1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn nữ thử trả lời hộ ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thankiemvdk, 14/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nefertiti

    Nefertiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    To thuongnho: uh đúng rồi em quên mất, thái độ của chồng mình gia đình là cực kỳ quan trọng. Papa rất thích ăn cơm em nấu, chưa bằng mẹ nhg mẹ rất khuyến khích mình, ox tương lai cũng rất thích, toàn đòi làm đi làm lại 1 số món, chở em đi chợ, gợi ý anh thích ăn cái này lắm, ko thích cái kia đâu. Anh trai thì ít khen, nhg mình ngồi vào mâm nhìn mọi người ăn ngon miệng mình thích lắm. Chứ em nói thật, nhiều ông chồng vô tâm, vợ hỏi ăn gì cứ ậm ừ, ngồi ăn chẳng động viên đc lấy 1 câu, dán mắt vào ti vi chẳng hạn, con nheo nhéo cũng chẳng dỗ lấy 1 câu, ai bảo vợ ko chán
    To bebe: chọc nhau, nhặt hộ mớ rau cho vui thì nói làm gì, mình có dành toàn quyền trong bếp đâu, ý mình nói đến nhg ai mà luôn luôn muốn chồng chia sẻ công việc nhà kia. Với lại ox tương lai của em cviệc quá vất vả nên thương lắm, thế mà vẫn cố chiều mình chẳng nhẽ mình ko chiều được bữa cơm ngon (có thể ai nói mình chưa có con nên nghĩ đơn giản, mình xin thưa là mình chăm 2 cháu mình cả mấy năm nay, chả khác gì mẹ chăm con , quan trọng là suy nghĩ thôi). Dù gì mình vẫn muốn là người giữ tay hòm chìa khóa tủ và bếp
    E*** lần nữa: đầy lần chúng mình cùng nhau nấu ăn đấy thôi, nhg ý mình nói là công việc hàng ngày ấy
    Được Nefertiti sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 15/07/2006
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    haha, đúng rồi bạn ạ .Nhưng có nhìu ông chồng như thế lắm nên hỏi sao các bà vợ thấy chán, chỉ muốn đi mua cái gì ăn cho khoẻ hơn là vào bếp (vì có nấu cũng nhận được lời khuyến khích nào đâu, khác gì ko nấu nhỉ ?). Ấy được ủng hộ nhìu thế thảo nào thấy khoái chăm sóc cho họ là đúng rồi
    Nào các ông, chịu khó 1 chút giúp đỡ , khen nhìu hơn, và pay attention 1 tí thì sẽ ko có việc đi kể lể với người ta về hoàn cảnh "rất buồn" của gia đình mình nữa đâu
  3. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Tui không là gái, nên không có ý kiến với chủ topic.
    Tuy nhiên, đọc một số bài trả lời, thấy nhiều chị em phê phán anh em chúgn tôi ghê.
    Đàn ông chúng tôi có phải là không biết việc dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn nó lắm việc lặt vặt thế nào đâu. Tuy nhiên phần việc này các bà trổ tài tốt hơn các ông, nên anh em chúgn tôi mới nhường các bà làm bếp trưởng. Anh em chúgn tôi về nhà là có phải là ngồi không đâu. Bao nhiêu việc nặng nhọc, anh em chúgn tôi có để các bà làm đâu.
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    uh .. có thể ở đây mình đã rất đắn đo khi nhắc đến 2 từ "thiên chức" do vậy mình mới để nó trong ngoặc kép ...
    thật ra thì mình chỉ là muốn trao đổi chút thôi, chứ mình cũng ko hề có ý định lên án hay 1 kiểu gì đó tượng tự ...
    Thật ra thì mình cũng chưa lập gia đình lên những chuyện như vậy mình còn cảm thấy rất mơ hồ ...
    còn việc về cách cư xử hay thái độ của bạn mình ở đây mình cũng ko được rõ lắm .. nhưng theo mình chơi với nó thì mình biết nõ rất hiền lành ....
    thú thực mà nói thì .. nếu ai cũng bớt chút thời gian làm những công việc như vậy thì đâu có sao ...? giống như trước đây hồi mới lấy nhau đó thôi ... cũng cả 2 đi làm những vẫn có những bữa cơm mang ko khí hơn là như lúc này ...
    và có thể điều mình lo lắng hình như cũng không phải là ko có lý ??? mình biết giờ là thời đại " nam nữ bình đẳng" nhưng nếu , mình chỉ dám nói nếu thôi nha ... nếu là phụ nữ thì lên có những phút vắt vả cho gia đình thì cũng ko phải là điều thiệt hơn gì cả ...
    1 bữa cơm đầm ấm của vợ chồng luôn làm cho người đàn ông cảm thấy mình sẽ phải có trách nhiệm và nghĩa vụ nhiều hơn !
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 15/07/2006
  5. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ nấu cơm ngon canh ngọt cho bố con tớ mấy chục năm nay chẳng bao giờ than là mệt cả. Còn bố tớ từ việc gánh nước cái hồi điện nước cứ mất triền miên đến việc đóng cái giá đựng bát, sửa cái xe đạp hỏng, đi lại đường điện lúc về nhà mới... cũng chả bao giờ bảo đấy là việc nặng cả.
    Tớ cũng nghĩ là việc bếp núc chẳng phải của con trai (trừ mấy ông bếp trưởng nhà hàng thì chẳng nói, biết đâu mấy ông đấy cũng có hơi bị nhiều tính cách phụ nữ). Nấu nướng là việc thật là hay, chỉ trừ mỗi việc rửa bát. Nhưng công nhận là việc đi chợ thì mất thời gian khá nhiều. Cho nên giải pháp là cái tủ lạnh, bạn có thể mua đồ ăn của hai ngày và nhét vào đó dùng dần mà. Tớ còn thỏ thẻ với mẹ tớ đi chợ hộ buổi sáng (vì mẹ nghỉ hưu rồi nhiều thời gian rỗi lắm), còn mình chỉ việc đi làm về tạt qua lấy về mà nấu nướng. Đấy là dự định của tớ sau khi cưới và mẹ tớ rất vui vẻ ủng hộ.
    Chẳng có cái gì là không có giải pháp. Khổ cái là giải pháp hay lại tùy thuộc quan niệm mỗi người.
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    mặc dù chưa có gđ nhưng em vẫn thích sau giờ làm việc đi chợ mua đồ về nấu cơm , có thể hơi lích kích một chút và hơn nữa hai vợ chồng mới cưới ăn chẳng đáng bao nhiêu nhưng em thấy ấm cúng và tình cảm ,.Đôi khi cuối tuần hai vợ chồng rủ nhau đi ăn ngoài hàng để thay đổi không khí
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hình như đã có ý kiến tích cực hơn ...
    phải, đúng là lên như vậy thì hay biết mấy , mình nghĩ nếu sau này mình có lấy vợ thì chắc chắn mình cũng rất vui và cảm thấy hạnh phúc nếu được ăn những bữa cơm do chính vợ mình nấu ... đó là điều thật tuyệt vời trong hạnh phúc gia đình.
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có những ý kiến trái chiều nhau .Nhưng chúng ta cần phải có hành động thích hợp cho từng hoàn cảnh bạn à .Có nhiều cô vợ thích chăm sóc gia đình, nấu nướng này kia thì nói làm gì . Nhưng cũng có nhiều người họ mệt thật, và cũng ko thích vào bếp vật lộn cho lắm thì các anh phải cho họ có thêm động cơ ,chứ ko phải thấy một số người phụ nữ theo quan điểm của mình thì cứ chắc mẫm vợ mình cũng phải như thế mà bản thân ko cần cố gắng theo . Bác có thích được ăn những món vợ nấu cho ấm cúng thì cũng có thể vợ bác cũng mong bác giúp tí ti để cho ấm cúng thì sao. Có một điều em thấy là khi mình làm một cái gì đó theo hứng thú (như nấu ăn trong trường hợp này) thì sẽ thấy rất vui và chả có gì khó nhọc .Nhưng một khi đặt nó vào vị trí như một nghĩa vụ phải thực hiện hàng ngày, tháng này qua năm nọ thì sẽ ít hăng hái hơn, và đó cũng là những lúc phụ nữ cần "một cái gì đó" để kéo lại sự hứng thú của mình .Các bác trai nếu làm được thì có phải là tốt đẹp đôi đường ko, cơm ngon canh ngọt có, chỉ cần 1 chút cố gắng thì có đáng là bao?
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Buồn là em không biết nấu ăn.. Nhưng vẫn muốn được nấu ăn cho người chồng của mình.
    Đó là điều hạnh phúc...
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    đi học một khoá nấu ăn trước khi chống lầy đê , con gái ko biết nấu ăn ngại phết đấy hihi. có lên

Chia sẻ trang này