1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn nữ thử trả lời hộ ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thankiemvdk, 14/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại chủ đề cơm nước muôn thủa ạ??? Bác làm em lăn tăn quá... Bi h em đi làm, cơ quan em tan sở lúc 6h, nhưng nói thật là riêng đi từ văn phòng ra bãi xe, nhanh nhất cũng mất 7p rồi, nhà mà ở xa cơ quan nữa thì chắc 7h mới về đến nhà mất. Em tự hỏi là liệu sau này lấy chồng rồi thì em sẽ lo lắng vụ cơm cháo thế nào đây, vì em xin thú nhận là bi h ở với gia đình, đi về chả phải làm j, có mỗi việc ăn thôi mà em đã mệt bã cả người ra rồi, nhiều lúc chẳng ăn đc cái j... Vậy thì khi lấy chồng về em còn sức để nấu nướng và dọn dẹp k nhỉ?
    Đừng bảo em bỏ việc vì nếu lương em vài ba triệu thì đã đành, đằng này...Mà Em muốn cùng chồng của em xây dựng tương lai của cả hai, và để cho con cái đc sống trong điều kiện tốt nhất, lại có thể đủ kinh tế để chăm chút cho bố mẹ hai bên nữa.
    Đây là chuyện riêng của em thôi, chứ em chả biết vợ bác chủ topic bận bịu hay lười biếng. Chỉ muốn các ông chồng hiểu rằng hãy thông cảm cho phụ nữ bọn em một tí với
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    [/si
    Tôi thấy suy nghĩ của bạn rât hay,rât đúng,chị em fụ nữ bây nen lấy việc nội trợ để giảm stress,chăm sóc cho ngươi khác thì phải chịu vất vả thiệt thòi,hy sinh mot chút,nhưng bù lại cũng sẽ được nhiều thứ...:Trước mắt là không bị chông phàn nàn chê trách được,qua đó ngươi chông thêm yêu thêm quý vợmà quan tâm đến gia dình .Tôi thấy tất cả các chị em phụ nữ đều nghi đươc như bạn thì tốt biết bao,đàn ông chúng tôi cũng không nỡphụ lòng đựoc.Tôi nghĩ răng bạn sẽ có một người chồng tốt,mọt gia đình hạnh phúc.
  3. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Bữa cơm gia đình là rất quan trọng. Ít nhất cả nhà nên ăn với nhau 1 bữa tối. Mình nghĩ dù bận gì thì bận mọi ng cũng nên cố gắng thu xếp về ăn với gia đình. Wife chịu khó vất vả 1 chút thu xếp về sớm nấu cơm hus cố gắng đừng nhậu nhẹt lung tung về ngay giúp wife. Đôi khi chỉ là lấy hộ cái bát, cắm hộ nồi cơm, rửa bát cùng...đừng nghĩ trách nhiệm nấu cơm là của chị em phụ nữ như vậy chúng tôi mệt mỏi lắm. Lâu dần k muốn nấu nữa ý chứ thật đấy.
    Papa tôi rất hay cắm cơm hộ tôi, dọn mâm cùng mẹ&tôi.......mỗi lần như thế thấy ấm cúng tình cảm khủng khiếp.
    Riêng với tôi, trong tương lai, tôi rất thích nếu dc thỉnh thoảng ăn cơm do hus nấu, các bác zai mau đi học nấu ăn đi thôi
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Rất cám ơn một vài lời vàng ngọc đóng góp của bạn ...
    Thật ra ở đây hỏng có phải là mình ? mà là bạn mình ..
    mình nghĩ có lẽ trong trường hợp này thì nó cũng lên biết thông cảm và nếu có thể thì hãy cùng vợ bàn về việc này 1 cách hợp lý hơn cho cả 2 khỏi phải kéo dài tình trạng như vậy ...
    Còn với mình thì sau khi nghe câu chuyện này thì mình chỉ là tự hỏi thôi .. liệu nếu như 1 ngày nào đó tình trạng như vậy sảy ra với mình thì mình sẽ phải xử trí ra sao ...?
    Hoạ trăng có trách thì trách tại cái quán Cơm bình dân nó mở ngay sát nhà ư? hihi .. nghe nó buồn cười quá ....
    Nhưng thật ra thì vấn đề này cũng rất thực tế đấy chứ ?
    nếu nói 1 cách ko hoa mĩ ko vòng vèo thì mình chỉ muốn hỏi với các bạn nữ của thế ky 21 này là : liệu với các bạn, gia đình quan trọng hay sự nghiệp quan trọng ? ( kể ra thì có vẻ hơi thiệt thòi và có phần thiên vị .. )
    Nhưng ... có lẽ tạo hoá đã quá khắt khe khi sinh ra phụ nữ mà bắt người phụ nữ chịu quá nhiều thiệt thòi, bởi nếu ko có những thứ thiệt thòi đó thì người phụ nữ đâu có thể có được những sự tôn vinh và được gọi là "phái yếu" , phải ko các bạn ?
    Trong 1 năm 365 ngày thì ngoại trừ các ngày lễ tết ra thì thử hỏi đàn ông có được nổi 1 ngày để được tôn vinh như phụ nữ hay ko nhỉ? đó là luật bù trừ của trời đất mà ...
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, bạn Mimi yên tâm đi, tớ thấy nhiều chị lấy 1 anh chồng về, yêu chồng thì làm được hết. Mệt đến mấy cũng làm. Cái quan trọng, như bạn nào đã nói, là thái độ của người chồng. Nếu chồng ko biết nấu ăn thì nên dọn dẹp, rửa bát sau bữa ăn. Khi vợ nấu thì nên nhặt rau hoặc làm gì đó lặt vặt khác. Ít ra thì cũng đứng đó hầu chuyện hoặc quan tâm hỏi han. Đôi khi phụ nữ chẳng cần mấy ông nhúng tay vào bếp núc nhưng thích các ông care. Cô tớ có lần bảo " Tôi mà nấu cơm thì ông ấy (tức là chồng) fải rửa bát nhá. Quên cái chuyện tôi làm tất đi" Mà ở nhà cô tớ thì chú là người đi làm nhiều tiền, ở ngoài thét ra lửa nhưng vẫn lau nhà, dọn dẹp, rửa bát.
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chuyện nấu ăn dọn dẹp, nếu ai thương yêu gia đình, nhìn mọi người cơm hàng cháo chợ (mà ăn chả ra gì hết) thì tự nhiên thấy nóng ruột rồi làm thôi, nhưng nói ngọt nói ngào thì còn làm, chứ phàn nàn á, vào bếp tự nấu mà ăn . Còn ỉ ôi khen chị vợ anh hàng xóm, cô em anh bạn xinh, nấu ăn ngon bla bla bla thì cưới cô ấy đi, em thế đấy
    Em cũng thuộc dạng thích nhìn cảnh gia đình quây quần bên mâm cơm nóng, nên cũng hay cặm cụi nấu nướng, dọn dẹp nhưng với điều kiện chồng phải lẩn quẩn bên cạnh, hoặc ít nhất mọi người cũng phải biết mình cố gắng là vì cái gì, chứ suy nghĩ kiểu "có chuyện nấu ăn cũng làm không được, gái hư..." thì biến . Không phải em không làm được (em làm giỏi hơn nhiều người í chứ), nhưng em không thích làm, vậy đó
    Chính ra nấu một bữa ăn đơn giản cho 3-4 người thì cũng không tốn quá nhiều thời gian, tính từ lúc đi chợ, đến nấu nướng, rồi dọn dẹp, nhiều lắm chắc cũng chỉ 60 -90 phút nhưng em không thích làm khi bị bắt phải làm, rằng phải thế mới là phụ nữ tốt, phụ nữ ngoan.... Mình là ai phải đợi người khác công nhận à
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em nói khí ko phải chứ bác hỏi câu này nó chuối như cái câu phụ nữ buộc các bác phải chọn giữa "Em và mẹ anh, anh chọn ai" vậy
    Trả lời thì phần em trả lời sẵn rồi .Nếu gia đình chả ra gì thì tất nhiên phải thiên về sự nghiệp hơn .Nếu chồng tốt, biết sẻ chia mà vì 1 lý do ko thể ko bỏ đi ít nhìu quyền hạn, tiền bạc kiếm được trong công việc thì em sẽ chọn chồng . Yêu ai em sẽ yêu hết mình, nhất là người đó "ĐÁNG" cho mình yêu
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Oe, bạn này giống tính mình thế . Đúng là nếu như mình làm thế vì mình thích thì chả sao, lại nấu hơi bị ngon nữa . Chứ bảo tớ làm để chứng minh là mình giỏi, đảm đang, là "để chồng ko có gì chê trách" thì dẹp đi . Muốn chê thì các ông có thiếu gì lý do để chê, mà cũng chả cần câu kéo thiên hạ nhìn vào rồi khen thế này thế nọ .Cứ phải sống trong cái cảm giác phải làm cho đối phương hài lòng thì mệt mỏi lắm .Nếu các bác giai có thái độ tích cực thì tốt hơn là ngồi đấy kêu gào "Phải chi phụ nữ nào cũng nghĩ như bạn thì tốt biết mấy .Ít ra đàn ông (VN) ko có gì để chê trách blad blad blad". Phụ nữ nào cũng nghĩ như thế thì các bác giai sướng chứ ai, hỏi sao ko ủng hộ . Chỉ cần mới chạm vào cái "sỉ diện" của các bác 1 tẹo là giẩy nẩy lên rồi . Nói thật chứ ba cái chuyện bếp núc ko là big deal .Cái khó là tốn thời gian đi chợ, mặc cả ,lựa chọn đồ ngon đồ tốt thôi . Mà giai nhà em đi chợ hơi bị tài đấy (nấu ăn cũng được tuốt), cho nên nếu bảo em vào bếp em sẽ rất happy nhé , còn bày trò làm bánh cupcake, pizza, cookies ....nữa mà chả thấy mệt .Suy cho cùng như thế lão vẫn còn lời chán í chứ, có điều là em cũng vui mà tiếp tục nghĩ ra nhìu món.Chứ giai em mà mặc xác đấy, nghĩ là cái đó là chuyện dĩ nhiên cô phải làm thế thì dẹp, anh đi mà tự nấu, ăn cơm hàng, ko thì mì gói đấy tự mà xử .
    Đàn ông bên này nấu ăn là chuyện thường . Trong khi đàn ông VN mà biết nấu ăn, chịu khó chia sẻ mà ko sợ đụng vào "sỉ diện" thì chẳng khác nào tìm được kim cương .
  9. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Em nói khí không phải, cái câu zàng zàng, thêm vài câu với mô típ tương tợ " tui và ... cô chọn cái nào", bác giai nào mà hỏi thì khả năng em chọn cái ba chấm là rất lớn, mặc dù có thể cũng ghét cay ghét đắng cái ba chấm đó . Lý do, những câu hỏi ở dạng này chỉ sử dụng để ép đối phương vào đường cùng, mà em thì ghét bị đưa vào tình huống đó, và em là đứa hay làm liều khi bị đưa vào đường cùng, dù biết hậu quả sẽ là một điều tồi tệ. Với quan điểm của em, với tính cách của em, một khi đã đưa nhau đến mức phải lựa chọn thế này, thì cũng bằng với câu "tụi mình chia tay đi"
    @francy cùng chí hướng, cùng quan điểm. Với F, xứng đáng thì tự nguyện hy sinh, không cần nói, còn đã ép uổng thì câu trả lời là "không" (nhưng nếu nói ngọt nói ngào thì... có thể suy nghĩ lại, đúng là ngu thiệt tình hả )
  10. tom06

    tom06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Gia đình thì cũng phải có gì đó gắn bó chớ nhỉ? Vợ nấu, chồng giúp, đến bữa cả 2 sì sụp ăn không phải thú vị hơn hẳn?
    Cứ cho là cô vợ bận rộn, nhưng chí ít cũng dành một buổi trong ngày (trừ phi quá bận) để chuẩn bị bữa cơm cho gia đình mới là đúng chứ nhẩy? Tớ mà như ông bạn thà thuê ôsin còn hơn, vợ con như thế thì cho vài chưởng, không thì giải tán, đỡ rách việc....!

Chia sẻ trang này