1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn nữ thử trả lời hộ ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thankiemvdk, 14/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hay hay ..đến nước "ko còn yêu" thì đừng nói là nấu ..lên phường đóng cộp phát dấu cho song rùi ...
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì quyết không mua cơm bình dân vì chính tớ không nuốt nổi.
    Tớ thích bày vẽ nấu nướng cho chồng ăn. Nhưng tớ sẽ hứng thú hơn nhiều với việc này nếu chồng tớ cùng ở trong bếp để cổ vũ tớ.
  3. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nấu nướng mà không có sự ủng hộ thì chán lắm. Thi thoảng anh xã nhà mình cũng giúp mình rửa chén bát, hay nấu một bữa cơm, và đôi khi là cả giặt giũ quần áo nữa. Nhiều hôm mình thấy mệt thì nhõng nhẽo anh xã một chút là em vò quần áo, anh giũ giúp em nhé, hay là anh phơi hộ quần áo cho em nhé. Đôi khi ăn cơm xong anh xã lại bê mâm xuống để mình rửa chén bát. Mình thấy có chia sẻ như vậy thì sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái thôi mà. Đôi khi bát chén có mấy đâu, chỉ có vài ba cái mình làm một chút là xong, nhưng khi có sự chia sẻ từ phía người chồng thì mình thấy rất vui và hạnh phúc, và những lúc vậy mình rất thích thú làm những món mà anh xã thích. Nói gì thì anh xã mình cũng dễ tính trong ăn uống.
    Mình nghĩ trong cuộc sống vợ chồng thì nên có sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau dù đó là việc nhà. Mình thấy chẳng có gì là xấu khi người đàn ông vào bếp để thỉnh thoảng giúp vợ nấu ăn cả.
  4. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Công nhận 2 vợ chồng ông bạn bác này "tốt bụng" thật đấy. Ăn cơm bụi mãi thế mà kô làm sao. Chưa nói đến việc mất VSATTP, chỉ nói đến kỹ thuật nấu nướng đã thấy ko thể tiêu thụ mãi được. Tôi chỉ ăn cơm bụi buổi trưa (vì bất đắc dĩ ko về nhà đuợc) mà còn thấy khó nuốt. Món nào cũng nhàn nhạt, khó ăn chết được.
    Nếu vợ kô chịu nấu cơm thì chồng nấu đi. Tự nấu lấy mà ăn cho nó "lành". Mình cứ tự nấu mấy bữa rồi vợ cũng nhận ra thiên chức của vợ thôi mà. Hy vọng là như vậy và hy vọng bác chồng kia ko lấy phải 1 cô vợ lười và ích kỷ.
  5. Russiana

    Russiana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không thích cơm bụi vì sợ mất vệ sinh an toàn thực phẩm lém. Bây giờ có người giúp việc nên tôi cũng thấy nhàn tênh, nhưng những khi không có thì lăn ra làm cũng mệt phết. Nói về câu chuyện thì 2 VC nhà kia chưa có con, nên nấu nướng cũng đơn giản lém mà, chỉ cần khéo thu xếp 1 tí chắc cũng không vất vả lắm. Chủ nhật dậy khoảng 7-8h sáng, đi chợ mua thức ăn tươi ngon cho 1 tuần, trữ vào tủ lạnh là có thể nấu nướng được rồi, vừa sạch sẽ vừa ngon.
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hơ hơ ..tớ thì tớ cũng chả biết 2 vợ chồng thằng bạn nó sẽ sắp xếp thế nào ..nhưng tớ nhớ là từ khi nó lấy vợ đến giờ đến nhà nó chơi thì 99% là rủ nhau ra quán ăn ..cho nó Tây và lại ngon ( chắc tại nó quý mình đây ....có muốn ăn 1 bữa do vợ nó lấy có lẽ phải mòm mòm mỏi mỏi rùi ... )
    Ai nấu cũng được ..nhưng kiểu này thì có lẽ tớ thua ....
    mà từ hồi tớ thấy thằng ku bạn này lấy vợ nó giúp tớ có được 1 kho có danh sách quán ăn Cơm bình dân và ăn cơm khách ở HN ..có gì cứ hỏi vợ nó ...vợ nó biết và chỉ ngay ..
    nào là Cơm Bùi Thị Xuân
    nào là Cơm Đình Ngang
    nào là Cơm Đại La
    nào là Cơm Mai Hắc Đế ....
    he he ..biết nhiều thật ...
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 05/04/2007
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    lên hn rảnh qua nhà em em nấu cho mà ăn yên tâm ngon hơn ăn cùng hai vợ chồng bạn anh ở ngoài quán ,mà đảm bảo ko sao đâu hehe
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hơ hơ ..hứa đó nha, nhưng nhớ đừng để anh khi ăn song rùi bị đá ném vô đầu thì chít đó
    mà nè ..mấy đứa nhỏ này sao theo chân quấy anh hoài vậy .( cứ thấy anh chưa vợ là ..... )
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    này đừng có tưởng bở nhá hehe
    chẳng qua là em muốn thành viên nhà mình ở hn lúc nào cũng vui vẻ và thêm hiểu nhau thoai .....chứ anh xem đi chơi cái hn này em đi hết rồi rủ bọn trẻ đi cho vui và rất quí chúng nó thôi hehe
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cái cảm giác mình nấu ngon mọi người ăn ngon vui lắm nhé.
    Mình nấu mọi người ăn không ngon , bỏ lại buồn lắm.
    Ở trên TV có phát rất nhiều các chương trình: Vào bếp cùng với người nổi tiếng hay sức sống mới ...
    Hôm nào bạn thử dụ vợ bạn cùng ngồi xem và ghi lại thực đơn món ăn
    Nói với vợ bạn ,ngày mai anh đèo em ra chợ mình làm thử món này nhé .
    Phải chịu khó mất tý công sức vậy .Hai bạn cùng nhau vào bếp làm thử món ăn cùng nhau , bạn sẽ thấy vui lắm
    Chúc vợ chồng bạn có những món ngon miệng .
    P/S Lần đầu tiên làm những món phức tạp có lẽ sẽ thất bại , nhưng có làm hỏng cũng vui nhé , vì vợ chồng cùng làm với nhau tình cảm thêm gắn bó điều này mới là quan trọng . Đôi lúc có làm khác kiểu nhau tranh cãi nho nhỏ cũng hay
    Lạc quan lên , lưu ý nhân vật nổi tiếng cô ấy thích đang dạy làm món ăn bạn sẽ dụ cô ấy dễ hơn
    Hoặc mua tặng cho cô ấy những cuốn sách về bếp núc , thỉnh thoảng cô ấy nấu ăn cứ ca ngợi tài nấu nướng của cô ấy đi cho cô ấy sướng vào bếp suốt
    Giá mà ngày nào anh cũng được ăn món em nấu nhỉ
    Món ngoài hiệu chẳng hợp khẩu vị anh như em nấu
    Ngày xưa tớ bị lừa vì thủ đoạn này đấy có chú cứ ca ngợi tài nấu ăn của tớ mà hồi đó tớ nấu chắc chỉ có người đó ăn được .Tớ nấu ra tớ còn chẳng ăn được món tớ nấu nữa là .Thế là biết thân biết phận ,tội nghiệp người ta tớ đành phải đi học nấu ăn Giờ đỡ hơn nhiểu rồi .

Chia sẻ trang này