1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn giúp mình tình huống khó xử này.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi macAnubis, 09/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macAnubis

    macAnubis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này: Trước Tết âm lịch mình quen một cô bé sinh năm 89 tên N, mình thì 84. Sau vài lần vào nhà chơi, uống chè thì Valentine mình tặng hoa cô ấy và rủ đi Cafe tâm sự, mình cũng có nói những lời ngọt ngào và cô ấy rất mến mình rồi. Nếu cứ tiếp diễn như vậy thì chắc là bọn mình yêu nhau rồi. Nhưng mà cuộc đời ai biết đâu chữ ngờ, một hôm đi làm chân gỗ cho thằng bạn, gặp đối tượng của nó tên là H sn 85, cô này lại không thích nó mà thích mình thế là mình bắt được sóng cô H, mình cũng mến cô H này lắm thế là bọn mình yêu nhau.; Đến hôm 8-3 hôm qua mình tặng hoa, đi chơi với H:
    -Mình nt có chúc mừng N và hỏi hôm nay nhận được nhiều hoa không.
    -N: Nhận được nhiều hoa lắm, chỉ thiếu hoa của anh thôi.hic
    -Mình: Không biết trả lời thế nào cả(Không nt lại).
    -N: chờ mãi không thấy mình đến nhà chơi, em N mới đi chơi cùng mấy vịt giời bạn em ý, mấy đứa giằng máy của N gọi cho mình hỏi có biết hnay ngày gì không mà không đưa N đi chơi, mình nghe máy mà lòng chết lặng. hu hu
    *Các ace tư vấn cho mình tình huống này với, làm sao vẫn yêu H mà vẫn giữ được tình bạn với N. Tại vì N là do ng quen giới thiệu, mình không muốn làm tổn thương N. Mình không phải sở khanh đi chài 2 cô 1 lúc đâu. hu hu
    Nhờ các bác giúp giùm, xin chân thành cảm ơn!
  2. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    xời
    nghĩ phức tạp làm gì nhỉ
    nếu không yêu rồi thì đừng để cho người ta hi vọng nữa , chứ cái kiểu lửng lơ không mún mất lòng ai mới là chết đòn ý /:) ^^!
    mình nghĩ cậu cứ cư xử bình thường là được thôi chứ đừng tỏ ra xin lỗi hay là ăn năn gì gì đó...mọi chuyện đâu sẽ vào đó thui.hihi
  3. thientruchoang

    thientruchoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    4
    đại hiệp này có máu bắt cá nè nên mới lăng tăng như vậy. Chứ ko thích thì mắc mớ gì phải đau đầu. cứ cho leo cây vài lần là người ta tự hiểu
  4. vnsup

    vnsup Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    thích em nào rồi thì nói rõ với em kia đi. k thì nói ý tứ chút là các em hiểu mà
  5. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Cờ đến tay thì cứ phất đại thôi bác ạ
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chủ top hơi ích kỷ đấy. hãy suy nghĩ kỹ khi dã yêu rồi thì chung thủy với tình yêu của mình đừng trêu đùa tán tỉnh những người khác tạo hy vọng cho họ, như vậy nhất định sẽ có người bị thương
  7. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    chuyển bé N của bạn wa cho mình đi ^^

Chia sẻ trang này