1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn đảm đang tư vấn cho bữa ăn sáng

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi naicha, 08/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
  2. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Một cái bánh mì con con, một cốc sữa, mọt quả táo, mọt quả chối! Bữa sáng hợp lý, đủ chất, không nặng bụng, tiết kiệm thời gian
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hợp lý, đủ chất nhưng với tớ còn được chứ với bố tớ là 1, zai tớ là 2 thì không ổn vì không cảm thấy ngon.
    Bữa sáng bánh mì cũng được nhưng cần 2 quả trứng, hoặc ít thịt gà rán, hoặc ít paté, bơ, đồ nguội ... và cốc cafe. Còn trái cây có thể tạm dời sang bữa trưa. Còn bữa sáng ngon của các vị đấy là 1 bát gì đó nước nước, nhẹ nhàng, không béo nhưng cần có "động vật" tồn tại ở dạng hữu hình (nôm na là thịt để nhai.
  4. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    đay đây , món bún tôm Hải Phòng chính hiệu nhé
    thành phần :- Tôm tươi
    -thịt nạc vai ( nạc dăm )
    -mộc nhĩ ( nấm mèo )
    - bún sợi to
    -rau rút ( rau cần , mùng... )
    -thì là , cà chua , me chua
    - gia vị ( tiêu mắn, muối, bột ngọt, ớt )
    tôm mua về rửa sạch bỏ vào nồi đun lên ( nhớ đừng cho nuớc nhé ) , sau đó bóc vỏ sạch , vỏ tôm đem giã nhuyễn lọc lấy nước
    thịt nạc vai thái mỏng , mộc nhĩ ngâm nở thái miếng nhỏ vừa ăn
    Phi hành mỡ lên rồi cho thịt vào xào săn lại, tiếp tục cho tôm vào xào , cho 1 ít mắm , muối ( bột canh ) ,1 ít mì chính ,sau đó cho mộc nhĩ vào đảo qua , bắc ra khoỉ bếp rắc hạt tiêu vào
    me chua đun sôi đến khi bở , cán nhuyễn rồi lọc lấy nước
    .xào cà chua lên rồi đổ nước lọc tôm vào đun nhỏ lửa ,
    Bún trần qua nước sôi rồi chia vào từng bát ,múc hỗn hợp tôm thịt vừa xào bỏ vào bát , trần rau , rắc thì là và chan nước dùng lên , lúc ăn thì tùy khẩu vị mà cho nước me vào ớt vào ,món này phải chua chua cay cay, vị đậm đà của nhân, ăn toát cả mồ hôi, ngon lắm cơ
  5. asim_pit1722

    asim_pit1722 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    em thì chưa chồng con j,nhưng buổi sáng má mì vẫn nấu cho ăn đều đều.em cũng chưa đọc hết topic nên có j trùng các chị thông cảm nhé
    buổi sáng là mẹ e cứ mua 1 cái bánh hambogơ không,xong rùi về quay nóng xúc xích rùi kệp vô,hoặc có hôm mẹ em cho ăn bánh mì với trứng ốp lếp lòng đào.ăn xong bánh thì có hôm uống milo hoặc sữa có đường
    em ăn cái này thấy cũng nhẹ nhàng mà vẫn no,có hôm đi học sáng xong vội lên công ty ngay 1h chiều mới ăn trưa thấy cũng chịu đc
    Được asim_pit1722 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 19/06/2008
  6. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    k biết naicha có e gái k vậy,đảm đang giống naicha là okie
  7. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Âý là cái bữa sáng cửa mình đấy!
  8. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh xã nhà mình cũng rứa, đồ ăn phải có nước và thịt, nói chung là nấu nướng hơi công phu một tí.
    Được cái bù lại trước khi đi làm bao giờ cũng ôm hôn vợ thắm thiết (như tây ấy nhỉ). Kể cũng bõ công.
  9. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mình đẻ thưa, em gái bây giờ vẫn đang là trẻ vị thành niên. Được cái nàng cao hơn bà chị, đã 1m64 rồi đấy. Vẫn còn ham chơi và teen lắm, manhgia có lòng thì phải đợi mấy năm nữa em nó lớn đã.
  10. Tichou

    Tichou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới cưới được hơn 1 tháng, bình thường tòan dậy muộn rồi vội vàng đi làm, có khi chả ăn gì. Giờ lấy chồng rồi cũng phải chịu khó tập tành nấu ăn sáng nịnh chồng
    Sáng nhà tớ hay ăn phở (phở gà, phở bò), cháo cá, cháo ngao, bún ( bún sườn, bún mọc, bún bò), mì xào, thỉnh thoảng cho chồng ăn cả mì ăn liền , tất cả tớ đều chuẩn bị từ tối hôm trước lúc nấu cơm tối, nên sáng dậy rất nhanh, chịu khó nấu đủ các món kia thì hầu như trong tuần không bị lặp lại bữa sáng
    Quên, thứ 7, CN vợ chồng tớ ra ngoài ăn, hôm nào chồng lười không đi thì ăn mì ăn liền

Chia sẻ trang này