1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn nữ thử trả lời hộ ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thankiemvdk, 14/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    @ langtubk: Gớm bạn chẳng fải tâng họ lên cao vội . Chị bạn mình cũng a lê hấp gã ta rồi . Đời người mấy tí để mà chịu một con người vô học như vậy chứ . Nhưng đáng khinh là gã ko muốn nhả ra mà cố gắng trói ko cho chị bạn mình được giải phóng mà luôn chửi bới vợ trước bàn dân thiên hạ. Bởi vậy cũng rất khó khăn chị bạn mình mới dứt điểm với gã được . Đàn ông năm bẩy loại , có những loại còn tởm hơn cả thú vật ( gã còn hiếp đáp cả em vợ nữa đấy ) .
    Mình thì ko có tính cam chịu , nhịn nhục như vậy đâu. Nếu chẳng may bị chà đạp đến cùng cực thì con giun xéo mãi cũng quằn , taurus sẵn sàng cầm dao xỉa cho nó một nhát trí mạng rồi có vào tù hay chung thân cũng ko hối hận .
    Chà đạp người phụ nữ còn chưa đủ mà còn chà đạp cả bố mẹ người ta nữa thì ko tha thứ được .
    Cho nên langtubk đừng tưởng hay ho mà học tập vội . Chẳng may bạn mà gặp bà nào cũng ba máu sáu cơn thì người bị thiệt hại nặng chưa chắc là vợ bạn đâu mà có khi là chính bạn đấy .
    @ francy : chị bạn mình có những cái khổ nhục mà nói ra khó ai tin .Bạn bè đến chơi với chị ấy thì lão chồng mặt xưng vù lên vì ko hài lòng cho vợ giao du . Lão ấy muốn chị ấy bị cô lập và ngu dốt bớt đi cho lão khỏi thấp kém với vợ ( tiểu nhân mà ) . Tiền bạc làm ra , phần lớn là công sức của chị ấy , lão đều cướp hết . Sau này khi ly dị chia tài sản thằng cha đấy muốn cướp hết những bất động sản ở nước ngoài lẫn trong nước ,hòng hất chị bạn mình ra ngoài đường .Chị bạn mình lúc đó tốn kém bao nhiêu tiền để mời luận sư thưa kiện mới lấy được một căn vừa đủ sống , còn biệt thự to thì chị ấy ko dám đấu tranh vởi gã vì lo sợ cho tính mạng đó .
    Chị bạn mình cay đắng nói với mình rằng , đời chị coi như bỏ đi rồi . Toàn gặp những thằng khốn nạn . Thằng đầu tiên thì đào hoa giai gái vô trách nhiệm . Thằng thứ hai thì thuộc thứ dân ven đô tép mương tép tiểu , cục súc vô học vô trách nhiệm mà gia trưởng kinh khủng . Mà sống với những hạng đó thì mình cũng ngu lây và tự đánh mất bản thân lúc nào ko biết .
    Mình rất thân với chị ấy nên hiểu khá rõ hoàn cảnh , dạo còn sống với gã chồng thứ hai . Mỗi khi mình gặp chị ấy , cứ thấy bà ấy hoảng hốt , ức chế như sẳp thần kinh ý ....ám cảnh lắm .
    Kể ra nhờ có emgaibuon mà taurus có hứng viết về người thực việc thực cho cả nhà cùng nghe chứ ko thì cũng chả có ngẫu hứng mà viết đâu .. Mà bạn gái nào đang giai đoạn tìm hiểu thì điều tra cho kỹ ngọn nguồn lạch sông đi . Lúc ấy cứ fải bịt tai lại và mở mắt thật to ra . Đàn ông là nhiều anh hót hay như khướu ý , nhưng cưới vào rồi là lột mặt nạ ra ngay .
  2. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    RQ ơi yên tâm , nghe nói cô bạn này quyết định ly dị rồi . Cũng vì bao nhiêu người vào phân tích và cả " mắng " nữa nên cô ấy chắc đã tỉnh ngộ ra . Mà taurus thấy thế này , cái gia đình ác độc như vậy đáng lẽ fải gặp một cô con dâu sư tử Hà Đông cho lấy độc trị độc có khi hoá hay . Chứ càng hiền lành bao nhiêu lại càng bị ức hiếp bấy nhiêu .... Nhưng cũng chẳng biết được nữa , cả một lũ như vậy thì đọ làm sao được nhỉ.
    Có đọc những chuyện thực tế này mới càng yêu quý những gì mình đáng có . Đời sao nhiều hoàn cảnh quá éo le .
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Nếu bác kém cỏi mà cô ấy tài ba mạnh mẽ, thì tại sao cô ấy lại "nhỏ bé" trong lòng bác được. nếu có chăng thì chỉ là cô ấy cố tình tỏ ra như vậy để cho bác vui lòng thôi
    Ha ha, ngoại trừ thời gian hè năm nay, đố em tìm thấy anh mồm mép lúc nào. CÒn chuyện với phụ nữ thì... nói thật lòng mình, với họ, anh thích đấu ở trên giường hơn là đấu khẩu
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Trong tương lai, với đà phát triển của kinh tế thị trường, với việc phụ nữ ngày càng tham gia vào xã hội, thì việc duy trì 1 gia đình bền vững là điều không tưởng. Sớm muộn gì tỉ lệ li dị, độc thân của VN cũng ngày càng tăng cao và dần dần sánh ngang, và có thể vượt hơn phưong Tây lắm. Người VN mình hiện nay chưa hấp thụ cchủ nghĩ cá nhân kiểu phương Tây, nhưng đén khi hấp thụ vào rồi thì ... sẽ còn cá nhân hơn phương Tây nhiều đó
    to RQ: chừng nào mà sự phát triển của loài người vẫn dưa trên lí tính thì nam giới chắc chắn vẫn sẽ chiếm ưu thế, nam nổi nữ chìm, phải đén khi nào mà đạt đến "sự tận cùng của lí tính", sự phát triển của loài người chuyển sang 1 loại logic mới, logic trực giác, thì hoạ chăng mới có thể thay đổi được, sự thay đổi ấy thế nào, nữ nổi nam chìm hay cả nam nữ cùng bổ sung cho nhau, hay thậm chí nam vẫn nổi, nữ vẫn chìm, thì không biết được. Vả lại, đến lúc đó, sinh học phát triển, ai biết đưọc giới tính con người lúc dó sẽ như thế nào.
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Đó là vì cái thằng đó nó ngu quá, xéo thì phải xéo vửa phải thôi, bạn nên biết rằng, con người ta chỉ vùng lên làm cách mạng khi bị dồn đến đường cùng, nếu không thì cô ấy vãn sẽ cam chịu thiệt thòi, đàn áp, miễn sao vẫn có thể thở đuoc là ổn. anh chàng đó vẫn tài giỏi hơn tớ nhiều, rõ ràng là như vậy, giá mà tớ tài giỏi được như vậy nhỉ
  6. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 nè: he he ..cố cũng được miễn là vì gia đình thì dù giận mấy mình vẫn cảm thấy yên vui và đó mới là người phụ nữ đáng yêu ...
    Vang 2: úi chà ... cái sở thích ấy thì 100 thằng đàn ông thằng nào mà ko thích ... he he .. cò mà trừ anh "thái giám" ...
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chung quy ra thì con gái khi đã lấy chồng thì theo tôi là phải biết nấu ăn..chưa nói đến việc người chồng có giúp mình khi có việc bận hay không?
    chứ nếu ..cơm hàng mua về rồi cắm nồi cơm hay để chồng nấu suốt thì cũng ko hay cho lắm ..( ko biết tôi có phải là người cổ hủ hay không ? nhưng tôi thì tôi nghĩ là vậy đó .. )
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    thế hôm qua ai nói với em là cứ đăng ký kết hôn đi rồi anh sẽ thay em vào bếp?
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    kun bé này ...ko đùa ở đây nha
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nếu em yêu chồng em thì e vào bếp nấu cơm. Nếu hết yêu thì ông đường ông, tui đường tui. Bếp tắt, củi nguội. Chấm hết!

Chia sẻ trang này