1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn gái tư vấn giúp, các bạn trai xin đừng vào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abcdef7, 08/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abcdef7

    abcdef7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Del.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/03/120324_quangnam_land_violence.shtml
    Dân đâm cán bộ rồi tự sát vì đất đai


    Cập nhật: 10:08 GMT - thứ bảy, 24 tháng 3, 2012



    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/03/24/120324100409_nguyen_van_tuong_304x171_vietnamnet_nocre***.jpgÔng Nguyễn Xong đau buồn sau cái chết của con, ông Nguyễn Văn Tưởng (ảnh VietNamNet)


    Một người dân tỉnh Quảng Nam do bức xúc về việc đền bù đất đai đã đâm bị thương hai cán bộ huyện rồi tự sát.
    Vụ việc bi thảm xảy ra trong bối cảnh phần lớn đơn thư khiếu nại ở Việt Nam là liên quan đất đai, nhà cửa.
    Các bài liên quan




    Chủ đề liên quan





    Truyền thông trong nước đưa tin, vụ việc xảy ra tại thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình hôm 23/3.
    Nó liên quan bất đồng trong việc giải quyết đền bù đất đai cho một hộ dân trong dự án xây dựng Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân.
    Đâm rồi tự sát
    Ông Nguyễn Văn Tưởng, 48 tuổi, là một trong 61 hộ dân thuộc diện giải tỏa của dự án đã đâm hai cán bộ Trung tâm Khai thác quỹ đất thuộc UBND huyện Thăng Bình, khiến họ bị thương nhẹ.
    Tường thuật của báo chí nói vụ việc xảy ra trong buổi họp ghi nhận ý kiến người dân về việc bố trí tái định cư.
    Ông Tưởng sau khi quá bức xúc đã hành động như trên và do “lo sợ công an” bắt giữ nên đã chạy về nhà tự sát bằng thuốc độc.
    Những người dân có mặt tại cuộc họp được trích lời nói, nguyên nhân là vì ông Tưởng quá bức xúc trong việc đền bù giải toả mà gia đình cho là chưa thoả đáng, cộng với việc ông muốn phát biểu, nhưng cán bộ trung tâm không cho.
    Tuy nhiên, trong một tường thuật trên trang điện tử Công an Nhân dân lại cho hay, “khi ông Phan Ánh - cán bộ của Trung tâm khai thác quỹ đất đưa micro cho ông Tưởng phát biểu thì bất ngờ ông Tưởng rút dao ra đâm ông Ánh”.
    “Tiếp đó, ông Tưởng dùng dao đâm trúng ông Nguyễn Xuân Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Khai thác quỹ đất đứng gần đó khiến lưỡi dao bị gãy.”
    Bức xúc khiếu kiện
    Giới đánh giá nhận định trong thời gian gần đây, các bất đồng tranh chấp liên quan đến khiếu kiện đất đai vẫn diễn ra phức tạp, cho thấy nhiều điểm bất cập về pháp luật.
    Vụ việc hồi đầu năm, được gọi là “quả bom chính trị”, liên quan gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng cũng xuất phát từ vấn đề đất đai.
    Mới đây, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành hai hội nghị, một ở các tỉnh thành miền Bắc và một ở miền Trung – Tây Nguyên, về “công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo” giai đoạn 4 năm từ 2008-2011.
    Ở 18 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, gần 80% ̣đơn thư khiếu nại có nội dung về đất đai, nhà cửa, đền bù giải phóng mặt bằng.
    Tương tự, tại miền Bắc, hội nghị cũng thừa nhận đất đai là vấn đề phức tạp.
    Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển được trích lời nhận định tổ chức, cơ chế giải quyết khiếu kiện “thiếu ổn định, bất cập so với thực tế”.
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Mình trả lời theo suy nghĩ của riêng mình

    Bạn đưa ra các sự kiện nên mình trả lời vậy. Cụ thể thế nào, chỉ người trong cuộc biết.
  3. abcdef7

    abcdef7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Del
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Chú sợ anh em vào góp ý sẽ nói ra điều mà chú sợ phải nghe thôi. Anh em không tiêu cực mà chỉ bênh vực quyền lợi cho cánh đàn ông và chỉ cho chú biết làm thế nào để xứng đáng là một thằng đàn ông đúng nghĩa thôi.
    Dĩ nhiên chú không cần thì anh em trong này cũng sẽ không nói.
  5. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Lần đầu tiên đồng ý với bài của bạn Chung :-"
  6. abcdef7

    abcdef7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Del
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Tình huống đơn giản thế này thì có gì mà phải băn khoăn nhể.!!

    Chỉ cần nói với Gấu rằng :
    Anh rất thất vọng về việc em để cho 1 gã đàn ông dễ dàng thực hiện ý đồ sàm sỡ ... Có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn , sao em ko nghĩ ra : ví dụ nếu em kể sớm ngay từ cái lần đầu tiên hắn có ý định đó thì anh đã đấm vỡ mũi nó rồi ... hoặc ko em có thể kiện thằng cha đó về tội quấy rối ******** ... Điều mà anh đau đớn nhất là việc em không sớm chia sẻ với anh chuyện đó. Em không dám hay em không thèm ... Ngay lúc này anh không nghĩ được nhiều. Anh chỉ khuyên em nên có thái độ rõ ràng với thằng cha kia .. Anh hy vọng em có thể mắng chửi thẳng vào mặt thằng khốn nạn đó, vợ con ở nhà thì không thương mà lại đi dê dẩm đồng nghiệp ... Đây là chiếc máy ghi âm, anh muốn em dùng nó trong buổi nói chuyện với thằng khốn nạn đó. Anh muốn được nghe lại nội dung câu chuyện. ... Sau đó anh hy vọng em sẽ chuyển công tác . Những điều đó tốt cho em và tốt cho những đứa con sau này của em vì nếu muốn trở thành 1 người mẹ tốt, em phải có đủ đức hạnh cùng sự mạnh mẽ cần thiết.

    Về phía anh, anh vẫn còn yêu em nhưng mức độ nào thì anh không biết ... Tình yêu có thể chiến thắng được sự ghen tuông và lòng ích kỷ chính đáng hay không là điều anh không dám chắc. Từ trước đến nay thứ anh ghét nhất đó là sự lăng nhăng, bồ bịch vớ vẩn. Anh tôn thờ lòng chung thủy. VÌ thế người vợ của anh nhất định phải là 1 người vô cùng chung thủy.

    Chắc chắn thời gian tới, anh cũng phải xem xét lại bản thân để xem anh có gì thiếu sót không mà người anh yêu nhất lại ko chia sẻ những chuyện rắc rối của cô ấy cho anh. "Thiếu niềm tin và không muốn chia sẻ là kẻ sát nhân nguy hiểm nhất có thể giết chết tình ái bất cứ lúc nào". Đây là câu nói nổi tiếng mà anh được nghe trên diễn đàn TTVNOL ... hình như của bác Mr.Li thì phải.

    Giờ anh muốn nghe ý kiến của em.?


    Sau đó Gấu của bác có khóc lóc, ỉ ôi thế nào thì cũng không cần quan tâm lắm. CÒn về vấn đề tình cảm thì cái đó tùy ở bác. Nếu cô ấy ngoan ngoãn thực hiện theo những điều bác định hướng. còn bác thì vẫn thấy thương cô ấy thì coi như 9 bỏ làm 10, cả 2 cùng vun đắp và nhìn về phía trước, hướng tới 1 gia đình hạnh phúc.
  8. abcdef7

    abcdef7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Del
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Tùy bác thôi, người yêu bác cần 1 người chồng là đàn ông chứ không cần 1 bà cô hay 1 đứa em thấu hiểu tất cả để ngày ngày có thể tâm sự mọi chuyện. Vì thế bác cứ cư xử sao cho nó có chất đàn ông là được.

    Đôi lúc vợ hư không phải vì bản chất hư mà vì chồng thiếu dứt khoát và không biết cách định hướng, tiêm vắc xin, đặt ra những giới hạn cho người vợ.

    Việc ôm ấp đồng nghiệp là đàng hoàng, tử tế thì tớ cũng chịu bác rồi. Tất nhiên 1 hành vi không thể đánh đồng với bản chất 1 con người ... nhưng nếu nói thằng cha đó là khốn nạn, lợi dụng, cưỡng bức sàm sỡ thì cũng không có gì là quá đáng.

    Cách giải quyết để làm đẹp mặt đôi bên, nhẹ nhàng ... ko phải là 1 cách giải quyết hay. Vì nếu thái độ không rõ ràng, rất có thể trong tương lai 1 việc tương tự sẽ lặp lại..
  10. abcdef7

    abcdef7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Del

Chia sẻ trang này