1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn nữ thử trả lời hộ ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thankiemvdk, 14/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kh_vy

    kh_vy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tuyên ngôn này của bạn langtubk to ko nhớ nổi đã từng đọc bao nhiêu lần rồi, rải rác ở đâu cũng thấy. Có vẻ như bạn rất tâm đắc với nó thì phải. Nói như langtubk thì nhà tớ nuôi 2 con chó, 3 con mèo với 2 con rùa thì chẳng hiểu sau này chồng tớ chen chân vào đâu đc nữa.
    Tớ nghĩ câu đấy bọn Tây nói đùa thế thôi, chứ vợ chồng có con với nhau rồi ai lại coi chồng mình chả bằng con chó bao giờ. Làm gì có con chó nào biết lau chén bát, nấu cơm, phơi ủi đồ, sửa máy tính rồi chơi game cùng mình nhỉ?
    Ý kiến của tớ về topic: nói chung là ko thể nào hy vọng được vào việc cải tạo hay nói đúng hơn la thay đổi 1 ng đàn ông, vì nếu phụ nữ nào mà thử làm chuyện đó thì ngay lập tức sẽ có 1 cục tự ái to đoành nổi lên. Đến lúc đấy thì không những bản tính ko đổi mà lại thêm lắm chuyện đau đầu. Tốt nhất là chịu khó tìm hiểu kỹ rồi mới lấy chồng, cố gắng lấy anh nào như chij taurusgirl nói: có ý thức!
    Có 1 anh bạn nước ngoài nói với tớ là: đàn ông VN lười 1 phần do họ từ tay mẹ được chuyển khoản sang vợ, tức là chưa phải sống 1 mình ngày nào, chưa bao h phải tự lo cho mình cái ăn cái mặc nên ko hiểu đc nỗi vất vả của chị em và ko biết làm gì cả. Thêm nữa là cơm bụi ở VN rẻ nên các anh lúc nào cũng đc ăn nóng sốt. Chứ ko như các anh VN du học, chỉ mua đc bánh mì, pizza nên anh nào sang 3-4 tháng là thành biết nấu hết, nhà cửa cũng phải tự dọn, quần áo rách tự khâu. Có thể vì thế mà con trai du học ý thức tốt hon con trai ở nhà chăng?
    @Rosequeen: em nghĩ bạn langtubk nói đúng về chuyện bình đẳng. Dù gì trai-gái sinh lý, tâm lý cũng khác nhau nên ko thể có bình đẳng toàn bộ đc. Em không biết chị có đọc về bình đẳng giới của châu Âu nhiều không? Riêng em khi đọc có cảm giác hình như họ đang đi quá xa. Hơn nữa mỗi người phụ nữ có quan niệm bình đẳng khác nhau nên khó nói lắm. Nó giống như nơi em ở, người Âu đấu tranh bãi bỏ luật bắt phụ nữ Hồi giáo trùm khăn che đầu vì họ coi như thế là ko công bằng với pn (ko khoe đc tóc...) , trong khi ko phải phụ nữ hồi giáo nào cũng muốn để đầu trần.
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Rút ra kInh nghiệm cho các chị em:
    1. Không bao giờ nên lấy cái thằng học vấn thấp hơn mình, nhất là nếu như nó lại không có ý chí muốn vương lên
    2. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thay đổi được 1 thằng đàn ông trừ trường hợp nó còn đang quấn tã nằm trong nôi.
    Anh thấy rất khâm phục người chồng đó của bác em cũng như người chồng của chị bạn Taurus girl , tuy ít học nhưng như vậy mới thực là tài giỏi, bản lĩnh, ở nhà thì được vợ phục vụ, hầu hạ, ra ngoài thì chơi bời, tung hoành, anh tự thấy mình còn kém xa , học cao, đứng đắn thì để làm cái cóc khô gì cơ chứ, giá như anh được gặp 2 người đóđể học hỏi chút kinh nghiệm thì thật là tuyệt diệu. Khà khà
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Trời, cái này thì cần gì phải nước phát triển, ở VN cũng đầy. Mà như thế rất tốt đó, không tin em cứ...thử mà xem
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Cho xuống dươi gầm giuòng hoặc nhà vệ sinh cũng được
    Chó quấn quýt giúp cho phụ nữ khỏi cô đơn, chó biết lắng nghe những lời tâm sự tràng giang đại hải mà không bao giờ ngắt lời, chó rất trung thành. Chó cũng thể thay đàn ông để giúp cho phụ nữ được sung sươngi đáy (nói hoàn toàn nghiêm chỉnh).
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 25/07/2006
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Bọn Tây không đùa, đó là thứ tự thực tế
    1. Người già
    2. Trẻ em
    3. Phụ nữ
    4. Chó mèo
    5. Đàn ông
    Hình như 1 số nước lại thế này:
    1. Phụ nữ (bao gồm cả bà già và bé gái)
    2. Trẻ em, người già
    3. Chó mèo
    4. Đàn ông
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehe, sợ quá cái bác langtu này . Sau này cưới phải bà vợ mồm mép thì suốt ngày tha hồ đấu khẩu với nhau nhá .
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    à quên, em thấy chồng bác em chẳng có cái tài gì ngoài chuyện kiếm được 1 cô vợ có sức chịu đựng to lớn, nên bác chẳng cần học hỏi họ, chỉ cần bắt chước họ thôi .Gặp mấy cô khác, khi đang mang thai thằng con mà bị bà mẹ chồng kiếm chuyện "xui xẻo" này nọ rồi đuổi về nhà mẹ đẻ thì nếu là em có mà chọc cho bà ấy tức ói máu ra í chứ . Mà phải chi ông chồng hiểu và quan tâm đến vợ bù vào cái phần quá quắt của bà mẹ trời thần thì còn có lý do nhịn nhục, chứ ông chồng cũng hùa theo mẹ thì bỏ phứt cho nhẹ nợ ...Em nghe mấy câu chuyện thương tâm của các bà vợ riết rồi nhìn thằng cha nào cũng đề phòng hết a
  8. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    RQ đâu có nói là langtubachkhoa nói sai đâu??? RQ đồng ý đấy chứ? RQ nói bình đẳng tương đối và còn nhắc lại là chỉ bình đẳng tương đối thôi thì cũng đâu có nghĩa là "bình đẳng toàn bộ" với "bình đẳng thực sự" đâu??? Bạn đọc kỹ lại bài RQ nói nhé.
    Tuy nhiên, chuyện một lúc nào đó sẽ có bất bình đẳng mà phần thiệt thòi nghiêng về nam giới thì RQ thấy có khả năng xảy ra lắm (không nói về chuyện sinh đẻ nhé). Quy luật xã hội mà, ai dám bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra? Chẳng phải là con người từng đã trải qua chế độ mẫu hệ đó sao? Nam giới nhờ sức mạnh cơ bắp mà xã hội chuyển qua chế độ phụ hệ (bạn hãy đọc các sách nghiên cứu về quá trình phát triển của nhân loại sẽ thấy rõ). Nhưng càng ngày thì con người càng không cần đến sức mạnh của cơ bắp nữa phải không? Vì đã có máy móc làm thay hết rồi. Nói chung RQ thấy nam nữ mà bình đẳng tuyệt đối thì chán lắm và chẳng còn là xã hội con người nữa nhưng có lúc nam nổi nữ chìm nhưng cũng có lúc nam chìm nữ nổi thôi Tưởng tượng lúc đó sẽ có nhiều diễn đàn thế này nhưng theo chiều ngược lại mà vui quá nhỉ ...
    Cái câu vàng vàng đó đúng ghê nơi. RQ xin thêm vào 1 ý nữa, theo suy nghĩ của RQ, là cá nhân phụ nữ thì không nói nhưng cả 1/2 thế giới là phụ nữ thì quan niệm nhìn chung sẽ giống nhau, không ở thời điểm này thì sẽ ở thời điểm khác. Lớp già không công nhận thì có thể lớp trẻ hơn sẽ công nhận. Ngay cả trong 1 gia đình thì quan niệm về bình đẳng của mẹ sẽ có thể khác bà và của con gái sẽ có thể khác người mẹ. Điều này làm nên lịch sử. Ai dám bảo rằng khi phụ nữ Hồi giáo đã được bỏ khăn che đầu là người Âu không đấu tranh đòi hỏi này nọ nữa? Chắc họ sẽ tìm ra cái khác để mà đấu tranh tiếp chẳng hạn như: được đi học như nam giới, được mặc đồ thoải mái như những phụ nữ khác, ... Và ai dám bảo rằng đến 1 lúc nào đó thì vẫn còn những phụ nữ thích trùm khăn che đầu trong khi không ai giống mình? Giống như phụ nữ Bắc ngày xưa phải răng đen hạt huyền thì mới đẹp, giờ thì eo ơi, răng mới ngà ngà là chị em ta đã lo sốt vó, tìm mọi cách để trắng lên, thậm chí là tẩy trắng răng bất chấp nguy hại về sau.
    Mà dạo này nghỉ hè nên RQ cũng rỗi thiệt, vào đây 888 hơi bị nhiều nhỉ

  9. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hịc hịc .. mọi người sôi động quá khiến chủ nhân của chủ đề trả biết phải tham gia thía nào nữa ...
    Phụ nữ thì luôn muốn luôn đòi "bình đẳng" vậy mà có khá nhiều chuyện các bạn nữ lại trả "bình đẳng" với bạn nam bọn mình gì cả ...
    @ langtu : hổng có biết bác đã lấy vợ chưa? mà sao bác có lắm tuyên ngôn hay thía .. he he .. nói thật chứ, nhiều khi minhf nam giới hay to mồm thế thôi chứ về nhà mà gặp vợ gặp con thì lại chỉ muốn " 1 dạ , 2 vâng " thôi ... hạnh phúc già đình mà bạn, mình có thể thể hiện đẳng cấp hay tài nghệ gì với ai cũng được nhưng khi chỉ có 2 vợ chồng thì ai hơn mà chẳng được, chứ cú đôi co với vợ thì hết cả hứng ... làm chuyện khác đấy ... he he
    Mà các bạn sao lại đá sang bên học thức vợ cao hơn hay chồng cao hơn thế nhỉ? mình chỉ muốn bàn về việc " ko có ko sống được thôi" .. đó là cơm nước gia đình .. chứ mình thấy có nhiều đôi vợ chồng mặc dù "chênh lệch" đến ngả nghiêng mà họ vẫn hạnh phúc đấy thôi ... luật bù trừ cả , không phải than vãn làm gì cho nó mệt .. mình ko tài mà vợ tài thì quá hay ... nhưng miễn sao về nhà vợ vẫn nhỏ bé muốn ... "nằm mãi trong lòng anh " thì còn gì bằng nữa chứ ...
    hihi
    Được thankiemvdk_no_2 sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 25/07/2006
  10. hakoto

    hakoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nói đến cái vụ chia sẻ "trách nhiệm" và "quyền lợi" của những cặp vợ chồng bây giờ cũng lắm chuyện lắm! Phụ nữ thì ai cũng đòi bình đẳng, những công việc như tề gia nội trợ , chăm sóc con cái phải được phân chia rõ ràng, còn nam giời thì cho rằng đó là "thiên chức" của người phụ nữ. Ai cũng có cái lý của mình. Tôi là một người phụ nữ, cũng chưa lập gia đình, nói chung chưa va chạm gì nhiều nhưng tôi nghĩ có phải "thiên chức" hay chỉ đơn giản là "đạo lý" cũng phải tuỳ từng người, tuỳ nhân sinh quan của những người phụ nữ cụ thể. Tạo hoá đã sinh ra người đàn ông và người đàn bà với những đặc điểm và đặc tính trái ngược để bù đắp cho nhau, khiến cho họ luôn có xu thế bị "hút" vào nhau, đó là ái lực giữa 2 cực "âm" và "dương". Triết lý âm dương có thể hơi mơ hồ nhưng cho đên nay, các nhà khoa học, tâm lý học, sinh lý học... đều khẳng định một đeèu đó là "Âm dương hoà hợp thì vạn sự tốt lành". Cũng theo tư duy âm dương, người phụ nữ là biểu tượng của phần âm: nhẹ nhàng, mềm mỏng, ở bên dưới, ôn hoà... Còn đàn ông lại là một cực dương: nhiệt huyết, quyết đoán, mạnh mẽ, ở bên trên... 2 thái cực âm dương tuy nhiều lúc trái ngược nhau nhưng "Trong âm có dương- Trong dương có âm"; " Cực âm là dương- mà Cực dương là âm", hai thái cực âm- dương lúc nào cùng song song tồn tại, cái này thúc đẩy và hoàn thiện cái kia. Còn nhớ trong chuyện "Sự tích trầu cau", người chồng khi chết hoá thành cây cau, thân thẳng tăm tắp, thể hiện khí chất của người đàn ông, mạnh mẽ và quyết đoán, còn người vợ khi chết hoá thành cây trầu không uốn mình quanh cây cau (là người chồng). Thế đấy, đàn ông là phái mạnh, nhưng cực mạnh sẽ là những điểm yếu là chỉ có người phụ nữ mới bù đắp được và ngược lại. Nếu nói "thiên chức" của người phụ nữ là tề gia nội trợ, lúc nào cũng chỉ biết hầu chồng chăm con, ngày ngày đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa thì cũng không còn đúng trong xã hội hiện đại ngày nay nữa. Ngày nay, người vợ cũng phải tham gia vào các hoạt động xã hội, cũng phải tự trau dồi kiến thức cho bản thân để còn gây dựng sự nghiệp của mình... Rất nhiều công việc nhưng... lại nhưng... những người phụ nữ dù bận rộn đén mấy cũng nên dành một khoảng thời gian cho mái ấm của mình, vẫn cần duy trì "ngọn lửa" cho căn bếp ấm cúng để tất cả thành viên trong gia đình có thể tìm cho mình một nơi nương náu về cả thể chất và tinh thần. Tất nhiên những công việc đó đoì hỏi có cả sự giúp sức của người chồng, rất cần những đấng mày râu quan tâm và đặc biệt là chia sẻ. Tôi không đồng tình với những người đàn ông luôn ra vẻ bề trên với vợ, đòi hỏi vợ phải chăm sóc như một đứa trẻ, coi vợ như một "osin không tiền",... nhưng tôi cũng không ủng hộ những phụ nữ cho rằng mình đã đi làm thì không phải làm việc nhà, không phải chăm sóc chồng con... mọi việc có thể giao cho người quản gia, người giúp việc...
    Nếu tất cả mọi người đều nghĩ rằng vì bận rộn mà không thể làm những công việc nhà lặt vặt mất thời gian, không thể tạo một không khí ấm cúng trong gia đình thì... , nói thật với các bác, còn cần kết hôn, lập gia đình làm gì? Nếu những bữa cơm gia đình là "cực hình", con cái có thể phó mặc cho người giúp việc, mái nhà có còn là mái ấm???

Chia sẻ trang này