1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn ớ Thái Nguyên giúp đỡ !!!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi HoabanglangNB, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bạn ớ Thái Nguyên giúp đỡ !!!

    Tớ vừa "đi qua Thái Nguyên" - có ghé vào nhòm Hồ Núi Cốc được một lúc, chưa kịp hiểu biết gì hết. Nhờ các bạn ở Thái Nguyên khai sáng cho tớ một ít kiến thức về huyền thoại ở đây (tớ nghe bài hát nổi tiếng về Hồ núi Cốc lâu rồi nhưng rất muốn biết chi tiết ). Mong được sự giúp đỡ của các bạn ! Thân mến !
  2. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Em huyenthoaihonuicoc đâu rồi nhỉ , dzô đây có người cần gặp nè
  3. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mình xin trích một bài viết của anh [nick]catbuixamac[/nick] đã từng post trong topic Du lịch Thái Nguyên . Bạn có thể xem chi tiết tại link sau http://5nam.ttvnol.com/Thainguyen/369401.ttvn
    Ngày xửa ngày xưa.... (lâu lắm rồi tôi cũng không nhớ nữa..), tại một bản làng xa xôi, có một gia đình địa chủ giàu có, họ giàu lắm giàu đến nỗi không có chỗ để lúa gạo, châu bò nhiều không kể xiết ( hơi phóng đại một chút... cho nó máu), Họ thuê rất nhiều người ở, trong đó có một chàng trai tên là Cốc, chàng Cốc rất khoẻ mạnh, tuấn tú, chàng làm việc bằng mười người khác...................ba chấm, à quên nhiều chấm..........Gia đình người địa chủ giàu có này có một người con gái vô cùng xinh đẹp, nàng tên là Công. Nhiều địa chủ trong vùng ngấp nghé hỏi nàng làm vợ, nhưng nàng chẳng ưng ai bởi vì nàng đã đem lòng thương yêu chàng Cốc chăm chỉ, còn chàng Cốc .... cũng như vậy đem lòng yêu nàng Công ngay từ ngày đầu, nhưng vì thân phận nghèo khó của mình nên không dám ngỏ lời hỏi nàng làm vợ, vì hàng biết rằng ông chủ chẳng bao giờ đồng ý ....Nhưng họ quá yêu nhau nên quyết định bỏ chốn ( phạm tội rủ rê con gái nhà lành rồi... he he he). Ý định không thành , Nàng Công bị cha bắt gả cho một địa chủ giàu có nhưng độc ác, còn chàng Cốc thì bị đánh đập rất nhiều....Quá đau khổ vì chuyện tình không thành, chàng Cốc đã chết và hoá thành ngọn núi, sau này người dan thương tiếc gọi là Núi Cốc.Còn phần nàng Công, sau khi bị ép gả chồng, và biết được chàng Cốc đã chết nàng khóc suốt ngày đêm, nàng khóc nhiều đến nỗi nước mắt chảy thành Sông, và nàng đã chết bên cạnh chân núi Cốc. Sau này dòng Sông đó người ta gọi là sông Công....Ui buồn quá, huyền thoại Hồ Núi Cốc là một câu chuyện tình bi ai, nó đề cao tính nhân văn trong mỗi con người, nó khuyến khích chúng ta hãy yêu thương bằng cả trái tim của mình...Một huyền thoại đẹp...... Tôi chỉ có cảm nhận về câu chuyện này như vậy thôi, còn suy nghĩ như thế nào là tuỳ các bạn.
    p/s: Chú incomplete đừng thay đổi giới tính của anh nhé [​IMG].
  4. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn 2 bạn Incomple và Huyênthoaihonuicoc vì đã nhiệt tình giúp đỡ !
    HBL đã đọc câu chuyện mà bạn Huyenthoai ...post lên rồi. Rất cảm động - mặc dù được kể bằng giọng văn dí dỏm, hài hước của Catbuixamac ! Thế mà một ông bạn của HBL lại nói : câu chuyện đó tương tự như chuyện Trầu cau vậy ! Lại còn bảo : ở khu du lịch có một cái hang động nhân tạo kể về huyền thoại này, gọi là sự tích Ba cây thông...gì gì đó. Vậy có gì chung và riêng giữa hai câu chuyện cổ này vậy nhỉ ? Ông bạn của HBL nhầm ở chỗ nào chăng ? Các bạn giải thích giùm HBL chút nữa đi !
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đi hỏi rất nhiều người Thái Nguyên ..... nhưng không ai biết cả, chỉ có mỗi anh tee_eh thì bảo là đã đọc một lần nhưng lại quên rồi, nhưng anh ấy nhớ mang máng là nó nó giống sự tích Trầu cau. Không biết thực hư thế nào
    Thật tiếc là không giúp gì được bạn.
  7. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Để dễ nhớ em đề nghị đặt tên chuyện này là Chuyện tình Công Cốc! (tên với chả tuổi)
    Mà sao chuyện này lại có hơi hướm Hàn Quốc nhỉ ???
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú thế mà cũng bảo là người Thái Nguyên à?
    Các cô chú phải giải thích là mấy vị kinh doanh khu du lịch ấy có thể nghĩ ra cả tá chuyện khác nữa để xây thêm vài cái hang động nữa thu tiền vé, là thành ra sự tích ngay.
    Chuyện 3 cây thông, cứ đến HNC, mua 10.000 VNĐ chui vào trong là nghe đủ, anh không tiện kể ra đây
    Nghe đồn, sắp tới còn có chuyện Cầu Ô Thước bắc qua hai hòn đảo đất, lại gắn vào chuyện tình Công Cốc nữa cơ đấy
  9. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không HBL tui khi đọc xong bài của bạn đã cười phì ra (một mình )!!! Tui cũng thấy cái tên Công, Cố nghe ngộ ngộ thế nào ấy mà không dám phát biểu ! Hì...Cảm ơn bạn !
  10. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Thật vui khi nhận được những lời giải thích hài hước và ngộ nghĩnh của các bạn ở Thái Nguyên ! Xin cảm onư các bạn đã trả lời HBL . Mến thân !

Chia sẻ trang này