1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Em à!
    Đời đâu ai biết được chữ ngờ phải không em. Em và H đã như vậy rồi chị nghĩ là sẽ không còn lí do gì để các em xa nhau nữa. Hãy quyết định thật sáng suốt đi em à! Chị hi vọng là các em sẽ luôn hạnh phúc bên nhau.
  2. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    My pleasure
    Khác ở chỗ H... béo hơn mình tưởng tượng và thực ra mình không thấy H công tử bột lắm (trên ảnh), và X cũng không lãng tử kiểu như mình tưởng tượng, đúng là thậm chí trông hơi trẻ con lol. Nhưng mình biết ở ngoài họ có thể trông sẽ rất khác trên ảnh nữa.
    Anyway, nếu sau này mình thực sự quyết định viết một kịch bản phim, mình sẽ liên hệ với T để đề nghị chuyển thể câu chuyện thật của các bạn thành phim
  3. chanbome483

    chanbome483 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh đóan là em đã trưởng thành lên rất nhiều sau 8 năm nhưng hình như riêng nhận thức tình cảm thì không. Khi người ta yêu thì con tim thường lấn át ý chí, nhưng em có đủ khỏang cách và thời gian đễ ngẫm nghĩ mọi chuyện. Vậy mà, suốt 8 năm rồi em vẫn chưa đánh giá được một mối quan hệ thì phải. Có ai đó ở trên này đã nói rất đúng, đến tận bây giờ em vẫn yêu theo kiểu học trò. Rất bất chợt, rất cảm tính.
    Nếu là một người đàn ông thật sự, thì phải dứt khóat vơi quyết định của mình và phải có trách nhiệm với người mình yêu và phải mang lại hạnh phúc cho họ. Mặc dù có thể không làm được điều đó một cách mỹ mãn, nhưng ít ra anh ta phải cố gắng thật sự. Cái cách giải thích của H thật sự không thuyết phục. Rất có thể còn có uẩn khúc gì đó H không nói ra đươc (xem lại giả thiết của anh).
    Nhưng dù là chuyện gì thì em cũng nên cũng nên quyết định sớm để thóat ra khỏi tình cảnh dở khóc dở cười này.
  4. chanbome483

    chanbome483 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh đóan là sau 8 năm em đã lớn lên rất nhiều, nhưng riêng nhận thức tình cảm thì không. Thường khi người ta yêu, con tim hay lấn át lý trí. Nhưng em có đủ khỏang cách và thời gian để suy ngẫm mọi chuyện. Có ai đó ở trên này đã nói rất đúng, em vẫn yêu theo kiểu học trò, rất bất chợt, rất cảm tính.
    Nếu là người đàn ông thật sự, thì anh ta phải dứt khóat với quyết định của mình, có trách nhiệm vói người mình yêu và mang lại hạnh phúc cho họ. Mặc dù có thể không làm được điều đó một cách mỹ mãn, nhưng ít ra anh ta phải cố gắng thật sự. Cách giải thích của H thật sự không thuyết phục. Có thể H có uẩn khúc gì đó không thể nói ra (xem lại giả thuyết của anh)
    Dù là chuyện gì thì em cũng nên quyết định để thóat ra khỏi tình trạng dở khóc dở cười này càng sớm càng tốt. Mà nói đúng ra thì cũng chẳng có gì để cho em quyết định vì H có offer em cái gì đâu. Vậy sao em còn tự làm khổ mình mãi!?
  5. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thì anh cứ từ từ bình tĩnh, ăn miếng bánh uống miếng nước nghe T kể tiếp chuyện đã. Còn nhiều tình tiết chưa được biết mờ...
    Giả thiết của anh được đưa ra (đến mấy lần) rồi, người ta cũng đọc rồi. Còn riêng em thấy có nhận xét T yêu kiểu học trò hay ko học trò cũng chả giải quyết vđ gì. Nó thuộc về tính cách. Có kiểu gì thì rõ ràng tình cảm nó vẫn là như thế. Còn dứt khoát hay ko dứt khoát thì còn phải xem xem chuyện diễn biến thế nào. Trên đời nhiều khi có những chuyện tưởng có thể dứt khoát rồi đấy nhưng rồi lại có chuyện khác xảy ra làm người ta phải quyết định lại. Có lẽ là do duyên nợ..
  6. tns2005

    tns2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ngay xua ta yeu nhau
    nhung ma ko dam noi
    Dong thoi gian cu troi
    keo tinh vao lang quen
    Hom qua minh gap lai
    Ky niem bong ua ve
    Chot thay long ron ra
    Trai tim chung dap nhanh
    Mot chut tinh mong manh
    Nho dau ma saong lai
    Co phai vi anh mat
    Ngai ngung va thiet tha
    Mac du da di qua
    Mac du muon quay lai
    Nhung ma minh khong dam
    Mot lan nua tinh xa...
  7. June05

    June05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện tình cảm đôi khi cái làm mình không quyết định dứt khoát được là thái độ của đối phương chứ không phải vì lời nói mà...
    @ tintin: Xem hình thì mình thấy trông X hay hơn H đấy chứ, hì ^^
  8. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Bai tho ben cua so
    Đếm những điều ra đi
    Bằng tháng năm khờ dại
    Đếm những điều còn lại
    Bằng mỗi sớm mai hồng.
    Và rồi em biết không?
    Cuộc đời bao ngả rẽ.
    Mỗi khi khô giọt lệ
    Hãy khóc bằng tâm hồn.
    Hãy tách đôi vỏ buồn
    Tìm chồi nhân hy vọng
    Dưới ánh dương vừa mọc
    Bàn tay gieo nhẹ nhàng.
    Nếu ước mơ úa vàng
    Em hãy tô lại đỏ
    Nếu con đường nhiều gió
    Hãy bước đều đôi chân.
    Nếu em nhớ mùa xuân
    Khi hạ vừa tắt nắng
    Hãy giữ hồn tĩnh lặng
    Rồi cỏ non sẽ về.
    Một cuộc tình mải mê
    Chỉ làm tim xơ xác
    Một kẻ đi phiêu bạc
    Chỉ xanh thêm đợi chờ.
    Hãy viết nốt bài thơ
    Rồi để bên cửa sổ
    Mặc chiều hôm và gió
    Cuốn muộn phiền ra đi
    Đếm những điều ra đi
    Bằng tháng năm khờ dại
    Đếm những điều còn lại
    Bằng mỗi sớm mai hồng.
  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế.
    Khi người không yêu ta
    Buồn dã đành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế.
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang thui thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.
    Cho một người.
    Chị viết bài này cho em để em biết được con đường nào mình nên đi. Những lời ấy em biết dành cho ai rồi chứ?
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn tintin82au lại sắp sửa post lên đây 1 cái Topic mới "Em lại làm đau lòng 2 người nữa rồi"
    Chúc vui!

Chia sẻ trang này