời nào.
    Tôi hiểu những cảm giác X đang trải qua... Chắc không khác là gì so với cảm giác đau đớn ngày xưa tôi bị H đòi chia tay, chỉ có thể là X may ra không cảm thấy bị xúc phạm và bất lực và lẻ loi như tôi lúc đó. Nhưng mà cũng không biết được ai đau hơn ai...Tôi chỉ biết rõ lúc đó mình thật đáng ghét.
    X lặng người, và tôi cũng chẳng biết nói gì... Không như H hồi xưa thấy tôi lặng người thì huyên thuyên hết chuyện P đến chuyện K. X hỏi: Tại sao vậy T? Không như tôi hồi xưa hỏi H: Suy nghĩ kỹ chưa? Tôi trả lời lung tung, đại khái hai đứa xa quá, không có tương lai, tôi thì cần một người ở xa (mặc dù hiện tại tôi chưa có ai), thời gian qua X và tôi không liên lạc nhiều và công việc làm tôi quên tình cảm, và đã qua 2 năm... Tôi biết, đó không phải là những lý do chính, nhưng tôi không thể nói với X tại vì tôi cảm thấy chưa bao giờ yêu X không hợp X, như vậy phũ phàng quá... Mà tôi hoàn toàn không muốn làm tổn thương X ở bất cứ phương diện nào có thể.
    X lại lặng người đi. Tôi mãi mới nói thêm: nếu X muốn thì từ giờ có thể không coi T là bạn nữa, T hứa cũng không dám làm phiền X. X không nói gì, không như H hồi xưa khi tôi nói thôi đừng liên lạc nữa thì nhất định không chịu...
    X im lặng hoài. Rồi X nói: hãy cho X cơ hội nữa đi, nếu tôi không về với X thì X đang cố gắng để sang đến với tôi, X đã nói chuỵên với gia đình, và mọi người đã đồng ý, X chỉ chờ tốt nghiệp xong vài tháng sau là sẽ làm thủ tục....
    Tôi bối rối. Lý do X đưa ra hợp lý quá.
    Tôi đành nói: Nhưng qua đó X sẽ phải làm lại từ đầu. Và X năm nay 24 tuổi rồi, còn học lại sao được? Và bằng cấp VN thì không thể xin việc làm tốt ở Úc... Và cho dù X có qua thì tôi cũng không thể hứa hẹn gì, vì thời gian qua tình cảm trong tôi đã phai nhạt (tôi lại xin lỗi)...
    Nói lung tung. Rồi tôi lên phòng lấy quà tặng cho X (máy mp3). X nhất quyết không nhận. Nhìn X tôi xót xa không chịu được...
    X cũng cứ ngồi đó không nói gì, không làm gì... Và tôi sợ. Tôi sợ phải ngồi đối diện với X suốt đêm trong tình huống này. Tôi bảo thôi X về đi... X bảo tôi lên phòng trước đi X ngồi đây một lát. Tôi không chịu, nói vậy thôi tôi ngồi với X.
    Nghĩ sao, X đứng dậy nói vậy thôi X về, sáng mai đi tiệc Vu Quy của P nó nhờ bưng quả sớm. Nhìn X xanh xao đứng lên, tôi định ôm X lần nữa... Nhưng X lùi lại, nói "Đừng T"... Rồi chúc tôi ngủ ngon, lầm lũi bước ra ngoài...
    Tôi thẫn thờ lên phòng.
    Vào phòng tắm nhìn mình trong gương. Thấy mắt cũng tèm lem nhạt nhoà. Lạ lẫm... Ồ, tôi cũng cố khóc được hay sao?
    Thay hết đồ và lớp tranh điểm như hoá trang thành người khác, tôi nhẹ nhõm hơn hẳn.
    Ra ngoài nhìn lại điện thoại thấy vài missed call của H từ lúc nào. Nhìn lại đã hơn 12h đêm, thôi không gọi nữa.
    Leo lên giường, vừa thấy nhẹ nhàng vừa thấy nặng nề....
    Ngày mai buổi sáng gặp AP. Cũng sẽ nói với AP. Rằng tôi nhận ra tôi chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới.
    -----------------------------------------
    Nhưng còn H, thì sao?
    Tôi vẫn chưa hiểu mình sẽ làm gì với H sau này...
  2. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thôi phải đi làm... Hẹn trò chuyện với mọi người sau nhé... ^^/
    -----
    A, tiện thể vớt hết can đảm làm một chuyện, nhân dịp viết cái entry mới:
    Hình đám hỏi P và K hồi tháng 4, X gởi cho tôi:
    ... (removed )...
    Các bạn tôi...
    Ngoài cùng bên trái là Q, kế đó là T bạn thân X, rồi X, P, K, và H...
    Không có hình đám cưới để post. X không còn để mà gởi cho, H thì "mù công nghệ", P K thì luôn luôn bận rộn...
    Được tintin82au sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 05/01/2007
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Wow. Cả H và X đều không giống với tưởng tượng của mình. Giá mà có cả ảnh của T nữa thì tốt
  4. chanbome483

    chanbome483 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện rất sinh động và giàu hình ảnh giống như một bộ phim. Có điều bộ phim đã qua kiểm duyệt và bị cắt mất một số cảnh.
  5. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vào đây đọc chuyện tỉnh yêu của chị T thấy thú vị thật. Như một cuốn tiểu thuyết đang viết dở...
  6. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    anh H dep zai wa''''''
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đã buồn,h vào đây lại thấy càng buồn hơn
  8. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    @zealousrose: sự thật là thế bạn ạ.... hồi xưa chính mình cũng thấy H kô manly. Nhưng có vài sự kiện sau này thì những người quanh mình lại bảo H rất manly (!). Không hiểu nổi. Tuy nhiên, dứt khóat mình đã cố nhiều lần, mà không thành công. Lý do đầu tiên khi viết bài này lên đây là mình tìm kiếm sức mạnh cho một lần dứt khóat đó chứ. (Bởi vậy cái tiêu đề mới chuối cả nải như vầy). Mà tiếc là vẫn chưa dứt khóat được, mình dở quá. :((
    @lambchop1308: Theo mình nghĩ thì là ..không, bạn ạ. Mà sao bạn lại bảo đấy là AP?
    @chanbome483: Chính em cũng mâu thuẫn với chính mình trong chuyện này với H. Cảm thấy mình rất dở, nhiều khi còn thấy mình giống con ngố nữa. ... Nhưng em hỏi thật anh mà, theo giả thiết của anh thì làm sao để test..? Em thì ngại lắm cơ . Mà em cũng ở xa H nữa....
    Anh cứ chọc em :(. Cơ mà em đã nói chuyện em giống phim mà, nhưng mà nó thật 100% đấy. Em đưa hình lên chứ không lại có người bảo em bịa. hixx hixx
    @nguyenhoan_na: Hu hu, thêm 1 tuổi thật... Đúng là không thể dằng dai tiếp.... :((
    Bởi vậy viết tiếp topic nè, để cuối cùng xem mọi người góp ý thế nào. Dù sao thì cũng sắp phải có 1 quyết định thật sự nghiêm túc cho cả 2 đứa mình...
    @victory78: Anh ơi, em mà tự quyết định được từ xưa thì bi giờ em đâu có leo lên đây than thở :(
  9. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    @tomochut: Cám ơn bạn luôn ở bên T.
    Nhưng mà "khác" là khác thế nào hả bạn? ^.~
    Chắc nhìn H "công tử bột" quá hả? Còn X thì nhìn kô chững chạc phải không?
    @chanbome483: hic, anh cứ chọc em. vì anh mà mấy cảnh "kiểm duyệt" đã dần dần được review đó chứ .
    @sweetieme:
    Cái giai đoạn mới yêu H từ hồi trung học kô kể kỹ, chứ kể kỹ thì còn giống tiểu thuyết (tình yêu rẻ tiền) hơn nữa. Ẹc..
    Thxx em.
    @embiet_emseratnhoanh: Hì, đấy là H chụp hình xấu hơn ngòai đời nhiều em ạ.
    Mà dạo này H xấu hơn hồi đi học nhiều rồi, vì nhiều biến cố xảy ra.
    Nhưng điều đó không quan trọng, vì T chưa bao giờ yêu H chỉ vì anh ấy đẹp giai cả.
    @vitcon_kid: sorry bạn. Hixx hixx... Biết sao bi giờ, chuyện của tụi mình không được vui hu hu...
  10. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này