1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn đảm đang tư vấn cho bữa ăn sáng

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi naicha, 08/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hình như nấu ăn ở nhà thì đa phần người Bắc thực hiện, thấy dân miền Nam toàn ăn ở ngoài
    Muốn lấy vợ quá, ngày nào ngủ dậy cũng phải chạy vòng vòng k biết ăn gì vì quay qua quay lại cũng vài món: phở, bún, hủ tíu, cơm tấm,bánh ướt,bánh canh, canh bún...., ngán quá
  2. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    6.738
    Đã được thích:
    0
    ngon quá híc híc ...
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, nói từ hôm trước mà hôm nay mới có cơ hội thực hiện món mì vằn thắn cho chồng iu. Lão chồng tớ có vẻ ít ăn món này ở ngòai nên ngồi cứ tấm tắc khen ngon làm mình cứ mở cờ trong bụng chứ! . Đã thế còn ''đặt hàng'' món mì này ngày mai, dưng mà 2 ngày ăn mì vằn thắn cả 2 chắc chả mấy chốc mà chán thôi các nàng nhỉ?!
    Thế nên tớ muốn hỏi tư vấn các nàng xem có biết cách nấu nào khác với MÌ TRỨNG không, chỉ cho tớ để tớ đổi món cái! Tớ chỉ biết làm mì xào thôi, còn mì nước thì... chắc hết vốn rồi . Cấp cứu cho tớ với!
  4. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thêm một món mì nữa nhé.
    MÌ THỊT VIÊN CẢI THẢO
    Rau cải thảo rửa sạch, thái vừa ăn. Cà-rốt gọt vỏ, tỉa hoa, thái mỏng. Tôm bóc vỏ, bỏ đầu, đuôi. Quết nhuyễn tôm với giò sống, thêm chút tiêu, muối, 1/2 thìa cà-phê dầu vừng. Vo tôm thành nhiều viên nhỏ.
    Đun nóng dầu ăn, phi thơm tỏi, cho nước dùng gà/lợn, cà-rốt vào nấu đến khi cà-rốt vừa chín, nêm hạt nêm. Lần lượt cho tôm viên, cải thảo vào nấu chín. Bỏ mì vào sau cùng, để vài phút rồi bắc ra măm
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Trời! Nghe ngon quá đi mất! Cám ơn bạn nha!
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tớ đã chuẩn bị cái món mọc tôm của bạn hamchoi, không ngờ nó ngon đến thế! Cám ơn bạn hamchoi lần nữa nha! Hy vọng món mì sáng mai tiếp tục thành công mĩ mãn!
    À tớ có thắc mắc là sao nấu nước dùng lại phi tỏi nhỉ?! Tớ nghĩ phi hành khô thì hợp lý hơn chứ?
  7. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nấu nước dùng thì hay phi hành. Nhưng phi tỏi thì nước dùng cũng có một mùi vị riêng khá thơm và hấp dẫn. Bạn thử xem.
    Chúc ngon miêng nhé.
  8. hxhtmcvn

    hxhtmcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình rất quan tâm đến ẩm thực. Nhưng mà nguy quá mình ăn được ít lắm. Sáng ra mà nặng bụng thì mình ko thể làm việc được. Làm sao để có một bữa sáng ngon miệng, ko phải ăn nhiều mà vẫn đủ dinh dưỡng nhỉ? júp mình nhé
  9. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm thế này. Nấu một nồi cháo đặc, có ít hạt sen và đỗ xanh thêm vào cho ngậy. Cháo trắng nhé, cho vào tủ lạnh. Cứ cách ngày lại mang ra nấu cháo. Sáng đi chợ về, mua thức ăn gì thì thêm vào thành cháo hôm ấy. Có cá thì xào cá cho vào, có thịt, có tôm thì thành cháo tôm. Có mực thì thêm tí gừng, hoặc có hôm nấu cháo nấm. Thấy khá đa dạng bữa ăn, mà nhà tớ thì thích ăn cháo
  10. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vậy chú mau chóng lấy vợ đi chứ?
    Lấy vợ thì không bao giờ thiệt thòi cả. Hồi trước Aristotle đã phải đúc kết rằng lấy vợ trong mọi trường hợp luôn luôn có lợi. Nếu được vợ hiền thì mình sẽ hạnh phúc, còn nếu gặp phải vợ dữ thì mình sẽ trở thành triết gia đấy.

Chia sẻ trang này