1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhờ các bạn đưa ra công luận "bầu khấn và thủ đoạn thôi miên thâm độc"

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi dongbodetam, 28/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongbodetam

    dongbodetam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    BẦU KHẤN VÀ THỦ ĐOẠN THÔI MIÊN THÂM ĐỘC
    Đến hôm nay ngày 25/04/2011 sự việc tạm thời kết thúc tôi xin đưa ra giả thuyết chung như sau:
    - HIỆN NAY CÓ MỘT NHÓM NGƯỜI (5 TÊN) chuyên dùng thủ đoạn và kế hoạch đã sắp xếp sẵn rất tinh vi để hại người một cách vô cùng tàn độc. Cụ thể hơn những người mà bọn này nhắm đến là CHỊ EM MANG BẦU KHẤN.
    - MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG LÀ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN, NHÀ CỬA… của những người này, vì hoàn cảnh hiếm muộn không có người nối dõi. Hoặc qua họ chúng khống chế người khác trong gia đình cũng nhằm mục đích tương tự như trên. Nhưng chúng rất khôn ngoan LẤY CHIÊU BÀI TÔN GIÁO NHẤT LÀ ĐẠO CÔNG GIÁO NHƯ: Nếu có con cho đi làm linh mục, nhà sẽ làm điểm truyền đạo, tài sản hiến tế… thực chất đều rơi vào tay bọn chúng. NGUY HIỂM HƠN CHÚNG KHỐNG CHẾ ĐƯỢC MỘT NGƯỜI THÌ CẢ GIA ĐÌNH CÓ THỂ SUỐT ĐỜI PHẢI BỊ KHỐNG CHẾ (rất khó có trường hợp thoát được)
    - THỦ ĐOẠN CỦA CHÚNG LÀ DÙNG THÔI MIÊN (THEO CHƯƠNG TRÌNH LẬP SẴN, HOẶC THÔI MIÊN THƯỜNG XUYÊN VÀ LIÊN TỤC RẤT TINH VI), ngoài ra bọn này rất có kiến thức về các môn Tâm linh, Nhân điện, Âm vong… (HIỆN NAY CHÚNG LUÔN MUỐN LÔI KÉO THÊM NHỮNG NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT NÀY ĐỂ TẠO THÊM THẾ LỰC, THÊM HUYỀN BÍ, THÊM SỰ NHIỆM MÀU… ĐỂ MÊ HOẶC VÀ PHÔ TRƯƠNG THANH THẾ VỚI NẠN NHÂN)
    - VÌ CHÚNG KẾT HỢP NHIỀU MÔN NÊN ĐỂ PHÁT HIỆN RA THỦ ĐOẠN CỦA CHÚNG RẤT KHÓ KHĂN. Ví dụ khi đến lúc thực hiện âm mưu thì nạn nhân bị chúng thôi miên để trở thành người bị ma quỷ nhập, phỉ báng Chúa, phỉ báng Đức mẹ hoặc như người đang bị tâm thần, nhưng khi theo chương trình hướng dẫn đã định sẵn thì nạn nhân khỏi hẳn; Nhưng nếu người nhà không có kiến thức mà can thiệp theo y học thì càng ngày càng đẩy nạn nhân về chiều hướng tâm thần thật; Nếu người nhà can thiệp theo tâm linh, vong âm thì đến phần thôi miên thì thầy cao tay ấn cũng bế tắc; Còn nếu người nhà dùng chuyên gia thôi miên thì đến phần vong và thai nhi cũng không còn cách giải (tuy nhiên trường hợp này rất hiếm VÌ KHÔNG AI NGHĨ ĐÂY LÀ XẢO THUẬT THÔI MIÊN)
    - Tôi lấy dẫn chứng như TRƯỜNG HỢP CỦA CHỊ TÔI MANG BẦU KHẤN ĐẾN NAY KHOẢNG 30 THÁNG trước đây báo chí đã một thời đăng tải về hiện tượng BẦU KHẤN CÓ CỬ ĐỘNG (trong đó có chị tôi). Nếu nạn nhân đã bị thôi miên chỉ cần trong đầu nghĩ về thai nhi (bé, thiên thần, tên con…) lập tức theo lập trình sẵn họ sẽ cử động bụng (lắc bụng) nhưng nếu có thêm phần âm vong nhập vào thì những dấu hiệu bé đạp bụng như thật thì làm sao khoa học giải thích? Ngược lại đã trừ tà ma thì làm sao còn to bụng và còn lắc…
    - CHƯƠNG TRÌNH THÔI MIÊN HƯỚNG DẪN ĐÃ ĐỊNH SẴN ĐỂ LÀM GÌ? Các nạn nhân và gia đình luôn luôn bị buộc vào một niềm tin để chúng khống chế đó là “BẦU KHẤN MANG THAI TRONG ĐỨC TIN” nên thỉnh thoảng phải có một vài nạn nhân bị “ma quỷ ám” “tâm thần” đến những nơi chúng cố tình cho các nạn nhân khác thấy phép lạ như nạn nhân đến “RẤT GẦN” tượng Chúa, tượng Đức Mẹ, Thánh Giá thì sẽ hóa giải được tà ma bệnh tật… nhưng có một đặc điểm là một vài nơi như thánh địa thì không bao giờ bọn chúng đến: như Nhà thờ đức bà… CHÚNG MUỐN CHỨNG MINH CHO NẠN NHÂN MỚI (HOẶC TRONG GIA ĐÌNH) THẤY NHỮNG PHÉP LẠ, THẤY NHỮNG ĐIỀU CHÚNG ĐÃ “BÁO TRƯỚC”.
    - NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN THÔI MIÊN CỦA BỌN CHÚNG: Để nhận biết nạn nhân bị thôi miên gia đình phải có sự yêu thương, quan tâm, lo lắng thật sự và phải rất tỉnh táo (phân biệt rõ từng biểu hiện của thôi miên hay của âm vong hay của bệnh lý…) để theo dõi những biểu hiện của nạn nhân như: trợn mắt nhìn trân trân lên cao (thấy hình ảnh lạ), nghe tiếng lạ bên tai, phát ra âm thai nhi, hay tụ tập những ở điểm tìm sự nhiệm màu (Nhà Thờ, Nơi Chúa nơi Đức Mẹ hiện hình, hoặc tại nhà riêng như trường hợp của chị tôi…)
    - LÝ THUYẾT THÔI MIÊN NHƯ THẾ NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY. Tôi dẫn chứng trường hợp của chị tôi khi chúng đã thôi miên như sau: ngón tay giữa nếu nhìn kỹ sẽ thấy như một vết bỏng do điện rất mờ, chúng sẽ ghi nhận thông tin vào đầu chị tôi là có một luồng điện tê tê chạy ở đầu ngón tay (do chúng dùng điện tác động trong lúc chị tôi vô thức) thì chị tôi sẽ hành động theo phương án A (nào đó?) do chúng lập chương trình sẵn. chúng cho chị tôi thông tin nếu không muốn như vậy thì dùng ngón tay cái bóp vào ngón tay giữa (có cảm giác giảm bỏng) nhưng nếu theo cách trên thì chị tôi tình cờ phải giải quyết theo phương án B (nào đó) do chúng lập chương trình sẵn. Một câu hỏi đặt ra là khi nào thì chị tôi cảm thấy ngón tay giữa tê tê, khi chúng đã thôi miên thì cho chị tôi thông tin ngón tay trỏ chạm vào ngón tay giữa thì sẽ có cảm giác tê như điện chạy ở trên, nếu hai ngón không gần nhau thì sẽ không có cảm giác tê tê điều này tôi đã phát hiện ra (RẤT XẢO QUYỆT VÌ HAI NGÓN TAI TRỎ VÀ GIỮA CỦA NẠN NHÂN KHÔNG THỂ DUỖI XA NHAU MÃI VÀ TRONG QUÁ TRÌNH BỊ THÔI MIÊN MA QUỶ NHẬP, TÂM THẦN HOANG TƯỞNG THÌ LÀM SAO NẠN NHÂN KHÔNG THEO NHỮNG PHƯƠNG ÁN THÔI MIÊN TIẾP THEO) trong trường hợp của chị tôi thì chúng đã thôi miên quá lâu và liên tục theo một kế hoạch rất tinh vi sắp đặt sẵn có rất nhiều phương án, nhiều cách, nhiều vị trí, nhiều hoàn cảnh và có ngày tháng cụ thể để hành động một cách vô thức. Mục đích trong chuyện này là lôi kéo tôi vào âm mưu của chúng và người chị thứ ba để chiếm đoạt tài sản về lâu dài.
    - TẠI SAO KHẲNG ĐỊNH LÀ THÔI MIÊN, Về lý thuyết thôi miên người thôi miên trước tiên sẽ làm cho ý thức đối tượng bị yếu, bị xao lãng, bị áp lực… bằng cách sẽ dùng ánh mắt, ánh sáng, âm thanh, tiếng nói, hình ảnh… Gây nên các cảm giác như buồn ngủ, chìm sâu dần trong ý thức hoặc trong trường hợp người bị thôi miên quá chăm chú, quá lắng nghe… sau đó họ ghi thông tin vào ký ức của người bị thôi miên theo “từ khóa” nào đó họ muốn (âm thanh, hình ảnh, ánh sáng, từ ngữ nào đó… ) để sau này họ chỉ cần khơi gợi đúng từ khóa là nạn nhân sẽ bị rơi vào tình trạng hành động một cách vô thức và bị sai khiến (Trong trường hợp của tôi họ dùng cả tin nhắn). Nếu thân nhân những nạn nhân để ý kỹ sẽ thấy những kẻ đóng vai trò chỉ điểm là muốn lôi kéo, thu thập thông tin tìm hiểu về nạn nhân sẽ có biểu hiện nói chuyện luôn mồm về những đều rất tốt đẹp, những điều về đức tin, ngoan đạo, hiền lành để lừa mị… làm thân với nạn nhân hòng gần gũi, sống chung, thuê nhà (trường hợp của chị tôi). Những kẻ thực hiện thôi miên tụ tập, hội nhóm sẽ luôn tự nhận (và được giới thiệu từ kẻ chỉ điểm) là được ơn của Chúa, được phép lạ như: thấy được Chúa, nhắm mắt cũng thấy Chúa Ngước lên trời thấy mây, trăng cũng thấy Đức mẹ-Chúa-Thiên thần… Thấy những “hình ảnh tốt đẹp”, có thể nghe được “tiếng lạ”, thấy được ánh sáng lạ, nghe tiếng nói của Chúa… Có khả năng thực hiện chữa bệnh bằng phép lạ…Những điều trên trong quá trình tiếp xúc chúng cứ lập đi lập lại mãi, người bình thường nghe một vài lần không sao nhưng những người hơi yếu thần kinh hoặc có niềm tin mãnh liệt nghe nhiều lần sẽ bị ghi vào trong tâm thức mà không biết (hơi giống trường hợp người ta hay gọi là tẩy não). Những kẻ mê hoặc, thôi miên cao hơn sẽ cho mọi người thấy phép lạ, chữa bệnh (Tâm linh…) thường tụ tập hướng dẫn một vài nhóm người tại các Nhà thờ, địa điểm tôn giáo, nơi thiêng liêng… Và còn kẻ thôi miên sau cùng, hoặc giải quyết giai đoạn cuối?
    - CÁCH GIẢI THÔI MIÊN TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY (NHỜ CÁC CHUYÊN GIA HƯỚNG DẪN THÊM CHO CÁC NẠN NHÂN). Nếu nạn nhân nghe tiếng lạ, âm thanh lạ hãy dùng hai ngón tay cái (hoặc người thân) ấn chặt vào hai lỗ tay rồi buông ra. Nếu nạn nhân ngồi thừ ra và ngó lên trên cao đôi mắt chăm chăm thì dung long bàn tay vỗ thẳng vào giữa trán (đủ mạnh thôi để họ giật mình). Nếu trường hợp các ngón tay hoặc bàn tay có hiện tượng giống như tôi mô tả ở trên thì tách các ngón hoặc quan sát kỹ cử động của bàn tay bàn chân để xử lý. Nếu bị hiện tượng ma quỷ nhập là đã bị thôi miên theo chương trình, nếu không có biện pháp thì cứ theo nạn nhân tạm thời để hết chương trình chúng sắp đặt (nạn nhân đã bị thôi miên nhiều lần). Nếu phát ra tiếng nói lạ thì cũng như trên, nhưng nạn nhân này đã bị chúng thôi miên rất lâu và bắt đầu ra tay.
    Trường hợp của chị tôi (Sống tại Q.3 TP.HCM) bị hại bằng các thủ đoạn thôi miên định thời gian(14-17-19/04/2011), bằng những hình ảnh trong phòng ngủ, bàn thờ, toilet, tivi, vị trí ngồi trong nhà, không gian, ánh sáng ngoài trời, ánh trăng, tượng Chúa tượng Đức Mẹ, Thánh Giá… tạo thành một chuỗi kế hoạch chương trình định sẵn và liên tiếp cho đến nay, sự việc tóm tắt như sau:
    - Chị tôi mang thai “Bầu Khấn” tại Đan Viện Biển Đức Thiên Phước tính đến nay đã khoảng ba mươi tháng, bầu có cử động như tôi miêu tả trên. Mấy tháng trước đây khoảng giáp tết có cho một chị tên là T cùng là “Bầu Khấn” cũng lâu năm hơn hai mươi tháng thuê nhà (Nhà chị tôi đang cho 2-3 cty nhỏ thuê làm văn phòng, họ cũng đang làm ăn đàng hoàng bỗng chị tôi cắt hợp đồng lúc cận tết?! toàn bộ cho chị T thuê để chị em cùng cảnh ngộ chia xẻ cầu nguyện?! không còn ai ngoài chị tôi ở nhà).
    - Vào cuối tháng 03/2011 Sau này tôi nghe kể lại chị tôi phát ra tiếng trẻ con tự xưng là Thiên Phước (tên) sau đó phát ra giọng ồm ồm giống người đàn ông hơn bốn mươi, nhiều người tụ tập tại nhà nghe rao giảng, trị bệnh cho mọi người (chị T), biết được hoàn cảnh gia đình người khác… Trước thời điểm này thường xuyên có hai vợ chồng người tên V và U thường ghé cùng các Bầu Khấn khác trên phòng của chị T một cách liên tục?!.
    - Bỗng vào khoảng Ngày 10/04/2011 tôi đi xa vắng nhà, tôi nhận được ba tin nhắn từ chị T có số máy 090x97x15x.
    + Lúc 09:28 “X oi, em hay su dung het kha nang hieu biet cua em ma doi chat voi chi Y nhe. Chuyen nay kg binh thuong dau, chi Y da bi ta (tà) mot lan roi. Em hay tinh tao ma nhan xet nhe, kg can noi voi ai. Sang nay c Y lam phep khoanh bung c T (người nhắn) lai, gio con chi kg tra loi van hay mung nua. Em cung chi va anh Y (chồng chị Y) hay giup do nhau lam sang to chuyen nay. C Y dang bi 1 linh hon nam ngu tri day. Chi so lam, danh moi ng nhieu lam, nhat la chi noi la chua benh, chua giesu kg lam the dau. The gioi tam linh chi kg hieu”
    + Lúc 09:31 “C Y dang den nha em day. Hay o nha em oi. Chuyen nay quan trong ma. Em kg duoc noi ra mieng , hay voi ng khac, ma can suy nghi va hanh dong thoi. C T cung nha c Y nt”
    + Lúc 09:47 “X oi, con chi tra loi roi em a. Chua bao gio nhu vay ca. Em hay vao cuoc di du biet rang em dang ban.hay vi 2 me con ng chi gai cua em nhe” Tức là tôi đã bị lôi kéo vào kế hoạch của bọn chúng, tôi phải gặp người chị trong ngày chủ nhật 10/04/2011. Và chúng định hướng cho tôi giải quyết sự việc theo chiều hướng ÂM VONG.
    - Sau đó xảy ra các biến cố chị tôi bị “ma quỷ nhập” như bắt mọi người cầu nguyện cho Thiên Phước (thai nhi), đuổi mọi người ra khỏi nhà để tự cầu nguyện, đốt đèn, đốt nến, đêm hay thức đi lang thang, ưởng bụng thách thức bàn thờ Chúa ?!... Trong thời gian này chị T đã bỏ trốn khỏi nhà chị tôi vì bị ma quậy phá đánh đập?! (chị T báo qua điện thoại là đã bị từ lâu lúc chị tôi phát giọng ồm ồm khoảng đầu tháng 04/2011?! Mà chị T lại không cho gia đình tôi biết?!)
    - Ngày 14/04/2011 chị tôi “thú nhận” bị quỷ ám và yêu cầu đi Nhà thờ Fatima… (Đúng chương trình?!)
    - Trong thời gian này tôi nhận được thêm thông tin từ chị T là chị tôi trước đây luôn sống trong bóng tối, đóng cửa không hòa nhập, “ma nam hơn bốn mươi” trong người chị tôi khống chế và yêu chị T … (càng lúc càng “nặng” hơn?!). Ngoài ra chị T còn cung cấp thêm thông tin chị tôi có lần xúc phạm đến cháu của chị T là người nhà bên chồng chuyên về bùa ngải. Trước đây và trong thời gian này tôi liên tục được chị T yêu cầu gặp những người sau: tên D, tên V và vợ tên U. Cụ thể là tin nhắn “A D o nha tho Tan Sa Chau toi thu tu hang tuan luc 19g15. So 091x76x57x. Em V so 093x01x61x. Em cu hen truoc roi gặp. Chuc em thanh cong” 04/17/2011, 17:11 từ số điện thoại 090x97x15x của chị T. Khẳng định hướng giải quyết theo chiều hướng ÂM VONG và những người có khả năng giải quyết. Theo mọi người thì V và U “nhắm mắt là thấy Chúa” thấy những hình ảnh lạ, hình ảnh đẹp của Chúa của Đức Mẹ của Thiên Thần trên mây, Nghe tiếng lạ… Riêng D còn có phép chữa bệnh.
    - Ngày 17/04/2011 theo chương trình chúng vạch ra chị tôi phải đi Nhà thờ Fatima…(Nhưng chị tôi đã không đi…!) nên sau ngày này tôi nhận được tin nhắn “X oi, thoi em kg goi dien de gap a V nua nhe. Anh ay di cong tac roi. Chi tin rang em se chua lanh cho chi Y, va giu lai be thien phuoc bang duc tin cua vo chong chi Y. vi mat duc tin la mat tat ca. Anh Y biet dieu nay. Chi Y chi la nan nhan thoi. Em nho chi ay la kito huu, chu kg phai la 1 phat tu em a. Cam on em, va khong goi cho V nhe” 04/18/2011, 19:48 tin nhắn từ số điện thoại 090x97x15x của chi T. Cũng thời gian này sau đó 15-30 phút có một người mang “QUẢ LẮC CHUÔNG ĐỒNG HỒ” đến nói là sửa xong mang đến gắn vào đồng hồ cho chị T (quả lắc này hư?! trước khi chị T bỏ đi và phòng chị T là nơi chị tôi cùng mọi người tụ họp có cả người tên V và vợ tên U?!).
    - Ngày 19/04/2011 theo chương trình của chúng chị tôi chấp nhận cho đi bác sĩ khám siêu âm “Bầu Khấn” (chúng sẽ quyết định thai thật hay giả phụ thuộc vào việc chúng thôi miên tôi?!). Tối ngày 19, khoảng 19g30’ tôi có gặp một bác sĩ. Trong khoảng thời gian đó đến sáng tôi thấy cảm giác mê ngủ rất khác lạ (Tôi bắt đầu bị thôi miên khi nào, lúc đó tôi biết ngay! nhưng lại nghi ngờ theo chiều hướng khác?!) và sau đó tôi nhận được tin nhắn như sau: ”X oi, chi o nha trang, buoi toi chi va c ha ra ban cong chup anh trang o tren troi. That ky dieu, chua moi ngay cho thay hinh mat trang 1 ve, kg phai la hinh tron ma la nhieu hinh khac nhau. Ma khi nhin vao, nhung ai khong hieu thi se noi do kg phai la mat trang. Chi thi biet rang do la ngoi 3 cua thien chua, do la chua thanh than, ngay nao ve chi se cho em xem. Do la hanh phuc bat ngo cua chi em minh day. Chuc em ngu ngon.” 04/19/2011, 22:22 tin nhắn từ số điện thoại 090x97x15x của chị T. Những gì trong đêm đó tôi không cần kể lại…, nhờ ý Trời, nhờ Tổ tiên phù hộ, nhờ các cao nhân giúp nên tôi mới vượt qua đại nạn của gia đình nếu không bây giờ tôi đã bị khống chế và không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp… Sáng hôm sau tôi rất phẫn nộ nên nhắn tin trả lời chị T: “Ánh trăng là chung của thiên hạ của đất trời của lòng từ bi hỉ xả, của thiên chúa không của riêng ai, xấu tốt trong tâm, tâm tà thân tan hồn nát, ánh sáng đẹp nhất là ánh sáng thượng đế ánh sáng tình thương ánh sang nhân loại. Nam mô a di đà phật, nam mô thích ca mâu ni phật, nam mô quan thế âm bồ tát.” 04/20/2011 07:26, Tối hôm 20/04 tôi đã bỏ xót một tên vì chưa kết luận vội? nhưng đến ngày 21/04 tôi đã biết chắn chắc tên nào là kẻ thôi miên tôi (mặc dù tôi đã biết chúng sắp đặt gài bẫy và đưa tôi vào cuộc vào sáng sớm ngày 19/04/2011).
    - Hiện tại chị tôi vẫn phải điều trị và đang phục hồi… CÒN VỀ BẦU CHỊ TÔI, HIỆN GIỜ CHƯA SIÊU ÂM NHƯNG TÔI BIẾT CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ THAI NHI ?! (tôi nghe nói trường hợp này chỉ cần siêu âm là tự xẹp, hiện giờ cũng đã xẹp nhiều so với trước đây)
    NHỮNG ĐIỀU BIẾT ĐƯỢC TỪ CHỊ TÔI ĐỂ KHẲNG ĐỊNH THÔI MIÊN.
    - “Nếu nói ra sẽ hại cả gia đình” Hăm dọa nạn nhân, chúng rất có thần thông biết trước hết “mưa, gió, bão, nắng, sự việc xảy ra…” Khủng bố, khống chế tinh thần nạn nhân bằng tâm linh, thôi miên (ghi nhận ký ức thời gian và tạo ảo giác chúng đã nói những sự việc đó rồi).
    - “ma mét” và ”bị thôi miên rồi thì nạn nhân và gia đình nói gì ra cũng nghe hết” Khiến nạn nhân rơi vào trạng thái ức chế và lại chìm vào vô thức khác.
    - “Tổ chức huyền bí”: nạn nhân không thể thoát khỏi ảnh hưởng của chúng.
    - Lập ra các phương án hành động vô thức cụ thể. Nếu bị công an hỏi…, nếu bị gia đình hỏi…, nếu bị chuyên gia giải thôi miên… Thì trả lời tâm thần hoang tưởng, thì bệnh nói mê sảng, thì đánh vào trán… Đến ngày…sẽ bị ma quỷ nhập… Đến ngày… sẽ tỉnh tạm thời quên hết hoặc nhớ khoảng thời gian quy định…Đến ngày… sẽ là tâm thần… (CỰC KỲ THÂM ĐỘC NẾU AI CHỨNG KIẾN NGƯỜI THÂN MÌNH ĐẤU TRANH TRÍ ÓC THÌ MỚI CẢM NHẬN HẾT ĐƯỢC! DẪN ĐẾN TÂM THẦN THẬT SỰ) Để đạt được mục đích chúng không từ thủ đoạn kể cả việc làm tan nát gia đình người khác: có tiền sử bệnh tâm thần, cha mẹ lo bệnh, anh em ảnh hưởng… con cháu mặc cảm…
    - Nhà sẽ làm điểm truyền đạo như trên tôi có đề cập “Không cho anh Y biết, anh Y sẽ bị hại”…
    - Khi bị ma quỷ ám? hỏi tên của ma quỷ không nói, nếu nói sẽ nói tên những người thân của nạn nhân (dọa sẽ chết) gây tâm trạng sợ hãi cho gia đình cho thân nhân của nạn nhân…
    - Bọn chúng nắm và biết rất rõ rành gia cảnh, gia đình nạn nhân, tường tận nhà cửa, bố trí phòng ốc bày biện…
    - Qua đây tôi MINH OAN cho chị tôi, lần trước báo chí có đăng về Bầu Khấn liên quan tới chị tôi và sau khi hết có những triệu chứng thể hiện giống như lần này khi tỉnh lại, TÔI KHẲNG ĐỊNH MỘT ĐIỀU CHỊ TÔI TRƯỚC ĐÂY ĐÃ BỊ NGƯỜI KHÁC THÔI MIÊN VÀ LỢI DỤNG.
    Các thông tin liên quan đến các nạn nhân (tôi chỉ thông tin, không cần kiểm chứng!)
    - Hôm chị tôi ở Đan Viện Thiên Phước có một Bầu Khấn (?) nói “có một chị” bị tình trạng tương tự nhưng khi ôm tượng Đức Mẹ thì hết, tức là trước ngày 14/04 gia đình nào đúng thì kiểm tra lại!
    - Tin nhắn: “Hien nay 1 nhom 5 chi o sgn da duoc on cac be noi qua mieng ng me. Do la c Phuong, kha than voi c Y so. 093x 241 3xx me cua 2 thien than gia phuc gia bao… chu dung den theo cach kg tin ma to mo, hay doi chat nhe… O tinh dong nai co ong ng van vien cung duoc on chua, neu c Y goi dien hoi ong vien se tra loi c Y dang co thai hay kg..So 097x23x95x” 04/19/2011, 15:05 từ số điện thoại 090x97x15x của chị T.
    - Tin nhắn: “C huong co dau huyen dang song o tp.vinh duoc on 2 be noi. So 016x56x78x6. C thao duoc on 2 be noi so. 016x28x84x8… neu de c Y chan nan, bung se nho han lai, ma mat duc tin la het luon. Ma con duc tin la con em be…mat dua con cua 1 dong ho cho doi sau…” 04/19/2011, 15:14 từ số điện thoại 090x97x15x của chị T.
    Những điều tôi nêu lên trên đây do chính tôi đã giải quyết, nhưng tôi không cần nêu dẫn chứng cụ thể hay chứng minh thêm bất cứ điều gì! Vì như thế chúng sẽ biết được những điểm yếu của chúng đã bị tôi truy ra, mà sau này chúng sửa đổi để hại người khác thì càng nguy hiểm hơn. Tôi đưa vấn đề này lên công luận để:
    - CÁC NẠN NHÂN HIỆN TẠI HÃY TỰ TIN THOÁT KHỎI ÂM MƯU CỦA BỌN CHÚNG (MẶC DÙ BỌN CHÚNG CÓ THỦ THUẬT THÔI MIÊN RẤT CAO! Nhưng những điều DỌA DẪM HAY PHÉP THẦN THÔNG của chúng đã bị nhận dạng! GỐC TÍCH CỦA CHÚNG ĐÃ BỊ PHÁT HIỆN nên các nạn nhân hãy yên tâm cùng gia đình xử lý).
    - CÁC CHUYÊN GIA THÔI MIÊN CÓ THỂ GIÚP CHỊ TÔI VÀ CÁC CHỊ EM BẦU KHẤN KHÁC (một chuyên gia đã xác nhận là: về nguyên tắc nếu đã lập trình thôi miên thì sẽ giải trình được thôi miên. Nhưng đáng buồn và rất tiếc khi tôi cần giúp thì tránh né…!).
    - MỌI NGƯỜI CÙNG CẢNH GIÁC ĐỀ PHÒNG NHỮNG ÂM MƯU HẠI NGƯỜI RẤT NGUY HIỂM (Cuộc sống hiện tại có rất nhiều việc phải lo, nhưng hãy cố gắng suy nghiệm…!).
    Qua bài viết của tôi, có bạn sẽ hỏi:
    - Trong chuyện này có tâm linh không? Tôi trả lời “có” vì có cho nên tôi mới biết 5 tên để điều tra! và thông tin này cũng trùng khớp với thông tin của những người có khả năng đặc biệt tại Đan Viện Biển Đức Thiên Phước cung cấp (lúc đó tôi vẫn nghi ngờ Đan Viện và Cha Thúy có dính líu vào?! Tôi cũng xin cảm ơn Cha Thúy)…
    - Có âm vong không? Tôi trả lời “có” vì nhờ âm vong giúp một phần tôi mới truy ra THÔI MIÊN…
    - Có thôi miên không? “có” các chuyên gia sẽ trả lời bạn…
    - Tôi có phải người tâm thần hoang tưởng, đang bị thôi miên, viễn tưởng không? Tôi trả lời “không” Vì sao? khi tôi bị lôi kéo vào thì chúng cho tôi giải quyết vấn đề theo Âm vong-Tâm linh và sự việc diễn ra liên tục dẫn đến Thôi miên-Tâm linh dẫn đến một tổ chức Tôn giáo-Chính trị dẫn đến Thế lực huyền bí, nhưng tôi đã phủ nhận hết những NGHI NGỜ LÚC ĐẦU của mình khi có những thông tin mới xuất hiện! và hôm nay tôi ngồi gắn kết lại hết để đưa ra KẾT LUẬN VỀ NHÓM 5 TÊN NÀY.
    - Ông Bà xưa có câu “Người tính không bằng Trời tính” quả đúng vậy! vì thế nên khiến cho chúng sắp đặt kế hoạch quá hoàn hảo để kéo tôi một người bình thường vào cuộc. Nhưng ý Trời đã định nên khiến tôi phát giác và đưa sự thật ra ánh sáng! Cũng như ý Chúa muốn thế để cảnh tỉnh giáo dân, tôi khẳng định hiện giờ Đan Viện Biển Đức Thiên Phước không dính líu vào chuyện Bầu Khấn, nhưng trong quá trình bị “ma quỷ nhập” tại Đan viện chị tôi có nói một câu đại để ‘Cha Thúy già rồi xuống đi cho lớp trẻ lên thay’
    - Nếu không có những điều trên! không phải cơ duyên! thì tại sao trong vòng 60 giờ tôi lại phát giác ra phần lớn âm mưu của nhóm người này…?...!
    - Về cách xử lý nhóm người này? Sau khi vượt qua được ‘thập diện mai phục’ của chúng, khi tôi phát hiện ra gia đình mình đang bị đe dọa. Hai ngày đầu tôi đã nộ khí xung thiên ‘truy sát’ bọn chúng, nhưng sang ngày thứ ba tôi đã tĩnh tâm lại! Nên lấy tâm từ bi để bọn chúng ăn năn sửa đổi, và hàng ngày chắc chúng cũng đang “cảm nhận được sự từ bi từ Trời Đất”…! “Nhân” này chúng đã gieo chỉ có quay đầu mới thoát khỏi “Quả” báo. Mong rằng các cao nhân, các bạn, cộng đồng mạng cũng tha thứ để cho chúng một con đường! việc ai làm người đó chịu không liên quan đến gia đình chúng! một viên đá ném sẽ không giết chết một người nhưng nhiều viên đá ném sẽ cướp đi một sinh mạng lạc lầm! Cơ duyên tôi chỉ đến đây chuyện này nên dừng ở đây!
    - Nhân đây tôi cũng mạn phép luận thêm: Phật ở trong tâm, vô hình vô tướng, trong tâm có Phật cần chi phải thấy! Chúa là tình thương, biết cảm biết thương, Thương người như Chúa cần gì hiện ra! Rất nhiều người cần ảo giác để đạt con đường tắt, Thôi Miên sẽ mang con đường tắt đến cho quý vị…?!
    Trước đây tôi là người khoa học không tin vào những gì khác lạ, ngoài khoa học ra thì tất cả đều là mê tín dị đoan và nhảm nhí… Cho đến cách đây hơn một năm thì tôi tin cuộc sống còn nhiều điều huyền bí mà con người đầu óc hạn hẹp chưa thể hiểu hoặc có thể giải thích hết được… Và hôm nay chuyện này lại diễn ra cho tôi thấy điều gì…!
    (Mong rằng mọi người hãy giữ nguyên văn những gì tôi trình bày; xin liên hệ giúp đỡ và chỉ dẫn thêm kiến thức cho tôi theo địa chỉ dongbodetam@yahoo.com hoặc blog dongbodetam)
  2. dongbodetam

    dongbodetam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hiên tại tôi muốn đăng ký niemhyvong.net để đăng bài nhưng trang web trên đã không cho đăng ký, trang web này là chi T gioi thieu và luôn khuyến khích tôi những thông tin về bầu khấn trong những ngày qua
  3. dongbodetam

    dongbodetam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tôi xin thông tin thêm, ngày 28/04 chị T lại nhắn tin tiếp cho chị Z (chi 3 của tôi) lúc 17:01 (ngày 29/04/2011 tôi mới biết, tổng cộng nhắn cho chị tôi 4 tin nhắn, trong đó có tin lợi dụng về tiền bạc)
    "Chi Z oi theo em viet noi em Y can duoc sinh hoat di choi di le binh thuong. Se som hoi phuc ve thinh than kg bi ma am nua roi. Vay la tin tot chi cu cho dung thuoc bo nhe. Em biet tin gi moi deu gui ve cho chi..."
    Rõ ràng sau khi bi tôi nói rõ quan điểm và cảnh cáo ngày 25/04/2011, chúng đã không còn liên hệ với tôi và chuyển sang chị Z của tôi
    "di le" mục đích như tôi nói ở trên là gần tượng Chúa-tượng Đức Mẹ, Thánh giá sẽ giảm...?!
  4. justice_more

    justice_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chú viết dài quá, đọc ko hiểu gì, nếu có mê tín dị đoan thì báo công an phường xã đi, ko thì gặp chủ tịch/phó chủ tịch phường xã trình bày vấn đề.
  5. dongbodetam

    dongbodetam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mời bạn "đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng"
    - đây là khoa học: "thôi miên" các trường đại học dạy đầy, nhưng việt nam có bài muôn thuở là dạy nhiều mà chẳng biết bao nhiêu?!
    - nếu công an mà biết thì đã lên lon lên chức, mà có ai lo cho mình "chỉ có nạn nhân tự lo, và người trong cuộc tự chịu thôi"
    - một thời "bầu khấn" báo chí đăng ỏm tỏi mà có giải quyết được gì đâu, công an và báo chí thì cũng là vậy... thế giới này điều gì quan trọng? mọi người hiểu mà!
    - người trong cuộc và những người có hiểu biết đọc để chia xẻ chứ nói về giúp đỡ thì theo tôi vụ này quá xa vời...
    - tôi thông tin thêm là hiện tại chị tôi đã khỏe nhiều và "chủ động điện thoại cho tôi yêu cầu dừng lại, không đưa lên mạng"
    - chuyện "thôi miên" này sẽ là chuyện nhiều tập của xã hội trong nhiều năm sau này
    - Tôi cũng đang nghiên cứu thêm về thôi miên
  6. dongbodetam

    dongbodetam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  7. thaiduong09

    thaiduong09 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    24
    Mình chẳng biết bầu khấn là gì, đành phải nhờ bác gúc, đọc xong một lô bài chẳng biết nói gì, chỉ biết thở dài thôi!

Chia sẻ trang này