1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn nữ thử trả lời hộ ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thankiemvdk, 14/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Các bà có phản đối cũng vì ông chồng của mình quá đam mê đến mức bỏ vợ bỏ con thôi ,chứ nếu biết giới hạn thì các bà cũng thông cảm lắm chứ . Cái gì quá cũng ko tốt .Nhìu ông ko vì WC thì cũng vì VLTK mà bỏ vợ con chóc ngóc thì ai mà chịu được .Có vợ con rồi thì phải biết giới hạn chứ nhỉ ? Người ta cứ đặt lên vai trách nhiệm cho phụ nữ khi đã lấy chồng thì phải thế này thế nọ nhưng hình như khi phụ nữ cầu cứu về cái gọi là trách nhiệm của ông chồng trong gia đình hình như chỉ là vô vọng, hay người ta chỉ nghĩ những sở thích đó chỉ là nhỏ nhặt và phụ nữ nên bỏ qua ??
    Nghe anh langtu nói thì chỉ thấy những "việc lớn" của các anh đều là ăn chơi cả mà vẫn thấy hết hơi nhỉ (sức trai sao mà tệ thế ), làm việc công sở thì 1 ngày 8 tiếng vợ anh cũng thế mà về còn phải lo đủ chuyện, từ chuyện ngó nghiêng coi ý mẹ chồng, hầu chồng và lo cho con thì ko được than nhỉ . Sợ quá, may là lão nhà em ko có những đam mê quá đáng ,và cũng ko giảy nảy lên khi mình cần sự giúp đỡ, thậm chí đôi khi mình đòi những cái hơi buồn cười
  2. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Con người đang tiến dần đến bình đẳng đó thôi. RQ cũng tin rằng đến 1 lúc nào đó sẽ có bình đẳng tương đối, tương đối thôi nhé. Và sau đó thì sẽ là bất bình đẳng trở lại nhưng lúc đó người kêu gào bình đẳng không phải là nữ mà sẽ là nam. Còn bây giờ cái quan trọng là phụ nữ phải tự giải phóng mình.
    Câu đỏ đỏ đó rất đúng, cả cho nam lẫn nữ. Chả trách mà dạo này độ tuổi kết hôn ngày càng trễ và khối cô gái học vấn cao, nghề nghiệp tốt mà vẫn không chịu lập gia đình, cho là ở vậy sướng hơn làm chính phủ phải lo ngay ngáy vì sợ dân số ngày càng già (đặc biệt là Nhật Bản và các nước bắc Âu).
    Câu vàng vàng bạn hỏi thì lại thuộc phạm trù cá nhân mất rồi. Tuy nhiên RQ cũng xin trả lời rất rõ ràng rằng (tính RQ là vậy, hỏi thì trả lời rành mạch, chẳng có gì phải giấu diếm).
    RQ lại thấy mình may mắn vì đã sinh ra và lớn lên tại VN, sống ở VN để hiểu được những giá trị mình đã, đang và sẽ nhận được khi sắp sang sống ở nước ngoài. Nhưng dù sao RQ cũng yêu VN lắm cơ (thiệt đó) và sẽ cùng chồng quay về VN sống khi già. , đó là đề nghị của fiancé RQ.
    Còn chuyện bóng đá thì fiancé của RQ lại không quan tâm gì hết, chỉ thích soccer kiểu Mỹ và bóng chày với lại bóng rổ còn RQ lại mê mới chết chứ. Thế nào RQ cũng sẽ dần dần thuyết phục anh ấy hiểu được cái hay của môn thể thao này để cùng nhau bình loạn Nếu anh ấy vẫn không thích thì không ép, có điều chịu khó dậy giữa buổi nấu gì đó cho RQ ăn lót bụng xem tiếp là được rồi (cái này là anh ấy tự nguyện nói, RQ chẳng phải dữ dằn bắt anh ấy phải làm đâu nhưng cũng chẳng stupid đến mức từ chối) . Chậc, mấy hôm đang xem WC thì giữa buổi anh ấy lại gọi điện về bảo nấu mì ăn kẻo đói. Xúc động quá sức là xúc động.
  3. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Taurus gửi cho cô bạn này mấy cái link trên box HPGĐ xem để cô ấy sớm tỉnh ngộ. RQ thấy tội quá đi mất, chẳng ai cứu mình bằng mình cứu mình cả. Mà cô ấy không tỉnh ngộ thì con cô ấy sẽ là người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất. Con cô ấy mà lớn lên trong gia đình giống như gia đình chồng cô ấy thì thế nào cũng bị tổn thương tâm lý, không chừng cả thể xác và bị còi cọc nữa.
    Sao dạo này đọc thấy nhiều chuyện thương tâm thế không biết!
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ông langtubachkhoa này hè ko có gì làm vào ghẹo chị em phải ko? :P...hehhe... em francy cứ dính bẫy ông này hoài ... ... những gì francy + mấy chị em ở đây viết là thấy có lý có tình lắm rồi... ko cần phải cãi thêm với ông langtu này đâu... ... ổng ngồi ngoài cười hè hè kia kìa... dạo này ổng hết chuyện bàn bên mấy box "đại sự'' như quân sự, chính trị, vân vân và vân vân nên ổng quay qua chọc ghẹo chị em ở box "tiểu sự" .... hy vọng ổng vừa đọc vừa cười khà khà vừa gật gù đồng ý để vợ con ổng (nếu có ) sướng 1 hoặc nhiều tí thì công sức chị em bỏ ra cũng có ích phần nào trong việc "giáo dục" anh em "cải tà quy chính" .......
    P/s: hè cũng đang rảnh rỗi + thất nghiệp nên ghé chơi ... đọc cũng nhiều ... thấy cũng thích ... ưng nhất là bài của francy, rồi đến Taurusgirl + RQ ... đó...
  5. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh bạn miêu tả về một mái ấm gia đình với người chồng tài giỏi và những mong muốn chăm lo cho tổ ấm giống y như mình hồi15/16t . Lúc đó mình cũng luôn mơ mộng và lý tưởng hóa hạnh phúc gia đình và càng lý tưởng hóa người đàn ông tương lai của đời mình . Nhưng đến 19/20t thì chẳng biết nó trôi đằng nào ko rõ nữa . Lúc đó nhiều sự thật phũ phàng mà mình biết được qua bạn bè và xã hội đã .." mở mắt " cho mình rất rõ ràng .Có những điều tàn nhẫn đến kinh khủng mà người mơ mộng sẽ khó chấp nhận và chịu nổi .
    Mình có người bạn gái rất thân mà cả cuột đời fải chịu toàn những bất hạnh và ngang trái trong cả 2 cuộc hôn nhân , chị ấy giờ cũng ngoài 40t rồi .
    Bạn mình là người rất đảm đang chăm lo gia đình , từ việc nhà bếp núc dọn dẹp cho đến ra ngoài xã hội kiến tiền cũng ko thua kém ai .Chồng đầu tiên thì lại là người phong lưu ,đàn ca sáo nhị chứ ko fải dạng nghiêm túc và có trách nhiệm với gia đình . Lấy nhau được vài tháng thì chị ấy có thai, cuộc sống thời bao cấp lúc bấy giờ còn khó khăn nhiều ấy vậy chồng cũng ko nhìn ngó đến ,thậm chí vấn đề tài chính cũng ko lo chu cấp mà vẫn ...đi chơi . Khổ hơn nữa bà mẹ chồng lại luôn bênh con trai mỗi khi hai vợ chồng chị ấy có mâu thuẫn . Bữa ăn hàng ngày có gì ngon là mẹ chồng giấu giếm thức ăn dành cho con trai trong khi chị bụng mang dạ chửa ăn vớ ăn vẩn . Đau lòng nhất mỗi khi hai người cãi cọ thì chồng chị ấy ko nhận cái thai trong bụng là của anh ta mà tỏ ý nghi ngờ chị ko chung thủy . Trong khi anh ta là người đào hoa ra ngoài dấu vợ trai gái bừa bãi . Đến khi sinh bé gái thì mọi việc càng trở nên phức tạp hơn mà kết cục của nó là cuộc ly hôn . Lúc đó thì chị nuôi con , nhưng sau này vài năm chị bạn mình đưa con cho nhà chồng để sang Tây mưu sinh . Và đó cũng chính là sai lầm lớn của chị đối với con gái bé bỏng ,vì sau nay con bé đã bị bà nội nó nhồi nhét những ý nghĩ rất xấu về mẹ nó và tìm mọi cách ngăn cản cho hai mẹ con gặp nhau .
    Sang tây ít lâu chị bạn mình quen và gặp được người đàn ông Việt Nam mà sau này thành người chồng thứ hai . Người đàn ông này thì khá từng trải rồi , có vợ tây và con riêng nhưng vì ko hợp nên đã ly dị .Khỏi phải nói là người từng trải biết nắm giữ trái tim đàn bà thế nào . Khi yêu sao đàn ông nói năng khéo léo , quan tâm đến phụ nữ thế ,khiến chị ấy trái tim tưởng như trai sạn đã rung động thêm một lần nữa . Thậm chí khi anh ta ốm ( sơ sơ ) thôi cũng biết nói những lời khẩn thiết để đánh vào lòng trắc ẩn của chị ấy để chị ấy thương cảm . Và rồi cái gì fải đến đã đến ,đám cưới thứ hai của chị diễn ra .
    Điều mình muốn nói ở đây cho em gái biết là sự thay đổi của người đàn ông , vai trò của họ trong gia đình và nhất là sự vun vén xây đắp của cô bạn gái mình có gìn giữ được cái hạnh phúc đó ko khi mà người chồng ko có ý thức xây dựng .
    Người đàn ông thứ hai thật sự cũng chẳng khá hơn . Lúc này chị bạn mình bắt đầu ăn nên làm ra ở xứ người nên kiếm tiền rất khá .Nói chung thì mình có thể nói chỉ ấy là người phụ nữ hoàn thiện , đối nội đối ngoại đều thành thạo . Ngược lại chồng chị ấy rất gia trưởng và vũ phu . Việc chị ấy làm ra nhiều tiền hơn cũng khiến chồng hậm hực .Ko những thế nếu chị ấy quan hệ rộng chồng cũng ko thoải mái vì nói chung chị ấy có nhiều ưu điểm hơn làm người chồng cảm thấy thấp kém với vợ nên luôn đá thúng đụng nia tìm mọi cách để chê bai , ngu dân vợ đi chứ ko bao giờ động viên khích lệ vợ . Đó là phần công việc , còn cuộc sống trong gia đình thì chồng chị ko bao giờ ngó đến việc nhà mà suốt ngày rủ rê bạn bè đến ăn nhậu để chị fải hầu hạ phục dịch . Lúc đầu chị còn tỏ ra người vợ đảm đang chịu khó nấu nướng chu toàn . Nhưng rồi ngày này qua ngày khác , năm này qua năm khác . Hàng chục năm như vậy chị trở nên mệt mỏi và chán trường . Lưu ý là chồng chị ấy chỉ biết chê chứ ko biết khen emgái a .
    Đối với gia đình nội ngoại thì chỉ có chị mới toàn lo toan thăm hỏi và quà cáp về gia đình bên chồng , còn chồng chị thì ko bao giờ biết hỏi han bố mẹ đẻ chị một câu. Đặc biệt khi hai người có mâu thuẫn thì chồng chị lôi cả gia đình , bố mẹ , họ hàng chị ra để chửi . Mà toàn chửi những lời lẽ hết sức vô học bẩn thỉu chứ ko hề tỏ ra biết tôn trọng vợ ,gia đình vợ dù là chút xíu .
    Mình đã gặp chị ấy trong hoàn cảnh này và nhận xét rằng " chị là 3 in 1 , tức là vừa osin , vừa gà đẻ trứng vàng kiếm tiền cho chồng và ban đêm lại là **** cho ..gã cưỡi " . Chưa kể thêm cho các bạn là khoản " chuyện ấy " đối với chị bạn cũng là cực hình . Chồng chị ấy ít chữ ,và ít cả sự tôn trọng vợ , gã hứng lên thì hành sự mặc cho chị có đồng ý hay ko và tỏ ra rất thô bạo mang nặng tính chất thoả mãn bản thân mặc cho vợ đau đớn ghê sợ .
    Chị bạn mình lúc này theo suy nghĩ là mình đã hai đời chồng rồi nên dù gì cũng cố gắng nín nhịn cho tất cả được êm đẹp . Và chị ấy cũng nghĩ giống emgaibuon là " sẽ dùng tình yêu và quan tâm chăm sóc để cảm hóa người đàn ông theo ý họ muốn " . Nhưng sự thật những gì chị ấy nhận được là chồng càng được thể , ngày càng ỉ lại phó thác mọi trách nhiệm GĐ cho chị ấy nhưng vẫn có quyền chửi bới vợ nếu thích ........Chị bạn mình những tưởng rằng nếu chị ấy hy sinh mà vun đắp làm tròn bổn phận thì chồng sẽ nghĩ lại mà trân trọng chị ấy . Nhưng ko đâu bạn ạ
    Cho đến giờ câu nói mà chị ấy tâm sự với taurus là :" Em ơi , chị đây đầu tư cả tuổi trẻ , sức lực , tình yêu cho cả 2 cuộc hôn nhân ...tất cả đã dâng hiến hết rồi mà kết cục nhận được chỉ là con số 0 tròn trĩnh thôi " .Mình lúc đó chỉ còn biết ôm bạn mà khóc và thầm tự nhủ xem đó là bài học cho riêng mình .
    Chuyện của chị bạn mình còn dài lắm và còn đầy những éo le , cay đắng . Trong phạm vi bài này mình ko đủ khả năng viết hết được . Nhưng chung quy tarus muốn nói cho bạn biết rằng , chưa chắc hy sinh tận tuỵ , hay khéo léo đến thế nào đi nữa là có thể thay đổi được đối tác đâu .Có câu nói giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời . Với người hiểu biết có ý thức thì còn hy vọng, nhưng găp fải gã ích kỷ ,bảo thủ thì hơi bị khó .Ko cẩn thận tác dụng ngược là chồng lúc đó lại càng ỉ lại phó mặc tất cả cho vợ chứ chưa chắc đã cảm kích trước tấm lòng tận tụy của vợ đâu ...
    Người ta có câu nói là , thằng đàn ông Ý THỨC kém thì đâu có thể định nghĩa được hai từ Trách Nhiệm . Nên cũng tùy từng " mặt hàng " mà ứng xử thôi bạn ạ . Còn hy sinh tận tuỵ quên thân mình mặc cho chồng đối xử thế nào với mình cũng được thì nó cũng gần với gianh rới nhu nhược , bất lực và cam chịu rồi .
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehe, dạo này rảnh rỗi nên cũng vào cùng nhìu chiện với bác langtu ấy mà . Ko nhầm thì chị bagai cũng ở Mẽo ạ
    Chị Taurusgirl : Bạn của chị có tính cam chịu rất giống bác em đấy . Bác em cũng là người có học, giáo sư hẳn hoi .Cũng vì chồng vì con cả đời rồi nhưng chẳng được gì ngoài đứa con hỗn hào, chồng ko biết lo lắng và 1 bà mẹ chồng quá quắt mãi mới chịu "đi" .Ngày xưa bà em can ngăn mãi nhưng bác vẫn nhất quyết lấy người đàn ông ít học, vì tin là tình yêu sẽ vượt qua mọi trở ngại . Tuy nhiên lấy chồng rồi thì bị bắt nghỉ ở nhà, có bằng giáo sư ưu tú mà phải đi nuôi heo có đau ko ? Bây h thì ông chồng đã quá ỷ lại rồi, ko những ko biết động tay vào việc gì mà cả tiền chợ cũng ko đưa luôn, dù biết rõ lương của bác em bây h rất ít ỏi mà bắt phải có đồ ăn ngon cho nhà 6 miệng ăn. Mà phải chi bản thân đẹp đẽ sang trọng gì cũng ko nói, đằng này phải nói là rất thua kém so với những ông bác sĩ, giáo sư ...trước kia hỏi cưới bác em.
    Nói chứ em thì em chả tin cái gọi là tình yêu có sức mạnh kỳ diệu làm thay đổi hoàn toàn 1 người .Khi yêu thì phải cố tỏ ra này kia, chứ rước được mình về thì mới chịu lòi đuôi cáo .Ăn thua là quan niệm của anh ta, chút ý thức ,túm lại là bản chất ...Chứ bảo chỉ cần mình trao ra thì người ta sẽ nghĩ lại thì em chỉ thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết, và càng ko thể áp dụng với mấy thằng cha đã khốn nạn sẵn được
    Cuối cùng, 1 trong những lý do khiến những cặp vợ chồng mới cưới lâm vào tình trạng "vỡ mật" chính là trước đây đã nghĩ sau khi cưới mình có thể thay đổi đối phương bằng tình iu, nhưng kết quả hoàn toàn ko phải vậy (Đánh chết cái nết ko chừa mà lỵ ) ----> chán nản, thất vọng ... Em nà em nhắm nếu nuốt ko trôi thì sẽ "ôm của chạy, bỏ người" chứ hông dám nghĩ đến chuyện "cải tạo" đâu a ,tốn thời gian (và chưa chắc được gì) mà còn bị mang tiếng
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Có thể lắm, nhưng nếu nam giới nếu đòi bình đẳng thì sẽ không phải chỉ là kêu gọi đâu, mà thực sự sẽ có nhiều chuyện nghiêm trọng, đổ vỡ xảy ra đó. Mà hiện nay thì nam giới đã xuống dươi cả chó mèo rồi còn gì, trong tương lai không biết sẽ xuống dưới đâu nữa, dưói cái cây trồng hay thậm chí, dưới cả hè đường, cột điện chăng?????
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Đã đam mê là phải hết mình, giới hạn thế nào đưọc?
    Những sở thích đó không phải là nhỏ nhặt mà là rất rất chính đáng, bởi thế nên phụ nữ đành phải chấp nhận.
    Có ai bảo đàn ông không có trách nhiệm đâu nhỉ???
    Nên nhớ rằng, thế giới này chủ yếu là các đàn ông có trách nhiệm, những chú không làm tròn trách nhiệm luôn chỉ là thiểu số.
    Mà ăn nói ngốc quá, có ai bỏ vợ con vì bóng đá đâu. Chỉ tạm thời ít gần gũi với vợ trong thời gian có bóng đá thôi
    Đàn ông thì thời gian làm việc thực tế hơn 8 tiếng nhiều đó cô bé ạ, nhất là ở VN. Ở Tây, làm thêm giờ nào được tiền giờ đấy. Ở mình, chế độ cho người lao động,...thôi không nói nữa. Hồi anh còn ở VN, nhiều lúc giờ cao điểm, bọn anh làm việc suốt đêm trong mấy ngày không phải là chuyện lạ
    Còn ăn nhậu thì, trước đây có 1 bác nào đó, hình như nguoicuoicung trách các cô là "cơi đựng trầu" vì không hiểu rằng nhậu chính thực là làm việc, cái này không phải là bịa đâu. Thực tế ở VN, nếu không biết các cách quan hệ kiểu đó thì chả làm ăn được cái gì cả, ngay cả anh là dân kỹ thuật còn phải như thế nữa là, làm việc ở quán nhiều khi còn hiệu quả hơn nhiều so với làm việc văn phòng đó. Ví dụ, thời anh ở VN, sau khi mình phát triển 1 hệ thông phần mềm máy tính, phải đi các tỉnh gặp khách hàng để triển khai, lúc đo tự mình phải gặp, từ ông chủ tịch huyện, thành phố cho đến những chú trưởng phòng tin học, trưởng phòng nghiệp vụ, những chú nhân viên kỹ thuật, các cô thư ký, kế toán, nhân viên,... không gây dựng quan hệ với họ thì...chắc ngồi đến cả năm cũng chả triển khai xong .
    Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là biện hộ cho những chú chỉ biết nhậu nhẹt chơi bời, mà để cho các bà các cô biết, đừng tưởng cứ nhậu nhẹt là xấu, phải xem nhậu nhẹt đó như thế nào đã.
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 05:12 ngày 25/07/2006
  9. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Bậy nào bậy nào, anh đâu có bẫy ai bao giờ, em nói thế nguoiconolai lại quay ra nghi ngờ anh thì đau khổ cho anh lắm
    CHuyện "đại sự" nói bên làngven là đủ lắm rùi, bây giờ là hè, phải thư giản chớ. Mà chuyện chị em là 1 chuyện vô cùng hệ trọng, trên đời này, anh chỉ mê nhất là tiền và gái, tiểu sự là thế nào, đại của đại sự ấy chứ
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hình như nằm dưới "vợ" ... ở 1 số nước phát triển, bình đẳng ...

Chia sẻ trang này