1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn cho tôi một niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tintin82au, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Sao dạo này em ít kể chuyện quá vậy?
  2. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người.
    T rất muốn viết thêm, vẫn còn nhiều việc cần kể, cần nghe...
    Nhưng thời gian này thật sự bận quá. Mấy lần log vào tính viết nhưng đến khi quay về thì cái máy nó đã tự turn off từ lúc nào. :) Cả w/e cũng kô tranh thủ được.
    Nhưng mà hy vọng thời gian sắp tới rảnh rảnh chút sẽ viết tiếp. (Kô rảnh cũng viết hihi).
    Với lại, bận quá, có muốn cũng chẳng có time nghĩ linh tinh. Kô biết như vậy có tốt kô - nhưng thật sự thời gian này cảm giác sao mấy chuyện tình cảm hoang đường, phù du và viễn vông quá!
    Có phải kô?
    Chúc mọi người Tết & Valentine vui vẻ.
    (Ở đây thì T chả có tết, chắc cũng chẳng có Valentine haha)
  3. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    lai xo''a di...​
    Người con trai này làm tôi khốn khổ suốt 7 năm hơn! Sợ không?
    H đấy, một trong 2 cái hình duy nhất tôi chụp đc lúc về VN. Đây là chụp H trc khi đi dự đám cưới P&K. Mặc cái áo T ủi cho, và cũng thắt cái tie duy nhất T cho. Cái tie ủi kiểu nào thì nhìn cũng bèo nhèo tan nát, vì hơn 2 năm tuổi thọ rồi, mà theo H thì H dùng rất nhiều lần. Rồi thì sau khi tặng tôi với H giận nhau rất lâu, và cho dù hết giận tôi cũng chẳng thèm tặng gì nữa - cho nên H vẫn chỉ có 1 cái tie tôi tặng.... ^^/
    Đẹp trai thế mà kô đi làm diễn viên. Hát hay thế cũng kô đi làm ca sĩ. Ngọai hình & đa tài như H thì chắc diễn viên ca sĩ VN cũng chẳng có mấy ai!
    (Hồi xưa có buột miệng nói với H: T kô thích bạn trai mình làm nghệ thuật! - Thế là anh chàng nộp đơn vào Học viện ngân hàng học luôn, kể ra cũng chiều mình thật!) [:D]
    Người thế này mà 7 năm trời cũng kô có bạn gái, bảo tôi kô nghi là ...gay sao được. [:D]
    Nhưng kô yêu H vì đẹp trai. Chưa bao giờ. (Kể ra người đẹp trai tôi quen thì nhiều, chẳng phải riêng H).
    Yêu H vì, vì ngay từ cấp 2, đã nhận ra đây là anh chàng hào hoa nhưng lại chung tình nhất thế gian (có mỗi con bé "yêu đơn phương" lớp 6 thôi mà chàng say mê đến tận lớp 9)!!! Hic hic... Chả biết có đúng thế không nữa - nhưng hồi đó linh cảm là thế!
    Cho đến tận trước khi chia tay, H vẫn gởi qua một cuộn băng cassette tự thu (hồi đó làm gì có CD writer), ghi tựa đề là "Tôi ngàn năm đợi).
    H lúc đó vẫn mù công nghệ (!). H phải đem từng CD qua nhà nhờ K thu dùm thành 1 băng nhạc tuyển cho tôi. K chọc "Thằng H nó nhất định bắt K phải thu theo đúng thứ tự "có ý nghĩa" của nó - nó đưa K một chồng CD, mà hễ thu lầm 1 bài thôi là nó bắt làm lại từ đầu, T coi nó khó chịu không?". Tôi chỉ cười, không biết K nói thật hay giả (nhưng đúng là sau đó H có xin lỗi tôi vì gởi quà đến trễ-à, đây là quà sinh nhật của tôi đó, H nói vì thằng K ẩu tả thu sai mấy lần phải thu lại). H chỉ nói thế, còn nhìn vào cái list bài hát thì cũng đại khái mấy bài bắt đầu từ tình yêu rồi chia xa, xong rồi thì "Tôi ngàn năm đợi"...
    Không thể nhớ chính xác. Vì lúc giận H quá, đã vất cuộc băng rồi. :(( (ai bảo H vô tình với tôi). Cũng không thèm nhớ cuộn băng đã có những bài hát gì, những năm tháng đầu cố tình quên. Sau là quên thật...
    Thật ra cuộn băng cũng không nhiều ám ảnh đến nỗi thế... Nếu như máy không tình cờ bật lên câu hát:
    ]"Đêm suy tư trong tình yêu suy tư
    Cơn gió nào lạc loài, cuốn tình tôi qua đây
    Bấy như loài cỏ dại, khiến tình tôi lay hoay
    Dấu đêm dài miệt mài "

    Ngay sau khi tôi quăng điện thoại lúc kết thúc cuộc nói chuyện cuối cùng về tình yêu con nít với H, năm 18 tuổi giữa mùa đông phương xa.
    Lúc ấy là khuya bên tôi, tôi đi làm thêm ở nhà hàng về, mệt nhoài, và nghe H khẳng định lời chia tay. Và khóc chan hòa. Mà vẫn không hiểu tại sao muốn chia tay tôi rồi, còn mất công làm cuộn băng công phu vậy gởi qua!!! H điên!!!
    Dẫu đêm dài mệt nhoài.
    Cho nên mỗi lần nhìn lại cuộn băng là nghe nhói lên vết thương cũ... Trong lúc tuyệt vọng và quyết tâm như vậy, không vất đi chứ còn giữ làm gì...
    Ôi, tôi ngàn năm đợi!
    Thương...
    Được tintin82au sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 06/02/2007
    Được tintin82au sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 06/02/2007
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ối dời, bỏ mất vài ngày đọc cho hết cái topic này k thiếu 1 trang, k sót 1 dòng (chán nhất là mấy cái ảnh chị T toàn del thoai, skid chậm chân vô chả ngó được cái nào, đau lòng lắm roài đoá ), chế mà tới tận trang 27 vẫn k hiểu cái ông H với cái bà T này đã yêu nhau thật chưa nữa, bó hết cả tay lẫn chân rùi đây nà, bắt đền skid đê
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, không chỉ đơn giản là những rung động, hay những xúc cảm nhất thời, tình yêu thật sự, đó là khi 2 người có thể cùng nhìn về một hướng, nguyện cùng đi chung trên một con đường, dù biết rằng con đường đó còn nhiều chông gai, nhưng chả sao cả, chỉ cần chúng mình yêu nhau và có nhau thôi, phải không anh ?
    Em yêu anh, mãi mãi ở bên anh, chồng iu ạ
  6. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hi
    T xin lỗi các bạn kô thấy hình nhé...
    Tại vì post hình người khác nên rất ngại - đây không còn là vấn đề riêng của mình nữa, mà đã phần nào đụng chạm đến cuộc sống cá nhân người khác. T post mà trong bụng rất ..hồi hộp. Lỡ đâu người đó xui xẻo tự dưng mò ra và cảm thấy không hài lòng vì lý do nào đó, thì tội lỗi T thật tày đình :D.
    T chẳng phải sợ H (đúng hơn là suốt thời gian chơi với nhau 10 năm, chả bao giờ H to tiếng 1 lời với T, chỉ ngược lại) - nhưng đó đâu phải là lý do để mình không tôn trọng người ta, phải kô ? ^^/
    Và đối với X cũng thế hihi.
    Thôi hay là lần sau post hình T sẽ báo trứơc vài bữa là post vào ngày nào giờ nào hihi?
    Còn cái chuyện này dài dòng thì cũng bó tay thôi. 8 năm mà... Và vẫn còn dằng dai. (Khiếp hãi quá).
    Chúc mọi người vui vẻ.
    (3 tuần trước T tòan thiếu ngủ, hôm qua ngủ liền 1 giấc 14h bi giờ thỏai mái quá hihi - tiếc là ngủ dậy lại thấy việc phải đi ngay rồi, không ngồi kể chuyện buôn dưa lê nữa được).
  7. supertuni

    supertuni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Thực sự kô hiểu ma xui quỷ hờn như thế nào mà mình lại xông vào ngay chỗ này. Nhớ meng méng là mình vừa ở box kinh tế xong??? Phải công nhận, bài viết của bạn hay tuyệt cú mèo. Càng đọc càng thấy nó mơ mơ màng màng, chóng cả mặt. May mà truyện chỉ xoay quanh có vài nhân vật, chứ như Hồng Lâu Mộng thì toi mình lâu rùi! Thế mà cũng quất mất của mình cả buổi chiều, hichic. Cũng may bạn đã del 700 cái mails kia rồi, nếu kô thì đọc xong tóc đã trắng như cước rùi!
    Càng đọc càng thấy ý kiến góp ý cho bạn giảm dần, mà lòng ham muốn, chờ đợi tập típ theo lại càng tăng lên. Thật là nguy hiểm, tí nữa là bị truyện của bạn ăn tươi nuốt sống rồi.
    Tôi thấy chuyện của bạn chả có gì phức tạp cả, mọi việc đều do bạn làm nó rắc rối thêm thôi. Bạn sinh ra trong gia đình khá giả, vật chất và tinh thần có đủ cả. Bạn ngoài ra còn thông minh, tài giỏi, nhiều tài lẻ lại còn có cái đẹp ủng hộ sau lưng nữa. Gia đình bạn ai cũng có học thức cả. Bạn đang ở một ngọn núi quá cao rồi đó! Thực sự càng đọc tôi càng thấy ghét cái lối suy nghĩ của bạn.( Không biết khi nhìn thấy hình bạn có ghét bạn luôn kô??) Bạn đang đứng trên cao nhưng tôi cảm thấy (có lẽ thôi) là nhận thức về cuộc sống của bạn còn thấp quá. Có lẽ bạn quá giỏi, quá đẹp nên học hành và làm ăn đều trôi chảy cả. Rất nhiều người bạn kể(đều là người học thức, tài giỏi,...) đều thích bạn cả. Ai nhìn bạn hình như cũng đều bị lóa mắt đến nỗi kô nhìn ra cái gì xấu của bạn(tôi thì kô đâu, vì có sẵn sunglasses trong túi gòi,kekeke)!
    Trên cách nhìn của tôi, H thật đáng trách nhưng bạn cũng chả khá hơn. Làm bạn (chí ít là như thế) 10 năm nay, thế mà bạn chả hiểu, biết gì về H và hoàn cảnh của anh ta cả. Vậy mà bạn có thể nói chuyện trên trời dưới biển, thư từ qua lại bao năm. Thật sự tôi cũng kô hiểu bạn là người như thế nào nữa? Bạn kô phải là người vô tình nhưng như thế thì cũng lạ thiệt. Có lẽ lý trí của bạn quá cao đến nỗi lấn át cả phần tình cảm rồi chăng? H đi guốc trong bụng bạn trong khi bạn chả rõ tâm tư người ta như thế nào? Chính điều đó làm cho tình cảm của bạn bị trắc trở. Anh ta vừa yêu nhưng lại có một sự e ngại trong tinh thần. Bạn sống quá hoàn hảo, cái gì cũng biết nhưng bạn lại đang đánh mất chính mình. Có bao giờ bạn tự hỏi thực sự ra mình muốn gì cho chính bản thân mình kô?? Có bao giờ bạn tự hỏi rằng giờ này H đang nghĩ gì(chứ kô phải đang làm gì nhá) và H thực sự yêu mình ở điểm nào kô? [red]?zTôi hoàn toàn cô độc..., tôi kô có bạn thân?o [red]cân này chính tay bạn viết ra và chính bạn sẽ phải trả lời câu hỏi ?zVì sao lại như thế??o Tôi thấy bạn nghĩ tình cảm như đồ chơi, thích thì ban phát cho người này, người kia, lúc kô thích thì đòi lại. Chính bạn đang quay người khác như dế chứ kô phải ai! Con người sống để vui chứ có ai nói ?zbuồn sống?o đâu! Mình thật là phục bạn khi phải sống 8 năm buồn tủi.Bạn phải biết rõ mình là ai và thực sự muốn gì thì mới rút ra khỏi tình thế này được. Hãy giành thời gian đứng trước gương và tự hỏi về mình xem! Biết đâu bạn sẽ đưa ra được quyết định đúng! Mong bạn sẽ nghĩ về người khác trước khi nghĩ cho mình!Thú thật, tôi cũng có thời gian suy nghĩ giống bạn, nhưng rồi may mắn thoát ra được. Có lẽ hoàn cảnh của bạn và tôi khác nhau chăng?
    Dù gì thì cũng rất vui khi được đọc câu chuyện của bạn. Tôi nói nhiều câu khó nghe, nhưng biết bạn là người thông minh, có lẽ bạn sẽ hiểu được. Chúc bạn luôn may mắn!
    Thân.

  8. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chào T.
    Mình cũng chẳng biết ma khiến thế nào hôm qua tự nhiên mất ngủ mò vào ttvnol định đọc mấy câu chuyện cười để giải trí tự nhiên bập vào câu chuyện của bạn và đọc một mạch đến 2.30 sáng. Hôm nay đầu óc vẫn còn ong ong vì câu chuyện của T và H. Cứ như là trên phim ý . Có điều cảm nhận của mình là cả H và T đều là 2 người có tâm hồn phức tạp quá, sensitive nữa nên đôi khi cứ quan trọng hoá vấn đề lên. T thì luôn để ý đến những hành động cử chỉ của H và suy diễn về tình cảm của H dành cho mình, còn H thì đầy bí ẩn không chịu tâm sự những uổn khúc, khó khăn của mình đối với người thân kể cả T. Mình thấy giữa 2 bạn thật sự thiếu sự san xẻ và thấu hiểu lẫn nhau, cái này đặc biệt quan trọng trong tình yêu. . Thế nên cứ dẫn đến mù mờ chẳng hiểu gì cả. Còn về H mình cảm thấy cậu ấy có cái gì đó uổn khúc không thể nói ra (không ngoại trừ khả năng mà một số người đã nêu ra). T. thử tim hiểu xem sao. Ví dụ như, thay vì mỗi lần về nước T. cố gắng hỏi thẳng thắn xem tình cảm của H thế nào thì thử đóng vai một người bạn thân để H tâm sự và san sẻ những chuyện thầm kín của bạn ấy xem. Xem thực tế cậu ấy sống như thế nào và T cũng có thể chủ động san xẻ những khó khăn mà hàng ngày bạn phải chịu đựng nơi đất khách. Đã 10 năm rồi mình thấy tình yêu của các bạn toàn là giận hờn và tự ái thế nên nó mới day rứt như thế. Mình cũng ở xa đất nước như T., có gì stress người đầu tiên mình tâm sự là người yêu hi hi. Cứ kêu ầm cả lên và khi nhận được lời động viên của anh ấy thì mình thấy như có thêm sức mạnh rất nhiều. Mình cũng không biết nên khuyên T là tiếp tục hay dứt khoát chỉ có vài quan sát và cảm nhận như vậy thôi. Dẫu sao cũng chúc cho T sớm thoát khỏi cải mớ bòng bòng nay và có được một hạnh phúc đích thực cho mình. T suy nghĩ đúng con gái có thì thế nên cần giải quyết sớm T ah. Dựa trên sự chân thành , thẳng thắn và thấu hiểu lẫn nhau mình tin T sẽ có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình.
    Được takemetoyourhear sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 07/02/2007
  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Đọc xong bài góp ý của bạn tôi hoàn toàn đồng ý với bạn, quả thật chúng tôi đã bị xoáy vào cậu chuyện này mà không phân biệt được đúng sai. Không phải tôi tát nước theo mưa nhưng tôi công nhận bạn đã tỉnh táo để nhận xét đúng.
    @Tin_tin: Em hãy suy nghĩ về những ý kiến góp ý của mọi người nhé, bây giờ càng đọc truyện của em chị thấy càng nản về em rồi đó em à.Chúc em vui!
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ôi tiếc quá, mới ko vào ttvnol có mấy ngày mà để lỡ mất cơ hội xem hình của chủ nhân Topic này.

Chia sẻ trang này