1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn gái tư vấn giúp, các bạn trai xin đừng vào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abcdef7, 08/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abcdef7

    abcdef7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Del
  2. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh thấy da mặt chú là dày nhất ở đây. :)) :)) Tự nhiên nhảy vào "gợi ý" chủ thớt mở thêm topic nữa.
    P/S thêm: mợ Anx, twinter, kcb vào nói vài câu cho chủ thớt mát lòng mát dạ đi. Đừng nói thật nữa, cái người ta cần không phải là "sự thật" mà là "phục vụ". Cứ như vậy sau này sẽ có nhiều nhung hươu bán lắm đấy.

    Xin lỗi chủ thớt vì đã lắm điều.
  3. abcdef7

    abcdef7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Del
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    mình hiểu ý của chủ top. nó là:
    " các chú dù là cao thủ nhưng vẫn chưa từng trải bằng anh đâu, trên đời này ngoài suy nghĩ của phụ nữ ra thì cái gì anh cũng thông hết, nên khỏi cần các chú vấn véo" :))
  5. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Post này câu view là nhờ chữ các bạn nam xin đừng vào :)). Như ta thường thấy những chỗ cấm xả rác thường nhiều rác hơn những chỗ không.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trả lời rồi, vẫn chưa rõ à?
    Không có cậu ta này, thì sẽ có cậu ta kia. Vấn đề phụ thuộc vào cậu ta cơ. Chủ topic như thế này, có muốn cũng chả thay đổi được. Vừa ngoan cố, vừa nhạt, vừa ở xa.
    Thích tính % cho cái gì?
    Ôi, ngán quá, chán quá.
    Lâu lắm rồi mình mới phải kêu chán quá thế này. :(
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic ạ,

    Tôi thuộc nền văn hóa "ôm" đây. Dù văn hóa VN không có ôm ấp, nắm tay, vuốt lưng, xoa lưng, nhìn sâu vào mắt người khác...mấy. Tôi có thể vỗ vào cánh tay, xoa cánh tay, vỗ lưng, vuốt lưng, xoa lưng...và vòng tay ôm chặt cả nam lẫn nữ, chưa kể là còn hôn má với dân xứ nào có thói quen này.

    Nhưng tôi chỉ áp dụng điều đó với người quen, bạn bè, có khi là người lạ (chỉ mới vừa gặp), chứ tôi mà đang có bạn trai và biết có anh chàng khác tán tỉnh tôi thì nếu tôi không định bỏ bạn trai để quen anh chàng mới thì tôi tuyệt nhiên không bao giờ động vào dù chỉ là một sợi lông tay của anh chàng đó khi biết mình không có ý định cưa cẩm anh ta.

    Một ng phụ nữ không có ý định tiến tới một mqh nam-nữ với một ng đàn ông đang tán tỉnh cô ta thì sẽ không đụng chạm anh ta, dù chỉ dưới hình thức bạn bè thân thiết. Lý do: Không muốn gieo ảo tưởng vào lòng người đàn ông.

    Bạn gái của bạn không muốn dấn thân vào 1 mqh nam-nữ với anh kia + biết anh kia đang ra sức tán tỉnh bạn ấy, vậy mà lại cho ôm này nọ, thì không đứng đắn với cả bạn lẫn anh kia, vì gieo hy vọng vào lòng anh kia.

    Không hiểu sao bạn lại ước đoán rằng nhiều phụ nữ sẽ sẵn sàng đụng chạm với 1 ng đàn ông không phải là bạn trai của mình và mình rất không muốn phát triển mqh bồ bịch. Ai gieo vào đầu bạn cái suy nghĩ đó vậy??? Kẻ phụ nữ nào???
  8. abcdef7

    abcdef7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Del
  9. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác abcdef7 ở đây vẫn còn tỉnh táo đấy, vấn đề băn khoan của bác ấy là sợ cái xác suất: "Ngy ta đang rất yêu ta mà chỉ vì những ghen tuông nhỏ nhen kia mà giờ ta bỏ cô ấy ư? Nhỡ đây là hiểu nhầm mà oan uổng cho cô ấy thì tội quá".

    Vì như bác abcdef7 nói là ngy vẫn rất tốt với bác ấy, vẫn quan tâm chăm sóc bác ấy thì làm sao bác ấy có thể dễ dàng tin rằng bên trong cái con người đang chăm sóc mình kia lại là một đứa con gái tính toán - tồi tệ - nham hiểm đến vậy.

    Nhưng bác chủ ah.., theo như mng phân tích thì đúng là ngy bác quả thật là vậy đấy.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn hình như đang nhập 2 vấn đề làm 1.

    Tôi thấy có 2 vấn đề: "vụ bạn gái bạn và anh kia" và "tình cảm giữa 2 bạn."

    Bạn hình như đang cho rằng "có thể vì anh kia mà bạn gái đang nhạt dần tình cảm với mình" và lập topic hỏi về vụ bạn gái bạn và anh kia.

    Trong khi đó, CÓ THỂ (có thể thôi nhé) là vụ kia đã chấm dứt, không còn tác động vào chuyện hiện tại. Còn bạn gái bạn nếu không từng gặp anh kia thì hôm nay vẫn có thể đang nhạt dần tình cảm với bạn.

    Tôi khuyên bạn nên tách kết quả hiện tại ra làm 2 vấn đề khác nhau, để xử lý từng vấn đề một.

Chia sẻ trang này