1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn đảm đang tư vấn cho bữa ăn sáng

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi naicha, 08/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, thế à? Nghe bạn kể mà mình thấy vui lây đấy! Đúng là phụ nữ ai lấy chồng rồi cũng giống ai nhỉ, lúc nào cũng chỉ chăm chắm lo lắng cho chồng được ăn ngon, mặc đẹp. Chỉ sợ mấy ổng được chiều quen, về sau lại sinh ''hư'', sinh lười thì buồn, nhỉ?!
    Ngày mai tớ sẽ làm thử món mì vằn thắn của một bạn trên này xem thế nào. Có điều đang băn khoăn cái vụ làm thịt xá xíu quá! Có bạn nào biết cách chế biến không, hướng dẫn tớ vài chiêu với!
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người chăm chỉ chịu khó làm đồ ăn sáng cho chồng yêu quá. May mà chồng tớ ko biết topic này chứ biết rồi lại về bắt mình làm thì chít. Vc tớ lười, ham ngủ ghê. Sáng nào cũng 6h30 tỉnh dậy rồi xuống nhà ăn qua loa, mỗi người một đường. Công nhận các bạn chịu khó chăm sóc chồng thật đấy
  3. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hay gọi là tỏi tây. Một số thì gọi là hành tây vì vị của nó giống hành hơn. Còn cần tây thì khác chứ bạn. Cần tây là cần tây, không giống tỏi tây hay hành tây tẹo nào
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, thế thì người ta cứ nói béng là tỏi tây đi cho xong, lại dùng tên ''bô-rô'' làm em cứ ''ô ô - chả hiểu gì'' . Anyway, cám ơn chị nha!
  5. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình nấu món của hamchơi cho anh xã thưởng thức. Nhưng không cho dưa leo và lạc vào bát anh xã vì anh xã không thích. Mình thấy cho lạc vào thì ăn lạ miệng hơn, còn bát của anh xã thì giống bún bò vẫn hay ăn.
    Khi mình ướp thịt bò, mình để một lúc cho ngấm rồi cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng bỏ ra xào già lửa thì thịt mềm và ngon hơn. Tuy nhiên vì buổi sáng phải làm nhanh nên mình phải xào bò từ tối hôm trước, để vào tủ lạnh. Sáng lấy ra cho vào lò vi sóng cho nóng rồi mới chế biến được.
    Không biết các bạn chế biến có mất thời gian không chứ buổi sáng mình chỉ nấu mất khoảng 10 phút thôi, cũng khá nhanh. ăn xong còn rửa bát dọn dẹp xong mới phải đi làm cơ đấy.
    Nếu mẹ nào muốn chiều chồng mà có chút thời gian thì nên tự tay nấu bữa sáng cho chồng ăn. Mình vừa học hỏi thêm được nhiều món ngon và chồng thì được ăn uống đầy đủ chất . Vì ăn sáng ở nhà sẽ có kèm hoa quả, sữa tươi....còn ở nhà hàng thì không có. Anh xã nhà mình cũng tự hào là người duy nhất trong phòng được vợ nấu cho món sáng ( mặc dù vợ thì còn lâu mới đạt tiêu chuẩn đảm đang).
    Thế nhé tâm sự vài lời cùng các bạn, chúc các bạn nhà ta luôn được chồng yêu, chồng chiều nhé.
  6. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chiều chồng ghê. Sáng nhà tớ cứ mắt nhắm mắt mở cho cơm nguội, đồ ăn từ tối hôm trước vào lò vi sóng, hai phút là có cái măm. Nhanh, đơn giản, đủ chất.
  7. win_hg

    win_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    ăn xôi xéo, xôi ngô ^^
  8. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng mình hay ăn sáng kiểu này:
    1. Bánh mì+bơ hoặc pate cá hồi+ nấm+ thịt hun khói+phomat cho vào lò nướng hoặc áp chảo. Sau khi c bỏ ra cho ketchup lên ăn
    2. Bánh toast nướng giòn phết pate cá+ trứng cá+xà lách
    3. Xúc xích chiên chấm với mù tạt và ketchup+ bánh mì+ salat Nga
    4. Cơm rang với thịt băm và trứng+dưa chua
    5. Bánh mì + thịt nguội+xà lách + rau mùi +batê + tuơng ớt
    6. Bánh bao
    7. Phở bò chín
  9. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    bác này giống mình thế
    sáng toàn ăn xôi với bánh mỳ
  10. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo các mẹ đảm đang, hôm nay mình nấu cháo tim lợn cho anh xã, kết quả, anh xã làm một bát đầy tú ụ.
    Tim lợn mình mua từ hôm trước, xào qua với hành khô băm nhỏ, một ít gia vị và mắm ngon, xong để vào tủ lạnh. Cháo thì nấu trong nồi cơm điện 2 tiếng trước khi đi ngủ, không mở nắp để cháo đỡ bị vữa. Sáng ra chỉ việc lấy tim ra cho vào lò vi sóng cho nóng, đun sôi cháo thả tim vào nêm gia vị vừa ăn, thả hành lá và rau mùi tàu thái nhỏ vào, rắc một ít hạt tiêu lên...Chà chà, thơm điếc mũi.
    Tuần sau mình sẽ bắt chước mọi người thử nấu món Tây cho anh xã ăn. Nếu một hai bữa anh xã quen rồi thì mình đã thành công trong chiến dịch đa dạng hóa món ăn buổi sáng rồi đấy.

Chia sẻ trang này