1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn giúp đở, KHẨN!!!!

Chủ đề trong 'Singapore' bởi cuchidatthep, 13/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Nhờ các bạn giúp đở, KHẨN!!!!

    Các bạn ơi, mình mạo muội sang nhà các bạn mượn miếng đất để cầu xin sự giúp đở, Các bạn thông cảm nhé!!!

    Hi các bạn,
    Mình có chuyện này rất khẩn cấp, mình rất mong các bạn giúp mình
    Mình up thong tin này bên Singapore, nhưng vẫn rất mong các bạn trong box nhà mình giúp vơi,
    Mình có quen chị JOSHUA SUSAN, tên thường gọi là Sophi, chị ấy là người gốc Ấn Độ, nhưng sinh ra và lớn lên ở Singapore. Chị ấy làm việc ở một số nước như ÚC, Mỹ và theo tài liệu mình tìm đươc tại nhà chị ấy thì chị ấy đến Việt Nam năm 2003 làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, bảo vệ quyền lợi trẻ em.
    Mình biết chị ấy năm 2008 do một người Ấn giới thiệu, mối quan hệ là bạn bè, trước mình ở Gò Vấp chị ấy hay đến nhà mình chơi, dùng cơm tối.
    Chị ấy thuê nhà dạy tiếng Anh ở Gò Vấp, lớp học chị ấy rất đông sinh viên. Bẵng đi thời gian mình dời nhà ra Phú Nhuận, từ đó ít khi gặp chị ấy.
    Tối qua lúc 9h đêm, học trò chị ấy điện cho mình báo rằng chị ấy đã mất tại bệnh viện 175, vì ung thư tử cung ( bứu vở ra, mất máu nhiều quá nên huyết áp tụt nhanh) chị ấy mất đột nghột quá!! Mới nằm viện có 3 ngày.
    Mình đến nhà tìm giấy tờ liên quan như hộ chiếu? nhưng không tìm được cái gì, học trò chị ấy bảo chị ấy bị cướp cách đây vài tháng trên đường cùng với một giỏ xách, nhưng đau bệnh hòai chưa đi làm lại giấy tờ được.
    Mình làm đủ mọi cách để lien hệ với gia đình chị ấy, nghe nói có con bên Malaysia, chồng thì li dị?. nhưng tất cả các số bên Malay và Sing cũng không giúp gì được để tìm kiếm và thông báo cho gia đình của chị ta.
    Từ tối qua đến sáng nay, mình và một số bạn chỉ làm được giấy báo tử cho cô ấy, body thì vẫn còn nằm trong BV, vì liên quan đến NNN họ rất khó khăn trong việc nhận ra để chon cất hay hỏa táng.
    - Khi mình viết những dòng này là các sinh viên của chị ấy đang làm việc với LSQ, nếu họ giúp thì OK, còn không ( vì không có hộ chiếu) thì mình phải giải quyết thôi,
    - Thế nên, mong các bạn ủng hộ, của ít lòng nhiều để lo cho chị ấy?. Mình vvà các bạn sinh viên sẽ tổ chức tang lễ cho cô ấy tại Nhà Tang Lễ số 5 Phạm Ngũ Lảo, Quận Gò Vấp, chi phí gần 20.000 .000
    - Rất mong các bạn ũng hộ và gởi thông tin này đến các bạn của mình để giúp chị ây có một tang lễ tươm tất và chu đáo, vì ở VN cô ấy chỉ có ình , anh Vinoth và một số sinh viên
    - Chân thành cảm ơn các bạn. Mọi liên hệ xin gọi số: 091 997 63 62, email: konia06@gmail.com
    Viên

    [​IMG]

Chia sẻ trang này