1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn hiểu tâm lí con gái tư vấn giúp ca này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haiau23, 16/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bạn hiểu tâm lí con gái tư vấn giúp ca này

    Mình đang có chuyện khó nghĩ, nghĩ mãi ko ra, chắc mọi người sẽ nghĩ ra, hay ít ra có kế nào hay hơn.
    Tự giới thiệu một chút, là nam, HN , đang học ở Đức, mình quen 1 cô bé tình cờ trên tàu, cách đây khoảng gần 1 năm. Cô bé này người miền nam, kém tuổi, và theo đạo.
    Khi mới quen nhau tình cờ, mình qua cách ăn nói, thấy cô bé có vẻ hấp dẫn, cả về chiều cao và học vấn, nên nói chuyện có vẻ cởi mở, sau đó nc điện thoại nhiều với nhau, vì thời gian đó mình cũng ko có bạn gái, nên mọi chuyện cứ tự nhiên.
    Thế rồi qua những lần nc điện thoại, cô bé kể tất cả những thứ, về gia đình em thế nào, em thế nào, đại loại là tiểu thư, muốn gì cũng đuợc, và có rất nhiều vệ tinh, từ hồi học cấp 3 đến giờ. Mình cũng chỉ biết nghe, rồi ah, uh, thế ah, ... chứ cũng ko biết nói gì hơn.
    Cũng nhiều lần cuối tuần mình rủ cô bé đi chơi, nhưng lần thì bảo em phải đi nhà thờ, lần thì bảo em mệt, lần thì bảo em bận nọ kia. Mình thì bảo ok, nên đi chơi với đám bạn trai.
    Thế rồi cũng chán ko muốn rủ đi chơi.
    Nhưng vẫn nói chuyện điện thoại với nhau, cô bé này cũng giỏi, làm trợ lí toán cho giáo sư bên này, từ đó 2 n gười nói chuyện với nhau rất hợp, chủ đề chính là toán lí hoá rồi máy móc. Có đến 90% nội dung câu chuyện là chuyện học hành của cô bé, và chuyện em đuợc đối xử như tiểu thư lá ngọc cành vàng muốn gì đuợc đấy.
    Nhớ có 1 lần, hồi đó còn blog 360, mình post lên 1 bài thơ sưu tầm đuợc trên mạng, ý tứ khá hay, ngay hôm sau, cô bé gọi điện cho mình, bảo là bài thơ đấy có người tặng em, chính anh ta làm ra. Mình bực mình về search trên google xong gửi đuờng links, bảo đây là tác giả của bài đó, chứ ko phải anh kia.
    Chuyện đó cũng cho qua, thế nhưng mình dị ứng nhất là con gái cứ kể toáng hết lên anh này đối xử với em n hư này, anh kia đối xử với em thế nào, mình thì cảm thấy phần thì dị ứng, phần thì rất mất tự tin.
    Cô bé này từ khi biết mình có ý đồ thích, liền nhận ngay làm anh trai, mình cũng đành phải tặc lưỡi uh tạm, chẳng nhẽ ko nhận.
    Thế rồi từ đó thỉnh thoảng trong điện thoại khóc lóc, bảo là mẹ em vừa mắng, hay em có chuyện buồn, ...
    Có thể mình bắt sóng nhầm, là cô ta cũng thích mình , nhưng mình ko tự tin vì nghĩ nếu tiến tới, chắc ko đáp ứng nổi cô bé này. Ví dụ, em thỉnh thoảng hứng lên ra hàng ăn, mỗi lần mất khoảng 10-15 ,, mà mình mỗi lần ăn chắc mất 1-2, là tối đa. Rồi chuyện giày dép, quần áo cũng ko tránh khỏi, ví dụ cô bé toàn mua đồ n guyên giá, chính mùa, còn mình thì toàn mua cuối mùa, và giảm giá.
    Vấn đề là như vậy, tiến đến thì mình rất cảm thấy tự ti, vì cô ta rất là kiêu ngạo, và gì đó, tiểu thư.
    Còn rút lùi thì chưa biết thế nào cho hay, vì sợ cô ta sốc, ít ra cũng nhận là anh trai, tự nhiên lặn mất tăm ko đuợc.
    Hôm nọ mình có nhắn tin, bảo là anh rất muốn nấu cơm cho em ăn, nhưng biết em có người khác quan tâm, sợ đắc tội với người ta.
    Vì thỉnh thoảng, trong tuần và cuối tuần bọn mình cùng bạn bè vẫn gặp nhau nấu ăn ở nhà, và trong tuần mình rảnh rỗi cũng tranh thủ nấu cơm, gọi qua tiện thì ăn, nói chung là quan tâm.
    Với lại mình cảm thấy cô ta nói dối gì đó, chứ một con người bình thuờng ko thể lúc nào cũng rất bật, em phải học, em mệt đuợc. Có thể ko thích mình qua nhà chơi nên lấy lí do vậy.
    Ai rành tâm lí bạn gái phân tích thử xem cô này là người thế nào.
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà thích thật thì ko có chuyện lúc nào cũng cũng "rất bật, em phải học, em mệt" được. Cô em này chắc đang đong hàng cho vui, hoặc là đang một tay bắt vài ba cá .
    Chủ topic chưa phải là đối tượng chính mà cô ấy hướng tình cảm vào, có thể bạn là hàng dự phòng cho phương án 3, 4, 5 gì đó. Thật!
  3. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ vậy, vì suốt ngày kể cho mình nghe về anh nảo anh nào, ở đâu, làm cho em cái gì, hay hứa hẹn cho em cái gì. Có lần kể có anh ở nhà xây nhà sẵn chờ em về là cưới, mình mới bảo ok, thế cưới đi, thì em ấy lại bảo là em còn phải đi học.
    Xong tuần trước lúc đi cả mình thì kể dọ này em khó ngủ quá, cứ tiếc một người khác đối xử tốt với em nọ kia, nhưng nhìn thấy em đi chung với người yêu cũ nên anh ta quay đi.
    Mình bực mình ko còn một chút nhẫn lại, bảo là lần sau em đừng có kể với anh về những người bạn trai của em nữa, anh ko có hứng nghe. Thì cô ta xin lỗi, bảo em vô tâm quá. Thế có chán ko.
  4. em2010us

    em2010us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái này khoe khoang nhỉ? Chắc tiêu chuẩn cao lắm đấy. Hay bác từ từ lượn luôn đi. Mình cũng là con gái mà mình chả ưa được. Giỏi mấy mà kiêu thế này yêu nhau rùi cô ấy sẽ suốt ngày so sánh bạn với các vệ tinh khác thôi.
  5. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    cậu suốt ngày ngồi nghe mấy câu chuyện vớ vẩn của em này được thì tài nhỉ, là mình chắc giả điếc rồi
  6. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Vầng, nhưng em ấy nhận làm em gái, nên gọi điện đến kể lể đủ thứ, mình chỉ àh, ừ, thế àh, ... chứ có biết làm gì hơn, chẳng nhẽ lại bảo anh ko có thời gian ah.
  7. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật mù quáng. Và mình vẫn còn may chán.
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cho nó quả lựu đạn vào mồm cho nó hết nổ bạn ạ... tuýp người con gái kiểu này mệt lắm, chuyên đi nói dối mọi người rồi huyễn hoặc chính mình, rồi cả đời chưa thoát khỏi cái vòng quẩn quanh của dối trá do chính mình tạo ra...
    Nếu những lời ở trên tớ nói hơi nặng, bạn chưa tin lắm thì làm bài test nhé: Thử chấm dứt liên lạc khoảng 2 tuần, đảm bảo em ấy sẽ gọi cho bạn tâm sự về một vấn đề rất vĩ mô nào đó cho mà xem.
  9. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    đơn giản thôi.
    Cô ta đang thu hút vệ tinh :))
    Và cô ta đang cho rằng bác cũng là 1 vệ tinh, bọn con gái chúng nó tham lắm càng lắm vệ tinh thì càng oai, càng kiêu, càng vênh
    Mà nói chung là bác đừng nên dại dột. Cứ ở vai trò anh trai thôi, gái thể loại này nói hú hoạ về sau có thành bạn gái hay vợ abc...gì đó thì cũng rất nhiều vấn đề do khác biệt quá lớn cả về khoảng cách, suy nghĩ, lối sống ...và tôn giáo
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Các cô chú bác đi du học bên xứ người, cô đơn trống trải, có người nào đó để thích, yêu mến là tốt lắm rồi nên cứ nhào vô đại. Nhiều lúc nghe kể thấy nó bựa rõ ràng như thế mà vẫn cứ phải xoắn.
    Rõ ràng là em này tiểu thu nửa mùa. Nổ cũng dữ. Chắc em nó xem chú như trẻ con tha hồ quay như dế. Yêu thì éo có yêu mà nhận lạm anh trai, tha hồ được dẫn đi shop. đi ăn... Chẳng được xơ múi gì. Có khi nhìn thấy cảnh em nó tay trong tay một ku nào đó. Xót xa lắm...
    Thỉnh thoảng nó còn chơi bài khổ nhục kế... tỉ tê tâm sự khóc lóc buồn đau để chú còn thấy mình là chổ dựa của em nó, có cơ hội chia sẽ cho em nó.
    Thế là chú cứ rời vào cái vòng lẩn quẩn của nó, tha hồ bị nó quay. Lúc vui thì tung tăng hớn hở nơi nào. Lúc buồn chẳng có ai thì lại về với chú....
    Thế đấy...

Chia sẻ trang này