1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn hiểu tâm lí con gái tư vấn giúp ca này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haiau23, 16/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Con bé nó đang à ơi đong hàng với chủ thớt thôi chứ có gì đâu.
    Phân tích cho ban nhé:
    1) Trước hết là con bé không chán ghét bạn, ít ra bạn cũng có vài điểm làm nó thích
    2) Nó đang làm giá và có thể đang đong hàng với một đống vệ tinh trong đó có bạn
    Về phần bạn:
    1) Về tài chính yếu kém đó là việc bất lợi. Bạn đang học nên chẳng ai bắt bạn phải đi ăn nhà hàng, mua đồ hiệu cho gái. Vấn đề là đời vốn là cuộc đấu để giành giật miếng ngon. Nếu bây giờ có một thằng đáp ứng được nhu cầu shopping và ăn tiệm của em ấy, coi như bạn mât điểm rôi. Con gái bao giờ cũng cần người đàn ông làm chỗ dựa, mà cái để dựa vững chắc nhât là tiền. Ca theo lời bạn kể lai thiên về vật chất, tớ nghĩ là không hợp với bạn đâu, ít nhất là lúc này.
    2) Ban đang xoắn nó quá, làm nó càng kiêu. Con trai phải luôn có lòng tự trọng và sự cao ngạo nếu không nó khinh cho. Cáo nếu có ý định nghiêm túc với bạn và nể bạn thì chẳng bao giờ có chuyện nói về anh này anh kia. Lần sau nó nói thế thì cứ như bình thườn thậm chí khen thằng kia một chút và nói "có khi em với người đó hợp đấy".
    Tóm lại, cáo của chủ topic không phải dạng cáo ngoan hiền, các em tiểu thư nửa mùa này thường khó chiều và tốn thời gian và tiền bạc. Bản thân tớ mất tiền ngu vài lần (sắp tới có khi cũng mất nhiều), nên thường cố gắng tránh dạng cáo này.
    Nếu có giữ quan hệ thì coi như là game vì nó cũng đang đùa bạn thôi, đến lúc nào nó yếu lòng hay gặp chuyện buồn, thì tìm cách hạ thủ, vấn đề là hạ xong thì cũng đừng có yêu, chạy là thượng sách.
    Hôm trước coi "ghosh of the past girlfriends", có một câu tâm đắc: "trong tình cảm, kẻ thắng in short term là người care less"
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Cái dạng em này phù hợp với kiểu đánh nhanh thắng nhanh, xuất hiện hoành tráng, hứa hẹn thật nhiều, ... ăn xong rồi té.
  3. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Em ý gợi ý tặng quà này nọ ấy mà ....
    Nghe bài này đi bạn: http://www.youtube.com/watch?v=H0bo2_agfRs
  4. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    @thiennhaicoc: công nhận bác hiểu bên này, nói chung là buồn thối ruột, lúc đầu có người nói chuyện điện thoại thì mừng hơn bắt được vàng, nên là mọi chuyện em ấy kể cho em rất nhiều, nhưng phần lớn kể lại 3,4 lần gì đó, em chán nhưng ko biết làm thế nào, vì đầu câu chuyện thường là hỏi thăm em làm gì, anh làm gì, có gì vui ko, được 5-10 phút thì bắt đầu tuôn ra nào là em thế nào, em thế kia, chẳng nhẽ lúc đó lại cắt mất cái mạch của em ấy. Với lại bên này sv buổi tối thường một mình, rất buồn về cả hai phía.
    @bluelover84: công nhận là tài chính thì ko thể bằng em nó, ví dụ phụ nữ thì cần giày dép quần áo nhiều, hàng ko giảm giá thì 1 cái quần jeans cỡ 60-100 eur, nếu là loại mặc được, còn hạ giá thì 20-30 ,. Nói chung em toàn dùng đồ hạ giá, vì chưa làm ra tiền. Rồi cơm nước cũng thế, toàn về nhà nấu, ăn cho rẻ. Còn em ấy thì mỳ Ý, piza, vì em lấy cớ sống 1 mình, nấu ăn rất là khó khăn, mà mình thì cũng sống 1 mình, con trai, vẫn nấu ăn như thường. Thế rồi cuối tuần hôm nọ bảo em vừa uống 1 ít rượu vang đỏ, xong uống thuốc ngủ mới ngủ được, vì em suy nghĩ nhiều quá, vì em buồn quá (cái chuyện anh kia quay đi ấy mà).
    Nhưng minh có ý từ trước, thứ 6,7,cn ko bao giờ rủ đi chơi nữa, vì có rủ thì lại bảo em bận, ko có hứng rủ nữa.
    Rồi nghe em nó kể thế, nên lại thấy thương, đầu tuần lại rủ sang ăn uống cho vui.
    Xong từ giờ đến cuối tuần chắc lại thế.
    Làm thế nào rút êm bây giờ các bác nhỉ.
    Mà em kia cũng 24 chứ ko còn trẻ con nữa, nhưng đang sống thì như trên mây.
    @cqx007: lúc đầu em cũng định thế, nhưng lực ko đủ, nên chấp nhận phận làm anh trai :(
    Được haiau23 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 17/09/2009
    Được haiau23 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 17/09/2009
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Đã thế cho nó ở nhà thứ 6,7,cn một năm liền đi. Chắc éo gì nó đã đi ăn đều đặn được pizza với mỳ ống liên tục. Ăn được liên tục đương nhiên phải có thằng bao, đã bao cho ăn mặc thì phải có đụ ị. Chả ai cho không ai cái gì.
    Phần chủ thớt đã khổ rồi thì khổ thêm tý nữa chả sao. Nằm nhà quay tay thêm 1 thời gian. Khi nào con kia lố quá mò mẫm lại hỏi thăm thì chú dồn hết công lực rủ nó đi đánh chém một bữa no vưỡn bụng, xong chui vào đâu đấy quất con ôn một trận tét bím cho chừa thói bốc phét.
  6. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác quẩy
    Chủ thớt về nhà luyện công đợi ngày páo thù đê, h cố đấm ăn xôi cũng chẳng làm đc gì, mất tiền lại bực mình nữa
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    bác trả lời dùm em bác thích cô này ở điểm nào với 0_o
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Với con nhóc này , giờ không cần quan tâm nó hươu vượn như thế nào nữa .Cứ xác định nó là hàng cho nó nhẹ mảng tư tưởng . Rồi tập trung các nguồn lực đánh nốt canh bạc cuối , hoặc là xúc cảm được thăng hoa hoặc lại quay trở về với bánh mỳ hotdog . Nếu ngủ trung với mấy thằng bạn trong ký túc thì bảo chúng nó lượn tạm đi đâu một hôm đi ,rồi gọi con nhỏ đến bốc thăm đá trận chung kết . Trước khi nó đến phòng thì đi đón nó , bảo nó thích gì thì mời nó ăn món đó . Sau đó là rủ nó đi lượn cửa hàng , lườm xem nó thích gì thì thanh toán cho nó . Nhưng trước khi đi cửa hàng , trong lúc ngồi ăn thì có nhã ý mời nó về phòng mình chơi. Khi nó nhận lời rồi thì mới mời nó đi lượn cửa hàng . Rồi sau khi đã no cái bụng , quà đã đeo xệ đít , đi về nhà và ngon ngọt tình cảm . Khả năng xuôi chèo trong trường hợp này là cao . Trong khoảng thời gian đó ngọt ngào kiên nhẫn từng chút một , khả năng thắng là cao.
    Anh viết đây là cho riêng chú . Nếu chẳng may em ý cũng là mem của cái forum này mà vào đọc thì coi như anh thua , tắt điện toàn phần . Phải chuyển qua tập hai .
    Cái gì cũng có giá của nó . Muốn xúc cảm thăng hoa thì cũng không nằm ngoại lệ .
    Quen nhau cả gần năm rồi mà giờ vẫn còn ngồi nhờ mọi người phân tích , phân tẽo gái đó thì quả là " gẩm " nặng. Thời gian có hạn , phải quyết định đánh nhánh , nếu cảm thấy không dập được thì thì chuyển qua mặt trận khác .
    Chú đừng lo con nhỏ đó schok , nó chỉ schok khi không được ăn ngon hay mặc đẹp thôi . Chú cứ lo xa .
    Ở Đức tuy hiếm gái hơn ở VN thật , nhưng người Việt rúc ráy giỏi lắm . Chẳng có xó xỉnh nào là không có người Việt . Sinh viên Việt thì hầu như trường nào chẳng có , mạnh dạn nên .
    Nếu khát gái thì phải phát sóng . Gái bên này cũng khát tình như mấy thằng giai cả thôi.Nó mà bắt được sóng là bập ngay thôi mà . không đẽo được sinh viên đàng hoàng thì đẽo con không giấy tờ hay dân lao động cũng được .
    Muốn có gái thì phải chui ra khỏi hang.
    Còn chú muốn giãy con nhỏ đó thì cứ im lặng mà lượn .Chỉ sợ chú buồn lâu hơn nó
  9. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    @sota: trừ những cái em kể trên, là em nó hay kể lể về em nó nhiều, và các thằng tán em nó, thì mình thích em nó ở chỗ chịu khó học hành, ngoan ngoãn (?), biết đối xử với anh em ( mấy thằng bạn cùng nhà, cùng chơi), nhìn cũng đuợc mắt, biết điều (trừ mấy cái hơi ko biết điều), nói chung là thích thì thích, chứ bảo tại sao thích, thì bố ai giải thích đuợc, là cảm nhận thế.
    @deutschlandvermisVN: bác yên tâm là em nó ko vào đây đâu, quả thật là mãi ko quyết đuợc, do mình kém, chấp nhận. Còn đâu thì chắc phải nhẹ nhàng rút êm thôi. Danke bác.
    ah, em ở ngoài chứ ko ở ktx, nhưng đúng là có ở chung với vài thằng khác, em kia thì ở một mình, nên có gì thì em cũng chẳng buồn, còn vài thằng bạn nữa tâm sự, he he. Xác định thì xác định luôn từ đầu rồi, chẳng qua là em nó cứ lấy cớ bận, mệt nên em ko áp sát được, đành rút thôi.
    Được haiau23 sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 19/09/2009
  10. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    con này của bác định giữ bác lại làm PA dự phòng thôi. Loại này ko đã ko đối xử tốt với giai mà còn nói dỗi như cuội. Hôm nào bác thử dồn nó xem nó nói dối buồn cười thế nào nhá.
    xa đc nó cành nhanh càng tốt bác ạ.

Chia sẻ trang này