1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn nữ thử trả lời hộ ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thankiemvdk, 14/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn thuongnho, đã là vợ chồng với nhau thì phải cùng nhau chia xẻ công việc nhà chứ, đâu thể tất tần tật đổ lên đầu người phụ nữ được. Chồng tớ không hề biết nấu ăn và chẳng bao giờ anh vào bếp nấu tớ ăn đâu nên nhiệm vụ cao cả này tớ phải lãnh thôi nhưng bù lại anh giúp tớ rất nhiều việc nhà từ lau nhà, hút bụi, bỏ đồ vô giặt......đa số là cả 2 người cùng làm. hễ thấy tớ hút bụi thì anh nói: em hút xong để đó anh lau nhà cho. Hoặc khi thấy đồ trong giỏ đầy thì anh gọi: em vô soạn những đồ nào đem giặt để anh mang đi giặt (vì anh chuyên gia không phân đồ màu với đồ trắng giặt riêng). Chỉ riêng việc nấu ăn thì không bao giờ anh giúp vì không biết làm còn rửa chén thì "ghét cực kỳ" (ấy vậy mà lúc sanh bé Gà con anh nhảy vô rửa ầm ầm, tớ hết cữ nước thì lại giả nai tài lắm), tớ dụ mãi cũng nhứt quyết không rửa chén
    Tớ nghĩ cậu muốn vợ nấu ăn dễ lắm, cứ thủ thỉ với cô ấy: anh thích ăn món này...món kia do em nấu, món đó em nấu ngon tuyệt, tự dưng bữa nay anh thèm ghê......nói chung là cậu cứ nịnh cô ấy nhiều vào, đảm bảo vợ cậu sẽ nấu ăn hoài lại toàn món cậu thích ấy chứ. Nhưng nhớ là khi cô ấy nấu ăn thì đừng có mà đọc báo, xem tivi nghen mà cứ lăng quăng dưới bếp phụ mấy việc lặt vặt hoặc nếu biết tí chút về bếp núc, cuối tuần hay 1 ngày nào đó cậu nấu ăn giúp cô ấy 1 ngày, chỉ cần nói: cả tuần em nấu ăn cho anh rồi bữa nay để anh tự tay đãi em món.... này, em cứ lên nhà nghỉ ngơi đi.
    Chúc gia đình cậu vui vẻ trở lại, quan trọng là cậu phải biết khuyến khích cô ấy và đỡ đần bớt công việc nhà giúp vợ nữa, chứ cứ kiểu đòi hỏi vợc phải thế này, đòi hỏi vợ phải thế kia thì cậu còn ăn cơm tiệm dài dài.
  2. Nefertiti

    Nefertiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp cho bạn mimixinhdep: quá khó nếu 7h mới mò về được đến nhà, lại còn con cái vào nữa thì , cho nên vợ chồng bạn thu nhập cao, chỉ còn cách thuê ôsin về, cho nó dọn dẹp nhặt rau các thứ vớ vẩn, để sẵn đấy bạn về bạn nấu, ăn xong đứng dậy có con nhỏ thì nhờ thêm bà ngoại/bà nội giám sát nữa
    Mà bạn gì kêu sợ rửa bát ấy nhỉ, mình lại thích mới chết chứ, vì mình thích sạch sẽ, không chịu nổi ai ko biết rửa bát lại nhảy vào để cho rổ bát bị bẩn
    Mà nói thế, ko phải hôm nào em cũng nai lưng ra nấu món gì khó lắm đâu, chỉ có t7 cn thôi. Ngày thường nhiều hôm em làm rất đơn giản, đủ chất nên vừa nấu vừa ngồi xem ti vi, chẳng vất vả mấy, ví dụ tuần từ t2 đến t6, 5 ngày thì 2 hôm em làm cầu kỳ thôi, 3 bữa còn lại cũng vừa phải thôi, vì điểm cốt yếu ở đây ko phải là ăn lấy được xong béo phì ra, hoặc là thừa mứa (vì mọi người ko ăn được)...
    Thế đã nhỉ, chủ đề vui mọi người chia sẻ kinh nghiệm
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hic, càng lúc càng thấy bác này giống em thế .Cả cái nick cũng tương tự, cả cái cách dùng biểu tượng cũng thế . Em thì bướng từ bé rồi .Cái gì em đã ko thích làm hay bị buộc phải làm thì thà chết chứ ko bao h cúi đầu khuất phục . Cái nữa là khoái nghe nói ngọt mới khổ đời . Lão cứ em ơi em à, nấu hộ anh cái này, chỉnh lại hộ anh cái kia thế là cứ để mình mặc tình bị sai bảo trong sự ...vui vẻ . Tánh em nóng như gì, lúc trước trong lòng cứ cảm thấy giai nhà mình sao mà ...Nhưng mấy hôm nay rảnh rang năng vào đây, được đọc những dòng suy nghĩ của 1 số bác giai mới nhận ra giai nhà mình là hàng hiếm, sắp tuyệt chủng đến nơi .Hôm nay thỏ thẻ như mèo với chàng mà chàng còn ngạc nhiên, cảm động tí khóc mới thấy thương chứ .
    Các bác giai đã nghe 1 số phụ nữ lên tiếng rồi ,việc có muốn làm theo để mong có 1 happy ending hay ko là tuỳ các bác .Sướng thì vợ các bác hưởng, khổ thì các cô ấy phải cam chứ bọn em được cái khỉ gì, chỉ tốn tiền vào mạng . Dù sao em cũng muôn phần cảm ơn các bác giai ở đây, nhờ các bác mà em mới thấy được giá trị to lớn, quý báu của anh chàng ngố nhà mình, mới thấy là mình may mắn thế nào mới ko gặp phải những người có tư tưởng "phụ nữ (VN) phải ...". Và chính vì thế càng trân trọng, yêu thương người đàn ông của mình hơn gấp cả 100 lần í . Chúc các bác sẽ tìm được 1 người như ý mình, ko có chỗ nào để chê trách ạ
  4. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    hic, càng lúc càng thấy bác này giống em thế .Cả cái nick cũng tương tự, cả cái cách dùng biểu tượng cũng thế . Em thì bướng từ bé rồi .Cái gì em đã ko thích làm hay bị buộc phải làm thì thà chết chứ ko bao h cúi đầu khuất phục . Cái nữa là khoái nghe nói ngọt mới khổ đời . Lão cứ em ơi em à, nấu hộ anh cái này, chỉnh lại hộ anh cái kia thế là cứ để mình mặc tình bị sai bảo trong sự ...vui vẻ . Tánh em nóng như gì, lúc trước trong lòng cứ cảm thấy giai nhà mình sao mà ...Nhưng mấy hôm nay rảnh rang năng vào đây, được đọc những dòng suy nghĩ của 1 số bác giai mới nhận ra giai nhà mình là hàng hiếm, sắp tuyệt chủng đến nơi .Hôm nay thỏ thẻ như mèo với chàng mà chàng còn ngạc nhiên, cảm động tí khóc mới thấy thương chứ .
    Các bác giai đã nghe 1 số phụ nữ lên tiếng rồi ,việc có muốn làm theo để mong có 1 happy ending hay ko là tuỳ các bác .Sướng thì vợ các bác hưởng, khổ thì các cô ấy phải cam chứ bọn em được cái khỉ gì, chỉ tốn tiền vào mạng . Dù sao em cũng muôn phần cảm ơn các bác giai ở đây, nhờ các bác mà em mới thấy được giá trị to lớn, quý báu của anh chàng ngố nhà mình, mới thấy là mình may mắn thế nào mới ko gặp phải những người có tư tưởng "phụ nữ (VN) phải ...". Và chính vì thế càng trân trọng, yêu thương người đàn ông của mình hơn gấp cả 100 lần í . Chúc các bác sẽ tìm được 1 người như ý mình, ko có chỗ nào để chê trách ạ
    [/quote]
    Ấy ơi, vậy fiancé nhà mình thì cũng đúng là hàng hiếm, tuyệt chủng đến nơi hay sao nhỉ? Hay vì he là American nên mới thế? Còn 5 tháng nữa là RQ cưới và sẽ sang đó định cư nên định đi học nấu ăn tây để về nấu cho chồng (theo truyền thống của phụ nữ VN ý) thì fiancé bảo không cần, he sẽ nấu cho mình ăn (chậc chậc, sướng ghê), còn mình muốn ăn món Việt thì cứ thoải mái nấu, he sẽ giúp lặt rau, lột vỏ trứng (chả là tết về quê RQ toàn bắt he lặt rau với lột vỏ trứng, không bắt he làm gì he còn giận RQ nữa ) và sẽ cùng ăn với RQ. He muốn RQ học tiếp và he sẽ hỗ trợ bằng cách trông baby; he khoe khoang là vừa đọc mấy quyển sách trông baby, chắc chắn là sẽ giỏi hơn RQ trong chuyện này . À, he còn hùng hồn tuyên bố từ việc lớn như kiếm tiền đến việc nhỏ như hút bụi, làm vườn, bỏ đồ giặt là của chồng, việc của vợ chỉ là đi làm kiếm tiền đổ xăng, sinh em bé và rửa chén thôi (he sợ làm vỡ chén lắm). Giờ he chỉ khuyên mình đi học bơi và lái xe.
    Đúng là RQ phải cảm ơn cánh đàn ông VN trên diễn đàn này vì đã cho RQ thấy được giá trị đích thực của fiancé mình. RQ thấy mình thật là may mắn như francy vậy.
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nghe mấy "chị" nói mà làm thằng em này mở mày mở mặt .. hịc hịc ..thì chả có ai muốn bị ép phải làm việc gì mà mình ko thích cả, nhưng với cái chuyện "cơm nước" này mà mấy "chị" biểu là ép buộc thì cũng hơi .. "buồn cười" nhỉ?
    Hihi .. dù sao thì "chị" fran thật may mắn có được 1 đức ông chồng lý tưởng ... Em mà cứ vào đây thường xuyên học hỏi và nghe các "chị " thì ..dám chắc đến 80% sau này trong những chuyện tương tự, em sẽ cũng là người lý tưởng của vợ tương lai của mình thôi ... hihi
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 17/07/2006
  6. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, vậy fiancé nhà mình thì cũng đúng là hàng hiếm, tuyệt chủng đến nơi hay sao nhỉ? Hay vì he là American nên mới thế? Còn 5 tháng nữa là RQ cưới và sẽ sang đó định cư nên định đi học nấu ăn tây để về nấu cho chồng (theo truyền thống của phụ nữ VN ý) thì fiancé bảo không cần, he sẽ nấu cho mình ăn (chậc chậc, sướng ghê), còn mình muốn ăn món Việt thì cứ thoải mái nấu, he sẽ giúp lặt rau, lột vỏ trứng (chả là tết về quê RQ toàn bắt he lặt rau với lột vỏ trứng, không bắt he làm gì he còn giận RQ nữa ) và sẽ cùng ăn với RQ. He muốn RQ học tiếp và he sẽ hỗ trợ bằng cách trông baby; he khoe khoang là vừa đọc mấy quyển sách trông baby, chắc chắn là sẽ giỏi hơn RQ trong chuyện này . À, he còn hùng hồn tuyên bố từ việc lớn như kiếm tiền đến việc nhỏ như hút bụi, làm vườn, bỏ đồ giặt là của chồng, việc của vợ chỉ là đi làm kiếm tiền đổ xăng, sinh em bé và rửa chén thôi (he sợ làm vỡ chén lắm). Giờ he chỉ khuyên mình đi học bơi và lái xe.
    Đúng là RQ phải cảm ơn cánh đàn ông VN trên diễn đàn này vì đã cho RQ thấy được giá trị đích thực của fiancé mình. RQ thấy mình thật là may mắn như francy vậy.
    [/quote] Hi hi công nhận RQ và francy nói đúng . Có vào đây mới biết mình qúa may mắn vì ông xã taurus ngoài có tài ra còn rất có trách nhiệm và chia sẻ với mình rất nhiều ko chỉ bếp núc mà việc nhà nói chung , đến quần áo còn giặt cho vợ . Mình mà vào bếp nấu nướng thì he hỏi xem mình có cần giúp đỡ gì ko , dĩ nhiên mình ok ngay rồi . Hai vợ chồng mình đều đi làm và về trùng giờ nhau ,nhưng chồng mình ko bao giờ lao vào phòng ngồi xem tivi mà bỏ mặc mình làm hết mọi thứ .Mình nấu cơm thì he giúp nhặt rau ,và chuẩn bị những nguyên liệu để mình nấu . Cơm xong thì he lãnh trách nhiệm rửa bát , còn kiêm cả dọn dẹp nhà cửa nữa . Đôi khi có thứ gì hỏng hóc trong nhà là he đều biết sửa chữa mà ko cần gọi thợ . Đặc biệt một điều là anh nhà mình còn biết sửa chữa quần áo cực khéo , sử dụng máy khâu nhoay nhoáy đến mình còn thua .
    Giống như partner của RQ chồng mình cũng nói rằng sinh baby ra he có khả năng trông giúp , nửa đêm baby mà khóc he sẽ dậy để xem baby ....đói hay tè ướt tã rồi mà ko để mình fải mất giấc ngủ . . ( anh xã mình ko fải giai Việt nên ko có sợ mất bản lĩnh hay cảm thấy thấp kém khi giúp mình như bạn gì nói về đàn ông VN ).
    Có lẽ những điều trên là "vặt vãnh " với các bác giai VN nhưng thực tế nó làm cho người phụ nữ rất hạnh phúc vì được chia sẻ và quan tâm .
    Hy vọng rằng sẽ ngày càng có nhiều phụ nữ VN được hạnh phúc như vậy . ( chắc vài trăm năm nữa mất ) .
  7. Tetvn

    Tetvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bạn thấy hay quá nên tôi vào đây buôn chuyện 1 ti'''' . Ngày tôi sinh con , tôi đón mẹ tôi sang chỗ tôi . Con mới được hơn 1 tháng thì tôi và mẹ có việc phải đi đến 1 văn phòng ( cả đi lẫn về thì cũng mất 1 buổi chiều ) . Tôi nói với chồng tôi là không biết sẽ nhờ ai trông con cho để tôi đưa mẹ đi . Anh chồng của tôi tròn mắt ra nói : Thế theo em thì anh không trông được con à ? . Tôi hỏi lại là anh có trông được con thật không và anh nói tôi cứ yên tâm đi . Ngày tôi đưa mẹ đi thì anh đi làm về sớm để trông con . Sau khoảng 6 tiếng thì tôi và mẹ cũng về đến nhà . Khi vào nhà thì tôi thấy anh đang vừa nấu ăn cho bữa tối vừa trông con . Thằng bé xem ra ở nhà với bố rất ngoan ( lúc đó baby chưa đầy 2 tháng ) . Anh cũng thay tã cho thằng bé và pha sữa ( theo hướng dẫn ) cho con khi đến giờ ăn của nó .
    Với chồng tôi thì ngày nghỉ là ngày anh sẽ nấu ăn cho cả nhà , anh cũng cắt cỏ quanh nhà , còn việc lau chùi toilet thì anh làm rất thường xuyên . Vì chúng tôi thích nhà vệ sinh không những phải thơm tho mà còn phải bóng loáng . Xin được nói thêm là chồng tôi cũng có vài bằng cấp ở Mỹ ,anh khong bao giờ xấu hổ vì giúp vợ .
    Ngược lại , anh trai tôi thì không bao giờ đụng tay vào việc nhà , mặc dù chị dâu tôi cũng đi làm thời gian như anh . Bố mẹ tôi nhắc anh không biết bao nhiêu lần mmà anh cũng không sửa được . Bố tôi thì lại khác , ông giúp mẹ tôi việc nhà rất nhiều .
    Theo tôi những anh chàng không giúp vợ việc nhà là do tính lười nhiều hơn là vì xấu hổ hay gia oai gì đó .
    Được Tetvn sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 18/07/2006
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Vậy là, có thể rút ra được 2 điều
    1. Đàn ông đã có thêm 1 công cụ nữa để chinh phục phụ nữ, đó là tỏ ra có quan điểm "phụ nữ" khi tán tỉnh, nhất là khi tán để chơi bời. Hãy tỏ ra galan, giúp đỡ các nàng, các bác hãy chịu khó đi, chỉ trong 1 thời gian không dài thôi, sau khi đạt được cái mà các bác muốn thì...chuồn
    2. Cái chỗ bôi đỏ trên kia rất có ích cho quốc gia. Vì như thế sẽ khiến cho chị em thích lấy Tây, nhưng tất nhiên không phải ai cũng muốn và có thể sống lâu dài ở Tây, xã hội VN ngày càng mở cửa, sẽ ngày càng có Tây đến làm việc lâu dài tại VN và lấy các chị em, con cái sinh ra sẽ nhập tịch và sống ở VN, như vậy là chúng ta đã nhập khẩu nguồn gen để cải thiện nòi giống, vì con lai thường bao giờ cũng rất khoẻ mạnh. Bởi thế, đàn ông VN càng cần phải gia trưởng, càng gia trưởng là càng giúp ích cho quốc gia sau này, dù bị mang tiếng không ít, nhưng các anh em cần phải hy sinh mình cho tương lai lâu dài của đất nước
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác làm như chỉ 1 vài lời nói vờ vịt, vài hành động tỏ vẻ này kia là xong sao ? Giai nhà em ko nói, mà chỉ có thực hiện bằng hành động giúp đỡ cụ thể thôi . Vả lại nếu khôn ngoan thì phải biết nhìn rộng ra xem him thật sự có phải là người như thế ko hay chỉ có làm thế trước mặt mình để lấy lòng ,còn khi khuyất mặt mình là thành 1 kẻ khác .Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mà các bác giai nhà ta ko phải ai cũng có kiên nhẫn vờ vịt suốt được .Một thời gian ko xơ múi được gì là trở mặt, lòi cái bản chất ra thôi .Mà cái cách của bác sẽ ko work 1 khi phụ nữ cũng dùng chính cái chiêu tương tự thế để hiểu rõ tâm hồn đàn ông . Các bác sẽ có dịp tưởng bở rằng nàng là 1 người chịu đựng, giỏi giang ko gì chê trách và dám sống với con người thật của mình .Nhưng đến 1 ngày mát trời nàng sẽ nói lời chia tay, chỉ buông lại 1 câu "Tôi biết con người anh quá rồi, ko ưa nổi nên mình chia tay anh nhé ?"
    Cái thứ 2 em ủng hộ , các bác chịu hy sinh thời trai trẻ, chịu ở giá để các cô được hạnh phúc thì bọn em mang ơn quá (vì quá gia trưởng thì chẳng những gái VN, mà gái các nước khác cũng ko ngửi được đâu, cưới được ai đây). Bác làm như chỉ mỗi bác biết xách mé ấy, hehe ...
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ặc, ngưoiconolai, anh đùa 1 tí sao em đã nghĩ là anh xách mé rồi? Không thấy anh liên tục à?
    Đối với anh trên mạng chỉ là để chơi cho vui, ai lại đem thêm stress vào mình chứ
    Tiếp tục nhát nữa và tặng em này
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 18/07/2006

Chia sẻ trang này